Chương 339
Chương 339: Đây mới là đồng đội chứ
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Tam Đao Lưu Áo Nghĩa · Thanh Long Ngâm · Lưu Thủy!"
Zoro gầm nhẹ một tiếng.
Hư ảnh thanh long khổng lồ từ mặt đất vụt lên, lao thẳng về phía bánh cưới mà cắn xé.
"Không xong rồi, cái bánh!!"
Người của Băng Hải Tặc BIG MOM kinh hãi hét lớn.
Bọn chúng muốn cản, nhưng Zoro đứng quá gần cái bánh. Huống hồ bọn chúng chỉ vừa nhận ra người của Băng Mũ Rơm trà trộn vào tiệc cưới, căn bản không kịp trở tay.
"Muốn phá hỏng bánh kem, nằm mơ đi!!"
Katakuri phản ứng cực nhanh, chân phải biến thành bột nếp lập tức vươn dài.
Cẳng chân phải cuộn trào Vũ Trang Sắc Bá Khí như một con mãng xà, lao thẳng về phía Zoro!
Chỉ nghe "keng" một tiếng, Katakuri vung chân đá ra, chặn đứng ba thanh kiếm của Zoro ngay giữa không trung!
"Luffy?!"
Đồng tử Zoro co rút mãnh liệt, trong một thoáng còn ngỡ chính Luffy ra tay với mình.
Thế nhưng hắn lập tức kinh hãi nhận ra, kẻ trước mắt tuy không phải Luffy, nhưng phương thức tấn công lại đúc ra từ cùng một khuôn.
Zoro nhận ra điều này thì đã muộn. Giữa cao thủ giao phong, một thoáng sơ sẩy là mất mạng như chơi.
"Không xong!!"
Zoro hộc ra một bọng máu, một chiếc răng đang ngậm chặt thanh Hòa Đạo Nhất Văn Tự văng mất, cả người bay ngược ra sau.
Hư ảnh thanh long ngưng tụ trên không cũng vỡ tan thành từng mảnh.
"Zoro!"
Chopper hét lên một tiếng thất thanh, kích hoạt dạng Cường Hóa Lông Thú lao tới đón hắn.
"..."
Robin chắp hai tay, kích hoạt năng lực Trái Hana Hana!
Mười bàn tay mọc ra từ sau lưng Zoro, mạnh mẽ hất ngược hắn trở lại!
"Hu hu hu... Zoro, cậu có sao không?!"
Chopper đón lấy Zoro, vừa khóc vừa hỏi.
"Ta không sao."
Zoro đầy vẻ không cam lòng: "Chỉ là... kế hoạch của chúng ta coi như đổ bể rồi."
"Làm tốt lắm, anh Katakuri!!"
Đám người Băng Hải Tặc BIG MOM thở phào nhẹ nhõm, ai nấy đều mang vẻ mặt như vừa thoát chết trong gang tấc.
Nếu như chiếc bánh mà BIG MOM ngóng đợi bấy lâu nay bị hủy hoại, cơn Chứng Thèm Ăn chắc chắn sẽ bùng phát.
Tới lúc đó, dù có là con ruột của BIG MOM thì cũng sẽ bị chính mẹ mình tàn sát không tha.
"Ma ma~ ma ma! Quả nhiên không hổ là con trai ta!"
BIG MOM cũng thở phào một hơi dài.
Một chiếc bánh cưới tuyệt hảo thế này mà không được nếm vào miệng thì đúng là nỗi thống khổ tột cùng.
"Yo ho ho ho, tuy quá trình hơi lệch, nhưng kết quả trúng đích là được!"
Nói thì chậm nhưng diễn ra cực nhanh.
Người của Băng Hải Tặc BIG MOM còn chưa kịp trấn tĩnh, Brook đã như một bóng ma lẻn thẳng tới chỗ bức ảnh điểm yếu của BIG MOM.
"Không xong, bức ảnh!!" Mọi người lại thét lên kinh hãi.
"Ngu xuẩn! Vẫn nghĩ có thể đánh lén thành công sao?"
Katakuri cười lạnh, chẳng thèm đích thân ra tay.
Ngay từ lúc Bege nhắm vào bức ảnh của Carmel, các cán bộ cấp cao của Băng Hải Tặc BIG MOM đã cực kỳ ăn ý canh chừng kẻ khác giở trò lén lút.
Thực tế quả đúng như Katakuri dự đoán.
Chỉ nghe "keng" một tiếng, Brook bị Smoothie một cước đá văng!
"Brook!!"
Robin chắp hai tay, lập tức kích hoạt năng lực Trái Hana Hana.
Như lúc cứu Zoro, cô đưa tay đón Brook kéo về an toàn.
Đúng lúc này, giọng nói bình thản của Sanji vang xuống từ trên cao: "Đầu rêu, ngươi làm ta thất vọng thật đấy. Không chém vỡ nổi cái bánh, tất cả chúng ta sẽ phải bỏ mạng ở đây mất."
Zoro ngửa đầu gắt: "Ngươi giỏi thì nhảy vào mà làm!!"
"Cộp cộp cộp!!"
Sanji đạp Nguyệt Bộ, mang theo Bố Lâm nhẹ nhàng đáp xuống.
"Dù sao cũng cảm ơn."
