Chương 301
Chương 301: Vương Tộc Vương Tử, chẳng lẽ chính là Sanji sao?
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Tôi, tôi..."
Toàn thân Luffy run lên một cái, hoàn toàn không thể cãi lại.
"..."
Thấy bộ dạng kia của Luffy, mọi người trong Băng Mũ Rơm cũng thấy khó hiểu.
Rõ ràng mũi của Luffy thính như mũi chó, cớ sao có lúc lại không phân biệt nổi đồ ăn với phân chứ?
Rốt cuộc là hắn thật sự không phân biệt được, hay là không muốn phân biệt?
"Tôi, tôi..."
Luffy ấp úng nửa ngày, rồi lại chĩa mũi dùi về phía Chopper: "Chopper, cậu rõ ràng có thuốc đặc hiệu cơ mà! Sao không cho tôi uống sớm hơn!"
"Thuốc đặc hiệu?"
Chopper ngớ người ra một lúc, mới hiểu thuốc đặc hiệu mà Luffy nói là cái gì.
Luffy đâu phải đơn thuần dựa vào "lấy độc trị độc" mà tỉnh lại, nhét ngần ấy thịt cá chứa thành phần kháng độc cũng chỉ giúp hắn giữ được cái mạng quèn.
Cuối cùng vẫn là nhờ Chopper chiết xuất thành công một chút kháng thể từ cơ thể lũ cá kịch độc kia, cộng thêm thể phách vốn đã cường tráng của Luffy mới khó khăn cứu hắn tỉnh lại.
Kháng thể chiết xuất trong nửa ngày vô cùng thô ráp, thậm chí độc tính còn rất mạnh! Cũng may cơ thể Luffy trâu bò, bằng không đã đi chầu ông bà rồi.
Chopper giận dữ quát: "Cái thứ thuốc đặc hiệu mà cậu nói là kháng thể sáng nay tôi mới chiết xuất ra đấy! Làm sao đưa cho cậu sớm hơn được?!"
"Luffy, Chopper cả đêm qua không ngủ đâu."
Nami lên tiếng phụ họa, bảo rằng Chopper đã thức trắng đêm để chiết xuất kháng thể.
"Hu hu..."
Luffy căn bản chẳng thèm hiểu mấy chuyện đó: "Thế sao cậu không chiết xuất ngay từ đầu, cứ phải nhét cho tôi đống thứ linh tinh kia chứ."
Hắn mang theo giọng mếu máo, cảm thấy Chopper chính là đang mượn việc công để trả thù riêng.
"Đồ ngốc!"
Chopper trừng mắt nhìn Luffy: "Cậu nghĩ hôm qua không tống đống đó vào mồm thì cậu sống nổi đến sáng nay chắc?!"
Chopper tự vấn lòng mình, bản thân vì chuyện Franky rời đi mà đúng là có chút oán trách Luffy.
Nhưng cậu là bác sĩ, còn Luffy hôm qua là bệnh nhân!
Vào cái lúc đó, cậu còn có thể làm gì?
Theo đồ giám ghi lại, con cá Luffy câu lên chỉ cần một lượng độc tố nhỏ cũng đủ khiến một Cự Nhân Tộc trưởng thành mất mạng trong chớp mắt. Huống chi Luffy còn chén sạch cả một con cá!
Cậu căn bản không dám cược liệu cơ thể Luffy có thể trụ được đến khi chiết xuất xong kháng thể hay không.
Hơn nữa điều kiện có hạn, cái gọi là "kháng thể" cậu thức trắng đêm chiết xuất ra thà nói là độc dược đã giảm bớt năm mươi phần trăm độc tính, người bình thường dùng vào vẫn chết như chơi.
Sở dĩ Luffy sống sót được phần lớn vẫn là nhờ vào may mắn.
"A a a a a a a!!"
Luffy tức đến đỏ mặt tía tai, dứt khoát nằm lăn ra đất mà ăn vạ.
Rầm một tiếng!
Robin đẩy cửa bước vào.
"Được rồi, đừng quậy nữa!"
Robin khách quan nói: "Luffy, có trách thì chỉ trách chính cậu cứ thích ăn uống bậy bạ!"
Robin nghiêm túc nói: "Rõ ràng có thể chờ Chopper kiểm tra xem con cá đó có độc hay không, nhưng cậu lại nhất quyết đòi ăn con cá mình vừa câu được! Bọn tôi có cản cũng cản không nổi."
"Tôi..."
Khí thế của Luffy lập tức xẹp xuống, những lời này hắn dù thế nào cũng chẳng thể cãi lại.
"Mọi người..."
Luffy nắm chặt nắm đấm, cúi đầu nhận lỗi.
"Xin lỗi, tôi biết sai rồi, sau này tôi không ăn bậy nữa đâu."
"Hazzz..."
Mọi người trong Băng Mũ Rơm thở dài một hơi: "Cậu hiểu là tốt rồi."
Brook cúi đầu: "Yo ho ho ho, thực ra đều tại tôi. Nếu không phải do tôi rửa không sạch..."
Luffy không quậy nữa, mọi người trong Băng Mũ Rơm lại chuyển ánh mắt về phía Robin vừa trở về.
"Robin, có tin tức của Sanji chưa?"
"Chưa có!"
Robin lắc đầu: "Nhưng tôi có dò la được, ba ngày nữa sẽ có một Vương Tộc Vương Tử liên hôn với Băng Hải Tặc BIG MOM."
