Chương 378
Chương 378: Tư tâm của Vi Vi
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Chẳng lẽ Vi Vi gặp rắc rối gì rồi sao?"
Ngoại trừ Brook, ai nấy đều cùng nghĩ đến điểm này, trong lòng bắt đầu lo lắng cho Vi Vi.
Brook nghi hoặc hỏi: "Mọi người nói xem, liệu có phải Vi Vi tự mình không muốn cứu chúng ta nữa, dù sao thân phận của chúng ta..."
"Làm gì có chuyện đó!!"
Cả đám trừng mắt lườm Brook, kiên quyết tin tưởng nhân phẩm của Vi Vi, khẳng định nàng vĩnh viễn là đồng đội của Băng Mũ Rơm.
"Thế tại sao Vi Vi lại che tai lại?"
"Chẳng lẽ nàng có chuyện gì khó nói, không muốn để chúng ta biết?"
"Hử!?"
Robin sững người, chợt có cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ.
"Mọi người..."
Đúng lúc mọi người đang nghĩ vẩn vơ, lối vào đại lao thò ra một cái đầu nhỏ nhắn.
"Là Vi Vi!"
Cả bọn run lên vì mừng rỡ, tảng đá đè nặng trong lòng rốt cuộc cũng được trút bỏ, hy vọng đào thoát lại bừng lên.
"Suỵt!"
Vi Vi làm dấu im lặng, rồi rón rén lẻn vào bên trong ngục tối.
"Vi Vi, chìa khóa..."
Băng Mũ Rơm định nhắc nàng đi lấy chìa khóa, nhưng Vi Vi như thể đã biết trước, lục tìm ngay trong tủ đồ.
"Nhiều chìa khóa quá, là chiếc nào nhỉ?"
Vi Vi nhìn chùm chìa khóa to đùng trước mặt, có chút đau đầu.
"Chiếc màu xanh lam ở giữa ấy."
Người của Băng Mũ Rơm nín thở nhắc nhỏ, sợ rằng chỉ sơ suất một chút là đám lính Hải Quân canh gác sẽ quay lại.
"Ừm."
Vi Vi khẽ gật đầu, thuận lợi lấy được chiếc chìa khóa nhỏ làm bằng Hải Lâu Thạch.
"Đi, chúng ta mau đi thôi!"
Vi Vi mở cửa phòng giam, dẫn nhóm Băng Mũ Rơm lao về phía lối ra.
"Ừ."
Băng Mũ Rơm rón ra rón rén, như phường trộm cắp bám theo sau lưng Vi Vi, đồng thời giữ một khoảng cách an toàn để có thể ẩn nấp bất cứ lúc nào!
Lính Hải Quân canh giữ nhóm bọn họ tuy chỉ có một tên, nhưng số lính giữ cả tòa đại lao thì không hề ít, không thể không cẩn trọng!
Giữ khoảng cách với Vi Vi cũng là để tiện vạch rõ ranh giới, tránh kéo nàng vào rắc rối không đáng có.
"Yên tâm đi!"
Thấy mọi người cẩn thận quá mức, Vi Vi lên tiếng giải thích: "Lính Hải Quân canh gác ở đây đều ra ngoài ăn mừng cả rồi! Hiện giờ chỗ này trống trơn."
"Ăn mừng, trống trơn?"
Vẻ mặt mọi người nhìn Vi Vi bỗng trở nên mất tự nhiên.
Nếu chỉ một tên lính ham chơi rồi rời bỏ vị trí thì còn tạm chấp nhận; đằng này cả đám lính canh ngục lại bỏ đi hết?
Chuyện này tuyệt đối bất thường!!
Sanji và Robin đồng thanh hỏi: "Vi Vi, mấy chuyện này cô nghe ngóng từ đâu vậy?"
"Đương nhiên là em nghe ngóng được rồi."
Vi Vi tự tin vỗ ngực, bảo rằng mình thăm dò được tin tức này từ chỗ Tạp Mỗ.
Nàng bồi thêm: "Em đến đây lúc nửa đêm cũng chính vì tin tức này."
"Từ chỗ Tạp Mỗ?!"
Robin và Sanji lẩm bẩm.
Dường như vừa nắm bắt được điều gì, lại dường như chẳng bắt được gì cả.
"Vậy Vi Vi này."
Robin ngập ngừng, muốn nói lại thôi: "Em có gặp rắc rối gì không, cái ốc sên truyền tin..."
Vi Vi ngắt lời, thành thật đáp: "Là em chủ động tắt đi đấy."
"Ồ."
Robin ồ một tiếng, không hỏi thêm nữa.
"Vi Vi, sao cậu lại tắt nó đi?" Robin không hỏi, Chopper liền hỏi.
Cậu nhóc tâm tính đơn thuần, không nghĩ ngợi nhiều, cứ cằn nhằn trách Vi Vi làm bọn họ lo bóng lo gió, nhưng trong lời nói toàn là sự quan tâm.
"À thì..."
Khóe miệng Vi Vi giật giật, nàng đâu thể nói rằng vì sợ họ nghe thấy mấy âm thanh khó nói kia nên mới chủ động tắt máy trước chứ.
Hơn nữa, nàng còn có chút tư tâm khác...
"Suỵt!"
