Chương 270
Chương 270: Vi Vi, Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ, hai nữ gặp mặt
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Lại là Nhân Ngư!!"
Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ sáng rực hai mắt, toàn bộ sự chú ý đều dồn cả lên người Bạch Tinh.
Hồi còn điều tra về Minh Vương, nàng từng nghe ngóng được một vài tin tức về Hải Vương! Nhưng rất nhanh, nàng lắc đầu thật mạnh, gạt phắt mấy ý nghĩ ấy ra khỏi đầu.
Theo đuổi ngoại vật làm lãng phí ngần ấy năm trời, nàng không muốn giẫm lại vết xe đổ nữa!
"Tôi tên Bạch Tinh, là Công Chúa Nhân Ngư."
Bạch Tinh rụt rè cất tiếng chào mọi người, chẳng mấy chốc đã trở nên thân thiết.
"Cô không qua làm quen một chút sao?"
Monet nghi hoặc liếc nhìn Vi Vi, ngỡ đâu người chị em này hơi ngại ngùng.
"Cô... cô hiểu lầm rồi..."
Vi Vi đỏ bừng mặt, giải thích: "Tôi còn chưa phải người phụ nữ của Tạp Mỗ, tôi chỉ đến đây học hỏi thôi."
"Còn chưa phải... Đến học hỏi?"
Monet tò mò đánh giá Vi Vi, không rõ chuyện học hỏi mà cô nàng nói có giống như điều mình đang nghĩ hay không.
"Hiện tại thì chưa."
Mansherry nhảy tót ra, nói: "Sau này chẳng phải sẽ thành à."
"Cô là..."
Vi Vi ngây dại nhìn Mansherry vừa xuất hiện trước mặt, vẻ mặt lập tức chuyển sang kinh hãi.
Nàng dè dặt hỏi Mansherry: "Cô cũng là người phụ nữ của Tạp Mỗ sao?"
"Đương nhiên rồi."
Mansherry tự hào ngẩng cao đầu.
Nàng kể rằng vào một buổi chiều đẹp trời, có một vị anh hùng đã cứu mạng nàng, thế nên nàng liền lấy thân báo đáp.
Sắc mặt Vi Vi biến đổi: "Vậy... hai người đã..."
"Đúng thế!"
Mansherry kiêu hãnh gật đầu.
Vi Vi kinh hãi tột độ: "Tạp Mỗ, anh..."
"Anh cái gì mà anh, Tiểu Nhân Tộc cũng là con người!!"
Tạp Mỗ lập tức ngắt lời Vi Vi, đứng trên đỉnh cao đạo đức mà khiển trách: "Cái suy nghĩ đó của cô chính là kỳ thị, cô có hiểu không hả!"
Lời vừa dứt, Mansherry, Bạch Tinh và Shakky đều trừng mắt nhìn Vi Vi, ánh mắt ngập tràn vẻ thù địch.
Đặc biệt là Bạch Tinh và Shakky!
Chính vì quan niệm "Nhân Ngư không nằm trong phạm trù con người", tộc Nhân Ngư của các nàng mới phải chịu nhiều tổn thương nhất!
"Tôi..."
Vi Vi vội bịt miệng, nhận ra mình vừa lỡ lời.
Monet chen ngang hỏi: "Cô bảo tới học hỏi, là học cái gì?"
"Đất nước của tôi đang xảy ra bạo loạn, mà tướng lĩnh phe phản quân lại là kẻ sở hữu Trái Ác Quỷ Hệ Tự Nhiên..."
Vi Vi gật đầu, bày tỏ bản thân muốn học được Bá Khí để tóm bắt kẻ có năng lực hệ tự nhiên.
"Học Bá Khí!?"
Không chỉ Monet ngẩn ngơ, tất cả những người có mặt đều sững sờ.
Muốn có Bá Khí chẳng phải quá dễ dàng sao?
Chỉ cần tu luyện thêm vài lần là nắm giữ được ngay!
Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ cũng dời mắt khỏi người Bạch Tinh, muốn xem rốt cuộc là đứa con gái ngốc nghếch nào lại hỏi ra câu ngớ ngẩn đến thế.
Thế nhưng giây tiếp theo, nàng liền chết trân!
"Mẹ kiếp, sao lại là nó!"
Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ hét toáng lên trong lòng, kinh hãi tột độ nhìn Vi Vi. Vừa rồi toàn bộ sự chú ý của nàng đều dồn vào Bạch Tinh, nên thoạt đầu không nhìn thấy Vi Vi.
Sao ả lại ở đây?
Trong lòng Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ dấy lên chút hoảng loạn, nàng thực sự sợ bị nhận ra!!
"Hửm?"
Cùng lúc đó, Vi Vi cũng chú ý tới người phụ nữ trông khá dứt khoát này.
Nàng luôn cảm thấy người phụ nữ này mang lại cho mình một cảm giác rất quen thuộc.
Vi Vi tiến lên một bước, vội hỏi: "Chúng ta... có phải từng gặp nhau ở đâu rồi không?"
"Có sao?"
Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ khẽ ho một tiếng, gượng gạo giữ bình tĩnh: "Cô nhận nhầm người rồi."
