Chương 35
Chương 35: Các vị ngồi đây, đều là rác rưởi
Đăng ngày 29/09/2026
19
"Hử!?"
Tạp Mỗ bỗng ngây ra.
Hắn nhớ rất rõ, tên kia vừa rồi còn ra vẻ lạnh lùng kiêu ngạo, chẳng thèm hé răng nửa lời, chỉ đứng đó điên cuồng bắn chưởng!
Sao giờ lại gào thét rồi?
"Kiếm quang như ta, trảm tận..."
Đúng lúc này, nữ tử cầm kiếm kia cũng quát lớn một tiếng.
"Nghiêm túc hệ liệt, nghiêm túc..."
Cùng lúc đó, tên đầu trọc cũng gào to như thế!
"Hả?"
Tạp Mỗ lập tức cạn lời.
Nhưng rất nhanh hắn đã nhận ra vấn đề! Đám cường giả kia sở dĩ gào thét tên chiêu thức, hoặc là vì kẻ địch chọc giận bọn chúng, hoặc là vì đối thủ cũng là cường giả!
"Haha, cũng phải."
"Thiên Long Nhân trên sân đâu phải ai cũng biết Bá Khí! Phân loại theo năng lực thì vẫn còn không ít 'hạng ba'!"
Ai rảnh rỗi lại dùng đại chiêu quét lính quàng!
Nghĩ vậy, Tạp Mỗ quay đầu hỏi: "Lucky, đệ thấy trong mắt bọn chúng ta có tính là cường giả không?"
"Đệ tin đại ca rất mạnh, nhưng người khác thì chưa chắc nghĩ vậy đâu." Lucky lắc đầu đáp.
"Được rồi!"
Tạp Mỗ gật đầu: "Chúng ta lên luôn!"
"Ủa? Không núp lùm nữa à??"
Tạp Mỗ bật dậy vỗ vỗ người, lập tức cất giọng sang sảng hét lớn: "Chờ chút đã! Ta có lời muốn nói..."
Giọng Tạp Mỗ cực lớn, khiến tất cả những kẻ đang lao vào hỗn chiến đều khựng lại một nhịp.
"Có chuyện gì?"
Bọn chúng dừng tay, đồng loạt quay đầu nhìn về phía Tạp Mỗ.
"Hở??"
Khán giả trên khán đài cũng ngơ ngác toàn tập.
Đó là Tạp Mỗ! Hắn thế mà vẫn chưa bị loại? Hắn định giở trò gì?
Ngay cả đám người trên ghế giám khảo Kỵ Sĩ Đoàn cũng đầy vẻ khó hiểu.
Tên này không định núp lùm nữa sao?
Trong lúc mọi người còn đang mọc ra cả đống dấu chấm hỏi trong đầu, Tạp Mỗ liền ra hiệu cho người dẫn chương trình trên sân, nhận lấy mic Ốc Sên Truyền Tin.
"Tạp Mỗ!!"
Cùng lúc đó, trên sân có kẻ khó chịu gắt lên: "Ngươi giở trò quỷ gì đấy! Bây giờ vẫn đang thi đấu!"
Nghe vậy, Tạp Mỗ lập tức bật cười khoái chí.
Thế này chẳng phải quá hợp cảnh sao!
Hắn lập tức chỉ tay vào tên kia: "Cái thằng rác rưởi không có cọng tóc kia lải nhải cái gì, không thấy đích tử bản tọa đang nói chuyện à!"
Bộ dạng đó... chỉ thiếu nước viết hai chữ ngông cuồng lên mặt.
"Cái gì!!?"
Lời vừa thốt ra, mắt đám người trên sân trừng to như quả tạ, mặt mũi ngập tràn vẻ không dám tin.
"Tạp Mỗ vừa nói cái gì cơ?"
"Hắn dám ngay trước mặt Tề Ngư bảo người ta không có tóc, lại còn mắng là rác rưởi???"
"Ba điều Tề Ngư ghét nhất trên đời: bị bảo không có tóc, bị mắng là rác rưởi, và ỷ vào thân phận đích hệ mắng hắn là thứ rác rưởi không tóc! Tạp Mỗ gom đủ cả ba rồi."
"Các ngươi nhìn cái gì?"
Thấy ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía mình, Tạp Mỗ cất cao giọng: "Mọi người đừng hiểu lầm, ta không hề nhắm vào một cá nhân nào cả, ý ta là... tất cả các vị đang ngồi ở đây, đều là rác rưởi."
Lời này vừa dứt, toàn trường tức khắc tĩnh lặng như tờ.
"..."
"Cái gì!? Chúng ta đều là rác rưởi?" Khán giả trên khán đài là những kẻ phản ứng đầu tiên.
