Chương 333
Chương 333: Thế lực thứ ba nhắm vào Big Mom
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Được rồi, nhân lúc còn chút thời gian, tắm rửa chải chuốt cho đàng hoàng vào, đừng làm mất mặt Germa của ta!"
"Đã rõ, phụ thân."
Rất nhanh, nhóm Judge đã thay xong lễ phục.
Họ bước ra khỏi cung điện, hướng thẳng tới hiện trường hôn lễ.
"Ha ha ha, hôn lễ vừa kết thúc, Germa của ta sẽ có được sức mạnh của Băng Hải Tặc BIG MOM! Lại có thể trở thành bá chủ xưng bá Bắc Hải rồi!"
Judge cười lớn, dường như đã nhìn thấy tiền đồ rộng mở thênh thang trước mắt!
"Ha ha ha!"
Ba người Ichiji cũng cười theo.
Dù đã mất đi cảm xúc, nhưng thấy cha cười thì bọn hắn cũng cười.
Duy chỉ có Lôi Cửu là trong lòng bất an.
Nàng không biết hôm nay mình liệu có còn sống sót được không, không biết Sanji liệu có còn sống được không...
Hiện trường hôn lễ nằm ở tầng cao nhất của tòa lâu đài trên Đản Cao Đảo.
Không lâu sau...
Cả nhà Lôi Cửu đã đến bên ngoài lối vào hôn lễ.
Dù còn một khoảng thời gian nữa hôn lễ mới chính thức bắt đầu, nhưng nơi đây đã đông nghẹt người.
"Đúng là náo nhiệt thật!"
"Không hổ là Băng Hải Tặc BIG MOM, ngay cả mấy tay trùm thế giới ngầm bình thường chẳng bao giờ lộ mặt cũng mời tới được." Judge cảm thán một câu.
"Người nhà Vinsmoke! Để hôn lễ diễn ra an toàn, mời các vị giao nộp vũ khí!"
Một người đàn ông trung niên thấp bé chắn giữa lối vào, đưa tay đòi vũ khí.
"Hử?!"
Năm người chỉ thoáng sững lại, sau đó liền nộp vũ khí của mình ra.
Với bọn hắn, vũ khí bình thường chỉ là đồ trang sức, vũ khí thật sự chính là Chiến Đấu Phục.
Bege nghiêm giọng: "Chiến Đấu Phục cũng phải giao ra!"
"Ngươi đang đùa đấy à!"
Lông mày ba người Ichiji nhíu chặt, dù đã bị xóa bỏ cảm xúc, nhưng bọn hắn vẫn biết việc giao nộp Chiến Đấu Phục là cực kỳ nguy hiểm đối với nhà Vinsmoke.
Bege không hề sợ hãi nói: "Đây là mệnh lệnh của BIG MOM."
"Nếu ta nhất quyết không giao thì sao?"
Giọng nói bình thản của Ichiji vang lên, bầu không khí lập tức trở nên giương cung bạt kiếm.
"Rào rào!!"
Hàng trăm họng súng chĩa thẳng vào năm người Ichiji.
Cùng lúc đó, ba anh em Ichiji cũng vào thế chiến đấu!
"Khoan đã!"
Judge cản mấy đứa con sắp ra tay lại, lên tiếng: "Đã là mệnh lệnh của BIG MOM thì cứ giao cho bọn họ! BIG MOM chưa đến mức gây bất lợi cho chúng ta đâu, vì chúng ta sắp là người một nhà rồi."
"Vâng, thưa phụ thân."
Ba người Ichiji cung kính gật đầu, không chút do dự giao nộp Chiến Đấu Phục.
"Cha hoàn toàn bị tham vọng làm mờ mắt rồi, lại ngây thơ giao phó an nguy của bản thân cho một tên hải tặc!"
Lôi Cửu thầm mắng trong lòng, cũng đem Chiến Đấu Phục nộp ra.
Một tên đàn em của Bege liếc nhìn mấy người Vinsmoke vừa đi vào, bước tới trước mặt Bege thấp giọng hỏi: "Lão đại, Chiến Đấu Phục của bọn họ xử lý thế nào?"
"Nếu có thể thì ngầm giao lại cho bọn chúng."
Bege dừng một chút rồi nói tiếp: "Bằng không thì để ở chỗ dễ tìm. Băng Mũ Rơm tuy danh tiếng chẳng ra sao, nhưng ta nghĩ bọn chúng sẽ không thấy chết mà không cứu người nhà của Chân Đen!"
"Chỉ cần bọn chúng quấy đục nước, Capone Bege ta sẽ có đủ thời gian để ám sát BIG MOM rồi trốn thoát."
"Đến lúc đó, cái tên Capone Bege này sẽ vang dội khắp biển khơi!"
Bege cười tự tin, dường như đã thấy tương lai rạng rỡ của mình.
"Chuyện này..."
