Chương 349
Chương 349: Giá mà Luffy ở đây thì tốt rồi……
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Chúng ta xong đời thật rồi! Trước đó ba người kia liên thủ còn miễn cưỡng chống đỡ được BIG MOM, giờ thiếu mất một người thì đỡ đòn tấn công của BIG MOM kiểu gì!"
"..."
"Giá mà Luffy ở đây thì tốt rồi."
Chẳng biết là ai vừa thốt lên một câu.
Lời vừa dứt, người của Băng Mũ Rơm đều đồng loạt thở dài.
Phải rồi... giá mà Luffy ở đây thì tốt biết mấy.
Nhưng tại sao Luffy lại đột nhiên bỏ đi chứ?
Dẫu vậy...
Rốt cuộc là do Sanji không chịu nói cho Luffy sự thật về âm mưu của hôn lễ, chuyện này không thể trách Luffy được. Họ tin rằng nếu Luffy biết rõ chân tướng thì tuyệt đối sẽ không quay đầu bỏ đi như thế.
Nhưng tại sao, trong lòng vẫn khó chịu đến vậy?
Cảm giác nghẹn ứ ấy họ chẳng thể nói thành lời.
"Làm sao đây, làm sao bây giờ?"
Lúc này, Thậm Bình vốn vẫn luôn ẩn nấp rình cơ hội đang rối bời như tơ vò.
Theo lý mà nói, hắn phải tiếp tục dán mắt vào bức ảnh của Tu nữ, hỗ trợ Băng Mũ Rơm cùng các phe ám sát khác tạo ra cơ hội tiêu diệt BIG MOM.
Thế nhưng tình thế lúc này dường như không cho phép hắn tiếp tục đứng nhìn nữa.
Ầm ầm ầm!!
Trên không trung lại truyền đến một tiếng nổ kinh thiên động địa.
Chỉ thấy Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ cùng Zoro toàn thân đẫm máu, bay ngược ra ngoài.
Thiếu đi một phần sức mạnh của Sanji, ba người vốn đã chật vật chống đỡ BIG MOM nay lại càng không gánh nổi cơn thịnh nộ của mụ.
Dù vài phút trước Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ vừa có khoảnh khắc tỏa sáng, song đó là nhờ đánh úp bất ngờ.
Cũng giống như trong nguyên tác, Thậm Bình cũng đâu chỉ đánh bay BIG MOM một lần.
"Mamama~ mamama!"
BIG MOM cất tiếng cuồng tiếu, cự lực bùng nổ nơi cánh tay phải đang nắm chặt Napoleon.
"Ta sẽ băm vằn tất cả các ngươi!"
Uỳnh! Uỳnh!
Toàn bộ thân đao Napoleon rực sáng lôi điện cùng hỏa diễm, gợn sóng chấn động tỏa ra như muốn xé toang cả không gian.
"Zoro!!"
Trái tim cả nhóm Băng Mũ Rơm như nhảy lên tận cổ họng.
Dẫu người ngã xuống trước là Sanji, nhưng ai mắt sáng đều nhìn ra người thương tích nặng nhất chính là Zoro!
Hứng thêm một đòn này của BIG MOM, Zoro ắt phải bỏ mạng.
"Vạn Tử Thiên Hồng · Cây Khổng Lồ · Đập Chưởng!"
Robin chắp hai tay, phát động năng lực Trái Hana Hana. Chỉ thấy một đôi cự thủ sừng sững trồi lên, chắn ngang giữa BIG MOM cùng Zoro và Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ.
Chopper cùng Brook có lòng muốn cứu Zoro, nhưng họ lại chẳng có đòn tấn công tầm xa.
"Sa Sa!!"
Ain cùng Vi Vi che miệng hét lên kinh hãi, toan lao lên ứng cứu nhưng cũng không có chiêu tầm xa nào.
"Người khổng lồ?"
BIG MOM thoáng ngẩn ra: "Không đúng, năng lực Ác Ma Quả Thực thú vị đấy."
Ầm ầm ầm!!
Lại một tiếng nổ tung trời, cự lực trên tay BIG MOM tuôn trào cuồn cuộn, thanh Napoleon như chém dưa xắt táo, trong chớp mắt chém nát đôi cự thủ do Robin huyễn hóa thành.
Ngay sau đó, lưỡi đao mang khí thế không thể cản phá quét thẳng về phía Zoro cùng Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ đã kiệt sức.
"Lần này xem như kết thúc thật rồi..."
Đám đông đứng ngoài hóng hớt thở phào nhẹ nhõm, nhất là những kẻ được mời đến dự hôn lễ.
"Nếu họ không cứng đầu đi khiêu chiến BIG MOM thì qua vài năm nữa, thành tựu vị tất đã không vượt qua nổi mụ."
Mấy tay trùm thế giới ngầm liên tục lắc đầu, tiếc hận cho cái chết của những cường giả này.
Dù sao với sản nghiệp ngầm của họ, nguồn thu lớn nhất vẫn là từ giới hải tặc. Nếu mấy người trước mắt không chết, sau này ắt sẽ là những khách hàng béo bở.
"..."
Stussy siết chặt nắm đấm, nhất thời chưa biết có nên ra tay hay không.
