Chương 278
Chương 278: Super—— đồng đội!!
Đăng ngày 30/09/2026
19
“Cho nên, tôi chỉ đành rời đi thôi...”
Franky thở dài một tiếng thật sâu, đặt Chopper lúc này thân thể đã dần mềm lại xuống đất.
Ánh mắt hắn dịu dàng nhìn về phía Sunny Số Ba, rồi lại nhìn sang những người đồng đội của mình.
Franky bật cười thành tiếng: “Có điều Sunny Số Ba cũng là con tàu do tôi đóng, các cậu cũng phải trân trọng nó đấy, biết chưa hả!!”
“Đồ ngốc!”
Chopper gầm khẽ một tiếng: “Thứ cậu muốn bảo vệ, chẳng phải cậu nên tự mình đi bảo vệ sao!”
“Tôi tin tưởng các cậu——”
Franky nhếch miệng cười: “Bởi vì chúng ta là đồng đội mà.”
Mọi người sững sờ, rồi cũng bật cười theo.
“Sanji, cảm ơn những bữa cơm của cậu!”
Franky đột nhiên lại cười lớn: “Cậu nói đúng lắm, chúng ta mãi mãi là đồng đội!”
Bóng lưng Franky mỗi lúc một xa dần.
Đúng lúc này, nơi cuối đường chân trời, vầng thái dương rạng đông vừa ló rạng.
Dưới khoảng trời giao thoa giữa bóng tối và rạng đông...
“Chúng ta mãi mãi là đồng đội!”
Franky đứng thẳng tắp, hai chân hơi tách ra, hai cánh tay duỗi thẳng sang hai bên rồi nắm chặt nắm đấm chắp lại vào nhau.
“Super—— đồng đội!!”
“Super——”
Chopper như đáp lại, cũng chắp hai tay làm động tác kinh điển của Franky.
Thân hình hắn quá nhỏ bé, sợ Franky nhìn không rõ nên liền cắn ngay một viên Rumble Ball để tiến hành Cường Hóa Quái Vật!
Hắn chắp hai tay, làm lại động tác y hệt Franky lần nữa.
Giọng nói quái vật thô kệch nhưng đầy chân thành của Chopper vang lên: “Mọi người—— làm theo tôi nào!!”
“...”
Mọi người không ai nhúc nhích.
Chopper cuống lên: “Mọi người mau làm theo tôi đi chứ!!”
Robin lắc đầu: “Tôi không làm đâu, xấu hổ chết mất!”
Brook lắc đầu: “Yohohoho, tôi cũng không làm đâu!”
“...”
Chopper tức đến phát khóc, giận dữ hét: “Mọi người còn đứng ngây ra đó làm gì, Franky sắp đi rồi kìa!”
“Mọi người—— giơ tay trái lên!”
Bất chợt, Nami cất tiếng hô lớn, vén tay áo lên cao giơ cánh tay trái của mình.
“Hử?!”
Mọi người ngẩn ra, ngay lập tức hiểu được ý của Nami.
Dù là những thành viên gia nhập Băng Mũ Rơm sau này, cũng từng nghe nhóm Nami kể về câu chuyện ở Alabasta.
“Đúng rồi!”
Chopper sực tỉnh, lập tức hiểu ra.
Hắn giải trừ trạng thái quái vật, giơ cao móng guốc nhỏ nhắn của mình lên.
“Vút vút vút!!”
Gần như cùng lúc, Zoro, Sanji, Robin, Brook đồng loạt giơ cao tay trái.
“Ào ào~~”
Gió biển ùa tới, vạt áo phần phật tung bay.
Ánh rạng đông xuyên qua biển cả, rải xuống những vệt sáng loang lổ.
Sáu người đón ánh ban mai, sáu người nở nụ cười ngầm hiểu.
Mang dấu hiệu này, chính là đồng đội!!
“Hi hi hi...”
Franky ngoái đầu nhìn lại, cũng giơ cao tay trái.
Ly biệt không cần sầu bi, đồng đội chẳng cần nhiều lời.
Mang dấu hiệu này, chính là đồng đội!!
“Rầm!!”
Tựa như bong bóng nước chạm vào là vỡ tan, tiếng hét của Luffy giật phắt suy nghĩ của mọi người trở về thực tại.
“Không thể nào, tuyệt đối không thể nào!”
“Franky làm gì có lý do để rời đi chứ!”
Luffy vẫn không tài nào tin nổi Franky có lý do gì để bỏ đi!
Hồi Usopp muốn đi, hắn còn hiểu được đôi phần, nhưng tại sao Franky lại phải rời đi chứ?!
Robin lạnh lùng hỏi: “Luffy, cậu còn nhớ vì sao Franky lại lên thuyền không!?”
Luffy đầy tự tin đáp: “Còn phải nói nữa sao, bởi vì Franky là thợ đóng tàu, mà tôi thì vừa vặn cần một thợ đóng tàu!”
“Cậu...”
Những người còn lại rùng mình một cái, suýt nữa thì tức đến thổ huyết, chẳng hiểu nổi tại sao Luffy lại có thể nghĩ như thế!
“Luffy!”
Chopper hiếm hoi tát Luffy một cái bạt tai, rồi đem nguyên nhân Franky rời đi nói rõ ràng từng ngóc ngách.
“Cái gì, chỉ vì một con tàu thôi sao?!”
