Chương 354
Chương 354: Anh rể tương lai là Tạp Mỗ?!
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Vút! Vút!!"
Tiếng xé gió càng thêm chói tai vang lên, thân ảnh Tạp Mỗ không hề dừng lại dù chỉ nửa nhịp, chớp mắt đã sừng sững trước mặt BIG MOM.
"Bọn họ... là người của ta!"
Rầm rầm!!
Toàn thân Tạp Mỗ bộc phát cự lực khủng khiếp, Haki Bá Vương nồng đặc đến cực hạn hòa quyện cùng Vũ Trang Sắc bao phủ đôi nắm đấm, nện thẳng một kích trúng ngay đầu BIG MOM!
"Cái gì!?"
Nói thì chậm, xảy ra thì cực nhanh.
BIG MOM căn bản không ngờ nổi lại có kẻ chống đỡ được áp lực để xuất hiện trước mặt mình, hoàn toàn không kịp phòng bị trước đòn đánh bất ngờ này.
Oanh long long!!
Một tiếng nổ rền vang trời, thân hình hộ pháp của BIG MOM như quả đạn pháo khổng lồ bay ngược ra xa hàng trăm mét, cuốn tung cát vàng ngợp trời.
Vút vút vút!
Gần như cùng lúc, hàng trăm linh hồn chưa bị BIG MOM nuốt chửng lập tức quay về bản thể, khôi phục lại dáng vẻ ban đầu.
Toàn trường đột ngột tĩnh lặng, vạn vật như trở về điểm xuất phát!!!
"Hu hu..."
Thấy gương mặt Robin đầy đặn trở lại, nước mắt Chopper tuôn ra như vòi cứu hỏa phun xối xả: "Robin, Robin... Chị thấy thế nào rồi?"
"Được rồi, Chopper, chị không sao."
Robin đẩy Chopper đang quá đỗi kích động ra, ngơ ngác nhìn quanh. Nàng cảm thấy mình vừa dạo một vòng qua quỷ môn quan.
"Tốt quá rồi, Robin!"
Brook bên cạnh mừng đến phát khóc.
Nhìn đồng đội bỏ mạng, dẫu chết ông cũng không muốn phải chứng kiến lần thứ hai.
"May quá rồi..."
Zoro buông lỏng toàn thân. Ngay cả người sắt đá như hắn cũng phải ứa ra một giọt nước mắt, giọt lệ vì mừng rỡ.
"Thế mà lại là Tạp Mỗ!"
Thế nhưng rất nhanh, sắc mặt đám người Băng Mũ Rơm liền trở nên phức tạp.
Họ tuyệt đối không ngờ tới, kẻ ra tay cứu mình lại là tên Thiên Long Nhân Tạp Mỗ này.
"Tuyệt thật!"
Nhìn linh hồn quay về thân xác Vi Vi và Ain, Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ thở phào một hơi dài.
Ả nhìn về phía Tạp Mỗ, mặt lộ vẻ kinh hãi. Ả nằm mơ cũng không nghĩ tới Tạp Mỗ lại sở hữu Haki Bá Vương!
"Mình được cứu rồi sao?"
Ain và Vi Vi thẫn thờ nhìn quanh, chung một cảm giác vừa từ cõi chết trở về.
Hai nàng ngước mắt nhìn bóng người cao ngất trên đài tế, biết rõ chính Tạp Mỗ đã cứu mạng mình.
"Hu hu..."
Sanji toàn thân đẫm máu, nước mắt hòa cùng máu tươi lăn dài trên má.
"Thật sự may quá rồi!!"
Sanji rảo bước tới trước mặt Lôi Cửu, nhìn nàng đã tỉnh lại, nhìn sang Robin đứng dậy phía bên kia, lại nhìn xa hơn thấy Công chúa Vi Vi cũng đã gượng dậy... Hắn khóc rống lên như một đứa trẻ!
"Được rồi, Sanji, em bao nhiêu tuổi rồi chứ."
Lôi Cửu ngẩn ra một thoáng rồi mới đẩy Sanji ra. Đôi mắt đẹp của nàng hướng về bóng hình sừng sững trên đài tế, biết rõ là Tạp Mỗ đã cứu mình.
"Đã xảy ra chuyện gì thế!"
Tiếng thút thít thưa thớt chỉ kéo dài trong chốc lát, ngày càng nhiều người lục tục tỉnh táo lại.
Họ hoàn hồn, cuối cùng cũng hiểu chuyện gì vừa xảy ra, khắp sàn đấu bùng nổ một trận reo hò.
"Tốt quá rồi, chúng ta được cứu rồi!!"
"Hay lắm! Lại có người tới ám sát BIG MOM kìa!"
"Lần này, ta thực lòng mong bọn họ có thể giết chết BIG MOM!"
"..."
Đám người hóng hớt xem kịch lập tức đổi sang mừng rỡ khôn xiết, ánh mắt dồn dập hướng về bóng người cao ngất trên đỉnh đài tế, nhìn Tạp Mỗ chẳng khác nào nhìn vị cứu thế.
"Hu hu..."
Những kẻ tìm được đường sống trong chỗ chết lại càng lệ rơi đầy mặt, đây hoàn toàn là ân cứu mạng tái sinh!!
"Tốt quá, được cứu rồi!"
Đại Vương Vay Nợ nước mắt giàn giụa.