Chopper gãi đầu: "Vương Tộc Vương Tử, chẳng lẽ lại chính là Sanji?"
"Hoàng tử ư?!"
Mắt Nami sáng rực lên, trong đồng tử toàn là hình bóng của tiền.
Vương Tộc Vương Tử, nghĩ thôi cũng biết giàu nứt đố đổ vách rồi!
Nhưng rất nhanh, ánh mắt Nami liền ảm đạm trở lại. Cô cảm thấy Sanji căn bản chẳng dính dáng gì tới vương tộc, bởi lẽ làm gì có vương tộc nào lại tự mình xuống bếp, đã thế nấu ăn lại còn ngon như vậy chứ.
Đáng nhắc tới là: Khác với tình tiết Băng Mũ Rơm tìm Sanji trong truyện tranh.
Đào Chi Trợ đã sớm chết queo.
Băng Mũ Rơm đương nhiên không nối được tuyến Tá Ô! Mà không nối được tuyến Tá Ô, thì cũng chẳng liên hệ được với Ba Khắc Mộ Tư!
Chính vì hàng loạt biến cố đó...
Hiện giờ bọn họ thậm chí còn không chắc chắn một trăm phần trăm Sanji có ở Vạn Quốc hay không! Càng không rõ rốt cuộc Sanji rời đi vì lý do gì, lại càng không biết tên đầy đủ của Sanji chính là Văn Tư Mạc Khắc Sơn Trị.
"Chuyện này..."
Zoro nhắc nhở: "Tôi nhớ tên lông mày xoắn chết tiệt kia từng nói, hắn sinh ra ở Bắc Hải."
Robin cũng phụ họa: "Tôi từng nghe Sanji nói, hồi bé cậu ấy đã xem qua Ác Ma Quả Thực Đồ Giám!"
"Hử?"
Mọi người trong Băng Mũ Rơm sáng mắt lên, tự nhiên nghe hiểu hàm ý trong lời nói của hai người.
Thân phận của Sanji tuyệt đối không đơn giản, khả năng Vương Tộc Vương Tử liên hôn với Băng Hải Tặc BIG MOM kia chính là Sanji đã tăng lên rất nhiều.
Chopper nóng lòng muốn thử: "Vậy còn đợi gì nữa, chúng ta mau đi đón Sanji về thôi!"
"Khoan đã..."
Robin cản Chopper lại: "Đây mới chỉ là suy đoán, người liên hôn với Băng Hải Tặc BIG MOM chưa chắc đã là Sanji!"
"Robin, cậu có chủ ý gì không?" Nami lên tiếng hỏi.
"Người liên hôn với Băng Hải Tặc BIG MOM hẳn là đang ở Đản Cao Đảo, mà Đản Cao Đảo cũng là hòn đảo nơi Tứ Hoàng BIG MOM tọa trấn, giới nghiêm cực kỳ sâm nghiêm."
Robin suy nghĩ một lát rồi nghiêm túc nói: "Nếu Sanji chính là người liên hôn với Băng Hải Tặc BIG MOM thì không còn gì bằng. Chúng ta có thể nhanh chóng tìm thấy cậu ấy. Nhưng vạn nhất không phải thì sao?"
"Chúng ta vốn dĩ là lén lút lẻn vào Vạn Quốc, lỡ như người trên Đản Cao Đảo không phải Sanji, mà chúng ta lại đúng lúc bị phát hiện! Khi đó muốn tiếp tục ở lại Vạn Quốc tìm kiếm tung tích của Sanji sẽ khó khăn vô cùng."
"Không thể bỏ hết trứng vào một giỏ!"
Robin lấy ra một tấm bản đồ trải phẳng lên mặt bàn: "Vạn Quốc ngoài đảo chính Đản Cao Đảo ra thì còn ba mươi tư hòn đảo phụ thuộc, mà ba mươi tư hòn đảo này cũng không tính là quá lớn."
"Chúng ta hoàn toàn có thể chia nhau hành động!"
Robin khoanh tròn đánh dấu trên bản đồ, cố gắng vạch ra phương án hoàn mỹ nhất.
"Trong lúc tìm kiếm Sanji ở ba mươi tư hòn đảo này, cũng tiện thể hỏi thăm tên của kẻ liên hôn với Băng Hải Tặc BIG MOM."
"Nếu xác nhận đúng là Sanji thì lập tức tiến thẳng tới Đản Cao Đảo. Còn nếu xác nhận không phải, tạm thời chưa cần đến Đản Cao Đảo để tránh bại lộ thân phận."
"Nhỡ như trong thời gian này không có kết quả, thời hạn ba ngày cũng đủ để chúng ta lùng sục khắp ba mươi tư hòn đảo phụ thuộc. Đến cuối cùng mới tới Đản Cao Đảo cũng hoàn toàn kịp."
"Hử?"
Mắt mọi người sáng rực lên, đều cảm thấy đây là một chủ ý không tồi.
Tuy phiền phức hơn một chút, nhưng rủi ro lại là nhỏ nhất.
"Luffy, tính sao đây?"
Zoro quay đầu nhìn về phía Luffy, hỏi xin ý kiến của vị Thuyền Trưởng này.
"Mọi người..."
Luffy chỉnh lại chiếc mũ rơm trên đầu: "Cứ làm như vậy đi!!"
Dứt lời, Luffy nhanh như khỉ, co cẳng chạy vót ra ngoài.
