Chương 40
Chương 40: Điều kiện
Đăng ngày 29/09/2026
19
"Thù giết cha, sợ là sau này ở lâu đến mấy cũng chẳng sinh nổi tình cảm!"
"Không được, tuyệt đối không thể để Cobra tìm chết nhanh như vậy."
Nghĩ tới đây, Tạp Mỗ rảo bước nhanh hơn.
Chẳng mấy chốc——
Hoàng cung Alabasta.
"Ta là quý tộc thế giới, Coruclide Kam-sei!"
Tạp Mỗ cao giọng tuyên bố thân phận, ánh mắt quét qua toàn bộ người có mặt trong điện.
Cuối cùng, ánh nhìn dừng lại trên người một nữ tử tóc xanh.
"Công chúa Alabasta!"
Tạp Mỗ khẽ ngẩng đầu, giọng mang theo vẻ kiêu ngạo: "Ta nghĩ, hẳn là ngươi đã nhận được tin tức từ phía Thế Giới Chính Phủ truyền tới."
Đang nói, Tạp Mỗ bỗng cảm thấy ánh mắt Vi Vi nhìn mình rất kỳ quái... Cứ như giữa hai bên có mối huyết hải thâm thù vậy!
Tạp Mỗ mù tịt luôn.
Đây rõ ràng là lần đầu tiên mình và Vi Vi gặp mặt!
Sao tự nhiên lại kết thù rồi?
Không chỉ có nàng, mấy tên đại thần vừa nghe tin Thiên Long Nhân đến mà vội vã quay trở lại cũng bày ra bộ dáng như lâm đại địch, bầu không khí trong điện thoáng chốc trở nên nặng nề ngột ngạt.
"Công chúa Alabasta!"
Tạp Mỗ khẽ ho một tiếng, giọng điệu trang nghiêm: "Ta thấy giữa chúng ta có lẽ đã xảy ra chút hiểu lầm. Hôn ước giữa ta và ngươi là mệnh lệnh của Thế Giới Chính Phủ, không phải thứ ngươi hay ta có thể tự ý quyết định."
Quả nhiên!
Lại dùng thân phận để đè người!
Vi Vi nghiến chặt răng, trầm giọng mắng: "Khốn khiếp, vô sỉ, hạ lưu!"
Giọng Vi Vi rất khẽ, nhưng vang lên giữa đại điện thênh thang thì ai nấy đều nghe rõ mồn một!
Vô sỉ? Hạ lưu?
Mặt Tạp Mỗ đen như đít nồi, chẳng hiểu sao lại có lắm kẻ mắng mình vô sỉ hạ lưu đến thế.
Phải biết rằng, người phụ nữ gần nhất mắng ta câu này đã tự dâng tới tận miệng rồi đấy!!
"Kính thưa Coruclide Kam-sei đại nhân cao quý."
Lúc này, lập tức có đại thần bước ra giải vây: "Ý của Vi Vi đại nhân là: Alabasta bao năm nay hạn hán không mưa, ngay cả hạ lưu sông Thánh Đa Lạp cũng khô cằn dị thường."
"Đúng vậy, từ sau khi Quốc vương Cobra ngã bệnh, quốc sự đều do Vi Vi đại nhân ngày ngày gánh vác, ngay cả lúc diện kiến quý tộc thế giới cũng đang đau đáu lo việc nước." Một đại thần khác phụ họa.
"Vi Vi đại nhân nói là 'vô vũ', là 'hạ lưu' của dòng sông đấy ạ!"
"Tuyệt đối không phải đang mắng Kam-sei đại nhân..."
"Đúng đúng đúng..."
Đại điện vốn đang im phăng phắc bỗng chốc trở nên ồn ào náo nhiệt, ai nấy đều hùa theo nói đỡ.
"Thế này cũng được à?!"
Trong lòng Tạp Mỗ tự lấy tay che mặt, đám này rõ ràng là giấu đầu hở đuôi, lạy ông tôi ở bụi này.
Tạp Mỗ cũng chẳng buồn chấp nhặt... Biết đâu đây lại là lời nguyền tự dâng tận miệng thì sao?
Tạp Mỗ thuận thế gật đầu: "Hóa ra là vậy."
Thấy cảnh này, không ít đại thần ngầm thở phào nhẹ nhõm!
May mà đám Thiên Long Nhân này đầu óc ngu ngơ, dễ bịp.
Cũng có vài đại thần trừng mắt dữ dằn nhìn Vi Vi, như muốn nói "ngươi liệu hồn đấy!".
"Đã như vậy, ta cũng không vòng vo nữa."
Giọng Tạp Mỗ càng thêm trịnh trọng: "Công chúa Alabasta, Nefeltari Vivi!"
