Chương 408
Chương 408: Người bất ngờ, đại đại mỹ nữ
Đăng ngày 30/09/2026
19
Ba ngày sau, bến cảng Dressrosa.
"Cứu ha ha ha, Trái Mera Mera là của ta rồi!"
"Khua môi múa mép! Cỡ phế vật tiền thưởng chưa tới năm mươi triệu như ngươi mà cũng mơ tưởng dòm ngó Trái Mera Mera à!"
"Ngươi nói cái gì?!"
Hai tên hải tặc vừa cãi cọ liền lập tức tuốt đao giương kiếm, đám hải tặc xung quanh đều biết điều lùi ra nhường chỗ.
"Đánh đi, đánh mạnh lên!"
"Thằng nào hèn thằng đó làm rùa rụt cổ!"
"..."
Ầm ầm ầm!!
Tiếng nổ vang rền, trận chiến nhanh chóng phân định thắng thua...
"Keng! Keng!!"
Chỗ này vừa dứt, đằng xa lại vang lên tiếng đao kiếm va chạm kịch liệt!
Hai tên hải tặc đang lao vào một mất một còn... Xem chừng từ hồi còn lênh đênh ngoài biển, bọn chúng đã kết không ít ân oán.
"Thật chẳng hiểu nổi, chỉ một viên Ác Ma Quả Thực thôi mà lũ ngu xuẩn kia thèm thuồng đến thế." Lucky từ nãy đến giờ chưa lộ mặt, hai tay gối sau đầu, khinh khỉnh liếc nhìn đám hải tặc đông đúc ngoài kia.
"Đồ đần!"
Minh Mỹ đi đằng trước đổi sắc mặt, quay ngoắt lại đá thẳng một cước vào người Lucky: "Ngươi tưởng người bình thường ai cũng như chúng ta, Ác Ma Quả Thực nhiều đến mức không biết chọn quả nào chắc?"
"Á, đau!"
Lucky xuýt xoa vì đau, rồi buột miệng hỏi một câu ngớ ngẩn: "Minh Mỹ, thứ đó hiếm lắm sao?"
"Dĩ nhiên là hiếm rồi!"
Minh Mỹ tức đến giậm chân bình bịch, không hiểu nổi một Thiên Long Nhân có đầu óc bình thường như Lucky sao lại chẳng hiểu nổi điều căn bản này.
Nàng không giống những Thiên Long Nhân khác, cực kỳ phản đối việc đem Ác Ma Quả Thực cho nô lệ ăn bừa bãi để mua vui, làm thế quá mức phung phí của trời.
Dù bản thân không ăn, đem Ác Ma Quả Thực dung hợp vào vũ khí cũng tốt hơn nhiều so với việc ném cho nô lệ diễn trò. Hoang phí vô độ như thế, Thiên Long Nhân không lụi bại thì ai lụi bại?
"Chuyện gì thế này, rốt cuộc là sao?"
Tạp Mỗ đi đầu đàn, nhìn bến cảng đông như nêm cối mà cảm thấy thế giới quan của mình sắp sụp đổ đến nơi.
Người đông khủng khiếp!
Cho dù Trái Mera Mera là Trái Ác Quỷ Hệ Tự Nhiên cực kỳ hiếm thấy, cũng tuyệt đối không thể thu hút nhiều hải tặc đến mức này.
"Cập tàu vào!!"
Đúng lúc đó, một con tàu khổng lồ áp sát bến cảng Dressrosa.
"Cút hết ra cho ta!"
Một tiếng nổ rền vang như sấm sét.
Một gã đàn ông vạm vỡ từ trên con tàu khổng lồ tung người nhảy xuống, đáp vững vàng trên mặt cảng, chấn động dữ dội khiến mặt đất rung chuyển!
"Ối mẹ ơi!"
Không ít kẻ đứng không vững, lảo đảo ngã chổng vó lên trời.
"Thằng khốn nào—"
Tiếng chửi rủa im bặt, chỉ thấy gã đàn ông hộ pháp mang đôi ngà voi vươn tay bóp nát đầu kẻ vừa chửi, rồi tiện tay vứt sang bên cạnh như ném rác.
"Đó là... Jack!!"
Đám đông trên bến cảng đồng loạt hít sâu một hơi khí lạnh, nhận ra thân phận của gã khổng lồ kia.
Một trong ba Đại Hạn của Bách Thú Hải Tặc Đoàn, kẻ được xưng là "Hạn Hán" Jack!
"Cút hết ra, một lũ phế vật!"
Jack gầm lên điên cuồng, muốn đuổi sạch sành sanh tất cả mọi người trên bến cảng.
"Phế vật?"
Vài tên hải tặc có máu mặt lập tức nóng mắt, tiến lên phía trước định nói chuyện phải quấy.
"Đừng tưởng ngươi là người của Tứ Hoàng Khải Đa thì bọn ta sợ nhé!"
"Nếu ta nhớ không lầm, ngươi chỉ là kẻ yếu nhất trong ba Đại Hạn thôi!"
"..."
Điếc không sợ súng, vài tên hải tặc ngông cuồng tới cực điểm căn bản chẳng thèm để Jack vào mắt.
"Các ngươi nói cái gì?"
Jack cau mày, sát khí đằng đằng chực bộc phát.
"Cộp! Cộp!"
Ngay lúc này, trên boong tàu khổng lồ xuất hiện hai bóng người khoác áo choàng đen, một lớn một nhỏ, một nữ một nam.