Vi Vi lại làm dấu im lặng để né tránh câu hỏi: "Dù lính Hải Quân không có ở đây thì vẫn phải cẩn thận một chút, em dẫn mọi người sang chỗ tàu Merry Số Hai trước."
"Merry Số Hai?"
Mọi người ngẩn ra, rồi mới cười khổ: "Vi Vi / Công chúa Vi Vi, tàu hiện tại của bọn anh tên là Sunny Số Ba."
"Sunny Số Ba?"
Vi Vi tròn mắt, buột miệng hỏi: "Chẳng lẽ trước đó còn có Tàu Thousand Sunny và Tang Ni Nhị Hào nữa sao?"
"Chuyện này..."
Sắc mặt mọi người bỗng chùng xuống, nhớ lại vài ký ức đau buồn.
"A, xin lỗi mọi người."
Vi Vi che miệng, lúc này mới nhận ra mình lỡ lời.
Đã gọi là Sunny Số Ba, vậy tính cả tàu Merry thì ba con tàu trước đều đã hy sinh rồi.
"Vi Vi!"
Chopper bỗng kinh ngạc hỏi: "Cậu bảo Sunny Số Ba cũng ở đây sao?"
"Nếu con tàu có mũi thuyền hình đầu sư tử kia là Sunny Số Ba, thì đúng là nó rồi."
Vi Vi gật đầu, nàng từng thấy chiến thuyền mới của Băng Mũ Rơm trên báo.
Chỉ là nàng nhận nhầm Sunny Số Ba thành con tàu thứ hai của họ. Dù sao thì Tàu Thousand Sunny, Tang Ni Nhị Hào và Sunny Số Ba nhìn bề ngoài cũng không khác nhau là mấy.
"Là Sunny Số Ba thật rồi!"
Băng Mũ Rơm lộ rõ vẻ tươi cười, ngay cả Zoro vốn nghiêm nghị cũng nở nụ cười.
"Tuyệt quá!"
Chopper thì nhảy cẫng lên vì mừng rỡ, bộ dạng có chút nóng lòng không chờ nổi.
Không gian bên trong đại lao khá rộng, Băng Mũ Rơm vừa đi vừa dừng, từ chỗ ban đầu còn câu nệ cẩn trọng, về sau đã hoàn toàn buông lỏng cảnh giác...
Chẳng bao lâu sau...
Vi Vi đã dẫn mấy người Băng Mũ Rơm trốn thoát khỏi nhà lao.
Thuyền Đảo vô cùng rộng lớn, hoàn toàn xứng đáng với chữ "Đảo" trong tên gọi.
"Hóa ra đây là trên đại chiến thuyền của Tạp Mỗ!"
Vừa ra khỏi đại lao, Băng Mũ Rơm rốt cuộc cũng nhận ra đây là chốn nào. Họ từng nhìn thấy Thuyền Đảo từ xa, nhưng chưa từng thấy bên trong.
"Đi thôi!"
Vi Vi dẫn Băng Mũ Rơm tiến về hướng neo đậu chiếc Sunny Số Ba.
Ánh trăng như họa, bầu trời nửa đêm lấp lánh ánh sao...
Tại một khu vực giáp biển của Thuyền Đảo, một chiến thuyền hùng vĩ mang đầu sư tử đang neo đậu ở đó.
Đèn pha quét qua quét lại khắp nơi, một đội lính Hải Quân không hề nhỏ đang tuần tra xung quanh.
"Không ngờ lính quèn như chúng ta lại có ngày được tham gia vào trận chiến với Tứ Hoàng!"
"Mà nhắc mới nhớ, rốt cuộc thì BIG MOM thế nào rồi?"
"Haizz, ai mà biết được? Nhưng giới hải tặc sắp có biến động long trời lở đất là cái chắc."
"..."
Thi thoảng lại có dăm ba tên lính Hải Quân túm tụm tán dóc, đợi đến khi ánh đèn pha sắp quét tới chỗ lười biếng mới vội vàng bày ra tư thế tuần tra nghiêm túc.
"Nói đến chuyện hải tặc biến động, tao nghe bảo dạo này có không ít hải tặc đổ xô về phía vương quốc Dressrosa! Không rõ vì sao nữa?"
"Đây."
Một tên lính Hải Quân rút ra một tờ áp phích, nói: "Hình như là Doflamingo trong Vương Hạ Thất Vũ Hải đang tổ chức giải đấu gì đó."
Tên lính vừa hỏi nhận lấy áp phích xem thử, lập tức kinh hô: "Ác Ma Quả Thực, lại còn là hệ Tự Nhiên nữa!"
"Thảo nào lại có nhiều hải tặc kéo tới như vậy!"
Tên lính kia bừng tỉnh hiểu ra.
Ác Ma Quả Thực vẫn luôn là bảo vật quý hiếm nhất trên vùng biển này, trong đó Trái Ác Quỷ Hệ Tự Nhiên giúp thực lực người dùng tăng tiến rõ rệt nhất.
"Tính ra thì hướng chúng ta đang đi hình như cũng là Dressrosa, chẳng biết dọc đường có đụng độ hải tặc không."
"Này! Mấy đứa tụi mày lại lén la lén lút làm cái gì đấy!"
"Có phải lại đang trốn việc lười biếng không hả!!"
…
