Chương 358
Chương 358: Chứng Thèm Ăn của BIG MOM phát tác
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Ngươi đang dạy ta làm việc đấy à?"
Tạp Mỗ lạnh nhạt liếc Bege một cái, chẳng thèm nể nang, đạp thẳng một cước đá bay hắn.
"Mẹ ơi!!"
Cùng lúc đó, mấy đứa con của BIG MOM vội vã lao đến vây quanh bà ta. Cảm nhận được mẹ mình vẫn còn sống, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm.
"May quá, may quá, mẹ chỉ ngất đi chốc lát thôi."
Smoothie vỗ nhẹ lên ngực, thầm mừng mẹ mình còn may mắn.
"Không phải chuyện may mắn đâu."
Katakuri lắc đầu không tán thành, hắn hiểu rõ thực lực của Tạp Mỗ chưa đủ để giết chết mẹ.
"Độ mạnh yếu của Haki Bá Vương là màn so tài về Tư Chất Của Vương, không liên quan nhiều đến thực lực căn bản."
Katakuri nói tiếp: "Còn chuyện vì sao cuối cùng mẹ lại bất động, ta chịu thôi."
"Đã vậy thì tuyệt đối không thể để bọn chúng trốn thoát như thế được!"
Smoothie quay phắt đầu lại, trừng mắt hung dữ nhìn đám người "ám sát" do Tạp Mỗ cầm đầu, lập tức phi thân vọt lên.
"Mẹ chắc sẽ tỉnh lại sớm thôi. Sau khi mẹ tỉnh, các ngươi tuyệt đối đừng nhắc chuyện bức ảnh của Sơ."
Katakuri dặn dò một tiếng, bóng dáng liền chớp động lao vút lên trước.
"Thịch thịch!!"
"Thịch thịch!!"
Cùng lúc đó, đông đảo con cái của BIG MOM dồn dập rảo bước xông lên, vây chặt lấy nhóm người yếu thế về số lượng của Tạp Mỗ.
"Các ngươi định làm gì?!"
Tạp Mỗ cười khẩy lườm đám người Băng Hải Tặc BIG MOM một cái, bảo: "Các ngươi còn không mau đi lo hậu sự cho mụ già đó đi à?"
"Cái gì? Mẹ/BIG MOM chết rồi ư?"
Lời vừa thốt ra, đám người Băng Hải Tặc BIG MOM trên sân lập tức nhốn nháo hẳn lên.
"..."
Katakuri không đáp, chỉ vung tay lên.
Hàng trăm họng súng lập tức chĩa thẳng vào toàn bộ nhóm ám sát, bao gồm cả Tạp Mỗ.
Đồng thời, Cracker tiến lên một bước quát: "Đừng hòng làm lung lay bọn ta, mẹ vẫn còn sống sờ sờ ra đó!"
"Ngươi đánh bại được mẹ chẳng qua chỉ vì Tư Chất Của Vương của ngươi nhỉnh hơn mẹ một chút mà thôi."
Smoothie bước ra, giận dữ hét lên: "Đã dám đắc tội với bọn ta, thì phải chuẩn bị tinh thần bị làm thịt hết đi!"
"Không ổn rồi."
Mọi người cùng tham gia ám sát BIG MOM đều sa sầm nét mặt. Ai cũng hiểu rõ dù không có BIG MOM thì tàn dư của băng Tứ Hoàng này cũng chẳng hề dễ đối phó.
Trước đó không thể thừa cơ trốn chạy, ngoài việc vài người vướng vào trận chiến với BIG MOM không dứt ra được, nguyên nhân lớn nhất chính là những kẻ còn lại của Băng Hải Tặc BIG MOM vẫn luôn khóa chặt bọn họ.
"Vậy thì thử xem!!"
Tạp Mỗ nở nụ cười bất chấp tất cả, trong lòng lại tính toán làm sao để kéo trọn thù hận về mình.
Chỉ cần kéo thù hận khéo, đối phương tất tung đòn hiểm, khi đó việc sau này mới dễ giải quyết.
"Bịch bịch!"
Thấy Tạp Mỗ tràn trề tự tin, người trong nhóm ám sát cũng đều tiến lên một bước, đồng loạt thủ thế chiến đấu.
Zoro buộc khăn trùm đầu, rút ba thanh kiếm; Sanji châm một điếu thuốc; Thậm Bình thủ thế Karate; Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ ngưng tụ bão cát trong lòng bàn tay...
Không khí tức thì căng như dây đàn.
"Mama~ mama!!"
Đúng lúc này, từ đằng xa vang lên một tràng cười quen thuộc.
"Tốt quá rồi, mẹ tỉnh lại rồi!"
Cracker ngoái đầu nhìn động tĩnh phía BIG MOM, rồi quay lại cười gằn: "Giờ mẹ đã tỉnh! Mẹ sẽ không so tài Haki Bá Vương với ngươi nữa đâu! Lần này các ngươi chết chắc rồi!"
"Tuyệt quá!"
Đám người Băng Hải Tặc BIG MOM đồng loạt reo hò, ngỡ như đã tìm lại được chỗ dựa vững chắc.
