Chương 343
Chương 343: Nguy cơ, kình địch số một của Nữ hoàng hải tặc!
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Đúng là người đàn bà khó chơi!"
Katakuri nhíu chặt mày, nhận ra người phụ nữ trước mặt không hề dễ đối phó.
"Quả nhiên, không đánh với cái tên Mũ Rơm hack game kia thì nhẹ gánh hơn nhiều!"
Trong lòng Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ mừng thầm, cảm thấy rốt cuộc cũng tìm được một người bình thường để quyết đấu! Hơn nữa còn là một kẻ bình thường sở hữu thực lực cực kỳ mạnh mẽ.
"Mạnh thật!"
Zoro và Sanji đồng loạt lộ vẻ kinh ngạc.
Hai người họ hiếm hoi lắm mới chịu liên thủ, vậy mà cũng chỉ tạm thời so kè được với gã tên Katakuri kia. Thế nhưng người phụ nữ trước mắt lại có thể một mình đánh qua đánh lại với hắn!
Sanji quay sang hỏi Zoro: "Cậu có thấy người phụ nữ đó nhìn quen quen không?"
"Chắc thế..."
Zoro liếc Sanji một cái, "Dù sao gặp đứa con gái nào xinh đẹp cậu chẳng nói vậy."
"Lần này khác!"
Sắc mặt Sanji nghiêm lại, hắn vẫn luôn cảm thấy người phụ nữ đột ngột xuất hiện này đã từng gặp ở đâu đó rồi.
Zoro nói tiếp: "Đừng bận tâm nhiều, đã dứt ra được thì mau làm việc cậu cần làm đi, Chiến Đấu Phục chắc đang ở trên người Brook!"
"Được!"
Sanji trầm giọng đáp.
"Tin giật gân, lại là tin giật gân chấn động rồi!"
Morgans mừng rỡ khôn xiết, hoàn toàn không ngờ lại có biến cố bất ngờ xảy ra. Lại thêm một thế lực nữa tham gia vào vụ ám sát BIG MOM!
"Người phụ nữ kia là ai chứ, lại có thể một mình giao chiến với Katakuri?"
Hai mắt Morgans sáng rực lên, cảm thấy người đàn bà vừa xinh đẹp lại vừa mạnh mẽ này hoàn toàn đủ tư cách lên trang nhất!
Tiêu đề hắn cũng đã nghĩ xong xuôi...
Nguy cơ, kình địch số một của Nữ hoàng hải tặc!
"Chịu! Chưa từng thấy bao giờ..."
Mấy lão đại thế giới ngầm lắc đầu quầy quậy, trong ký ức căn bản không hề có nhân vật này.
Mấy tên trùm tiếp tục cảm thán: "Nhưng mà... không ngờ Băng Mũ Rơm tuy thanh danh tệ hại mà sức hiệu triệu lại gớm thật. Đến cả cường giả cỡ này cũng kéo tới hợp tác được."
"Dù vậy..."
Stussy thuận theo lời bọn họ, cất giọng, "Nhưng ba người phụ nữ xuất hiện sau đó, chỉ có ả đi đầu là thực lực mạnh một chút, hai người còn lại thì yếu dần."
Vua Cho Vay gãi đầu, lại nói: "Liệu có khả năng nào bọn họ thực sự không phải quan hệ hợp tác không! Chỉ là ba bên trùng hợp cùng chọn ngày hôm nay để ám sát BIG MOM thôi."
Đây thực sự không phải Vua Cho Vay đoán mò.
Bởi lẽ với thân phận Vua Cho Vay, có quá nhiều kẻ từng tìm đến hắn vay tiền!
Vật họp theo loài, người phân theo nhóm, hắn không nghĩ cái đám Băng Mũ Rơm chưa từng tìm hắn vay nặng lãi lại đi chung một thuyền với bọn Bege.
"Không thể nào, tuyệt đối không thể!"
Mọi người lắc đầu lia lịa, cho rằng căn bản chẳng có sự trùng hợp quái quỷ nào như thế.
"Vua Cho Vay, ông nhìn xem, rõ ràng bọn họ đều quen biết nhau! Còn đang chào hỏi kìa! Sao có thể không phải quan hệ hợp tác được."
Stussy khẽ cười, chỉ tay về phía Băng Mũ Rơm.
"Ái chà, đúng thật kìa."
Mấy vị lão đại ngầm thốt lên kinh ngạc, phát hiện đúng như lời Stussy nói.
Lúc này...
"Zoro! Sanji! Chopper!"
"Còn cả mọi người trong Băng Mũ Rơm nữa..."
Vi Vi cất cao giọng gọi tên ba người.
Đã biết mục đích của Băng Mũ Rơm cũng giống mình, cô chẳng việc gì phải sợ liên lụy đến họ mà trốn trốn tránh tránh nữa.
"Vi Vi, cậu thật sự là Vi Vi sao?!" Chopper mừng rỡ hét tướng lên.
"Là tớ đây." Vi Vi gật đầu.
"..."
Robin có phần gượng gạo nhìn Vi Vi, trong lòng không khỏi thấy áy náy.
Tuy năm xưa cô từng âm thầm giúp đỡ vài chuyện, nhưng việc đi theo Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ tàn phá Alabasta cũng là sự thật rành rành.
Vi Vi quay đầu nhìn sang Robin, chủ động chào hỏi trước.
