Chương 290
Chương 290: Cơn giận của Vi Vi
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Đúng vậy, nhưng ta ân oán phân minh!"
Ain gật đầu, tỏ ý mình chỉ căm ghét mỗi Luffy.
Nàng nói những lời này với Vi Vi vừa để kết giao, vừa bày tỏ rõ lập trường của bản thân.
Nàng đã hiểu vì sao Vi Vi, một nàng công chúa của vương quốc lại mang ơn một băng hải tặc. Nàng cũng cảm nhận được Vi Vi thực sự biết ơn Băng Mũ Rơm, chứ không chỉ riêng mỗi mình thằng nhóc kia.
"Tôi hiểu rồi!"
Vi Vi khẽ gật đầu.
Mấy ngày ở chung vừa qua, nàng cũng nhận ra Ain không mang oán hận quá lớn với những người khác trong Băng Mũ Rơm.
"Nhưng những chuyện liên quan đến Luffy, tôi cũng sẽ tự mình đi hỏi..."
Trong lòng Vi Vi thở dài một tiếng.
Dù sự thật rành rành ngay trước mắt, nàng vẫn khó lòng tin nổi Luffy lại đi giết nhiều đứa trẻ đến thế, nhưng cũng chẳng thể hoàn toàn không tin!
Làm càn!
Đó gần như là từ ngữ hình dung chính xác nhất về Luffy!
Nếu Luffy rơi vào hoàn cảnh mất khống chế, đúng là hoàn toàn có khả năng không thèm động não mà làm ra những chuyện điên rồ đó.
Ain thản nhiên nói: "Ngươi hiểu là tốt rồi!"
"Ào ào ào..."
Đúng lúc này, cơn mưa kẹo bông gòn lất phất rơi xuống, báo hiệu bọn Tạp Mỗ đã chính thức tiến vào phạm vi thế lực của Vạn Quốc.
"Khoan đã... cơn mưa này."
Vi Vi theo bản năng định lùi vào khoang thuyền để tránh mưa, nhưng nàng kinh ngạc phát hiện hạt mưa rơi xuống lại có vị ngọt.
Đứng giữa làn mưa này, cảm giác chẳng khác nào lạc vào cõi mộng.
Vi Vi mừng rỡ thốt lên: "Kỳ diệu quá!"
"Có gì mà lạ!?"
Ain liếc xéo Vi Vi một cái: "Đây là mưa kẹo bông gòn, chứng tỏ chúng ta đã tới Vạn Quốc rồi!"
Dù sao trước đây nàng cũng là Hải Quân từng theo học Zephyr, chút kiến thức này dĩ nhiên phải có.
"Vạn Quốc?!"
Vừa nghe đến cái tên này, niềm vui sướng trong lòng Vi Vi lập tức tan biến.
Hai nắm tay nàng siết chặt kêu răng rắc, lồng ngực bốc lên một ngọn lửa giận ngút trời.
Nàng đã biết nữ vương của Vạn Quốc chính là kẻ đứng sau màn, bắt cóc trẻ em của Alabasta và các quốc gia khác để làm thí nghiệm trên cơ thể người.
Trên thực tế, số trẻ em mất tích tại Alabasta những năm qua không chỉ dừng lại ở hai đứa vừa được cứu về.
Ngoại trừ hai đứa bị Luffy đấm chết, Alabasta trước sau đã ghi nhận cả trăm đứa trẻ bị bắt cóc có tổ chức!
Đáng nói hơn: Mọi tình tiết trong các vụ mất tích ấy đều y hệt lúc Tiểu Hồng, Tiểu Lục bị bắt đi.
Tạp Mỗ chỉ cứu được lứa "chuột bạch" cuối cùng, còn trước đó đã có bao nhiêu lứa trẻ con chết trong các cuộc thí nghiệm thì chẳng ai hay biết.
"Ngươi rất tức giận, đúng không?"
Ain nhàn nhạt liếc Vi Vi, trong ánh mắt thoáng hiện nét tán thưởng.
Từng là cựu Hải Quân, nàng rất thích cái dáng vẻ siết chặt nắm đấm này của Vi Vi.
"Nghe nói trước đây cô từng là Hải Quân, đúng không?"
Vi Vi không đáp lại, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Ain.
Vi Vi cao giọng, xen lẫn lửa giận: "Dù BIG MOM là hoàng đế biển cả, nhưng bà ta vẫn là hải tặc! Còn các người lại là Hải Quân..."
"Ngươi bớt lại đi!"
Ain từng là Hải Quân, dĩ nhiên hiểu rõ ngụ ý trong lời của Vi Vi.
Rõ ràng đang trách cứ Hải Quân làm ăn tắc trách!
Ain xòe hai tay: "Ngươi chỉ là một công chúa của vương quốc nằm ở 'Thiên Đường', ngươi căn bản chẳng hiểu nổi hai chữ 'Tứ Hoàng' nặng đến mức nào đâu."
Ain nghiêm túc nói: "Nếu đường đột khai chiến với một Tứ Hoàng, mà lại ngay trên địa bàn của họ, việc đó chẳng khác nào một cuộc chiến tranh toàn cầu!"
Ain ngừng lại một nhịp rồi bổ sung: "Đừng tưởng đánh bại Thất Vũ Hải là có thể thách thức Tứ Hoàng!"
Nàng nhớ lại chuyện đất nước của Vi Vi từng bị tên cựu Thất Vũ Hải Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ khuấy đảo tơi bời, nên cho rằng lòng tự tin của Vi Vi đã bị thổi phồng quá mức.