Sanji vừa nói vừa gạt Bố Lâm sang một bên, quay sang nở nụ cười với mọi người: "Vì cứu chị gái ta, giúp ta cứu lũ người nhà khốn nạn đó mà liều mạng tới tận đây."
"He he he, đó chẳng phải là chuyện hiển nhiên sao?!"
Đám người Băng Mũ Rơm nhếch miệng cười: "Đó mới là đồng đội chứ!"
Cùng lúc đó, Bege xuất hiện ngay sau lưng Băng Mũ Rơm.
"Này! Bớt sến súa lại đi! Mau nghĩ cách thoát thân trước đã!"
Bege quét mắt đầy vẻ ghét bỏ nhìn người của Băng Mũ Rơm, trong lòng lại dấy lên đôi phần ghen tị.
Lũ đàn em trong lâu đài của hắn nhìn thấy cảnh này đã bắt đầu hoảng loạn, làm sao có thể thản nhiên đối mặt như bọn họ!
Hắn chợt nhận ra, Băng Mũ Rơm này dường như không hề vô dụng như những gì báo chí thêu dệt.
Robin quay sang hỏi Bege: "Ngươi chỉ tới một mình thôi sao?"
Robin có chút khó hiểu, không biết Bege lấy đâu ra lá gan lớn đến thế mà dám đơn thương độc mã ám sát BIG MOM.
"Ta là người Lâu Đài ăn Trái Lâu Đài, đụng phải các người đúng là xui tận mạng."
Bege vừa dứt lời, mấy chục tên đàn em mặc âu phục phẳng phiu lập tức nhảy ra từ trong bụng hắn.
Lúc này...
Những thành viên Băng Mũ Rơm có mặt tại Vạn Quốc đã tề tựu đông đủ! Toàn bộ người của Băng Hải Tặc Fire Tank cũng đã dàn trận sẵn sàng!
"Băng Mũ Rơm, Bege, các ngươi mau ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi!!"
Cùng lúc, Binh Sĩ Homies bốn phương tám hướng và người của Băng Hải Tặc BIG MOM đã vây chặt lấy nhóm Băng Mũ Rơm cùng mấy chục người bên phía Bege.
Trong chớp mắt, chiến hỏa lập tức bùng nổ!!!
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ai đó giải thích giùm đi!?"
Đồng thời...
Quan khách có mặt dự tiệc chỉ thấy đầu óc ong ong, hàng loạt nghi vấn không lời giải đáp dồn dập kéo đến.
"Băng Mũ Rơm từ đâu chui ra vậy? Bọn chúng cũng tới ám sát BIG MOM sao??"
"Băng Hải Tặc BIG MOM chẳng phải đã thông gia chính trị với Kiệt Nhĩ Mã Vương Quốc rồi sao? Tại sao người của BIG MOM lại ra tay với Kiệt Nhĩ Mã?!"
"Bege bảo muốn ám sát BIG MOM là thật ư?"
"Tiếng súng trong hôn lễ là thế nào?"
"..."
Từ phát súng đầu tiên vang lên đến giờ mới chỉ trôi qua vỏn vẹn nửa phút.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, quá nhiều biến cố dồn dập ập tới khiến đầu óc họ hoàn toàn không kịp xoay xở.
"Tin giật gân, tin chấn động đây rồi!"
Morgans đã lùi về khoảng cách an toàn, bấm máy ảnh tanh tách.
Bất kể kết cục ra sao, hai băng hải tặc khét tiếng bắt tay nhau mưu sát BIG MOM cũng đủ để chễm chệ trên trang nhất suốt cả tuần này.
"..."
Stussy lặng lẽ chứng kiến cảnh tượng trước mắt.
Dưới thân phận một thành viên CP0 ẩn mình, ả vô cùng thích thú nhìn đám hải tặc cắn xé lẫn nhau!
Trùm cho vay đứng cạnh mỉm cười hỏi: "Nữ Vương Phố Hoan Lạc, cô nghĩ Băng Mũ Rơm và Băng Hải Tặc Fire Tank trụ được bao lâu?"
"Ông đang hỏi kiểu 'trụ' nào cơ?!"
Stussy lấy tay che miệng cười duyên, buông lời lả lơi.
"Chuyện này..."
Khóe miệng trùm cho vay giật giật, không hiểu sao chuyện gì người phụ nữ này cũng có thể lái sang hướng đó được.
Stussy lại che miệng cười, tiếp lời: "Nói nghiêm túc thì, tôi thấy bọn họ trụ được ba phút đã là kỳ tích rồi!"
Là thành viên CP0, lại còn ở cấp bậc không hề thấp, ả hiểu quá rõ sức mạnh kinh khủng của một băng Tứ Hoàng!
Dù đích thân BIG MOM chưa ra tay, đó cũng tuyệt đối không phải thứ mà đám ô hợp như Băng Mũ Rơm hay Băng Hải Tặc Fire Tank có thể chống lại.
"Ba phút à, cô đánh giá bọn chúng quá cao rồi đấy!"
Morgans thu máy ảnh lại, liếc nhìn Stussy cười ha hả: "Theo ta, nhiều nhất là hai phút rưỡi!"
Trùm cho vay bật cười: "Hai người đều bảo thủ quá rồi, nhiều nhất là một phút thôi."
