Chương 268
Chương 268: Bạch Tinh, Vi Vi, Hạ Lợi...
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Tạp Mỗ tiên sinh, xin nhờ cậy ngài chăm sóc Bạch Tinh!"
Bốn người Neptune chào Tạp Mỗ và Bạch Tinh một tiếng rồi rời đi.
Hôn sự giữa Tạp Mỗ và Bạch Tinh tuy đã định xong, nhưng trên hình thức rốt cuộc vẫn là liên hôn chính trị.
Cho nên, sau khi hai bên nhất trí đồng thuận, quãng thời gian này Bạch Tinh sẽ đi theo Tạp Mỗ, coi như để vun đắp tình cảm.
Còn về kiêng kỵ? Thế giới này chẳng có nhiều kiêng kỵ đến thế.
"Sao lão phu cứ có cảm giác mình bị mất thứ gì đó nhỉ."
Garp vừa nhai bánh donut, vừa cảm thấy tim đập thình thịch: "Cứ như cháu dâu của lão phu bị người ta cướp mất vậy."
"Không đúng... Cái đầu gỗ như Luffy, có lấy nổi vợ hay không còn là vấn đề lớn."
Garp vỗ đầu một cái, lại thấy mình nghĩ quá nhiều.
"Trung Tướng Garp, làm phiền ngài rồi!"
Neptune vẫy tay gọi Garp.
Đáng nói là: Vương tộc các nước sẽ được chính lực lượng Hải Quân từng hộ tống họ đến Hội nghị Thế giới bảo vệ an toàn trên đường về nước.
"Đến đây!"
Garp nhét hết chỗ bánh donut còn lại vào miệng, rồi cười "o ha ha" đi tới.
"Tạp Mỗ đại nhân, giờ chúng ta đi đâu ạ?" Đôi mắt đẹp của Bạch Tinh chớp chớp.
"Thực ra thì——"
Tạp Mỗ có chút ngượng ngùng nói: "Thực ra sau khi truyền máu cho nàng hồi đó, đã xảy ra một chút chuyện."
"Dạ?"
Bạch Tinh ngạc nhiên, không hiểu Tạp Mỗ đang nói gì.
Nàng chỉ nhớ hồi đó sau khi Tạp Mỗ truyền máu cho mình xong thì biến mất cả ngày trời.
"Chuyện là..."
Tạp Mỗ hắng giọng một tiếng, liền đem chuyện giữa mình và Shyarly năm đó kể ra.
"Chuyện, chuyện này..."
Bạch Tinh hơi khựng lại, rồi hờn dỗi nói: "Thế, thế sao ngài không đón chị ấy về sớm hơn!"
Nàng biết Tạp Mỗ là bậc đế vương, bên cạnh chắc chắn có không ít phụ nữ! Nhưng đột nhiên lòi ra một người phụ nữ cùng tộc, trong lòng Bạch Tinh vẫn có chút khó chịu.
"Còn không phải là để tác thành cho nàng sao!"
Tạp Mỗ cười lườm Bạch Tinh một cái, ý bảo nếu không phải vì thân phận của Bạch Tinh quá đặc thù thì danh hiệu Kỵ Sĩ Nhân Ngư của hắn đã sắp đạt cấp tối đa rồi.
"Tác thành cho thiếp?" Bạch Tinh ngơ ngác đầy dấu hỏi.
"Lúc đó Shyarly nói, con người kết hôn với Nhân Ngư có thể thúc đẩy mối quan hệ hữu hảo giữa hai tộc, mà nàng lại là người có tính đại diện nhất bên Nhân Ngư..."
Tạp Mỗ gật đầu, thuật lại lời Shyarly từng nói khi đó.
"Chuyện này, thiếp..."
Bạch Tinh ngượng ngùng cúi gằm đầu, giờ mới biết chuyện này cũng có liên quan đến mình.
Bạch Tinh xoa xoa đầu, nói: "Vậy chúng ta đi thôi, trước tiên đến Đảo Người Cá đón Phu nhân Shyarly về đã."
Tạp Mỗ xua tay: "Khoan đã, còn một người nữa không biết có tới hay không."
"Còn ai nữa ạ?" Bạch Tinh tò mò.
"A, đến rồi!"
Tạp Mỗ gật đầu, ánh mắt lướt qua dòng người tấp nập, dừng lại trên thân hình một thiếu nữ tóc xanh lam.
"Đó là..."
Bạch Tinh chớp mắt, nhìn theo hướng mắt Tạp Mỗ.
"Đó là, Công chúa Vi Vi!"
Không lâu sau——
Tạp Mỗ nhanh chóng tới Đảo Người Cá và tìm được Shyarly.
Shyarly sau khi biết đề án di dời Đảo Người Cá lên mặt đất đã thuận lợi thông qua, lại thêm Bạch Tinh cũng đã đính hôn với Tạp Mỗ, liền vui vẻ đồng ý rời đi cùng hắn.
Tạp Mỗ ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định không dùng điểm dịch chuyển để về Vương quốc Lâu Lan!
Đừng hỏi, hỏi thì câu trả lời là làm Kỵ Sĩ Nhân Ngư ở trên biển mới hợp cảnh.
...
Ánh trăng đẹp như tranh, dưới trăng sóng biển dập dềnh.
Trên boong tàu.
Bạch Tinh và Vi Vi đang tựa người vào lan can mũi tàu.
"Công chúa Vi Vi, chẳng lẽ tỷ cũng..."
Bạch Tinh thẹn đỏ mặt cúi đầu, tưởng rằng Công chúa Vi Vi cũng là phụ nữ của Tạp Mỗ.
"Tôi..."
