Chương 384
Chương 384: Lệnh truy nã của Băng Mũ Rơm được cập nhật
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Luffy, mau tới xem báo này!"
Nami hướng về phía mũi thuyền hét lên một tiếng.
Vút vút!!
Tiếng dây thun xé rách không khí vang lên, Luffy bắn người lao tới.
"Nami, có chuyện gì thế?" Luffy hỏi.
"Cậu tự xem đi."
Nami ném tờ báo cho Luffy, chẳng hiểu sao trong lòng lại dâng lên một tia oán khí với cậu!
"Ơ? Sao lệnh truy nã của Zoro với Sanji lại lẫn trong báo thế này."
Luffy lập tức phát hiện ra mấy tờ lệnh truy nã kẹp bên trong.
"Đơn vị, chục, trăm, nghìn, vạn..."
Luffy đếm từng con số một.
"Hít!! Chuyện gì thế này, tiền thưởng của Zoro sao tăng cao vọt vậy, cả Sanji cũng thế!"
Còn cao hơn cả mình...
Luffy bĩu môi, trong lòng có chút buồn bực.
"Đồ ngốc, trọng tâm là chỗ này cơ mà!!"
Nami giáng một đấm qua, chỉ vào mục tin có tiêu đề 《Ám sát Tứ Hoàng bất thành, ba phe thế lực hợp tác ám sát BIG MOM!》.
"Sao lại thế, bọn họ..."
Đồng tử Luffy co rút kịch liệt, đập vào mắt ngay là bức hình Zoro và Sanji cả người đẫm máu.
Cùng lúc đó——
Trên tàu Sunny Số Ba.
"Báo, báo, báo, báo kìa!!"
Chopper nhảy nhót tung tăng xoay quanh Robin một vòng, ánh mắt dán chặt vào tờ báo trên tay cô.
Cậu nhận ra tờ báo trên tay Robin, đó là tờ do Tòa soạn Báo Kinh tế Thế giới phát hành, cũng là thứ mấy ngày nay họ luôn ngóng trông.
"Lệnh truy nã của chúng ta hình như được cập nhật rồi."
Robin nhìn thấy những tờ lệnh truy nã kẹp giữa trang báo.
"Thật sao!"
Chopper lập tức mừng rỡ, thầm cầu nguyện tiền thưởng của mình tăng lên nhiều một chút.
"Hửm?"
Zoro và Sanji nghe Robin nói thế cũng lập tức nổi hứng thú.
Đây là lần đầu tiên tiền thưởng của họ cập nhật sau khi tái xuất biển lớn.
Những tờ lệnh truy nã kẹp trong báo từ từ trải ra...
Tiền thưởng của toàn bộ thành viên Băng Mũ Rơm tham gia vụ ám sát BIG MOM đều đã thay đổi.
Roronoa Zoro: Treo thưởng 555.000.000 Belly.
"Cũng không tệ." Zoro nhếch miệng, nở nụ cười thỏa mãn.
Văn Tư Mạc Khắc Sơn Trị: Treo thưởng 390.000.000 Belly.
"Tuyệt quá rồi!!!"
Sanji sướng đến nhảy cẫng lên, rốt cuộc hắn cũng có thể chào tạm biệt cái tấm lệnh truy nã vẽ bậy như hạch kia rồi.
Ni Khả La Tân: Treo thưởng 190.000.000 Belly.
"..."
Robin nhìn lệnh truy nã mới của mình hết sức bình thản, nhưng trong ánh mắt lại thoáng qua một tia sầu muộn...
Trước kia cô không hề lo lắng việc tiền thưởng tăng vọt sẽ mang lại rắc rối cho bản thân! Bởi vì cô có một nhóm đồng đội đáng tin cậy! Một nhóm đồng đội mà cô có thể an tâm giao phó cả tấm lưng cho họ.
Giờ đây cô vẫn có nhóm đồng đội đáng tin cậy ấy, nhưng cô có thể nhìn ra...
Nội bộ Băng Mũ Rơm hiện tại căn bản không hề đoàn kết!
Brook: Treo thưởng 150.000.000 Belly.
"Yohohoho!"
Brook bật ra tràng cười đặc trưng của mình, bảo: "Tôi chắc là món ăn đắt giá nhất trên thế giới này rồi nhỉ."
"Ý gì vậy?"
Mọi người dồn hết ánh mắt lên người Brook, không hiểu lời này của hắn có ý nghĩa gì.
"Hở?!"
Chopper tò mò nhất, thầm nghĩ chẳng lẽ Brook cũng giống mình, có thể dùng làm lương thực khẩn cấp sao?
Brook đùa: "Bởi vì tôi là xương xẩu mà, xương thì hầm canh được đấy! Yohohoho!!"
"Cạn lời..."
Khóe miệng mọi người giật giật, thầm nghĩ câu đùa này chẳng buồn cười chút nào.
"Của em đâu, của em đâu!!"
Chopper nhảy nhót cuống cuồng, đã không thể chờ nổi muốn xem lệnh truy nã mới của mình.
"..."
