Chương 371
Chương 371: Không muốn nợ ân tình hải tặc
Đăng ngày 30/09/2026
19
“Rõ!!”
Brook đáp một tiếng, rút thanh trường kiếm bên hông ra.
Thoáng chốc, luồng hàn khí lạnh thấu xương ập thẳng vào mặt, nhiệt độ trong đại lao lập tức tụt dốc không phanh.
Brook cố gắng khống chế nhiệt độ cùng độ ẩm trong phòng giam ở mức độ thích hợp.
“Đây là...”
Vi Vi trợn tròn hai mắt, không hiểu đây là năng lực gì.
Robin giải thích: “Brook là người sở hữu năng lực Ác Ma Quả Thực Hoàng Tuyền, có thể phóng ra hàn khí từ cõi âm, vừa hay át chế được độ ẩm nơi này.”
“Hóa ra là vậy.”
Vi Vi khẽ gật đầu, tuy cô vẫn luôn dõi theo Băng Mũ Rơm, nhưng lại chẳng mấy quen thuộc với những người gia nhập sau này.
“Công Chúa Vi Vi.”
Robin nghiêng mặt sang bảo: “Vừa rồi cô không nên xông thẳng vào đây đâu. Sau này nếu bị phát hiện chuyện cô lén đưa thuốc cho chúng tôi, cô sẽ bị vạ lây đấy.”
“Không đúng.”
Vi Vi lắc đầu: “Thực tế theo quy định, Hải Quân phải đảm bảo an toàn tính mạng cho các cậu sau khi bị bắt. Hải tặc bị tóm sống mới có giá trị với Hải Quân hơn.”
“Chuyện này...”
Robin khẽ nhíu mày.
Cô thừa hiểu điều đó! Nhưng quy củ là chết, con người mới là sống.
“Hóa ra là vậy.”
Robin mỉm cười gật đầu, không từ chối lòng tốt này của Vi Vi.
Vi Vi nghiêng mặt cười: “Tôi đã nói rồi, cậu cứ gọi tôi là Vi Vi. Nếu năm đó cậu không lén tiết lộ tin tức cho bọn tôi, hậu quả đã chẳng thể tưởng tượng nổi!”
Vi Vi tiếp tục nói: “Hơn nữa phụ vương cũng từng bảo với tôi, cậu không hề đem bí mật trong địa cung tiết lộ cho Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ.”
“Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ!!”
Vừa nhắc tới Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ, trong đầu cả Vi Vi lẫn Robin đồng thời lóe lên hình bóng của 'Sa Sa'.
Vi Vi thầm nghĩ: Tại sao “Sa Sa” lại sở hữu năng lực Sa Sa Quả Thực của Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ?
Robin cũng nghĩ bụng: Tại sao người phụ nữ đó lại có năng lực Sa Sa Quả Thực của Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ?
Robin khẽ lắc đầu, gạt phăng mấy suy nghĩ ngổn ngang ra sau gáy.
Robin thu hồi tâm trí, lúc này mới gượng gạo cất lời: “Vi, Vi Vi.”
“Thế mới đúng chứ.”
Vi Vi nở nụ cười tươi tắn.
“Sao lâu thế rồi mà vẫn chưa ra?”
Tên lính Hải Quân canh gác ở đây cau mày, chẳng hiểu vì sao Công Chúa Vi Vi vào lâu đến vậy mà vẫn chưa ra ngoài.
“Hay là vào xem thử?”
Tên lính Hải Quân vừa nảy ra ý định này liền lập tức dập tắt ngay.
Mệnh lệnh của cấp trên trực tiếp là mở một mắt nhắm một mắt, mình cứ tuân lệnh là được.
“Minh Mỹ, chúng ta thật sự không quản sao?”
Cùng lúc đó, trong một phòng giám sát khác, hai Thiên Long Nhân là Minh Mỹ và Lucky đang thu trọn toàn bộ cảnh tượng trong đại lao vào đáy mắt.
“Quản cái gì?” Minh Mỹ bực bội lườm Lucky một cái.
“Ả Công Chúa Alabasta kia lại dám tự tiện mang thuốc cho Băng Mũ Rơm!!”
Lucky tức tối gầm lên, ra chiều nhất định phải dạy cho Công Chúa Vi Vi một bài học.
Minh Mỹ liếc Lucky, bảo: “Ngươi quên mất quan hệ giữa Công Chúa Alabasta với Tạp Mỗ rồi à?”
“Hả? Thế, thế thì dạy dỗ Băng Mũ Rơm!!”
“Ngươi lại quên nữa rồi.”
Minh Mỹ lắc đầu: “Bình thường hải tặc bị bắt cũng chẳng ai thật sự bỏ mặc sống chết của bọn chúng cả.”
“Nói thì đúng là thế...”
“Được rồi, cứ vậy đi. Ta không muốn nợ ân tình ai cả! Càng không muốn nợ ân tình của lũ hải tặc!”
Minh Mỹ lười nói thêm, phất tay ra hiệu cho Lucky đến từ đâu thì cút về đó.
Thời gian chầm chậm trôi qua...
Sắc mặt Zoro dần hồng hào trở lại.
Chẳng rõ do y thuật của Chopper quá cao minh, hay do sức sống của Zoro quá ngoan cường, hoặc là cả hai.
Zoro tỉnh lại.
“Hu hu hu... Tốt quá rồi, tốt quá rồi!”
Chopper kích động khóc òa lên.
