Chương 351
Chương 351: Linh hồn · Tế đàn!
Đăng ngày 30/09/2026
19
BIG MOM cười gằn một tiếng: "Để các ngươi nếm thử chiêu thức mới của ta!"
"Linh Hồn · Tế Đàn!!"
BIG MOM ngửa mặt lên trời hét lớn.
Oành! Oành!
Bầu trời đột nhiên vỡ toác một khe nứt, một cột sáng màu mực máu từ trên trời giáng xuống, đánh thẳng vào Lâu Đài Bánh Kem.
Cùng lúc đó, một ma pháp trận hình tròn trồi lên từ mặt đất, hư ảnh một tế đàn ngưng tụ như thực thể hiện ra trước tầm mắt mọi người.
BIG MOM đứng sừng sững ở vị trí tối cao trên tế đàn, tựa như phán quan nắm trong tay quyền sinh sát của bất kỳ ai.
"Chuyện gì xảy ra thế này!"
"BIG MOM! Rốt cuộc bà giở trò quỷ gì đấy!"
Đám người đứng xem náo nhiệt lập tức hoảng loạn. Bọn họ kinh hãi nhận ra không chỉ có Băng Mũ Rơm, mà ngay cả chính mình cũng rơi vào phạm vi của hư ảnh tế đàn này.
Dù chưa rõ BIG MOM định làm gì, nhưng nhìn thanh thế này là biết chắc chắn chẳng có chuyện tốt!
"Rít... đó là thứ gì vậy!"
"Năng lực bá đạo quá, ta lại bị áp chế đến mức không thể nhúc nhích."
"Đây là năng lực Trái Hồn Hồn của Mama sao?"
"Tốt quá rồi, độ thuần thục Ác Ma Quả Thực của Mama lại bước lên một tầng cao mới!"
Đám con cái của BIG MOM reo hò ầm ĩ, mừng rỡ như những đứa trẻ.
"Khoan đã..."
Sắc mặt một đứa con của BIG MOM bỗng biến đổi.
"Tại sao... ngay cả chúng ta cũng nằm trong phạm vi tế đàn!?"
...
"Ma ma ~ ma ma!"
Ngay giữa tế đàn, tiếng cười cuồng ngạo của BIG MOM vang lên: "Như thế này thì mới nhanh chóng giết sạch các ngươi được!!"
"Cái gì!"
Sắc mặt của toàn bộ nhóm ám sát trong hư ảnh tế đàn đồng loạt tái mét. Bọn họ kinh hãi phát hiện mình vẫn nghe rõ mồn một tiếng cười của BIG MOM.
Nhưng tại sao lại thế?
Rõ ràng bọn họ đều đã đeo nút bịt tai rồi cơ mà!
Robin đảo mắt nhìn quanh, trầm giọng nói: "Nơi này hẳn là một không gian ảo ảnh, tiếp nhận cảm tri không cần dùng đến tai!"
"Cái gì!"
Người của băng hải tặc Fire Tank biến sắc dữ dội, trong lòng gào thét tuyệt vọng.
Bất kể trò này rốt cuộc là thứ quỷ gì, chỉ riêng việc nó khiến những kẻ đã bịt tai như họ vẫn nghe rõ mồn một Linh Hồn Chú Văn của BIG MOM...
Thì chẳng phải tuổi thọ của họ sẽ mặc cho BIG MOM tước đoạt, sinh tử của họ cũng tùy ý bà ta định đoạt hay sao?
Bọn họ đâu ngây thơ đến mức nghĩ rằng mình cũng có thể không sinh ra chút sợ hãi nào trước BIG MOM như Hải Hiệp Thậm Bình.
Đoạt mệnh phán sinh, phán quan tử thần!
Đúng rồi, dáng vẻ của BIG MOM lúc này chẳng khác nào một tử thần phán xử!
Nghĩ đến đây, hai chân đám người băng hải tặc Fire Tank run rẩy cầm cập. Tùy ý định đoạt sống chết, chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến người ta rợn tóc gáy.
Oành! Oành!
Một tiếng nổ kinh thiên vang lên, BIG MOM trên đỉnh tế đàn đột ngột đứng thẳng dậy.
Tiếng tuyên án trang nghiêm mà tàn độc vang vọng:
"Kẻ mạo phạm ta, chết!!"
Âm thanh chấn động màng nhĩ, nhiếp hồn đoạt phách.
Gần như cùng lúc đó...
"A a a!!"
Tiếng gào thét thảm thiết vang lên từ nhiều hướng.
Nhìn lại gần, tất cả đã hóa thành những bộ xương trắng khô khốc.
……
"Nhanh rồi, sắp tới rồi!"
Lúc này, Tạp Mỗ rốt cuộc đã tới khu vực trung tâm của Đản Cao Đảo, chẳng mấy chốc sẽ đến được Lâu Đài Bánh Kem.
"Còn bao lâu nữa mới tới Tây Hải Ngạn của Đản Cao Đảo?"
Lúc này, Minh Mỹ dẫn đầu một đội Hải Quân đã tiến vào hải vực của Vạn Quốc, đang toàn tốc tiến về Đản Cao Đảo.