"Thế ư?"
Vi Vi không hề dời mắt, nhìn chòng chọc vào Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ.
Bất chợt, nàng rốt cuộc cũng nhớ ra người phụ nữ trước mắt giống ai, giống hệt tên đại ác nhân Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ kia!
Dĩ nhiên, chỉ là khí chất giống mà thôi!
Dù sao Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ cũng là đàn ông, còn người trước mắt lại là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp.
"Cô tên là gì?" Vi Vi hỏi.
"Cứ gọi tôi là Sa Sa." Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ đáp.
"Xin lỗi cô, cô rất giống một tên đại ác nhân mà tôi từng gặp, tên khốn đó suýt nữa đã hủy diệt cả đất nước của tôi!" Vi Vi cúi người chào Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ, tỏ ý xin lỗi vì sự thất lễ vừa rồi.
Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ cười gượng: "Không... không sao..."
Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ ngập ngừng một lát, lại hỏi: "Không biết là giống ở chỗ nào?"
Nàng nói sau này sợ rằng sẽ phải chạm mặt nhau nhiều, để Vi Vi không nhớ lại những ký ức tồi tệ, nàng có thể sửa.
Sửa!
Nhất định phải sửa!
Nàng tuyệt đối không muốn vì một vài thói quen bản thân khó nhận ra mà bị người ta phát hiện mình chính là Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ!
"Chuyện này..."
Vi Vi do dự một chút, nói: "Thực ra không cần phiền phức vậy đâu."
"Phiền phức được mà, nhất định phải sửa!!"
Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ sốt sắng bước quanh Vi Vi, kiên quyết đòi sửa.
Nàng thực sự không muốn bị vạch trần, nàng đang rất tận hưởng thân phận "Sa Sa" này!
Ít nhất thì... lúc này nàng vẫn chưa sẵn sàng để lộ thân phận.
"Là khí chất, khí chất của cô rất giống tên đại ác nhân đó."
Vi Vi bất đắc dĩ xòe hai tay: "Nhưng thứ như khí chất thì khó mà thay đổi được lắm."
"Không sao, để sau này cô khỏi phải nhớ tới tên ác nhân đó, tôi sẽ cố hết sức để sửa!"
Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ vỗ ngực, nói đầy vẻ chính khí lẫm liệt.
Trong bụng Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ lại gầm lên: "Sửa, nhất định phải sửa! Bí mật lão tử vốn là thân nữ nhi tuyệt đối không thể bại lộ vào lúc này, phải triệt tiêu mọi nguy cơ!!"
"Chuyện này..."
Vi Vi chấn động, không ngờ người phụ nữ mới gặp lần đầu lại có thể vì mình mà làm đến nước này.
Tuy nàng không tin người phụ nữ trước mắt có thể thay đổi được khí chất.
Nhưng điều đó đủ chứng minh đối phương là một người tốt bụng nhiệt tình, tuyệt đối không thể là loại đại ác nhân như Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ!
"Quyết định rồi, sau này cô ấy sẽ là bạn tốt của mình ở đây!"
Vi Vi thầm nhủ.
Nàng nắm lấy tay Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ, chân thành nói: "Không cần phiền phức vậy đâu, tâm ý của cô tôi xin nhận. Tôi cũng không yếu đuối đến mức đó."
"Hai người này..."
Tạp Mỗ mang vẻ mặt kỳ quặc đứng nhìn cảnh tượng trước mắt.
Hắn cứ ngỡ sau khi Lão Sa thấy Vi Vi thì sẽ trốn đi, hoặc vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Thế nhưng kết quả lại thành ra thế này...
"Đúng rồi, Ain đâu?"
Tạp Mỗ nhìn quanh một vòng, phát hiện chỉ có Ain là vắng mặt.
Monet lên tiếng: "Cô ấy à, chắc đang đi thảo phạt hải tặc ở vùng biển gần Lâu Lan rồi!"
"Vậy sao..."
Tạp Mỗ khẽ gật đầu, không nói gì thêm.
Ain có việc nàng muốn làm, Tạp Mỗ hắn sẽ không can thiệp quá nhiều.
Độ thiện cảm của các nữ nhân bên cạnh hắn chưa từng có ai chạm mốc 100, đó là vì bọn họ đều là con người. Con người thì phải có suy nghĩ của riêng mình, nếu thực sự đạt 100 điểm thì ngược lại có chút đáng sợ.
"Nhắc đến chuyện muốn làm..."
Tạp Mỗ liếc nhìn Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ: "Sa Sa, tối nay cô đến phòng ta một chuyến!"
Cũng như vậy, Lão Sa muốn trở thành Hải Tặc Vương, Tạp Mỗ hắn sẽ không ngăn cản, thậm chí còn ủng hộ.
Hắn đã dùng chức năng sao chép của hệ thống để nhân bản ra hai chiếc Ký Lục Chỉ Châm dẫn tới Laugh Tale. Một cái giao cho Ngũ Lão Tinh, một cái đưa cho Lão Sa, còn bản gốc thì nắm chắc trong tay mình!
Như thế cũng chẳng tính là thiên vị.
"Buổi tối sao?"