Dựa vào nhãn lực của ả, người phụ nữ sở hữu năng lực Trái Suna Suna kia dẫu có trúng một đòn này của BIG MOM cũng chẳng chết được.
Còn Roronoa Zoro... ả chẳng thèm đoái hoài.
"Phụt!"
Robin phun ra một búng máu tươi, đôi cự thủ huyễn hóa kia cũng truyền lại xúc giác đau đớn.
Cự thủ bị BIG MOM chặt nát như chém dưa, nỗi đau này chẳng khác nào hai tay thật bị chặt đứt, thậm chí còn dữ dội hơn.
"Zoro!!"
Song lúc này Robin chẳng màng tới cơn đau thấu xương, đôi mắt mở to đến nứt toác nhìn chằm chằm về phía chiến trường.
Như đã nhìn thấy cảnh tượng Zoro ngã xuống, khóe mắt nàng trào ra huyết lệ.
"Zoro!!!"
"Sa Sa!!!"
Chopper, Brook, Vi Vi, Ain mặt mày lộ rõ vẻ tuyệt vọng.
Bộp!
Bất thình lình, trong làn chớp giật lửa xẹt, một vệt sáng màu lam vụt qua.
"Ngư Nhân Không Thủ Đạo · Áo Nghĩa · Quỷ Oa Chính Quyền!"
Thậm Bình gầm lên một tiếng, sức mạnh cuồn cuộn như hồng thủy mãnh thú nổ ra từ bàn tay, đánh thẳng vào giữa người BIG MOM.
"Cái gì!?"
Nói thì chậm nhưng xảy ra cực nhanh. BIG MOM căn bản không ngờ còn có kẻ núp lùm tập kích, hoàn toàn không có chút phòng bị nào trước đòn đánh bất ngờ này.
Ầm ầm ầm!!
Chỉ nghe một tiếng nổ rền vang, thân hình khổng lồ của BIG MOM như quả đạn pháo hạng nặng bắn văng ra xa mấy chục mét, cuộn lên cát vàng mù trời.
"Ai nói cho ta biết rốt cuộc lại xảy ra chuyện gì rồi!"
"Hình như có người ra tay tấn công BIG MOM, cứu bọn họ rồi!"
"Là ai thế?!"
"Chịu thôi, nhanh quá nhìn không rõ!"
"A a a a! Sao giết đám đó mà khó thế không biết! Cái hôn lễ này dù có nát bét thì cơm cũng phải cho ăn chứ, bọn ta bỏ tiền mừng cả rồi đấy!"
"..."
Đám đứng xem trên sân phát điên đến nơi, không hiểu sao lắm biến cố bất ngờ đến thế.
"Lại là Thậm Bình, chẳng lẽ hắn cũng là người phe ám sát BIG MOM sao!"
Mấy tay trùm thế giới ngầm ánh mắt ngưng trọng khác thường, với nhãn lực của họ thì đương nhiên nhận ra người vừa ra tay là ai.
"..."
Stussy vỗ nhẹ trước ngực, thầm nghĩ kết quả này là ổn thỏa nhất.
Gần như cùng lúc đó...
Chopper, Robin, Brook, Vi Vi, Ain đều như trút được gánh nặng mà ngã quỵ xuống đất, vừa rồi họ suýt chút nữa bị dọa chết khiếp!
"May quá, lại được cứu rồi! Là Thậm Bình."
Chopper mừng đến phát khóc, cùng lúc đó Thậm Bình cũng đáp xuống vị trí của Băng Mũ Rơm.
"Thậm Bình?"
Bege cau mày.
Nghe giọng điệu của Chopper, xem chừng Băng Mũ Rơm chẳng hề bất ngờ trước việc Thậm Bình ra tay, tức là đôi bên đã có liên lạc từ trước.
Bege sấn tới một bước, gầm lên giận dữ: "Tên Ngư Nhân ngu xuẩn! Đã ra tay được thì sao không phá luôn bức ảnh đi! Ngươi không biết chuyện quan trọng nhất để ám sát BIG MOM là phải phá nát bức ảnh à!"
"..."
Thậm Bình lạnh nhạt liếc nhìn Bege một cái, cất giọng: "Mục tiêu hàng đầu của Băng Mũ Rơm là cứu gia đình Sanji, ám sát BIG MOM xếp sau. Tính mạng của họ quan trọng hơn chuyện vang danh thiên hạ."
"Ngươi..." Bege tức muốn nghẹn họng.
Thậm Bình trừng mắt nhìn Bege một cái, Bege lập tức câm như hến.
So với những cường giả vô danh, danh xưng cựu Vương Hạ Thất Vũ Hải - Hải Hiệp Thậm Bình vẫn có sức răn đe cực kỳ khủng khiếp.
Lộp bộp!
Gần như cùng lúc, nhờ đòn đánh của Thậm Bình, Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ cùng Zoro cũng thuận lợi lui về đại bản doanh, giành được giây phút thở dốc quý giá.
"..."
Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ lạnh nhạt liếc Thậm Bình một cái, tim đập thình thịch từng hồi, chỉ sợ bí mật thân thể nữ nhi của mình bị Thậm Bình nhìn thấu.