"Đúng như lời vị đại thần vừa nói, Quốc vương Cobra đang lâm bệnh nặng. Chuyến này ta đến đây là đặc biệt cứu chữa cho nhạc phụ tương lai của mình. Ta có năng lực..."
Gần như cùng lúc đó, Bell gật đầu rút phăng thanh kiếm: "Công chúa Vi Vi là Nữ vương đời kế tiếp của Alabasta chúng ta! Người tuyệt đối sẽ không..."
Hai luồng âm thanh càng nói càng nhỏ, cho đến khi biến mất tăm...
Toàn trường: Hả???
Trong nháy mắt, bầu không khí ngột ngạt trong đại điện hoàn toàn tan biến! Mọi người trợn tròn mắt nhìn trừng trừng vào Tạp Mỗ, mặt ai nấy đều tràn ngập vẻ không dám tin!
Tên Thiên Long Nhân kia vừa nói cái gì?
Hắn không phải đến để cướp người à?
"Kính thưa Coruclide Kam-sei đại nhân cao quý,"
Igaram là người phản ứng đầu tiên, lập tức cúi gập người hành lễ: "Chẳng lẽ ngài có cách chữa khỏi căn bệnh kín của Quốc vương?!"
"Đương nhiên!"
Tạp Mỗ gật đầu, lúc này mới vỡ lẽ bầu không khí kỳ quặc ban nãy rốt cuộc là từ đâu mà ra.
"Thật... Thật sao..."
Thần sắc Vi Vi có chút ngơ ngẩn.
"Sao thế, ngươi còn không bằng lòng à?" Tạp Mỗ liếc mắt sang.
Mặt Vi Vi lập tức đỏ bừng vì xấu hổ!
Hóa ra bấy lâu nay đều là do nàng tự nghĩ lệch đi!!
Tên Thiên Long Nhân này đến đây không phải để bắt ép nàng, mà là đến thăm bệnh phụ vương...
Chỉ là... tên Thiên Long Nhân này, cớ sao lại muốn cứu phụ vương của nàng chứ?
Không chỉ riêng Vi Vi, đông đảo đại thần trong điện cũng đều dấy lên mối nghi hoặc này.
"Có lẽ các ngươi sẽ thấy lạ, vì sao ta lại phải giúp các ngươi?"
Tạp Mỗ mở miệng giải thích: "Thứ nhất, các ngươi hẳn đã nhận được tin từ phía Thế Giới Chính Phủ, ta và Vi Vi có hôn ước, tương lai nàng sẽ là người phụ nữ của ta. Thứ hai, ta ra tay có điều kiện."
"Thứ ba, hoàng thất Alabasta có sâu xa nguồn gốc với gia tộc ta. Trong tộc tình cờ nghe tin Quốc vương Cobra ngã bệnh, cho nên mới phái ta tới giúp đỡ ngài."
Hai câu đầu Tạp Mỗ nói thật, còn vế sau thì thuần túy là bịa đặt.
Nhưng lời này lọt vào tai Vi Vi lại mang một tầng ý nghĩa hoàn toàn khác.
Nguồn gốc sâu xa!
Trước kia phụ vương từng nói Thế Giới Chính Phủ sẽ nể mặt hoàng thất bọn họ một chút!
Chẳng lẽ hoàng thất nhà mình thật sự có quan hệ nguồn gốc gì đó với Thiên Long Nhân?
"Kính thưa Coruclide Kam-sei đại nhân cao quý."
Vi Vi bước lên một bước hành lễ, giọng điệu đầy cung kính: "Không rõ ngài có cách gì để chữa trị cho phụ vương?"
Tạp Mỗ không trả lời ngay mà quét mắt nhìn đám đại thần xung quanh một lượt.
"Tên đằng kia, ngươi qua đây một chút."
"Thần sao?" Một tên đại thần mặt dơi tai chuột có chút ngơ ngác.
"Đúng, chính là ngươi!"
"Thật là thần sao?"
Tên đại thần thoáng vẻ thụ sủng nhược kinh.
Bao nhiêu người thế này, cớ sao Thiên Long Nhân đại nhân lại chỉ chọn trúng mỗi mình hắn? Nếu sau này có thể bám chân làm chó săn cho Thiên Long Nhân thì...
"Quỳ xuống!"
"Hả?"
Tên đại thần còn chưa kịp hiểu chuyện gì, Tạp Mỗ đã tung một cước đá thẳng vào khớp gối gã.
Tiếp đó, một chuỗi đòn liên hoàn giáng xuống ầm ầm, đánh gãy luôn xương cốt của tên đại thần.
"Coruclide Kam-sei đại nhân, ngài đang làm cái gì vậy!?" Igaram kinh hãi hét lớn.