"Tôi..."
Nắm tay siết chặt của Vi Vi dần dần buông lỏng, rồi thở dài đầy cam chịu.
Chỉ trách thực lực của bản thân quá yếu, chỉ trách Alabasta không có lấy một cường giả chân chính, nếu không sao phải chịu sự ức hiếp đến mức này.
"Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa!"
"Ngươi lo học Bá Khí cho sớm đi. Chuyện bắt cóc người Alabasta các ngươi, bọn họ chưa rảnh đến mức đích thân ra tay đâu." Ain thu cần câu lại rồi nói.
"Cái đó..."
Vi Vi đứng bật dậy, chặn Ain lại: "Cái đó... cô cũng biết dùng Bá Khí đúng không?!"
Vi Vi khẩn cầu: "Cô có thể dạy cho tôi không?"
Dạy?
Thứ này còn cần dạy sao, chỉ cần tu luyện thêm vài lần là có ngay! Là do ngươi cứ khăng khăng không chịu đi đường tắt đấy chứ.
"Hiện tại ta đúng là biết Bá Khí."
Vẻ mặt Ain có chút kỳ quái nhìn Vi Vi, nàng nói: "Nhưng thực ra, chỉ vài tháng trước ta còn chưa nắm giữ được Bá Khí đâu..."
"Sao lại thế?"
Vi Vi dựng thẳng hai tai, bộ dạng chăm chú lắng nghe.
Học được Vũ Trang Sắc Bá Khí, nàng có thể trở về Alabasta tóm gọn tên tướng phản loạn đã ăn Trái Ác Quỷ Hệ Tự Nhiên kia.
Ain chẳng thèm giấu giếm: "Thực ra... chỉ cần tu luyện cùng phu quân là được."
"Tu luyện?"
Vi Vi sững người, thoạt đầu còn chưa kịp hiểu ra.
Nhưng rất nhanh, Vi Vi liền thẹn quá hóa giận: "Cô... cô trêu tôi đấy à!"
"Tin hay không tùy ngươi!"
Ain nhún vai.
"Hừ, hừ, hừ..."
Vi Vi hậm hực lườm Ain, nghĩ mẩm Ain chính là chim mồi do Tạp Mỗ phái đến.
Nắm giữ Bá Khí đâu dễ dàng như vậy, làm chuyện đó vài lần là xong sao?
Dù sao nàng cũng quyết không tin!
"..."
Ain lườm xéo Vi Vi một cái.
Nếu không phải thấy Vi Vi thực sự lo lắng cho đất nước, nàng việc gì phải tiết lộ cách này cho Vi Vi!
Dù sao nếu Vi Vi gia nhập, sau này phần của nàng chẳng phải bị san bớt sao.
"Bíp bíp ——"
Đúng lúc này, một hồi còi báo động chói tai vang lên.
"Chuyện gì thế?"
Vi Vi giật bắn mình.
"Là còi báo động!"
Sắc mặt Ain trở nên ngưng trọng: "Chắc là có tàu địch đang áp sát chúng ta."
"Chuyện gì vậy?"
Lúc này ——
Nghe thấy còi báo động, Tạp Mỗ cùng Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ cũng dừng lại mấy trò vặt, vội vã chạy ra boong tàu.
"Chẳng lẽ bị lộ rồi sao?"
Sắc mặt Tạp Mỗ có chút nặng nề.
Để thuận buồm xuôi gió tiến vào địa bàn của BIG MOM, hắn đã dùng quyền hạn thu xếp cho mình một thân phận ông trùm thế giới ngầm. Lớp ngụy trang này lừa gạt hải tặc bình thường thì thừa sức, nhưng muốn qua mắt Tứ Hoàng thì vẫn quá khó.
Quan trọng hơn là, để hành động linh hoạt, chuyến này hắn không mang theo nhiều cường giả.
"Chuẩn bị nghênh địch!!"
Tạp Mỗ gầm nhẹ một tiếng, đồng thời điều khiển hệ thống pháo kích của Thuyền Đảo.
"Rõ!"
Vi Vi nghiêm giọng đáp.
"..."
Ain cùng Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ không đáp lời, ánh mắt họ nặng trĩu nhìn về phía xa.
Lúc này mưa kẹo bông gòn vẫn đang rơi khiến tầm nhìn mờ mịt, không thể thấy rõ kẻ địch rốt cuộc là ai.
"Có thuyền tới!" Tạp Mỗ lên tiếng trước.
"Lại còn là một con tàu cực lớn!" Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ nói tiếp.
"Trên thuyền hình như có sinh mệnh khổng lồ!" Ain kinh ngạc thốt lên.
???
Thuyền ở đâu?
Sinh mệnh khổng lồ ở chỗ nào, bộ thế giới nàng và bọn họ nhìn thấy không giống nhau sao?
Chưa có Haki Quan Sát, Vi Vi ngơ ngác hoàn toàn, không hiểu nổi ba người Tạp Mỗ đang nói cái gì.
"Sinh mệnh khổng lồ? Không lẽ là Cự Nhân Tộc."
Vẻ mặt Ain lập tức sa sầm, Cự Nhân Tộc chính là một chiến tộc cực kỳ đáng sợ.
"Không thể nào! Cự Nhân Tộc vốn có ân oán cũ với Charlotte Linlin. Họ tuyệt đối không thể xuất hiện ở nơi này!"