"Nói nhảm! Tạp Mỗ mắng đám người đang đánh nhau dưới Đấu Thú Trường kìa!"
"Nói nhảm cái búa! Tạp Mỗ bảo những kẻ 'đang ngồi' đều là rác rưởi! Chúng ta chẳng phải đang ngồi đây sao?"
"Hahaha!!"
Tạp Long cười dữ tợn: "Đầu óc thằng ngũ đệ này chắc bị chập mạch rồi! Chọc giận mọi người, dù lỡ tay bị đánh chết thì trong tộc cũng chẳng thể truy cứu hết được!"
"Saturn, thằng nhãi nhà Crukleid này ngông cuồng thật đấy... Đây là chửi luôn cả chúng ta rồi!" Trên ghế giám khảo Kỵ sĩ, mỹ phụ hừ lạnh một tiếng.
Bọn họ cũng là người đang ngồi!
"Có sao?"
Saturn khẽ nhấc người lơ lửng, mông rời khỏi ghế ngồi.
Cùng lúc đó...
Dưới Đấu Thú Trường.
"A a a!!"
Đám người trên sân sau giây lát chết lặng liền hoàn toàn bùng nổ.
"Tạp Mỗ chết tiệt!"
"Tạp Mỗ trời đánh!"
"Thực sự nghĩ mình ỷ vào thân phận đích hệ là có thể tác oai tác quái chắc!"
"Trên sân này đâu phải chỉ có mình ngươi là đích hệ!"
"Giết, giết cho ta! Trên sân đông người như vậy, dù có giết chết Tạp Mỗ thì gia tộc cũng chẳng thể xử tội hết tất cả!" Lập tức có một Thiên Long Nhân thuộc dòng đích hệ phẫn nộ gào lên.
"Đúng đúng!"
"Làm thịt hắn! Cùng nhau làm thịt hắn!"
"Động Cảm Quang Ba!"
"Kiếm quang như ta, trảm tận..."
"Nghiêm túc hệ liệt, nghiêm túc..."
"..."
Tất cả đều nổi trận lôi đình, tung ra sát chiêu mạnh nhất của mình. Ngay cả mấy kẻ vốn lạnh lùng, cô độc, không có thói quen gào tên chiêu thức lúc này cũng tức tốc bịa ra một cái tên rồi gào rách họng.
Nào là Tạp Mỗ Tất Sát Quyền, nào là Tạp Mỗ Đi Chết Đi Súng.
Chẳng vì cái gì khác, chỉ vì muốn chiếm lấy cái khí thế chết tiệt này!
"Đại... đại... đại ca."
Nhìn những sát chiêu dày đặc đếm không xuể trước mắt, Lucky run lập cập cả miệng.
"Chúng... chúng ta không phải định khiêm tốn sao."
"Nhìn cái bộ dạng tiền đồ thụt lùi của đệ kìa."
Tạp Mỗ liếc xéo Lucky một cái: "Qua ngày hôm nay, chúng ta sẽ là đứa con nổi bật nhất!"
Tạp Mỗ chẳng hề hoảng loạn. Đám kẻ địch này mà không tung đại chiêu thì Tạp Mỗ có khi còn chẳng gánh nổi, bởi Song Sắc Bá Khí của hắn mới ở mức sơ cấp!
Nhưng một khi đã tung đại chiêu mà còn gào thét tên chiêu thức...
Thì lại là ngoại lệ rồi.
Tạp Mỗ lập tức không chút do dự, kích hoạt Ngưu Đầu Nhân Chi Nộ.
"Ầm ầm ầm!!"
Cùng lúc đó, một quyền của Tề Ngư, Kiếm Pháp Phá Lấu, Động Cảm Quang Ba từ ba hướng đồng loạt nã thẳng về phía Tạp Mỗ!
Thế trận ấy khủng bố khôn lường, đúng nghĩa một đòn tất sát.
"Xong rồi, Tạp Mỗ toang thật rồi."
"Làm gì không làm, cứ thích đâm đầu vào chỗ chết!"
"Hahaha! Ngũ đệ chết rồi, mình sẽ chia được nhiều gia sản hơn!"
"Hỏng rồi!"
Ngay cả cao tầng Kỵ Sĩ Đoàn phụ trách an toàn cho các thí sinh cũng phải toát mồ hôi hột, hắn sợ rằng mình sẽ không kịp ra tay cứu Tạp Mỗ!
"Không được!"
Mỹ phụ bên cạnh Saturn ngồi không yên nữa.
"Cứ thế này Tạp Mỗ thật sự sẽ..."
Mỹ phụ vừa đứng dậy định ra tay thì bị Saturn đưa tay cản lại.