"..." Đám đại thần còn lại như lâm đại địch.
Vi Vi đứng một bên ngoài mặt tuy sững sờ, nhưng trong lòng lại mừng thầm.
Đánh hay lắm, đánh chết nó đi! Lão già khọm này bình thường toàn đối đầu với nàng.
"Các ngươi cứ đứng đấy mà giương mắt nhìn!"
Tạp Mỗ dứt lời, lòng bàn tay ngưng tụ một khối cầu sáng màu trắng, rồi vung tay dán thẳng khối sáng ấy lên trán tên đại thần.
"Bốp——!"
"Á á á!"
Tên đại thần gào thét thảm thiết như heo bị chọc tiết, đổi lại là những cái tát liên tiếp giáng xuống.
Đợi đến khi khối quang cầu hoàn toàn tan biến, Tạp Mỗ mới chịu dừng tay.
Ngay sau đó, một cảnh tượng khó tin diễn ra... Tên đại thần nọ ngoại trừ mặt mũi bầm dập ra, thì toàn bộ xương cốt bị đánh gãy ban nãy đều đã lành lặn như chưa từng có chuyện gì xảy ra!
Tạp Mỗ cười nhạt: "Giờ thì hiểu rồi chứ."
"Đây là...!"
Mọi người có mặt tại đó sáng mắt lên, làm sao mà không hiểu cho được.
Chẳng phải là người sở hữu năng lực Ác Ma Quả Thực sao?
Lại còn là năng lực thuộc hệ trị liệu nữa chứ!
"Kính thưa Coruclide Kam-sei đại nhân cao quý, năng lực của ngài tuy lợi hại, nhưng Quốc vương Cobra sợ là không chịu nổi trận đòn nhừ tử thế này đâu ạ." Igaram cứ tưởng muốn trị liệu thì bắt buộc phải ăn tát.
"Đúng vậy, thân thể Quốc vương Cobra đã yếu đến mức đó rồi."
"Ăn thêm vài chưởng khéo tắt thở luôn mất."
"Thiên Long Nhân đại nhân, ngài có thể ra tay nhẹ bớt một chút được không."
"..."
Các đại thần khác nhao nhao phụ họa, cảm thấy cách này quá mạo hiểm.
"Ta chỉ ngứa mắt cái thói vô phép vô tắc, không coi chủ quân ra gì của hắn vừa rồi thôi, chứ có bảo trị bệnh là bắt buộc phải ăn đòn đâu."
Tạp Mỗ liếc xéo đám người một cái, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người Vi Vi.
"..."
Vi Vi nhíu chặt mày, nàng hiểu rõ trên đời này chẳng bao giờ có bữa ăn nào miễn phí.
Tạp Mỗ ban nãy đã nói rõ ràng, hắn đến chữa bệnh cho phụ vương là có điều kiện.
"Kính thưa Coruclide Kam-sei đại nhân cao quý."
Vi Vi bước lên một bước, cất lời hỏi: "Không rõ Alabasta chúng tôi cần phải trả cái giá gì?"
"Đơn giản!"
Tạp Mỗ phất tay áo: "Ta chỉ cần ngươi đồng ý với ta một điều kiện!"
"Điều kiện?"
Các đại thần trong điện đồng loạt biến sắc, dùng đầu ngón chân cũng đoán ra được điều kiện của tên Thiên Long Nhân này là gì!
Igaram cùng Bell "Chim Ưng" siết chặt nắm đấm.
Sắc mặt Vi Vi lại càng khó coi tột độ!
Hóa ra cạm bẫy nằm ở chỗ này, dùng tính mạng phụ vương để ép nàng phải đi vào khuôn phép!
Thiên Long Nhân, đúng là đê tiện vô sỉ đến cùng cực!!!
"Hửm???"
Nhìn thấy bộ dạng nghiến răng nghiến lợi của Vi Vi, Tạp Mỗ thật sự chẳng hiểu nổi ra làm sao!
Sao lại trưng ra cái bộ mặt thù sâu như biển đó nữa rồi? Hắn chỉ mong Vi Vi đến lúc đó trông chừng Cobra cẩn thận, đừng để lão già đi tìm đường chết, tránh cho việc sau này cha nàng chết thật rồi nàng lại quay sang oán trách hắn!
Bộ việc này quá đáng lắm sao?
"Sao thế, ngươi không muốn?" Tạp Mỗ bật thốt lên hỏi ngay tại chỗ.
"Ta..."
Vi Vi nghẹn lời, nhất thời không biết phải đáp thế nào.
Làm vậy thì có khác gì đem sự trong trắng của mình ra đánh đổi lấy sự an định cho cả một quốc gia đâu chứ?