“May quá rồi!”
Robin, Brook và Vi Vi đều thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm.
“Đa tạ.”
Zoro ngồi dậy, nói một câu với Chopper, biết là do Chopper cứu mình.
Chopper nhìn về phía Vi Vi, nói: “Thuốc cứu cậu là do Vi Vi mang tới đấy.”
“...”
Zoro không lên tiếng ngay, ném cho Vi Vi một ánh mắt cảm kích.
Mãi một lúc sau, hắn mới bảo: “Đa tạ rồi.”
“Ừm.”
Vi Vi khẽ gật đầu đáp lại.
Cô biết rõ, Zoro rất hiếm khi thốt ra chữ “cảm ơn”.
“Zoro, cậu thấy thế nào rồi?”
Chopper nhảy nhót tung tăng xoay quanh Zoro mấy vòng.
“Đỡ nhiều rồi.”
Zoro sầm mặt lại đầy hung hãn, nhìn chằm chằm song sắt trước mặt: “Bây giờ cuối cùng cũng có sức để vượt ngục rồi.”
Zoro theo bản năng sờ xuống thắt lưng, biểu cảm lập tức cứng đờ.
Zoro: “Đao của ta đâu???”
Robin ôm trán bật cười: “Đừng tìm nữa, đao của cậu chắc chắn bị tịch thu rồi!”
Bọn họ hiện tại là tù nhân dưới trướng người ta, đám lính Hải Quân kia làm sao có thể không tước vũ khí của họ chứ?
“Yo ho ho ho!”
Brook đánh trống lảng: “Zoro, vết thương trên người cậu rốt cuộc là từ đâu mà ra vậy?”
Hắn thấy cần thiết phải biết rõ vết thương trên người Zoro rốt cuộc do đâu mà có, ngộ nhỡ thật sự có kẻ thừa dịp bọn họ hôn mê mà ra tay với Zoro...
Vậy thì bọn họ phải mau chóng nghĩ cách vượt ngục.
“Vết thương?”
Zoro ngớ ra một chút, rồi cất lời: “Thì là vết thương lúc giao chiến với mụ già BIG MOM hôm qua chứ đâu!”
Khi Tạp Mỗ chạy tới đã cho hắn cùng Sanji một loại thuốc thần kỳ, chữa lành mọi thương thế.
Thế nhưng sau đó... lại là những trận chiến liên miên không dứt!
“Cái gì?!”
Zoro nói ra câu này với vẻ mặt cực kỳ bình thản, nhưng lọt vào tai mọi người lại khiến tâm thần ai nấy chấn động dữ dội.
Zoro thế mà lại cắn răng chịu đựng loại vết thương đủ để người bình thường chết đi sống lại bảy tám trăm lần, gắng gượng đến tận ngày hôm sau.
“Đúng rồi, Vi Vi.”
Zoro dời tầm mắt sang Vi Vi, hỏi: “Sao cô lại xuất hiện ở Vạn Quốc, hơn nữa còn định ám sát BIG MOM?”
Câu hỏi này vừa thốt ra, ánh mắt của Robin, Chopper, Brook đều đồng loạt bắn thẳng về phía Vi Vi.
Hôm qua lúc kịch chiến với BIG MOM bọn họ đã ôm đầy bụng nghi vấn, chỉ là tình thế ngàn cân treo sợi tóc, không phải lúc ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng.
Hiện tại ở chốn này, vừa khéo thích hợp.
“Chuyện này...”
Sắc mặt Vi Vi thoáng vẻ ngưng trọng, mở lời.
“Chuyện này phải kể từ mấy tháng trước, khi Alabasta nổ ra một cuộc phản loạn mới.”
“...”
“Vốn dĩ quân phản loạn chẳng đáng bận tâm! Nhưng về sau, tướng lĩnh phản quân đột nhiên trở thành kẻ sở hữu năng lực Ác Ma Quả Thực, trong đó thậm chí còn có cả Trái Ác Quỷ Hệ Tự Nhiên! Đội hộ vệ của chúng tôi hoàn toàn không thể đánh bại quân phản loạn!”
“Đúng lúc Hội Nghị Thế Giới bắt đầu, tôi thay phụ vương tới tham dự. Sau đó tôi gặp Tạp Mỗ ở Mariejois, hắn nói hắn có cách giúp tôi học được Bá Khí...”
“...”
“...”
Vi Vi đem đại bộ phận đầu đuôi câu chuyện nói ra, riêng mối quan hệ mờ ám giữa cô và Tạp Mỗ thì giấu kín.
“Hóa ra là như vậy.”
Mọi người chợt hiểu ra, rốt cuộc cũng rõ nguyên do vì sao Vi Vi lại xuất hiện ở Vạn Quốc.
“Yo ho ho ho!”
Brook nói đùa: “Lũ hải tặc mà các người muốn thảo phạt chẳng lẽ lại chính là chúng tôi đấy chứ?”
“Đúng vậy.”
Vi Vi khẽ gật đầu.
“Cái gì cơ?!!”
Sắc mặt mọi người lập tức đờ đẫn.
Bọn họ cứ ngỡ hải tặc mà Vi Vi nói muốn thảo phạt là BIG MOM, bằng không làm sao giải thích được chuyện Vi Vi muốn ám sát mụ ta.
Hóa ra loay hoay cả buổi trời, mục tiêu muốn thảo phạt lại chính là Băng Mũ Rơm bọn họ.