Mắt Luffy trừng lớn, trên mặt thoáng lộ vẻ tức giận.
Rõ ràng lần trước Franky đã bảo tha thứ cho mình rồi mà! Chẳng qua chỉ là một con tàu thôi, đóng lại con khác không phải là xong sao.
“Luffy, cái gì mà chỉ là một con tàu, đó là Sunny Số Ba đấy!”
Chopper hoa chân múa tay kích động, ngay khoảnh khắc này, hắn đột nhiên càng thấu hiểu vì sao Franky lại quyết định rời đi.
“Sunny Số Ba cái gì chứ?”
Luffy hơi ngơ ngác, hắn cứ nghĩ Franky vẫn còn trách chuyện hắn bất cẩn làm hỏng Tàu Thousand Sunny và Tang Ni Nhị Hào nên mới bỏ đi.
“Luffy, chẳng lẽ đến tận bây giờ cậu vẫn chưa hiểu vì sao Franky phải đi sao!!”
Robin hiếm khi sa sầm mặt lại, giận dữ nói: “Luffy, cậu có còn nhớ lý do vì sao Franky gia nhập Băng Mũ Rơm của chúng ta không.”
“Cậu ấy đã đóng ra Tàu Thousand Sunny đầu tiên, ước mơ của cậu ấy là cưỡi trên con tàu mơ ước của chính mình để đi tới tận cùng thế giới!”
“Thế nhưng Sunny Số Ba hiện tại rõ ràng không phải là con tàu trong mơ của cậu ấy!”
Robin chỉ vào con tàu Sunny Số Ba đã đóng xong, nói rằng Sunny Số Ba chỉ có phần sống tàu là dùng vật liệu hoàn mỹ theo đúng ý của Franky.
“Chuyện, chuyện này càng không thể nào!”
Luffy bị áp lực khổng lồ dồn tới giật cả mình, cuống cuồng nói: “Đây là chính Franky đồng ý hạ tiêu chuẩn xuống mà, đâu phải do tôi!”
“Luffy, có một buổi tối Franky từng tới tìm cậu, cậu ấy đã nói gì với cậu!!”
Brook từng nói, ngay trước ngày Franky có hành vi bất thường, thợ đóng tàu đã từng tìm gặp Luffy một lần.
Kể từ sau lúc đó, Franky dường như thỏa hiệp, lại như muốn tác thành, thuận theo ý nguyện của Luffy!
Cầu nhanh không cầu chất lượng, bắt đầu đóng Sunny Số Ba.
Chẳng cần nghĩ nhiều, tám chín phần mười là do Luffy làm tổn thương Franky, khiến hắn cuối cùng mới quyết định rời đi!!
“Tôi... tôi đâu có nói gì đâu——”
Luffy hoảng hốt vội vàng bịt miệng lại.
Bây giờ tự mình nhớ lại, hắn cũng thấy những lời đó quá mức khốn nạn.
Miệng luôn mồm nói Tang Ni Nhị Hào là đồng đội, nhưng đến khi thực sự xảy ra chuyện thì ý nghĩ đầu tiên nảy ra lại là đổi tàu!
Nhưng không đúng...
Chuyện đó, chẳng phải mình đã lừa được Franky rồi sao?
Giữa lúc Luffy còn đang suy nghĩ, Robin đứng bên cạnh bỗng buông một câu lạnh ngắt.
“Thật sự không nói gì sao?”
“Không, không có. Đư... đương nhiên là không——”
Luffy bĩu môi lúng búng, tròng mắt đảo suýt lộn ra sau gáy, mồ hôi lạnh túa đầy trán.
Luffy xưa nay chưa từng là kẻ biết nói dối.
Mọi người chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra Luffy đang nói dối.
“Luffy!! Ngay cả chính cậu nói ra câu này cậu còn không tin nổi nữa là!!”
Các thành viên Băng Mũ Rơm chĩa thẳng mũi dùi về phía Luffy.
Trước đó Usopp rời đi, còn có thể xem như do tự hắn thông suốt, nhưng lần này Franky bỏ đi, tuyệt đối là chịu ảnh hưởng cực lớn từ Luffy.
Dẫu sao thì đúng như ban đầu bọn họ nghĩ, tuy Franky rất đau lòng trước việc Tàu Thousand Sunny và Tang Ni Nhị Hào bị phá hủy, nhưng ngay lúc đó hắn hoàn toàn không hề có ý định rời khỏi Băng Mũ Rơm!
Hắn vẫn dốc hết sức muốn đóng ra một con tàu mơ ước khác để tiếp tục chuyến hải trình.
Cho tới sau đêm hôm đó...
“Tôi, tôi...”
Sắc mặt Luffy biến đổi, ấp a ấp úng.
Hắn có chút không hiểu nổi làm sao bọn họ lại nhìn ra mình đang nói dối.
Chẳng phải mình đã rất biết nói dối rồi sao? Thậm chí còn lừa được cả Robin thông minh nhất nhóm cơ mà!
“Tôi chỉ lỡ miệng nói mấy câu làm tổn thương người ta thôi.”
Luffy quýnh quáng giải thích: “Thế nhưng, thế nhưng lúc đó Franky đã tha thứ cho tôi rồi mà.”
“Tôi thật sự xem Tang Ni Nhị Hào là đồng đội, tôi không hề có ý vứt bỏ nó!”