Nửa đoạn linh hồn của lão vừa rồi đã bị BIG MOM bóp chặt trong lòng bàn tay, suýt chút nữa là mất mạng!
"Đáng sợ thật."
Stussy kinh hãi nhìn bóng dáng Tạp Mỗ, thực sự không ngờ một Thiên Long Nhân như Coruclide Kam-sei lại có Haki Bá Vương mạnh đến mức này.
"Chạy mau, chúng ta mau chạy thôi!"
"Đợi BIG MOM tỉnh lại, tất cả chúng ta đều xong đời!"
"Nói chí phải, nhân lúc bây giờ cử động được, mau trốn khỏi cái nơi quỷ quái này đi!!"
"Đúng, mau chạy!"
Vừa trải qua lằn ranh sinh tử, lúc này chẳng ai còn tâm trí xem kịch nữa, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi chốn thị phi này.
Thực tế, nếu không phải e ngại quy củ của BIG MOM, bọn họ đã sớm chạy trốn từ lâu.
"Các nàng sao rồi?"
Thân ảnh Tạp Mỗ lóe lên, xuất hiện ngay nơi Vi Vi và Ain đang đứng.
"Bọn thiếp không sao."
Vi Vi và Ain cúi gầm mặt, hệt như hai con mèo nhỏ vừa làm chuyện có lỗi.
"Không sao là tốt rồi!"
Tạp Mỗ khẽ gật đầu, trong lòng trút được gánh nặng.
Thực sự chỉ thiếu chút nữa. Nếu hắn đến chậm một bước, mấy người phụ nữ của hắn đều sẽ hóa thành xương trắng.
"..."
Ánh mắt Tạp Mỗ chuyển sang Robin, hắn định mở miệng hỏi nàng ra sao.
Nhưng Tạp Mỗ chợt nhớ ra, thân phận hiện tại của mình là Tạp Mỗ, chứ không phải "Mục Tạp"...
"..."
Gần như cùng lúc, Robin cũng chuyển tầm mắt về phía Tạp Mỗ.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, chẳng rõ đối phương đang suy nghĩ điều gì.
"..."
Tạp Mỗ vội dời ánh nhìn, quay sang Lôi Cửu, định hỏi thăm tình hình của nàng.
Lôi Cửu rất hợp gu Tạp Mỗ hắn, đợi sau khi diệt xong Luffy, hắn sẽ tới Kiệt Nhĩ Mã Vương Quốc cưới Lôi Cửu về làm vợ.
"..."
Gần như đồng thời, Lôi Cửu cũng nhìn chăm chú vào Tạp Mỗ.
Trong thoáng chốc, hai ánh mắt chạm nhau, chẳng ai thấu nổi tâm tư của người kia!
Sanji đứng cạnh ngẩn ngơ, buột miệng hỏi: "Chị, chị quen hắn ta sao?"
Lôi Cửu giật mình hoảng hốt, nàng lắc đầu: "Không quen."
"Hử?!"
Sanji nhìn đôi gò má có phần ửng hồng của Lôi Cửu, dường như vừa phát hiện ra chuyện gì đó tày đình!
Chẳng lẽ...
Người chị gái hắn để ý lại là Tạp Mỗ? Chẳng lẽ anh rể tương lai mà chị luôn nhắc đến chính là Tạp Mỗ?!
"Lôi Cửu, con quen hắn à?"
Judge bước lên phía trước, cất tiếng hỏi y hệt Sanji.
Lôi Cửu ôm lấy đôi má, đáp: "Không quen."
"Đúng rồi, chắc chắn là thế rồi!"
Thấy động tác ôm mặt kia của Lôi Cửu, Sanji trong lòng đã nắm chắc đến mười phần người mà chị gái hắn để ý chính là Tạp Mỗ!
"Nhưng không đúng? Chẳng phải Lôi Cửu bảo người đó là một vị quốc vương trẻ tuổi sao?"
"Khoan đã... Tạp Mỗ hình như cũng là quốc vương của Lâu Lan Quốc!!"
Nghĩ tới đây, sắc mặt Sanji lập tức trở nên mất tự nhiên.
"Chuyện này..."
Người có nét mặt gượng gạo giống hệt Sanji chính là Judge.
Hiểu con gái không ai bằng cha, ông ta sao không nhìn ra con gái mình dường như đã động lòng trước "anh hùng" vừa cứu mạng nàng.
Chỉ có điều... ông ta hiểu quá rõ con gái mình và Tạp Mỗ tuyệt đối không có khả năng. Ông ta biết rõ thân phận Thiên Long Nhân của Tạp Mỗ, càng tận mắt chứng kiến cảnh tượng Tạp Mỗ ra tay bóp chết Tra Nhĩ La Tư.
Một kẻ có địa vị quyền thế ngút trời như Thiên Long Nhân, làm sao có thể để mắt đến một người phụ nữ bình thường được hắn tiện tay cứu giúp chứ?
"A a a a a!!"
Đúng lúc này, từ phía đám đông đang tháo chạy ở đằng xa bỗng vang lên những tiếng thét thảm thiết đến rợn người.
"Chuyện gì xảy ra vậy?!" Đoàn người tháo chạy mặt mày hoảng loạn.
"Kẻ đó chết rồi, hình như hễ bước ra ngoài là sẽ mất mạng." Mấy kẻ đi đầu run rẩy nói.