Vi Vi khẽ run người, nhất thời nghẹn lời.
Dù không muốn thừa nhận, nhưng trên người nàng vẫn đang gánh yêu cầu phải thông hôn sinh con với gã Thiên Long Nhân Tạp Mỗ kia.
"Không phải, không phải đâu!!"
Vi Vi vội lắc đầu: "Tôi chỉ đến để học bản lĩnh thôi!"
"Học bản lĩnh ư?" Bạch Tinh tò mò.
"Tôi tới để học Bá Khí, sau đó cứu lấy đất nước của mình!"
Vi Vi gật đầu thật mạnh, nhưng trong lòng lại không khỏi cảm thấy quái dị.
Cách đây không lâu, nàng đã dùng Ốc Sên Truyền Tin báo cho Cobra việc mình sẽ ở bên cạnh Tạp Mỗ để "học bản lĩnh".
Cứ ngỡ phụ vương sẽ từ chối, nào ngờ kết quả lại là đồng ý vô cùng sảng khoái!
Thực ra nàng cũng hiểu, phụ vương làm vậy vì muốn nàng được an toàn, dẫu sao tình hình bên Alabasta lúc này chẳng mấy lạc quan. Nhưng ở bên cạnh Tạp Mỗ thì chắc chắn an toàn sao?
Bạch Tinh bừng tỉnh gật đầu: "Hóa ra là vậy!"
Ào ào~~
Gió biển phả vào mặt, mát rượi khoan khoái.
"Thoải mái quá!"
Bạch Tinh dang rộng hai tay, thỏa thích tận hưởng làn gió biển.
"Đúng rồi, Công chúa Vi Vi, tỷ nói xem Tạp Mỗ đại nhân và Phu nhân Shyarly đang làm gì vậy?"
Bạch Tinh chớp mắt.
Bẩm sinh sở hữu Haki Quan Sát xuất chúng, dẫu cách mấy tầng vách ngăn, nàng vẫn có thể "nhìn thấy" hai người Tạp Mỗ và Shyarly.
"Làm gì cơ?"
Vi Vi đảo tròn mắt, chưa hiểu Bạch Tinh muốn nói điều gì.
"Hình như Tạp Mỗ đại nhân đang bắt nạt Phu nhân Shyarly."
"Không đúng, hình như là Phu nhân Shyarly đang bắt nạt Tạp Mỗ đại nhân."
"Á, hình như cũng không đúng."
"Khụ khụ..."
Vi Vi ho khan một tiếng, dù không biết làm sao Bạch Tinh có thể "nhìn thấy", nhưng vẫn cho biết hai người họ đang làm chuyện của người lớn!
"Chuyện của người lớn ư?"
"Có phải chỉ cần làm như thế là được tính là đã trở thành người lớn không?" Bạch Tinh ngây thơ hỏi.
"Chuyện này..."
Vi Vi ngẫm nghĩ một chốc, gật đầu: "Đúng vậy."
"Vậy sao... Muốn mau chóng trở thành người lớn quá đi!"
Khuôn mặt Bạch Tinh tràn ngập vẻ mong đợi, nhưng chẳng mấy chốc lại lộ vẻ bối rối khó xử.
Thân hình nàng to lớn như thế, dường như chỉ có nước nàng đi bắt nạt Tạp Mỗ thôi!
Nhưng nàng đâu muốn bắt nạt Tạp Mỗ chứ...
Vậy phải làm sao đây?
Sầu thật đấy!
Lúc này——
Trong gian phòng rộng nhất trên thuyền.
[...]
[Đinh == Phát hiện độ thiện cảm của Shyarly với ký chủ là 65, độ định mệnh của Shyarly là 80, nhan trị của Shyarly là 88]
[Đinh == Kích hoạt phần thưởng mở hoang: Nhân Ngư Đại Lực Hoàn ×100, có thể giúp Nhân Ngư tự do chuyển đổi trạng thái tách chân]
"Mẹ kiếp, sao lại thấp thế này!"
Tạp Mỗ thầm chửi trong bụng, quả nhiên tình một đêm chỉ là đồ ảo.
Tuy đã qua mức đạt, nhưng 65 điểm thiện cảm thì quả thực có hơi thấp.
Đáng nói là: Shyarly là Nhân Ngư cỡ lớn, vóc người to hơn hẳn một bậc so với dạng Nhân Ngư như Camie!
Ở một vài phương diện, nàng vượt trội hơn hẳn Nhân Ngư thông thường.
"Ngươi... Ngươi đúng là đồ súc sinh!"
Shyarly toàn thân run rẩy, giận dữ trừng mắt liếc Tạp Mỗ.
Nàng tự nhận Nhân Ngư bọn nàng về khoản đó đã đủ mạnh mẽ, thế mà nàng đã phải chịu thiệt dưới tay Tạp Mỗ tận hai lần.
"Khoan đã——"
Tạp Mỗ vội xua tay, nói: "Nàng không cảm thấy trên người có điểm gì khác lạ sao?"
"Khác lạ?"
Shyarly ngẩn ra, cẩn thận cảm nhận.
Ngay sau đó, nàng kinh ngạc phát hiện có một thứ huyền diệu khó tả đang thúc đẩy bản thân nàng mạnh lên!
"Chuyện này là thế nào?" Shyarly ngơ ngác khó hiểu.
"Nàng không cần quản cái đó, chỉ cần biết cùng ta làm chuyện ấy là có thể mạnh lên là được." Tạp Mỗ nói.
"Mạnh lên?"
Sắc mặt Shyarly thoáng khựng lại, hỏi: "Nói vậy, ngươi cũng có thể thông qua cách này để mạnh lên sao?"