Tên đàn em bên cạnh có chút hốt hoảng.
Ám sát Tứ Hoàng các thứ, đúng là quá kích thích rồi!
"Đừng lo! Ta có linh cảm mãnh liệt rằng hôn lễ này chính là sân khấu chuẩn bị sẵn cho ta ám sát BIG MOM!"
Bege tràn đầy tự tin nói.
Hắn tiếp tục trấn an thủ hạ: "Cho dù thất bại cũng chẳng sao, người nhà đã thu xếp xong xuôi, mười tám năm sau lại là một hảo hán! Huống chi phá hủy bánh cưới xong, BIG MOM rất dễ phát tác Chứng Thèm Ăn mà mất đi lý trí. Cơ hội chúng ta trốn thoát là cực lớn!"
Đáng nói là, sau khi tình cờ biết được điểm yếu của BIG MOM, Bege đã luôn nung nấu ý định ám sát mụ ta! Chỉ là chưa từng có cơ hội thích hợp.
Còn hôn lễ lần này lại phá lệ giao cho hắn phụ trách an ninh! Khẩu súng độc hắn mua từ chợ đen trước đó nhờ vậy mới dễ dàng mang vào trong.
"Ý em không phải thế."
Tên đàn em xua tay lia lịa, nói: "Em chỉ cảm thấy chuyện này mẹ nó quá kích thích, mới nghĩ tới thôi đã thấy sướng run người!"
"Thế thì tốt!"
Bege trầm giọng đáp một câu, rồi bước ra giữa lối vào, chặn người tiếp theo muốn tiến vào hiện trường hôn lễ.
Công tác an ninh nhất định phải làm cho thật nghiêm túc!
Như vậy mới có thể bào mòn tối đa chiến lực của những kẻ ngoài cuộc, giúp hắn dễ bề tẩu thoát sau khi đắc thủ.
"Tới nơi rồi, đừng để lộ sơ hở đấy!"
Lúc này...
Robin sau khi cải trang đơn giản liền cất bước đi tới lối vào hôn lễ.
"Đây là vé vào cửa!"
Robin đưa ra một tấm vé.
"Không vấn đề."
Bege liếc qua tấm vé, gật đầu.
Tiếp đó, hắn mang vẻ mặt quái dị nhìn Chopper đang ở trạng thái Cường Hóa Lông Xù bên cạnh Robin, hỏi: "Đây... đây là thú cưng của cô à?"
"Đúng vậy."
Robin gật đầu, hỏi: "Chẳng lẽ tiệc cưới không cho phép mang thú cưng sao?"
"Cái này... đúng là không có quy định đó."
"Vậy giờ tôi vào được chưa?"
Bege gật đầu: "Được."
"Khoan đã."
Tên đàn em phụ trách soát hành lý theo lệ hỏi han: "Bên trong rương báu này chứa thứ gì?"
Robin thản nhiên đáp: "Đây là quà tặng của tôi cho BIG MOM."
"Được rồi, cô có thể vào."
Tên đàn em không chút do dự cho Robin đi qua.
BIG MOM vốn mê mẩn chuyện mở rương báu, có mượn hắn mười lá gan hắn cũng chẳng dám tự tiện kiểm tra xem trong rương có thứ gì!
Hỏi theo lệ thật sự chỉ là hỏi cho có lệ.
"Đám Băng Mũ Rơm này đúng là tấu hài thật!"
Bege nhìn bóng lưng Robin và Chopper đi vào hội trường, buồn cười nói: "Chẳng lẽ bọn chúng không biết một tấm vé có thể dắt theo người nhà à, cứ phải làm cho phức tạp lên."
"Cái gì, Băng Mũ Rơm? Người phụ nữ ban nãy là người của Băng Mũ Rơm sao?!"
Tên đàn em bên cạnh kinh hãi, hoàn toàn không nhận ra người phụ nữ vừa rồi là ai trong Băng Mũ Rơm.
"Người phụ nữ đó là Đứa Con Của Quỷ Robin, còn con thú cưng kia là con gấu mèo của bọn chúng! Con gấu mèo đó cố tình cường hóa lông xù, bên trong lớp lông chắc chắn giấu người!"
Bege xoa cằm suy đoán: "Còn trong cái rương kia cũng có người. Mà khả năng cao là bộ xương khô đó, bởi vì cho dù bị mở rương kiểm tra, bọn chúng vẫn có lý do để giải thích."
"Hít...!"
Tên đàn em bên cạnh lại hít một hơi lạnh, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh.
Hắn nhịn không được hỏi: "Lão đại, nếu ngài đã không định vạch trần bọn họ, sao không hợp tác cùng bọn họ ám sát BIG MOM?"
Hắn cảm thấy nếu liên thủ với Băng Mũ Rơm để ám sát BIG MOM thì tỷ lệ thành công sẽ tăng lên rất nhiều.