Mỹ phụ quay đầu giận dữ: "Saturn, ngươi cản ta làm gì!"
"Hahaha," Saturn lắc đầu cười khẽ, chỉ tay xuống sân: "Nàng nhìn kìa!"
Hử???
Giây trước mỹ phụ còn đang kinh ngạc.
Nhìn cái gì? Nhìn xem trên người Tạp Mỗ bị đục thủng mấy lỗ chắc?
Nhưng ngay giây sau đó.
Mỹ phụ liền chấn động, miệng há hốc đến mức có thể nhét vừa cả cái nồi!
"Này, các ngươi chưa ăn cơm à, dùng chút lực đi chứ."
Chỉ thấy Tạp Mỗ ngáp dài một cái, bộ dạng như chưa ngủ đẫy giấc.
Tạp Mỗ không hề tổn hao một sợi tóc!
Đòn tấn công đủ sức hạ sát thành viên Kỵ Sĩ Đoàn kia thế mà không làm tổn thương Tạp Mỗ dù chỉ một chút, đừng nói là bị thương, ngay cả quần áo trên người hắn vẫn phẳng phiu như mới.
"Koong——!"
Lấy Tạp Mỗ làm trung tâm, phạm vi mười mét xung quanh dường như được bao bọc bởi một luồng sức mạnh vô hình! Bất kỳ lực lượng nào cũng không thể xâm nhập nửa phân, toàn bộ Đấu Thú Trường lập tức hình thành hai khu vực phân tách rõ ràng.
Cảnh tượng này cực kỳ giống trận chiến đỉnh cao giữa hai đại lão!
Nhưng vấn đề là bên phía Tạp Mỗ chỉ có hai người, trong đó một người còn chưa hề ra tay, vậy chẳng phải nói một mình Tạp Mỗ đã là một đại lão rồi sao?
"Chuyện này là thế nào?!"
"Chẳng lẽ, đây mới là thực lực chân chính của Tạp Mỗ."
"Mẹ nó chứ, vừa rồi thằng ranh con nào bảo thực lực của Tạp Mỗ có nước lã đấy!"
"Thực lực cỡ này cộng thêm thân phận dòng đích của Tạp Mỗ, e là đủ sức phá lệ bước thẳng vào hàng ngũ cao tầng Kỵ Sĩ Đoàn rồi."
"..."
Toàn trường không một ai là không chấn động.
Thế nhưng chưa đợi mọi người kịp hết bàng hoàng trước thực lực của Tạp Mỗ...
Đoạn ghi âm từ mic Ốc Sên Truyền Tin trong tay hắn bỗng vang lên: "Đều là rác rưởi~~, đều là rác rưởi~~"
Mọi người: !!!
Cả trường đấu lại nổ tung!
"Tên Tạp Mỗ này ngông cuồng quá mức rồi!"
"Đáng hận! Đáng hận!"
"Đừng vội, tuy không biết hắn là người có năng lực gì, nhưng vừa rồi chắc chắn hắn đã tiêu hao cực lớn."
"Bây giờ chính là thời điểm hắn suy yếu nhất!"
"Đúng thế, tiếp tục tấn công!"
"Chỉ cần thể lực chúng ta còn, chúng ta có thể tấn công liên tục!"
"Đại... đại... đại ca."
Lucky giây trước còn mừng rỡ, giây sau miệng lại bắt đầu run rẩy.
Đám người trên sân nói không sai!
Năng lực phòng ngự nghịch thiên cỡ đó, cái giá phải trả chắc chắn vô cùng thảm khốc, trong thời gian ngắn tuyệt đối không thể sử dụng lại lần nữa!
"Lo cái gì? Cứ đứng nhìn là xong!"
Tạp Mỗ chẳng thèm bận tâm.
Hắn không sợ đối phương tấn công nhiều, hắn chỉ sợ kéo thù hận chưa đủ đô, lại có kẻ dùng đòn đánh thường tấn công mình!
Đúng! Phải kéo thù hận, nhất định phải kéo thật mạnh!
Tạp Mỗ phất tay lôi ra một cái ghế đẩu nhỏ, lấy thêm một cái loa phát thanh lớn, đặt mic Ốc Sên Truyền Tin lên trên.
Cái điệu bộ đó, đích thị là một gã tiểu thương bán rau ngoài chợ, điểm khác biệt duy nhất là tiếng rao phát ra từ loa: "Đều là rác rưởi~~, đều là rác rưởi~~"
Cực kỳ sỉ nhục người khác!
Tạp Mỗ còn giơ ngón tay giữa lên: "Các ngươi ngon thì nhào vô."