"Đã lâu không gặp, Ni Khả La Tân."
"..."
Gần như cùng lúc, Chopper, cùng với Zoro và Sanji đang lao tới đây đều biến sắc, vẻ mặt trở nên mất tự nhiên.
Họ đương nhiên biết rõ giữa Robin và Vi Vi có chút ân oán cũ.
"Công Chúa Vi Vi..."
Robin vừa mở miệng đã bị Vi Vi ngắt lời.
Vi Vi không chút biểu cảm hỏi: "Năm đó, người âm thầm tiết lộ những tin tức quan trọng kia cho chúng tôi là cô phải không?"
"Phải."
Robin không hề giấu giếm.
Vi Vi hít sâu một hơi, nói: "Làm quen lại từ đầu nhé, tôi là Công Chúa của Alabasta, cô có thể gọi tôi là Vi Vi."
"Được."
Ánh mắt Robin sáng lên, cách gọi "Vi Vi" và "Công Chúa Vi Vi" mang hàm ý hoàn toàn khác biệt.
Oàng oàng oàng!!
Một tiếng nổ lớn vang rền, bóng dáng Zoro và Sanji xuất hiện giữa Băng Mũ Rơm.
"Vi Vi, đúng là Vi Vi rồi!!"
Người Sanji uốn éo như cọng rong biển dập dờn, tay chân múa may quay cuồng, mỗi lần thấy gái đẹp hắn đều như vậy.
"..."
Zoro không nói gì, chỉ gật đầu chào Vi Vi.
Vị công chúa kiên cường của hai năm trước đã để lại cho hắn ấn tượng vô cùng sâu sắc.
Đồng thời... Vi Vi là đồng đội của Băng Mũ Rơm bọn họ, là người bạn vĩnh viễn không đổi thay.
"Đúng rồi, Luffy đâu, sao không thấy cậu ấy?"
Vi Vi đảo mắt nhìn quanh quất, chẳng thấy bóng dáng Luffy đâu.
Có một số chuyện, cô cảm thấy nhất định phải trực tiếp đối chất với Luffy một phen.
"À thì..."
Nhắc tới Luffy, ánh mắt các thành viên Băng Mũ Rơm thoáng qua một tia hụt hẫng ngắn ngủi.
Robin lên tiếng: "Luffy bận đi làm việc quan trọng khác rồi!"
Robin bồi thêm một câu: "Cậu ấy không biết đường, nên Nami cũng không có ở đây."
"Hóa ra là vậy." Vi Vi mỉm cười rạng rỡ.
"Đúng rồi! Vi Vi..."
Mọi người hỏi ngược lại: "Sao cậu lại đến Vạn Quốc? Lại còn muốn ám sát BIG MOM nữa?"
Họ thực sự không tài nào hiểu nổi, vì cớ gì Vi Vi lại tới nơi nguy hiểm chừng này để làm cái chuyện mạo hiểm đến thế.
"À thì..."
Khóe miệng Vi Vi giật giật.
Cô đâu thể nói thẳng ra rằng, mục đích ban đầu cô tới Vạn Quốc là đi cùng Tạp Mỗ để thảo phạt hải tặc hung ác tàn bạo, mà khéo làm sao, đám hải tặc Tạp Mỗ muốn trừ khử lại chính là Băng Mũ Rơm.
Còn về vấn đề phía sau...
Vi Vi lắc đầu: "Chuyện này không quan trọng, cứ thoát ra ngoài trước rồi hãy nói."
"Ừ!"
Mọi người đồng loạt gật đầu, sau đó vô tình hay cố ý đều đứng vây quanh che chắn cho Vi Vi.
"Lùi lại! Lùi lại! Lùi lại!"
Thân ảnh Ain tựa như lá rụng trong gió thu, lướt thoăn thoắt qua lại giữa đám Binh Sĩ Homies.
Điều kỳ lạ là, Trái Modo Modo của cô có tác dụng lên cả đám Homies, những kẻ yếu thế hơn thuộc Băng Hải Tặc BIG MOM cũng dính chiêu, lập tức mất sạch năng lực chiến đấu.
"Hít... Năng lực này?!"
Đồng tử đám người Băng Mũ Rơm co rụt lại.
Bọn họ có thể không nhớ Ain là ai, nhưng năng lực của Trái Modo Modo thì vẫn khắc sâu trong tâm trí!
"Ngươi là cô nàng Hải Quân đó!"
Chopper chỉ tay về phía Ain, kinh hãi kêu lên.
"Hừ!"
Ain lườm nhóm Mũ Rơm một cái sắc lẹm, lạnh lùng nói: "Ta đã sớm không còn là Hải Quân nữa rồi, lần trước cũng chẳng phải thân phận Hải Quân."
"Trời ạ... Đúng là ả rồi!"
Câu trả lời tưởng như đánh trống lảng ấy lại lập tức chứng thực thân phận của người phụ nữ trước mắt. Chính là "nữ Hải Quân" từng giao chiến không ít trận với Băng Mũ Rơm bọn họ tại Vương quốc Lâu Lan năm xưa!
Nhưng tại sao cô ta lại ở đây?
Hơn nữa còn đi chung với Vi Vi?
Còn người phụ nữ đang đánh ngang ngửa với Katakuri kia rốt cuộc là ai nữa?!