Một tướng lĩnh Hải Quân bên cạnh đáp: "Còn khoảng một giờ nữa."
"Một giờ?"
Minh Mỹ sững người một thoáng, sau đó lạnh giọng quát: "Chậm quá! Tăng tốc hết cỡ cho ta! Dù có hỏng tàu chiến cũng không sao hết."
"Rõ!" Viên tướng lĩnh Hải Quân nghiêm trang chào quân lễ.
Lúc này, phía ngoài ranh giới Vạn Quốc.
"Sao mình cứ thấy bất an thế nhỉ."
Trên boong chiếc thuyền buồm nhỏ hơn Sunny Số Ba một chút, Nami ngoái nhìn về hướng Vạn Quốc, cảm thấy tim đập thình thịch từng cơn.
"Nami, cậu sao thế?"
Luffy như con khỉ nhảy phắt ra từ mũi thuyền, không hiểu sao cô cứ ngoái đầu nhìn lại.
Khoé mắt Nami rơm rớm, khẩn khoản: "Luffy, chúng ta quay lại được không, mình cứ có linh cảm chẳng lành. Mình..."
"Nami, cậu nói linh tinh gì đấy!?"
Luffy vừa ngoáy mũi, vừa nói bằng vẻ mặt đương nhiên: "Giờ tính thời gian thì chắc bọn Zoro đang uống rượu ở đám cưới của Sanji rồi ấy chứ."
Nami cuống lên: "Nhưng mà..."
Luffy lập tức ngắt lời: "Nami, cậu đừng lo! Bọn Zoro sẽ không xảy ra chuyện gì đâu!"
Luffy búng ngón tay, nói đùa: "Kết quả xấu nhất thì cũng chỉ là đụng độ chút đỉnh với BIG MOM thôi mà."
"Cái gì!"
Sắc mặt Nami biến đổi kịch liệt, vội nói: "Luffy, thế chúng ta còn đợi gì nữa, mau quay lại đi!"
"Nami, cậu ngốc thế!"
Luffy búng cục gỉ mũi đi, nói: "Giờ chúng ta đã rời đi cả ngày rồi, quay lại thì giải quyết được gì."
Luffy cười toe toét: "Hơn nữa vừa rồi tớ chỉ đùa thôi, cậu quên Robin bảo bên phía Sanji không có vấn đề gì lớn rồi à."
"Nhưng mà..."
Nami vẫn không giấu nổi hoảng hốt. Cô đã vô cùng hối hận vì ra tay cứu Luffy khỏi đám người đòi nợ tiền ăn quỵt kia.
Nếu cô không xen vào chuyện đó, chẳng phải bây giờ đã hội quân được với Robin rồi sao?
"Nami yên tâm đi!"
Luffy vỗ ngực cam đoan: "Dù có chút rắc rối nhỏ thì bọn Zoro cũng tự giải quyết được thôi."
Hắn chỉnh lại chiếc mũ rơm trên đầu, nhe răng cười lớn: "Cậu phải tin tưởng bọn Zoro chứ!"
"Chuyện này... thôi được rồi."
Nami gượng cười, thầm quyết định hễ Ốc Sên Truyền Tin có tín hiệu là sẽ lập tức gọi điện hỏi thăm tình hình.
"Nami, cậu hiểu là tốt rồi."
Luffy nói xong liền vọt một mạch vào khoang hàng, ôm ra cả đống đồ ăn thức uống ngon lành.
"Luffy? Cậu làm gì thế..."
Nami chớp chớp mắt, không hiểu hắn định giở trò gì.
"Bọn Zoro nhất định đang lén ăn đồ ngon rồi, à không đúng, một mình Zoro thì chắc chắn đang nốc rượu!"
Luffy lẩm bẩm một câu rồi bắt đầu ăn như hùm như sói.
Hắn bảo đằng nào cũng đến giờ ăn trưa, hai người họ không thể ăn kém phần bọn Zoro được.
"Thế này thì..."
Nami nhìn đống thức ăn thịnh soạn trước mặt, thở dài một hơi: "Luffy, cậu ăn một mình đi."
"Ờ."
Luffy gật đầu, cũng chẳng khách sáo, quét sạch luôn phần ăn của Nami.
Kiếm hào mỹ nữ mang thịt tới rồi... Luffy đối với đồ ăn, nhất là thịt, hoàn toàn không có chút sức đề kháng nào.
"Hi hi hi, ngon quá!"
"Zoro, Sanji, Chopper, Robin, Brook..."
Nami bước về phía đuôi thuyền, dõi mắt nhìn về hướng Vạn Quốc: "Mong là mọi người cũng đang được ăn ngon uống say như lời Luffy nói."
...
Cùng lúc đó, tại Lâu Đài Bánh Kem.
Mùi máu tanh nồng nặc lan tỏa khắp nơi, toàn bộ hiện trường hôn lễ chìm vào tĩnh lặng chết chóc.
Bên trong hư ảnh tế đàn này, ngoại trừ con cái của BIG MOM, tất cả các thế lực khác đều phải gánh chịu tai ương.
"Lão đại Bege, anh em chết hết rồi!!"