Bàn tay lật lệnh truy nã của Robin khựng lại, cô liếc nhìn Chopper đang tràn đầy mong đợi, rồi lại nhìn con số trên lệnh truy nã của cậu.
Nhất thời, Robin không biết có nên nói cho Chopper biết sự thật tàn khốc này hay không.
Không lâu sau——
"Không thể nào!!"
Cả người Chopper quỵ rạp xuống đất, không dám tin tiền thưởng của mình sao chỉ có 200 Belly.
"Không đúng, không đúng!"
Chopper nhanh chóng trấn tĩnh lại, nghĩ bụng chắc chắn là mình nhìn nhầm rồi.
Nhắm mắt, mở ra, 200 Belly.
Nhắm mắt, mở ra...
Vẫn là 200 Belly.
"Không!!"
Chopper chết lặng tại chỗ, cảm giác hụt hẫng như thể cuộc đời chẳng còn chút ý nghĩa nào.
"Cho em này, kẹo bông gòn."
Robin cầm một cây kẹo bông gòn đưa cho Chopper đang thất thần.
"Kẹo bông gòn!!"
Mắt Chopper sáng rực lên, lập tức tỉnh cả người, trên mặt chẳng còn sót lại nửa phần ủ rũ...
"Yohohoho!!"
Brook bước lên một bước an ủi: "Chopper, lệnh truy nã của cậu tuy chỉ có 200 Belly, nhưng biên độ tăng rất khủng khiếp đấy, tăng tận bốn lần cơ mà."
"Dạ."
Chopper liên tục gật đầu, thấy Brook nói cũng có lý.
"Cơ mà nói đi cũng phải nói lại."
Chopper vừa ăn kẹo bông gòn vừa bất chợt hỏi một câu: "Một cây kẹo bông gòn giá bao nhiêu Belly ạ?"
"Cái này thì..."
Nét mặt Robin bỗng trở nên ngượng ngùng, cô đâu thể bảo tiền thưởng của Chopper khéo còn chẳng mua nổi một cây kẹo bông gòn.
"Đây là kẹo bông gòn do chính tay tôi làm đấy."
Sanji bước ra, cười với Chopper: "Là phong vị mỹ vị có tiền cũng không mua nổi đâu."
"Dạ."
Chopper gật đầu lia lịa, thấy Sanji nói quá có lý.
Kẹo bông do đích thân Sanji làm sao có thể đo đếm bằng tiền bạc được chứ?
Nông cạn, mình đúng là nông cạn quá!
Nhưng mà, sao cứ thấy sai sai ở đâu nhỉ?
"Số ba, số ba, số ba..."
Zoro hiếm hoi lộ ra nụ cười, cười nhăn nhở nhìn Sanji, lại không quên hất cằm khiêu khích.
Ý tứ kia rõ ràng không thể rõ hơn.
Luffy còn chẳng tham gia ám sát BIG MOM, mà cái tên Sanji nhà ngươi vẫn không thoát khỏi kiếp số ba!
"Hừ, thế thì đã sao!"
Lần này, Sanji chẳng hề có chút ý định tranh cãi nào.
Cái tấm lệnh truy nã nhìn muốn táo bón treo suốt hai năm trời rốt cuộc cũng được thay, giờ dù tiền thưởng có về số không hắn cũng cam lòng.
"Ơ, Sanji, lệnh truy nã của anh hình như khác lúc trước."
Chopper một hơi ăn hết phần kẹo bông còn lại, lật xem từng tờ lệnh truy nã mới, lập tức phát hiện ra lệnh truy nã của Sanji có điểm khác biệt so với trước kia.
"Khác chỗ nào?"
Sanji hất mái tóc, khoan khoái hỏi: "Có phải đẹp trai hơn rồi không!?"
"Đúng là có chút khác biệt."
Robin cẩn thận nhìn lệnh truy nã của Sanji, cũng nhận ra một điểm bất thường.
"Ở đâu cơ?"
Sanji đón lấy tờ lệnh truy nã ngắm đi ngắm lại, vẫn chẳng nhìn ra vấn đề ở chỗ nào.
Hắn trái lại thấy tờ lệnh truy nã này càng nhìn càng thuận mắt, rốt cuộc mình cũng có thể lồng khung kính treo lên như mọi người rồi!
"Nè!"
Chopper chỉ vào cái tên trên lệnh truy nã, bảo: "Trước kia tên trên lệnh truy nã của anh Sanji chỉ là Sanji, nhưng bây giờ lại là Văn Tư Mạc Khắc Sơn Trị."
"Hửm!!"
Gương mặt đang đắc ý như gió xuân của Sanji bỗng biến sắc dữ dội, hai mắt trừng trừng dán chặt vào cái tên trên tờ lệnh truy nã mới.
Văn Tư Mạc Khắc Sơn Trị!
Đúng thật là Văn Tư Mạc Khắc Sơn Trị!
Mình thế mà lại bị gán cho họ của gã cha khốn nạn kia!
"Không thể nào!!"
Cả người Sanji quỵ rạp xuống đất, bộ dạng suy sụp so với Chopper vừa rồi chỉ có hơn chứ không kém, hệt như vừa trúng phải chiêu từ Trái Linh Linh của Perona vậy.
