Chương 397
Chương 397: Vi Vi tỉnh rồi
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Báo, báo, báo!"
Lúc này, một trinh sát Hải Quân vội vã chạy tới bẩm báo.
"Kính thưa..."
"Miễn lễ đi, mau nói cho ta biết phía trước có chuyện gì?" Tên trinh sát vừa định hành lễ đã bị Kam cắt ngang.
"Bẩm Coruclide Kam-sei đại nhân..."
Tên lính gật đầu, lập tức bẩm báo toàn bộ sự tình phía trước cho Kam.
"Băng Hải Tặc Râu Đen?"
Kam ngẩn người, không hiểu tại sao Râu Đen lại nhắm vào Băng Mũ Rơm.
Kam thầm nghĩ: "Chẳng lẽ Râu Đen nhắm vào Trái Nika của Luffy..."
"Không đúng..."
Kam gạt bỏ suy nghĩ đó: "Râu Đen không thể nào biết trái của Luffy là Trái Nika, hắn sẽ chỉ nghĩ đó là Trái Cao Su bình thường."
"Xem ra lúc này Vi Vi trở về vốn đã chẳng hợp lẽ thường. Lẽ nào Băng Mũ Rơm biết mình bị Râu Đen để mắt tới, nên mới cho Vi Vi rời đi sớm..."
Kam thầm tính toán, đã đoán ra được đại khái đầu đuôi câu chuyện.
"Coruclide Kam-sei đại nhân, bây giờ chúng ta phải làm sao?"
Trên boong tàu Thuyền Đảo, mấy tên lính Hải Quân cùng Kam đi "giải cứu con tin" lên tiếng hỏi.
"Đồ ngu, đương nhiên là tiếp tục tiến lên!"
Kam lập tức hạ lệnh tăng tốc toàn lực, trong lòng lo lắng cho an nguy của Vi Vi.
Ầm ầm ầm!!
Trên trời lại truyền đến một tiếng nổ kinh thiên.
"Mọi người..."
Vi Vi bị tiếng pháo đánh thức, run rẩy mở mắt.
Nàng nhanh chóng nhận ra mình đang nằm trên một mỏm đá ngầm, đồng thời hiểu ngay tình cảnh hiện tại.
Ánh mắt nàng thoáng qua tia hụt hẫng nhưng biến mất ngay. Nàng đã dốc hết sức mình, chẳng còn gì phải hối tiếc. Nàng càng hiểu rõ, để nàng rời đi lúc này chính là Băng Mũ Rơm đang bảo vệ nàng.
Ầm ầm ầm!!
Lại một tiếng nổ lớn vang dội, thu hút sự chú ý của Vi Vi.
"Bên kia!!"
Vi Vi trừng mắt nhìn chăm chú về phía mặt biển cách đó không xa...
Trời chưa sáng hẳn, nhưng nhờ ánh lửa bốc lên từ các vụ nổ, nàng nhìn rõ mồn một hai phe giao chiến là ai!
"Mọi người..."
Toàn thân Vi Vi run rẩy.
Nàng muốn gượng dậy, nhưng vết thương quá nặng khiến nàng nhất thời không tài nào đứng nổi.
"Vi Vi tỉnh rồi!"
Cách bãi đá hai cây số, Robin dùng kính viễn vọng quan sát Vi Vi không rời mắt, lập tức phát hiện nàng đã tỉnh lại.
"Công chúa Vi Vi, cô cảm thấy thế nào?"
Trên mỏm đá ngầm, giọng nói quan tâm của Robin vang lên ngay bên cạnh.
Vi Vi quay đầu nhìn lại, đó là một cái tai mọc trên cánh hoa, do Robin dùng năng lực Trái Hana Hana tạo ra để làm "máy liên lạc" tầm gần.
Vẫn không chịu gọi mình là Vi Vi sao?
Vi Vi khẽ thở dài trong lòng, đón lấy "máy liên lạc" rồi đi thẳng vào vấn đề: "Tình hình bây giờ ra sao rồi?"
"Đúng như chúng tôi suy đoán từ trước."
Robin thành thật đáp: "Băng Hải Tặc Râu Đen tới rồi!"
Robin nói tiếp: "Tin tốt là, kẻ đến dường như không phải bản thân Râu Đen!"
Robin nghiêm túc dặn: "Công chúa Vi Vi, cô cứ ở yên đó. Chúng tôi đã báo tin vứt bỏ con tin cho Hải Quân, chắc không bao lâu nữa Kam sẽ tới đón cô về."
"Nếu như, Kam... Kam hắn..."
Vi Vi nuốt nước bọt, không nói hết câu muốn hỏi.
Robin thẳng thắn: "Nếu Kam không tới, lát nữa chúng tôi sẽ đón cô quay lại."
"Ầm ầm ầm!!"
"Giết! Giết!"
"Keng! Keng——"
Tiếng pháo kích, tiếng hò hét, tiếng đao kiếm va chạm đan xen vào nhau, chiến trường hỗn loạn và khốc liệt tột độ.
"Đại tỷ, tỷ còn chưa ra tay sao?"
