Chương 319
Chương 319: Dù thế nào cũng không thể để Luffy đến Hòa Chi Quốc!
Đăng ngày 30/09/2026
19
Lão Sa không hề cứng cỏi đến mức ấy, nàng chịu ấm ức cũng cần người vỗ về sao?
Đúng lúc Tạp Mỗ còn đang suy nghĩ miên man, giọng nói lành lạnh của Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ bỗng vang lên bên tai.
"Phu quân, hôm qua chàng với ả bao nhiêu lần?!"
Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ vừa chất vấn, vừa dứt khoát cởi bỏ xiêm y trên người.
"Ách chuyện này..."
Khóe miệng Tạp Mỗ giật giật, cuối cùng hắn cũng hiểu Lão Sa đang hờn dỗi vì chuyện gì.
"Bao nhiêu lần cái gì cơ?" Tạp Mỗ giả ngây giả ngô.
"Ta biết thừa."
Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ nhào tới đè Tạp Mỗ xuống, gằn giọng: "Lần trước ở Đức Nhĩ Tháp Đảo, lúc chàng với con ả bên Băng Mũ Rơm làm chuyện mờ ám đó. Ta nấp trong tủ quần áo nhìn thấy rõ mồn một!"
"Cái gì cơ!?"
Tạp Mỗ trừng to mắt, đến tận bây giờ hắn mới biết Lão Sa từng xem trực tiếp tại hiện trường.
Hèn chi lúc tỉnh dậy... người gối ấp tay kề bên cạnh lại đột ngột biến thành Lão Sa.
Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ cắn chặt răng bạc, nàng nghiêng đầu sang một bên, hậm hực nói: "Hôm qua phu quân không về, chắc chắn là quấn lấy người đàn bà đó chứ gì."
"Nàng khoan đã, đừng vội!!"
Tạp Mỗ vội đẩy Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ ra: "Để ta giúp nàng trị thương trước đã!!"
……
……
Một canh giờ sau.
"Chính sự, ta thật sự có chính sự cần bàn!!"
Tạp Mỗ vội vàng hô dừng.
Hắn cảm thấy với cái độ dũng mãnh này của Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ, sợ rằng thêm vài ngày nữa cũng chưa chiến bại, mà đến lúc đó Luffy đã sớm rời khỏi Vạn Quốc rồi.
Tạp Mỗ lại dỗ dành: "Trên đường về nhà bù lại sau!!"
"Được rồi."
Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ mím bờ môi mỏng, rồi thức thời thu tay lại.
Dù Tạp Mỗ không nói, nàng cũng chẳng thể tiếp tục...
Dù sao nàng cũng cần thời gian để tính toán xem ngày mai làm thế nào vừa gánh cục nợ vừa khiêu chiến BIG MOM, sau đó tìm cách an toàn trốn thoát.
Điều đáng nói là chuyện này cả ba người bọn họ đều không có ý định nói cho Tạp Mỗ biết. Bọn họ biết rõ khiêu chiến BIG MOM nguy hiểm cỡ nào, sao có thể đẩy Tạp Mỗ vào hố lửa.
Hơn nữa bọn họ cho rằng Tạp Mỗ và BIG MOM không có xung đột lợi ích gì lớn, nếu chỉ vì hứng thú nhất thời của ba người mà kéo Tạp Mỗ vào hành động nguy hiểm này, họ sẽ vô cùng áy náy.
Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ mỉm cười hỏi: "Chính sự gì thế?"
"Lý do vì sao người của Băng Mũ Rơm bắt đầu bất đồng ý kiến với Luffy, ta đã biết rồi."
Tạp Mỗ vừa mặc lại quần áo vừa nói, đồng thời hỏi Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ xem có cách nào hay để ly gián Băng Mũ Rơm hay không.
"Chuyện này nhất thời ta cũng chưa nghĩ ra kế sách gì."
Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ nhíu mày, tỏ ý trong chuyện này có quá nhiều yếu tố chủ quan.
"Được rồi."
Tạp Mỗ khẽ gật đầu.
Thực ra trong lòng Tạp Mỗ còn có những định hướng lớn khác...
Là một người từng xem trọn bộ "Hải Tặc Vương", hắn biết rõ mỗi một kẻ gia nhập Băng Mũ Rơm đều vì giấc mơ chôn giấu trong lòng. Nếu Luffy cản trở giấc mơ của kẻ khác, những người kia tự khắc cũng sẽ sinh ra bất mãn cực lớn với Luffy.
Thế nhưng việc này cũng chẳng dễ thao túng.
Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ thấy sắc mặt Tạp Mỗ không tốt, bèn an ủi: "Không sao đâu, sau này còn đầy cơ hội để lấy mạng thằng nhãi Mũ Rơm."
"Ách cái này..."
Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ không mở miệng thì thôi, nàng vừa nói ra câu ấy, sắc mặt Tạp Mỗ lại càng khó coi hơn.
Mấu chốt nằm ở hai chữ: Sau này.
Theo đúng cốt truyện nguyên bản tại Đản Cao Đảo, Luffy sau khi cướp lại Sanji sẽ tìm đến thầy Khải để học nghề, học được Haki bá vương bọc vũ trang, thức tỉnh Gear 5... rồi từ đó tiến một bước dài không ai cản nổi.
