Chương 331
Chương 331: Khí Vận Luffy lại giảm xuống rồi
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Nói cách khác, dù các ngươi có đồng ý hay không, băng Mũ Rơm các ngươi rất có thể đều sẽ bị chụp cái mũ là thế lực phụ thuộc của Băng Hải Tặc BIG MOM."
"Đây mới là lý do Chân Đen Sanji buộc phải âm thầm rời đi."
"Cái gì?!" Mọi người kinh hãi.
Chopper ôm mặt: "Nói vậy, Sanji không nói một lời mà rời đi rốt cuộc vẫn là vì băng Mũ Rơm chúng ta sao?"
Thậm Bình gật đầu: "Cụ thể thế nào ta không rõ, nhưng hẳn là có phần này."
"Xì!"
Zoro ngửa cổ nốc cạn một vò rượu ngon, mắt lóe hàn quang: "Thậm Bình, ngươi đã tới tìm chúng ta thì chắc chắn không chỉ để nói bấy nhiêu thôi, đúng chứ?"
Thậm Bình gật đầu nói: "Vốn dĩ ta muốn đợi mọi người đông đủ rồi mới nói tỉ mỉ về điểm yếu của BIG MOM, nhưng nếu đã chắc chắn Luffy không tới thì giờ nói luôn vậy."
Chopper lên tiếng: "Sanji cũng không có ở đây."
Thậm Bình xua tay nói: "Không sao, cậu ta là người trong cuộc."
Rất nhanh...
Thậm Bình lấy ra một con Thị Tần Điện Thoại Trùng, chiếu liền ba đoạn hình ảnh.
Đoạn thứ nhất.
Hàng loạt đạn pháo oanh kích thẳng lên người BIG MOM, mụ không hề có động tác phòng ngự nào, vậy mà chẳng hề sứt mẻ lấy một sợi tóc.
Đoạn thứ hai.
Một bức ảnh rơi vỡ trên đất, BIG MOM phát ra tiếng thét quái dị, đồng thời đầu gối quỳ xuống đất bị thương rướm máu.
Đoạn thứ ba chính là cảnh tượng khi BIG MOM phát tác Chứng Thèm Ăn.
Nếu lúc này Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ có mặt ở đây, nàng sẽ kinh ngạc phát hiện đoạn hình ảnh trong tay Thậm Bình ngoại trừ góc quay khác với của nàng ra thì gần như giống hệt.
"Còn về việc các ngươi định lợi dụng bức ảnh để hạ sát BIG MOM, hay chỉ định phá hủy bánh cưới rồi thừa dịp hỗn loạn cứu cả nhà Chân Đen ra, đó là chuyện các ngươi phải tự cân nhắc."
Thậm Bình trịnh trọng nói: "Nếu các ngươi chọn hạ sát BIG MOM, ta sẽ không can dự quá sâu. Dù quá trình ra sao, BIG MOM chung quy vẫn che chở cho Đảo Người Cá của ta suốt hai năm qua."
"Chúng tôi hiểu."
Mọi người gật đầu, biết được điểm yếu chi tiết của BIG MOM đã khiến họ quá thỏa mãn rồi.
Sau khi Thậm Bình rời đi không lâu, Sanji liền trở về.
Kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho Sanji nghe, băng Mũ Rơm liền sôi nổi thảo luận về kế hoạch giải cứu vào ngày mai.
"Hạ sát BIG MOM và giải cứu gia đình Sanji vốn chẳng xung đột gì, nếu giết được BIG MOM thì không chỉ dễ dàng hành động hơn mà danh tiếng của băng Mũ Rơm chúng ta cũng sẽ tăng vọt."
"Đúng là không xung đột, nhưng Thậm Bình đã nói sẽ không tham gia vào việc giết BIG MOM, như vậy chúng ta sẽ mất đi một trợ thủ đắc lực."
"Thậm Bình chỉ nói là không tham gia hạ sát thôi mà. Trước khi có kết quả cuối cùng, ai dám chắc chắn sẽ giết được BIG MOM chứ."
"Không đúng, ông già khốn kiếp của tôi vẫn chưa biết đây là một âm mưu, cho nên nhất định phải khiến bọn họ hiểu rõ tiệc cưới này hoàn toàn là một cái bẫy. Bằng không lúc đưa bọn họ đi, khéo còn bị cắn ngược lại một phát."
"Chị gái cậu chẳng phải đã biết đây là âm mưu rồi sao, lẽ nào cô ấy không thể nói với cha cậu à?"
"Thực tế thì từ lâu Lôi Cửu đã lấy cớ 'hôn sự này là một âm mưu' để khuyên can lão già khốn kiếp kia rồi. Giờ Lôi Cửu có khuyên nữa, chắc chắn ông ta cũng chẳng thèm tin."
"Đúng rồi, cha cậu, còn cả các anh trai và chị gái của cậu thực lực thế nào?"
"Dù không muốn thừa nhận, nhưng mấy kẻ đó khoác Chiến Đấu Phục vào thì vẫn rất mạnh!"
"Nghe Thậm Bình nói người phụ trách việc ra vào hôn lễ là Bege, Chiến Đấu Phục của bọn họ phần lớn sẽ bị đám người Bege tịch thu."
"Xem ra muốn lấy lại Chiến Đấu Phục thì còn phải động não một phen."
"..."
