Chương 375
Chương 375: Tâm tư của Vi Vi
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Thưa cha, chị con đâu rồi?"
Yonji nhìn quanh bốn phía, phát hiện chẳng thấy bóng dáng chị gái Lôi Cửu đâu.
"Cái con ả ngốc Lôi Cửu này!!"
Ichiji và Niji nhịn không được chửi một tiếng, nhận ra Lôi Cửu thật sự không có ở đây.
Ngay khi bọn họ định đi tìm người...
"Không cần tìm."
Judge xua tay, nở nụ cười đầy thâm ý: "Lôi Cửu, con bé có nhiệm vụ quan trọng khác."
"Nhiệm vụ quan trọng?"
Ba người Ichiji, Niji, Yonji đưa mắt nhìn nhau, đều thấy rõ vẻ hoang mang trong mắt đối phương, hoàn toàn không hiểu nổi nhiệm vụ quan trọng kia là gì.
...
Cùng lúc đó, tại vương cung Dressrosa cách xa vạn dặm.
"Fufufu!!"
Doflamingo đang ngồi trên ghế làm việc, cười khẩy không dứt.
"Puru puru!"
Đúng lúc này, Ốc Sên Truyền Tin trên bàn vang lên.
"Cái gì, BIG MOM bị đánh bại rồi?!"
Doflamingo giật mình bật dậy, mặt tràn ngập vẻ không dám tin. Nhờ ăn thông cả hai giới hắc bạch, Doflamingo chính là hải tặc nhận được tin tức động trời này sớm nhất.
"Còn có vài đứa nhóc?" Doflamingo lập tức kinh ngạc.
"Mấy đứa nhóc trông giống Mắt Diều Hâu, Thậm Bình, Kuma?" Vẻ mặt Doflamingo biến ảo khôn lường.
"Thực lực của mấy đứa nhóc đó thế nào?" Doflamingo hỏi.
"Ừm, ừm." Doflamingo liên tục gật đầu.
"Ta hiểu rồi."
Doflamingo ngắt Ốc Sên Truyền Tin, sắc mặt ngưng trọng lạ thường.
Trước đó khi Vergo truyền tin bên trên muốn ra tay với Thất Vũ Hải, Doflamingo vẫn còn nửa tin nửa ngờ.
Bởi vì hắn đích thân tham dự Hội nghị Thế giới, khi ấy đề án bãi bỏ chế độ Thất Vũ Hải rõ ràng không được thông qua!!
Mà xét trên góc độ khách quan... Vương Hạ Thất Vũ Hải quả thực đóng vai trò cân bằng nhất định cho sự ổn định của các thế lực. Muốn phế trừ chế độ Thất Vũ Hải, phía Thế Giới Chính Phủ buộc phải tìm được kẻ thay thế bọn hắn!
Trước kia hắn không cho rằng trong Hải Quân có kẻ đủ sức thay thế bọn hắn...
Nhưng hiện tại, sau khi biết có những "đứa nhóc" trông giống hệt Thất Vũ Hải, mối nghi ngờ kia đã hoàn toàn tan biến.
"Fufufu, hẳn là thứ vũ khí mới do Bối Gia Bàng Khắc nghiên cứu ra..."
Trán Doflamingo nổi đầy gân xanh, nảy sinh ham muốn giết người mãnh liệt.
Thân phận Thất Vũ Hải đang êm đẹp của hắn, thế mà bị phá nát tươm thế này!
Phải biết rằng, thân phận Thất Vũ Hải của hắn không đơn thuần là một hải tặc hợp pháp, mà còn gắn liền với ngai vị quốc vương Dressrosa, cùng các sản nghiệp ngầm mà hắn thao túng...
Nhưng ngẫm lại một chút thì cũng hiểu được.
Giữa một lũ Thất Vũ Hải mang dã tâm lang sói khó bề khống chế, với đám "người máy" bảo gì nghe nấy của Thế Giới Chính Phủ, chỉ cần nghĩ thôi cũng biết phải chọn bên nào.
"Doffy!"
Đúng lúc này, Trebol đẩy cửa bước vào.
"Chuyện gì?" Doflamingo quay người hỏi.
"Behehehe, toàn bộ áp phích đã được phát tán hết rồi."
Trebol bật ra tràng cười đặc trưng, báo hiệu tin tức tổ chức Hải Tặc Cạnh Kỹ Trường đã được tuyên truyền rộng khắp.
"Làm tốt lắm."
Doflamingo cho Trebol lui xuống, rảo bước đến trước một khung cửa kính sát đất khổng lồ.
"Có điều, ta đã tìm sẵn đường lui."