Một tên lâu la hạ giọng hỏi, không hiểu tại sao Catarina cứ liên tục hạ lệnh nã pháo, rồi bắt đám bia đỡ đạn bọn hắn xông lên nộp mạng.
Rõ ràng ban đầu ả nói chỉ cần lao thẳng lên chém giết là xong cơ mà.
"Sao lại thế này? Rốt cuộc là thế nào?"
Catarina hoàn toàn phớt lờ lời tên thuộc hạ, đôi mắt trợn trừng nhìn chòng chọc vào boong tàu Sunny Số Ba ở đằng xa.
Nhờ mang năng lực Trái Inu Inu no Mi Huyễn Thú Chủng - Hình thái Cửu Vĩ Hồ, thị lực của ả cực kỳ tinh tường.
Nhưng lúc này, ả chẳng hề thấy bóng dáng Công chúa Alabasta đâu cả!
"Chẳng lẽ tin tức đó là giả!"
Ý nghĩ này vừa lóe lên đã bị Catarina tự mình gạt bỏ.
Nếu bảo đám thủ hạ ả phái đi lừa gạt để giữ mạng thì còn hiểu được phần nào...
Nhưng ngặt nỗi mấy ngày gần đây, hơn mười băng hải tặc từng khiêu chiến Băng Mũ Rơm đều khẳng định trong nhóm có một ả tóc xanh lam, trận nào cũng xông lên đầu tiên, việc này tuyệt đối không thể là giả.
"Rốt cuộc là sao chứ!!"
Ánh mắt Catarina ngưng lại, rơi trên người Robin đang cầm kính viễn vọng.
"Chẳng lẽ..."
Trong lòng Catarina chợt nảy ra một ý, vội quát thủ hạ mang kính viễn vọng tới.
Ả nhìn theo hướng kính viễn vọng của Robin, lập tức trông thấy ngay Công chúa Alabasta mà ả đang tìm.
"Ta hiểu rồi, hóa ra lời đồn đó cũng là thật!"
Catarina lập tức nhớ ra, có tin đồn Băng Mũ Rơm bắt cóc một con tin từ tay Hải Quân mới trốn thoát trót lọt.
"Xem ra con tin đó chính là Công chúa Alabasta!" Catarina thầm gật đầu.
"Đại tỷ, anh em sắp chống không nổi rồi!"
Đám lâu la xung quanh kinh hãi trước thực lực của Băng Mũ Rơm, giục giã Catarina mau chóng ra tay.
"Lũ ngu, chúng ta đánh nhầm mục tiêu rồi!"
Catarina chửi mắng một câu, chỉ tay về phía mỏm đá ngầm đằng xa:
"Người phụ nữ trên mỏm đá đằng kia mới là kẻ ta cần!"
Ầm ầm ầm!!
Chiến trường trên mặt biển giằng co kịch liệt, ngoài hỏa lực bao phủ, vô số hải tặc bia đỡ đạn trèo lên boong tàu Sunny Số Ba.
Đám bia đỡ đạn này chẳng phải hạng tầm thường, mà là lâu la của băng Tứ Hoàng, ít nhiều cũng có chút bản lĩnh.
"Chín núi tám biển, là một thế giới, tụ ngàn cõi thành 'Tiểu Thiên Thế Giới', cõi này nhân ba, không vật nào ta không chém đứt! Tam Đao Lưu Áo Nghĩa: Nhất Đại Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới!!"
Zoro đọc từng câu khẩu quyết, vung đao chém gục cả một mảng lớn.
"Thịt cổ, thịt vai, thịt lưng, thịt thăn, thịt đùi, thịt nạc vai..."
Sanji miệng quát tên từng loại thịt, tung cước đá bay hàng loạt.
"Yo ho ho ho!!"
Brook kéo vĩ cầm, giai điệu du dương hòa cùng tiếng gào thét thảm thiết, toàn bộ quân địch đều chìm trong tiếng ca.
Bản nhạc vừa dứt, luồng hàn khí thấu xương bùng nổ bốn phía, trong tầm mắt chỉ còn lại những pho tượng băng sống động như thật.
"Cường Hóa Quái Thú!"
Lối đánh của Chopper nguyên thủy nhất, gầm thét lao vào quần thảo xé xác kẻ địch.
"Bách Hoa Thịnh Khai."
Robin bắt chéo hai tay, duy trì năng lực Trái Hana Hana nhưng không tham chiến.
Nàng dồn toàn bộ sự chú ý lên người Vi Vi, đề phòng mọi biến cố có thể xảy ra!
Ầm! Ầm!!
Đúng lúc này, lại một tiếng nổ lớn vang rền, một quả đạn pháo rực lửa bắn vút lên không trung.
"May quá, đợt này cũng cầm cự qua rồi."
Chopper gạt mồ hôi trên trán, biết đó là hiệu lệnh tạm thời rút lui của Băng Hải Tặc Râu Đen.
Zoro ngước mắt hỏi Robin: "Robin, tên Thiên Long Nhân kia vẫn chưa tới à?"