"..."
Băng Mũ Rơm thảo luận suốt một thời gian dài, thảo luận thẳng tới sáng hôm sau.
Chỉ còn ba tiếng nữa là tới giờ liên hôn giữa Kiệt Nhĩ Mã Vương Quốc và Băng Hải Tặc BIG MOM.
Robin khẽ cười, nói với Sanji: "Thời gian sắp đến rồi, chú rể như cậu cũng nên quay về chuẩn bị đi thôi."
"Cô đừng châm chọc tôi nữa."
Sanji phất tay nói: "Hẹn gặp lại ba tiếng sau."
"Chờ đã, chúng ta không có vé vào cửa, hình như căn bản chẳng thể vào được đâu!"
Chopper giật nảy mình, nhận ra mấu chốt vấn đề.
"Vé vào cửa thì tôi có một tấm đây."
Robin lấy từ trước ngực ra một tấm vé vào cửa.
Đó là thứ sáng sớm hôm qua nàng lấy được từ chỗ Mục Tạp (Tạp Mỗ).
"Một tấm là đủ rồi!"
Cùng lúc đó...
Trong một khách sạn cao cấp trên Đản Cao Đảo, một màn tương tự cũng đang diễn ra.
Ba người Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ, Ain, Vi Vi đang tiến hành đối chiếu lần cuối kế hoạch hạ sát BIG MOM hôm nay.
Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ nói: "Nếu có thể nhân lúc BIG MOM suy yếu mà giết được mụ ta thì không còn gì tốt hơn! Nhưng nếu không xong thì phải rút lui ngay lập tức!"
"Nhưng mà..." Vi Vi có chút không cam lòng.
"Đừng có nhưng nhị gì nữa!"
Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ trừng mắt nhìn Vi Vi: "Ngươi nói làm hay không làm thì ý nghĩa khác nhau, nhưng dẫu không thành thì ngươi cũng đã làm rồi! Không cần thiết phải làm việc vô ích nữa!"
"Được rồi."
Vi Vi gật đầu đồng ý.
[Đinh -- Phát hiện Khí Vận của Mông Kỳ D. Luffy hạ xuống]
"Chuyện gì thế này?"
Ở phòng bên cạnh, Tạp Mỗ ngơ ngác, không hiểu sao Khí Vận của Luffy lại tụt xuống.
Rõ ràng Tạp Mỗ hắn còn chưa làm gì cả mà!!
Mấu chốt là lần này lượng tụt giảm rất ít, còn chưa tới 1%! Khiến Tạp Mỗ hắn chẳng tài nào tra ra rốt cuộc là hao hụt ở chỗ nào.
"Kệ đi, dù sao mình cũng có linh cảm Mông Kỳ D. Luffy sắp chết tới nơi rồi."
Tạp Mỗ nhất thời nghĩ không ra lời giải thích hợp lý, dứt khoát không thèm nghĩ nữa.
Hắn đứng dậy, đẩy cửa phòng của Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ ra.
"Các nàng... đang làm gì thế?!"
Tạp Mỗ kinh ngạc nhìn ba người đang ngồi quây quần một chỗ, thực sự không tài nào hiểu nổi Vi Vi làm sao lại có thể bắt chuyện thân thiết với Cá Sấu già như vậy.
"Ta chỉ đang học hỏi xem các nàng ấy nắm giữ Bá Khí như thế nào thôi." Vi Vi vẫn lôi cái cớ cũ rích kia ra.
Tạp Mỗ liếc mắt hỏi Ain: "Còn nàng thì sao?"
"Ta xuất thân là cựu Hải Quân nhưng lại không phải đối thủ của Sa Sa, cho nên cũng muốn học hỏi thêm một chút."
Một cái cớ vụng về đến thế, nhưng Tạp Mỗ nhất thời lại không bới ra được sơ hở nào.
Dù sao thì Ain quả thực đánh không lại Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ, chênh lệch thực lực là một trời một vực.
Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ cất tiếng hỏi: "Phu quân, chàng có chuyện gì sao?"
"Chuyện là..."
Tạp Mỗ liếc nhìn Vi Vi một cái, rồi vẫn nói thật: "Theo tin tức ta nhận được, thuyền của băng Mũ Rơm đã xuất hiện ở Tây Hải Ngạn của Đản Cao Đảo. Lát nữa chúng ta sang đó ôm cây đợi thỏ."
Dù nói thế nào đi nữa...
Việc Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ mấy lần ăn quả đắng đã gần như chứng minh nàng không thể ngó lơ phần Khí Vận còn lại của Luffy mà hạ sát hắn.
Nhưng biết đâu chừng bản thân mình lại ngó lơ được thì sao?
Mà trong khoảng thời gian đó, giai đoạn dễ ra tay nhất và an toàn nhất chính là lúc Luffy bị BIG MOM truy sát dọc đường!
Hơn nữa, thiếu đi cách thức rút lui bằng cách để Karasu chở bay đi, hắn còn có thể phóng một mồi lửa thiêu rụi tàu Sunny Số Ba, khiến Mông Kỳ D. Luffy hết đường chạy trốn rồi bị mụ già kia đấm chết tươi!
"Hả?"
Ain và Vi Vi vừa nghe thấy vậy, lập tức ngẩn người ra.
Họ hỏi: "Chẳng lẽ không tham gia hôn lễ nữa sao?"