"A a a! Khốn nạn, nhục nhã quá mức rồi!"
"Tuy không hiểu, nhưng ta cảm thấy cái cử chỉ tay kia còn sỉ nhục hơn!"
"Lão tử thà bỏ thứ hạng cũng phải đập nát bấy Tạp Mỗ!"
Hơn trăm con người đồng loạt gào rú lao lên, điên cuồng dội đòn về phía Tạp Mỗ. Thế nhưng hễ bọn chúng vừa bước vào phạm vi mười mét quanh người hắn, hai chân liền lập tức nhũn ra.
"Thừa cơ hắn yếu, lấy mạng hắn!"
Tạp Mỗ và Lucky nhân lúc kẻ địch bủn rủn chân tay liền nhanh chân xông lên, sau đó đấm bôm bốp hai phát!
"Không ổn, rút lui trước!"
Không ít Thiên Long Nhân đầu óc nhanh nhạy đã nhận ra năng lực mà Tạp Mỗ thể hiện thuộc dạng phòng ngự.
Chỉ cần bản thân không chủ động chọc vào hắn thì dường như sẽ an toàn.
"Vẫn là kéo thù hận chưa đủ!"
Tạp Mỗ cười híp mắt nhìn mấy tên Thiên Long Nhân còn lại đang định tiếp tục ẩn mình: "Thật ra ta vẫn luôn giữ thể diện cho các ngươi, nhưng nếu các ngươi đã muốn mất mặt thì đừng trách ta."
"Tạp Mỗ! Trò khích tướng hạ đẳng này đừng hòng có tác dụng."
"..."
Tạp Mỗ không thèm đáp, tự mình lấy ra Ốc Sên Truyền Tin đã chuẩn bị từ sớm. Ngay sau đó, màn hình lớn đang chiếu hình ảnh chiến trường bỗng chốc đổi khác.
"Tế Cẩu Thánh thực ra chỉ trụ được hai giây rưỡi, nhưng lại đi bốc phét là hai phút rưỡi..."
"Lục Mạo Thánh, tất cả con trai của hắn đều không phải con ruột, nhưng hắn đều biết hết, hắn mắc chứng nghiện bị cắm sừng cực nặng..."
"Ba Tư Thánh, ngươi thích vừa tắm vừa đánh rắm..."
"Kiều Lộ Cung, ngươi thích ngoáy kẽ chân trước khi ăn cơm..."
"Giám khảo, giám khảo! Tạp Mỗ hắn phạm quy, hắn phạm quy rồi!!" Có kẻ đỏ bừng mặt gào thét.
"Trận đấu này vốn dĩ không có bất kỳ cấm kỵ nào, phản đối vô hiệu." Saturn công tâm phán một câu.
"..."
Tạp Mỗ mồm mép liến thoắng không ngừng, lôi sạch sành sanh mọi chuyện mất mặt của đám Thiên Long Nhân còn lại ra ánh sáng, mẹ kiếp, hắn còn dùng Ốc Sên Truyền Tin loại lớn tại hiện trường để phát đi phát lại vòng lặp.
Thậm chí một vài đoạn còn dùng cả Thị Tần Điện Thoại Trùng chiếu hình ảnh trình chiếu và video... đúng chuẩn có hình có chứng cứ.
Nhất là cái tên thả rắm trong bồn tắm kia, mỗi khi trên màn hình nổi bong bóng "ùng ục", gã Thiên Long Nhân tên "Bột Tư" đó nhất định sẽ dúi đầu vào nước, rồi lộ ra vẻ mặt say mê hưởng thụ.
Chỗ này có cả đống khán giả đang xem đấy!
Bọn họ dù sao cũng gắng gượng sống sót đến cuối cùng, ít nhiều gì cũng là kẻ xuất chúng trong đám Thiên Long Nhân, cũng biết giữ thể diện, thế mà giờ thanh danh cả đời coi như...
"A a a a a a a! Tạp Mỗ, ta phải giết ngươi!!"
Rất nhanh sau đó——
Vòng tuyển chọn săn bắn kết thúc.
Không hề có bất ngờ nào: Tạp Mỗ hạng nhất, Lucky hạng nhì!
Kẻ đứng hạng ba đứng trên bục nhận thưởng với vẻ mặt chẳng còn thiết sống, trong mắt như mất sạch ánh sáng.
Còn cái tên gì mà Sầu Thư Đức ấy à?
Người đúng như tên, chỉ là kẻ gom vào cho đủ số, Tạp Mỗ còn chưa kịp có ấn tượng gì thì đối phương đã bị dọn sạch như một con lính quái!
"Chỉ thấy lạ là, sao dường như không thấy Minh Mỹ đâu nhỉ?"
