Chương 325
Chương 325: Lại gặp Thậm Bình
Đăng ngày 30/09/2026
19
Chopper không kìm được gầm lên.
Trong mắt cậu, mỗi đao của Zoro đều nhắm thẳng vào chỗ hiểm, rõ ràng là muốn lấy mạng Sanji.
Vút! Vút!!
Zoro chẳng thèm để ý tiếng la của Chopper, đao mang vung ra trái lại càng nhanh, càng thêm tàn khốc.
Đồng thời, cái miệng cũng chẳng chịu tha ai.
"Tên lông mày xoắn thối tha! Hôm nay để ta dạy cho ngươi một bài học!"
"Đồ kappa háo sắc! Ngươi tưởng một đoàn đội là nơi thích đến thì đến, thích đi thì đi đấy à?!"
"Tên đầu bếp hám sắc..."
"..."
"Đầu rêu, ngươi gọi ta là cái gì hả?!!"
Sanji lập tức nổi khùng, không nhịn được mà mắng trả.
"Tai ngươi điếc rồi à, đồ lông mày xoắn thối tha!"
Zoro đột nhiên cười phá lên, ba thanh đao trong tay càng thêm sắc bén, nhưng đã bớt đi sát khí đoạt mạng trong từng chiêu thức.
Sanji: "Ngươi thử gọi lại câu nữa xem!!"
Zoro: "Tên lông mày xoắn thối tha, kappa háo sắc, đầu bếp hám sắc..."
"A! Đầu rêu, ngươi muốn ăn đòn hả?!!"
"Nhào vô! Ai sợ ai!"
Keng! Keng!!
Trong chớp mắt, tiếng binh khí va chạm lại vang lên rền rĩ.
Khác với âm thanh trầm đục ban nãy, cú va chạm lần này lại giòn giã êm tai.
"May quá, vẫn như ngày xưa."
Mọi người trong lòng đều thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ cần hai tên này chửi bới lẫn nhau, họ liền biết cả hai chỉ đánh hăng cho bõ tức, chứ không thật sự tổn thương tính mạng đối phương.
Sự thật quả đúng là vậy——
Hai phút rưỡi sau, Robin thay Nami đứng ra cản hai kẻ đang cãi cọ lại.
Robin lạnh giọng quát khẽ: "Được rồi, muốn đánh thì đợi trở về rồi hãy đánh."
Robin quay đầu nhìn Sanji, hỏi: "Sanji, giờ cậu tính sao?"
"Là đi ngay bây giờ, hay cướp người phụ nữ kết hôn với cậu rồi mới đi?"
Robin không vạch trần lời thoái thác vụng về vừa rồi của Sanji, trái lại còn thuận nước đẩy thuyền.
"Sanji, cậu thật sự phải kết hôn sao?!"
"Sanji, cậu thật sự là vương tử của một vương quốc à?"
"Sanji, vị hôn thê của cậu trông như thế nào?"
Chẳng đợi Sanji đáp lời, Chopper đã tò mò bắn ra một tràng ba câu hỏi.
"Yohohoho!!"
Brook tự đề cử: "Nếu trong hôn lễ cần tấu nhạc thì cứ giao cho tôi, trong hai năm rèn luyện vừa qua, tôi đây đã có danh hiệu 'Linh Hồn Chi Vương' lẫy lừng đấy."
"Tôi..."
Sanji thoáng khựng người, muốn nói lại thôi.
Hắn đã hiểu ra, lúc này ngoại trừ Robin, những người khác hoàn toàn không hay biết gì về âm mưu đằng sau cuộc hôn nhân chính trị này.
Thậm chí ngay cả Robin, Sanji hắn cũng chưa nói hết sự thật.
"Tôi... tôi vẫn chưa nghĩ thông."
Sanji đưa ra câu trả lời nước đôi như vậy, cõi lòng hắn vô cùng phức tạp.
"Cốc cốc!!"
Đúng lúc này, tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên.
"Tuyệt quá, Nami với Luffy cũng đến rồi!"
Chopper vui mừng reo lên một tiếng.
"Ngại quá, chúng tôi không phải Nami và Luffy trong miệng cậu đâu."
Lôi Cửu đẩy cửa bước vào, cười khẽ nói.
"Băng Mũ Rơm, đã lâu không gặp."
Bóng người da xanh đi sau Lôi Cửu, vừa liếc qua liền có thể nhận ra người này là ai.
Hải Hiệp Thậm Bình!
"Thậm Bình!!"
Mọi người cùng thốt lên kinh ngạc, nhao nhao cất tiếng chào Thậm Bình.
Hồi ở Đảo Người Cá, khi những kẻ khác nói họ là bọn buôn bán Nhân Ngư, ngay cả Camie cũng bắt đầu nghi ngờ họ... duy chỉ có Thậm Bình vẫn kiên định tin tưởng Băng Mũ Rơm vô tội.
Bởi vậy, ấn tượng của họ dành cho Thậm Bình cực kỳ tốt.
"Thậm Bình, sao ông lại ở Vạn Quốc?" Mọi người tò mò hỏi.
"Lôi Cửu, sao chị lại tới đây?" Sanji một mình gặng hỏi.
"Hử?"
Mọi người đều sững sờ, khó hiểu nhìn sang Sanji.
Trước đó bọn họ chưa kịp nhận ra, giờ thoáng suy nghĩ một chút liền hiểu ngay.