"Ồ, thế à?"
Tạp Mỗ cười nhạt, chỉ tay về phía BIG MOM vừa gượng dậy đằng xa: "Tự mở to mắt ra mà nhìn xem!!"
Mọi người có mặt trên sân dồn dập quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy BIG MOM lúc này toàn thân đằng đằng nộ khí, nhưng phần nhiều lại là trạng thái tinh thần hoảng loạn đờ đẫn.
"Bánh kem, bánh kem, ta muốn ăn bánh cưới."
"Không có, không có, sao lại không có..."
"A! Đứa nào đã trộm bánh cưới của ta!"
"..."
BIG MOM lẩm bẩm trong miệng, chẳng khác nào đứa trẻ con chưa được ăn món ngon, bắt đầu đập phá khắp nơi.
Ném bát đĩa, đập ghế, lật bàn, phá nhà...
"Sao lại thế này?"
Những kẻ có mặt đều hít sâu một hơi khí lạnh, trong đầu đồng loạt bật ra mấy chữ lớn.
Chứng Thèm Ăn!
Chứng Thèm Ăn của BIG MOM phát tác rồi!
Rầm một tiếng!
Thân hình khổng lồ của BIG MOM nhảy vọt lên không, đáp xuống ngay chỗ đông người nhất, cũng chính là bên cạnh đám con cái đang vây bọc Tạp Mỗ.
"Các ngươi có biết bánh kem ở đâu không?" BIG MOM hỏi rất lịch sự.
"Có phải các ngươi lén ăn vụng bánh kem rồi không!" BIG MOM dần trở nên nóng nảy.
"Mau giao bánh kem ra đây, không ta giết sạch các ngươi!" BIG MOM hoàn toàn phát điên.
"Mẹ..."
Mấy đứa con nhát gan lập tức đái cả ra quần.
Chúng đều hiểu rõ, một khi Chứng Thèm Ăn của mẹ phát tác thì sẽ chẳng còn phân biệt địch ta.
Chỉ sơ sẩy một chút là bà ta có thể tiện tay giết chết sạch sành sanh.
"Khốn kiếp, các ngươi còn đực mặt ra đó làm gì, mau đưa bánh kem cho ta!"
BIG MOM gầm thét điên cuồng, vung một cái tát đập nát kẻ vừa sợ vãi đái trước mặt thành bã vụn không còn một mẩu.
"Không xong rồi, Chứng Thèm Ăn của mẹ phát tác rồi!"
Katakuri, Smoothie, Cracker cùng toàn thể cán bộ cấp cao của Băng Hải Tặc BIG MOM như lâm đại địch.
"Mau đi cản mẹ lại!"
"Cứ để mặc mẹ như thế thì cả Đản Cao Đảo sẽ tan tành hết!"
"Cản thế nào được? Mẹ phát điên lên thì ai mà cản nổi! Trừ phi được ăn bánh..."
"Streusen thế nào rồi?"
"Không xong, ông ta ngất rồi, chưa tỉnh lại ngay được."
"..."
Đám con của BIG MOM cuống cuồng như kiến bò trên chảo nóng, thêm việc BIG MOM thỉnh thoảng lại vung tay tấn công bừa bãi khiến hiện trường hỗn loạn tột cùng.
"Không ngờ Chứng Thèm Ăn lại tới chậm như thế!"
Bege vừa bị đá bay chật vật lồm cồm bò dậy. Hắn đảo mắt nhìn quanh, nhận ra trong số những kẻ cầm đầu vụ ám sát BIG MOM thì dường như mình là kẻ yếu nhất, bèn ngậm miệng không dám ho he gì thêm.
"Cơ hội tốt, lúc này không chuồn thì đợi tới khi nào!"
Tạp Mỗ mừng rỡ hô to một tiếng: "Nhanh, chạy về phía Tây Hải Ngạn!"
"Ừ!" Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ và Ain lập tức đáp lời, rảo bước lao vội về hướng Tây Hải Ngạn.
"Được."
Vi Vi liếc nhìn Băng Mũ Rơm cách đó không xa, hiểu rõ tình thế lúc này ngàn cân treo sợi tóc, không phải lúc để ôn chuyện cũ.
"A a, ngươi định làm gì đấy!!"
Vi Vi giật bắn người, đến khi nhận ra thì bản thân đã bị Tạp Mỗ vác gọn lên vai.
Bịch!
Tạp Mỗ tung người nhảy vọt xuống, thoát khỏi phạm vi Lâu Đài Bánh Kem.
Hắn không thèm ngoảnh đầu lại, vác Vi Vi chạy thẳng về phía Tây Hải Ngạn.
Trông thấy cảnh Tạp Mỗ vác Vi Vi đi mất, Chopper lộ vẻ mặt đầy quái dị bảo: "Không ngờ Vi Vi lại cùng một phe với Tạp Mỗ đấy."
"Thực ra cũng bình thường thôi."
Robin khẽ gật đầu, cất lời giải thích:
"Alabasta là quốc gia gia nhập Thế Giới Chính Phủ, mà Vi Vi lại là Công Chúa của Alabasta..."