"Được rồi, Jack!"
Drake khoác áo choàng đen cất tiếng ngăn cản, gã thật sự không hiểu nổi vì sao Khải Đa lại phái tên ngốc này tới đây.
Cần phải nói thêm: Với tư cách là gián điệp của Hải Quân, Drake nhận thấy trên bến cảng có một bộ phận Hải Quân đang ẩn giấu thân phận giống mình, dĩ nhiên gã không thể để Jack tàn sát sạch sẽ bọn họ. Hơn nữa, mệnh lệnh của Khải Đa vốn cũng là như vậy.
"Ngươi đang dạy ta làm việc đấy à?"
Jack quay đầu trừng mắt giận dữ nhìn Drake trên boong tàu, dáng vẻ sẵn sàng trở mặt đánh nhau bất cứ lúc nào, tận đáy lòng gã vốn khinh thường tên Siêu Tân Tinh nửa đường quy phục này.
"Jack,"
Ánh mắt Drake phẳng lặng như giếng cổ nhìn chằm chằm Jack, lạnh nhạt nói: "Đây không phải mệnh lệnh của ta!"
"..."
Đối diện với đôi mắt ấy, khí thế hung hăng của Jack lập tức xìu xuống.
Lần này đến Dressrosa, một trong những mệnh lệnh của Khải Đa đại nhân chính là dặn gã không được gây chuyện.
"Chuyện gì thế này, rốt cuộc là sao, tại sao người của Khải Đa cũng ở đây?!"
Trong đám đông, Tạp Mỗ trợn tròn mắt, thật sự không tài nào hiểu nổi tình hình lúc này!
Nếu nói Tứ Hoàng như Râu Đen có hứng thú đặc biệt với Trái Mera Mera thì hắn còn hiểu được. Nhưng Khải Đa chuyên môn phái người đến vì Trái Mera Mera thì thật quá vô lý.
"Có khi nào Khải Đa không phải tới vì Trái Mera Mera?" Minh Mỹ bên cạnh khẽ nhắc nhở.
"Không phải vì Trái Mera Mera?" Tạp Mỗ khó hiểu nhìn nàng.
"Chuyện này..."
Minh Mỹ đảo mắt nhìn quanh, ra hiệu nơi này tai vách mạch rừng.
"Đại ca!!"
Lucky nước dãi chảy ròng ròng, ánh mắt dán chặt vào bóng người khoác áo choàng đen còn lại.
Tuy người phụ nữ kia trùm kín áo choàng, nhưng nhìn đường cong cơ thể bốc lửa đó, tuyệt đối là một đại mỹ nhân hiếm có trần đời!!
Lucky quẹt nước dãi: "Đại ca, con ả hải tặc kia mà bắt được thì..."
"Cút, bắt được cũng là của ta!"
Ánh mắt Tạp Mỗ cũng rơi vào bóng người khoác áo đen kia, chính xác hơn là dán chặt vào Black Maria.
Thân hình khổng lồ, là nữ, thuộc Bách Thú Hải Tặc Đoàn... Tạp Mỗ liếc mắt một cái là nhận ra ngay đó là Black Maria!
Trước kia lúc tính kế giết Đào Chi Trợ, tâm trí hắn đều dồn hết vào Đại Hòa và Nhật Hòa, suýt chút nữa bỏ quên một đại mỹ nhân cực phẩm như Black Maria.
"Đại ca!!"
Lucky tức đến giậm chân, kêu gào than thở mình chẳng có lấy một người đàn bà ra hồn, toàn phải tìm đến kỹ viện để tìm lại tự tin.
Đối mặt với lời cằn nhằn của thằng đàn em, Tạp Mỗ chỉ phun ra ba chữ: "Đại Lực Hoàn..."
"Tuân lệnh đại ca."
Lucky lập tức cụp đuôi nhận thua, giữa việc ngày nào cũng có cơm ăn với việc chỉ được ăn một bữa ngon, hắn vẫn phân biệt được cái nào lợi hơn.
"Hừ, hừ, hừ!"
Minh Mỹ bên cạnh tức tối phồng má: "Đàn ông các người!"
"Được rồi, đi gặp Doflamingo thương lượng trước đã."
Tạp Mỗ ngoái đầu nhìn Black Maria một cái, biết rõ bây giờ chưa phải lúc vơ vét đàn bà...
Chỉ cần xử đẹp Luffy, hắn sẽ giữ vững được thân phận Thiên Long Nhân!
Thiên Long Nhân, lại còn là đích tử của gia tộc trực hệ, có cái thân phận này trong tay, thiên hạ này có người phụ nữ nào mà hắn không có được?
"Được." Minh Mỹ và Lucky đồng thanh đáp.
Rất nhanh sau đó.
Ba vị Thiên Long Nhân gồm Tạp Mỗ, Minh Mỹ và Lucky rảo bước hướng về địa điểm đã hẹn trước với Doflamingo.
Cũng phải nói thêm: Ain, Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ, Lôi Cửu và Vi Vi đều không đi theo, tạm thời vẫn ở lại trên con Thuyền Đảo đang lặn dưới đáy nước.
Còn về phần Hải Quân...
Dù Dressrosa là quốc gia thuộc Thế Giới Chính Phủ, nhưng trong tình thế hải tặc tụ tập đông đảo như thế này, bọn họ cũng không tiện rầm rộ xuất đầu lộ diện.