"Tên Luffy kia rốt cuộc có còn đến Hòa Chi Quốc tìm thầy Khải học hỏi nữa không?"
Tạp Mỗ bước tới trước cửa sổ, trong lòng không kìm được nỗi âu lo.
Thực ra ban đầu Tạp Mỗ không quá bận tâm chuyện này.
Bởi vì Đào Chi Trợ đã chết từ lâu!!
Băng Mũ Rơm không thể nào móc nối được với mối dây Đào Chi Trợ.
Không bắt được sợi dây Đào Chi Trợ, bọn chúng cũng mất luôn điều kiện khách quan quan trọng nhất để tới Hòa Chi Quốc: Phương hướng!!
Ký Lục Chỉ Châm là công cụ đi biển quan trọng, nhưng thực tế trong nguyên tác, Băng Mũ Rơm đến được Hòa Chi Quốc hoàn toàn không nhờ Ký Lục Chỉ Châm, mà là dựa vào Giấy Sinh Mệnh.
Đi biển là một việc vô cùng nghiêm túc, không phải bảo muốn đi đâu là đi được! Nếu cứ đi bình thường theo sự dẫn đường của Ký Lục Chỉ Châm, Băng Mũ Rơm sau khi rời Vạn Quốc căn bản chẳng thể nào mò tới Hòa Chi Quốc!
Cho nên trước đó Tạp Mỗ căn bản không mảy may lo lắng.
Nhưng bây giờ...
Sau khi nghe Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ kể vài lần chuyện Luffy may mắn thoát khỏi tay nàng ra sao, Tạp Mỗ thực sự sợ thằng nhãi kia vận chó đỏ bừng, cứ lênh đênh bậy bạ trên biển rồi lại lạc trôi đến tận Hòa Chi Quốc.
Tạp Mỗ ngoảnh đầu hỏi Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ: "Sa Sa, nàng thấy khả năng Luffy đi khiêu chiến Khải Đa có lớn không?"
"Hả?"
Khóe miệng Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ khẽ giật, không hiểu sao Tạp Mỗ đột nhiên lại hỏi chuyện này.
Với chút thực lực hiện tại của Luffy mà đòi đi chạm trán Khải Đa?
Sợ là chỉ có nước bị Khải Đa quất một chùy nằm lăn quay ra đất!
Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ suy nghĩ một lát rồi cất lời: "Thằng nhãi Mũ Rơm lúc này chưa có đủ thực lực đó, nhưng vài năm nữa thì chưa biết chừng."
Tạp Mỗ đổi cách hỏi khác: "Nàng nói xem, liệu hắn có khả năng không cần nhờ bất kỳ công cụ định hướng nào, cứ thế xuất phát từ Vạn Quốc rồi tới thẳng Hòa Chi Quốc không?"
"Làm sao có thể chứ!!"
Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ lắc đầu lia lịa, cho rằng điều này hoàn toàn bất khả thi.
Đi biển chứ có phải trò đùa con nít đâu.
"Khoan đã..."
Thế nhưng rất nhanh sau đó, Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ lại khẽ nhíu chặt mày.
Nàng nhớ rõ hai năm trước Băng Mũ Rơm từng dựa hoàn toàn vào vận may để đặt chân lên đảo Drum trong tình cảnh không hề có Ký Lục Chỉ Châm. Lại liên hệ tới dòng nước kỳ quái tự dưng xuất hiện trong hai ngày nay...
Trong lòng Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ thoáng giật thót, bèn sửa lời: "Có lẽ, đại khái, cũng có một chút khả năng nhỏ nhoi."
"Nhưng mà phu quân, chàng hỏi chuyện này làm gì?"
Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ tò mò. Nàng thầm nghĩ nếu Luffy xông vào địa bàn của Khải Đa chẳng phải là chuyện tốt sao?
Biết đâu Luffy lại bị Khải Đa đập chết tươi chỉ bằng một đòn!
Hoặc có khi Khải Đa tiếc tài, nhốt Luffy cả đời trong ngục cũng nên.
"Chuyện đó à. Ta chỉ sợ Luffy bật hack đánh bại luôn cả Khải Đa thôi."
Tạp Mỗ thuận miệng bịa bừa một cái cớ thoái thác, rồi xoay người đi về phòng của mình.
"Không được, tuyệt đối không được, dù chỉ một chút khả năng cũng không thể để xảy ra!"
"Nếu thật sự để Luffy thức tỉnh Gear 5, hậu quả sẽ không thể nào tưởng tượng nổi!"
Tạp Mỗ thầm lắc đầu liên tục.
Dù nói thế nào cũng tuyệt đối không thể để Luffy tới Hòa Chi Quốc!
Dù vậy thì...
Luffy tuy chưa đánh Doflamingo, nhưng ở Vương quốc Lâu Lan hắn đã giao thủ với hai vị Đại tướng, cày được không ít kinh nghiệm chiến đấu. Thực lực của Luffy khi rời khỏi Dressrosa vừa vặn ngang ngửa với thực lực sau khi đánh bại Doflamingo trong nguyên tác.
Nói cách khác, thực lực hiện tại của Luffy, sau khi cướp lại được Sanji, hoàn toàn đủ tiêu chuẩn để Morgans phong làm "Ngũ Hoàng".
"Phải làm sao bây giờ?"