Đối mặt với mỹ nhân trước mắt, Sanji lại chẳng hề nổi mắt hình trái tim! Chuyện này cực kỳ bất thường.
Mấu chốt là, Sanji và mỹ nữ tóc hồng này trông có vẻ rất thân quen.
Sanji nói: "Chị ấy là Lôi Cửu, chị gái tôi."
"Ồ."
Lôi Cửu nhướng mày, châm chọc: "Mấy hôm trước không phải còn gào lên rằng chúng ta đã sớm đoạn tuyệt quan hệ máu mủ rồi sao!"
"Hở? Quan hệ chị em hai người không tốt hả?" Mọi người hỏi.
"Không có chuyện đó đâu!"
Sanji lắc đầu lia lịa, "Dù sao thì người phụ nữ này là chị tôi, thế thôi."
"Thật kìa! Lông mày của hai người đều xoắn tít lại!"
"Chị gái của Sanji sao?!"
Brook lập tức nổi hứng, hắn lướt tới trước mặt Lôi Cửu: "Yohohoho, vị tiểu thư xinh đẹp này, liệu có thể cho tôi chiêm ngưỡng quần lót của cô một chút được không?"
"Cút xéo!"
Sanji lập tức nổi trận lôi đình, tung một cước đá bay Brook.
Sanji nổi giận gầm lên: "Đừng có hỏi chị tôi câu hỏi vô bổ đó!!"
Sanji quay đầu nhìn Lôi Cửu, tiếp tục gặng hỏi: "Lôi Cửu, chị tới đây làm gì?!"
"Sao thế, chẳng lẽ không hoan nghênh người làm chị này à?"
Lôi Cửu lạnh nhạt đáp, "Yên tâm đi, ta chỉ muốn nhìn xem 'đồng đội' mà cậu luôn miệng nhắc tới thế nào thôi."
"Em trai tôi đã làm phiền mọi người chăm sóc rồi!"
Lôi Cửu quay sang nhìn Băng Mũ Rơm, sau đó khom mình hành lễ.
"Không cần tiếp đãi tôi đâu, tôi tự lên lầu ngủ một giấc."
Lôi Cửu lười biếng vươn vai một cái, cất bước đi lên tầng hai.
Sanji không bận tâm đến Lôi Cửu nữa, hắn biết miệng thì chị nói vậy, nhưng thực chất chỉ muốn âm thầm quan sát Băng Mũ Rơm.
Sự thật quả đúng như Sanji dự đoán.
"Để ta xem xem, đám đồng đội mà cậu luôn miệng nhắc tới rốt cuộc là hạng người gì nào!!"
Lôi Cửu lười biếng ngả lưng trên một chiếc ghế sô pha tại tầng hai, từ vị trí này vừa khéo có thể thu trọn mọi chuyện diễn ra dưới lầu vào tầm mắt.
"Thậm Bình, sao ông lại ở đây?"
Chị gái của Sanji vừa đi, mọi người liền dồn lại ánh mắt lên người Thậm Bình.
"Thật ra, tôi ở đây mới là chuyện bình thường nhất."
Thậm Bình thành thật giải thích: "Sau khi Râu Trắng chết, Đảo Người Cá liền mất đi sự bảo hộ của Tứ Hoàng. Vì sự an nguy của Đảo Người Cá, tôi đã dẫn dắt Băng Hải Tặc Mặt Trời gia nhập Băng Hải Tặc BIG MOM."
"Cái gì!!"
Mọi người trong Băng Mũ Rơm kinh hãi, lập tức nâng cao cảnh giác.
Bọn họ là lén lút lẻn vào Vạn Quốc, nếu Thậm Bình âm thầm mật báo thì phải làm sao!
"Không cần lo lắng."
Thậm Bình cười xua tay: "Tôi sẽ không tiết lộ hành tung của các cậu cho BIG MOM đâu. Sở dĩ tôi gia nhập Băng Hải Tặc BIG MOM cũng chỉ vì tình thế bức bách mà thôi. Huống hồ chi, tôi sắp sửa rời khỏi Băng Hải Tặc BIG MOM rồi!"
"Ồ, sao lại thế?" Mọi người hiếu kỳ.
"Chẳng lẽ các cậu không biết đề án di dời Đảo Người Cá lên lục địa đã được thông qua rồi sao?"
Thậm Bình hắn với tư cách là một đại hải tặc tiếng tăm lừng lẫy, lại có không ít mối quan hệ ở Long Cung Vương Quốc, tự nhiên biết được một vài tin tức nội bộ.
Đảo Người Cá của họ có Thiên Long Nhân làm chỗ dựa!
Với tiền đề lớn như thế, dẫu là mấy kẻ ngu xuẩn cũng tuyệt đối không dám nhòm ngó Nhân Ngư nữa!
Vậy nên hắn tự nhiên chẳng việc gì phải tiếp tục ở lại Băng Hải Tặc BIG MOM.
"Hóa ra là như vậy."
Thậm Bình kể rõ đầu đuôi ngọn ngành câu chuyện, mọi người lúc này mới vỡ lẽ.
"Nhưng mà Thậm Bình, ông tới tìm chúng tôi vào lúc này là có chuyện gì sao?!" Brook hỏi.
"Tôi biết một vài chuyện trong hôn lễ ngày mai, đoán rằng các cậu có lẽ sẽ cần đến sự giúp đỡ của tôi."
Thậm Bình vừa nói, ánh mắt vừa rơi trên người Sanji.