Chân mày Doflamingo dần giãn ra, nở nụ cười tà ác tột cùng: "Nếu ba tên Thiên Long Nhân kia không lừa ta, thậm chí ta còn có thể tiến thêm một bước..."
...
"Phải làm sao đây?"
"Rốt cuộc phải làm sao bây giờ?"
Lúc này...
Vi Vi đang ở trong phòng, vắt óc suy nghĩ cách giúp nhóm Chopper.
Nàng đã thăm dò được phòng giam giữ Băng Mũ Rơm bốn phía đều khảm Hải Lâu Thạch cứng rắn, vô cùng kiên cố, căn bản khó lòng dùng sức mạnh phá vỡ.
"Chẳng lẽ... mình thật sự phải đi cầu xin Tạp Mỗ sao?"
Vi Vi đỏ bừng mặt, trong đầu bất chợt nảy ra ý nghĩ ấy.
Trên đường đến Vạn Quốc, nàng đã biết những người khác bao gồm cả Ain không hề có oán hận quá lớn với các thành viên Băng Mũ Rơm ngoài Luffy.
Nàng nghĩ chỉ cần mình tốn chút công sức khẩn cầu Tạp Mỗ, hắn hẳn sẽ chịu nhả ra...
Một khi phía Tạp Mỗ không thành vấn đề, thì ả nữ Thiên Long Nhân thực sự bắt giữ Băng Mũ Rơm cũng sẽ chẳng làm khó gì nhiều.
"Nhưng mà, nhưng mà..."
Vi Vi ôm lấy gò má ửng hồng, tim đập thình thịch, chẳng ai đoán nổi trong lòng nàng rốt cuộc là muốn hay không muốn.
"Hay là... mình tắm rửa trước nhỉ?"
Vi Vi khẽ gật đầu.
Nàng nghĩ nếu bản thân không tắm trước, tên khốn Tạp Mỗ kia thể nào cũng giở trò tắm uyên ương.
"Thật ra... dường như cũng không phải là không được..."
"A! Mình đang nghĩ bậy bạ gì thế này!"
Vi Vi lắc mạnh đầu, quẳng sạch mớ suy nghĩ lung tung ra sau gáy...
Lúc này...
(Đã lược bỏ)
"Đi đi đi, mau biến đi!"
Tạp Mỗ hạ lệnh đuổi khách, thầm nghĩ không thể để con mụ Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ này tiếp tục phá vỡ quy củ được nữa.
Ả đúng là quá quắt lắm rồi!
"Ợ!"
Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ lại ợ no một tiếng, loạng choạng bước về phía cửa.
Dù đã kiệt sức nhưng thể chất ả khá tốt, không đến mức nằm bẹp dí như Ain...
"Hay là..."
Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ vừa tới cửa bỗng khựng lại, quay đầu bảo: "Làm thêm trận nữa..."
Rầm!
Tạp Mỗ tay nhanh hơn mắt, dập thẳng cửa phòng lại, dùng hành động chứng minh quyết tâm cấm dục của mình.
"Haizz!"
Chờ đến khi ngoài cửa không còn tiếng quậy phá, Tạp Mỗ mới như trút được gánh nặng mà ngồi phịch xuống.
(Đã lược bỏ)
"Nhưng may là kiểu mãnh nhân cỡ này hiện giờ chỉ có hai đứa."
Tạp Mỗ thở phào một hơi dài, thầm tính chỉ cần tách rời hai ả ra thì thần thoại bất bại của mình vẫn có thể tiếp diễn.
Nghĩ tới nghĩ lui...
Dòng suy nghĩ của Tạp Mỗ lại trôi dạt sang chuyện khác.
"Nói đi cũng phải nói lại, không biết chừng nào mình với Bạch Tinh mới chính thức liên hôn nhỉ?"
"Mà Bạch Tinh to lớn như vậy, mình làm sao mới có thể..."
"Eula cũng chẳng biết bao giờ mới về..."
"..."
"Cũng không biết phía Boa Hancock đã xử lý ổn thỏa chuyện kế vị ngôi vua chưa! Chờ đến khi chế độ Thất Vũ Hải thực sự bị phế trừ, hẳn nàng vẫn sẽ bị Hải Quân vây hãm, đến lúc đó..."
"Hít... Khoan đã!!!"
Tạp Mỗ giật mình kinh hãi, chợt nhớ ra một chuyện động trời.
"Đến lúc đó... Râu Đen cũng sẽ xuất hiện!!"
Tạp Mỗ đột nhiên nhớ lại trong truyện tranh Hải Tặc Vương, Băng Hải Tặc Râu Đen đã nhắm trúng Điềm Điềm Quả Thực của Nữ hoàng hải tặc Boa Hancock, chính là nhân lúc bọn họ bị Hải Quân bao vây mà thừa cơ đánh lén.
