Chương 416
Chương 416: Luffy, cậu đang làm cái trò gì thế
Đăng ngày 30/09/2026
19
“Ách……”
Ain liếc nhìn Vi Vi cách đó không xa, rồi lại nhìn “Sa Sa” với vẻ mặt đầy nghiêm túc.
Đồ ngạo kiều chết tiệt, lừa ai chứ!
Ai tin mấy lời ma quỷ này của ngươi thì đúng là đồ ngốc.
Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ chẳng mảy may nhận ra có gì bất thường, ả ngước mắt nhìn Ain rồi nói tiếp:
“Ngươi cũng có thể đi báo danh, tùy tiện bịa ra một thân phận là lừa gạt qua ải được ngay. Nếu giành chiến thắng…… Trái Ác Quỷ Hệ Tự Nhiên đổi được không ít tiền đâu.”
“Không thèm!”
Ain xua tay, tỏ vẻ chẳng thèm đứng chung sàn đấu với hải tặc.
Hơn nữa…… quy tắc giải đấu mới tăng thêm đột xuất một điều, khiến cô có chút khó chấp nhận.
Ở giai đoạn đấu loại sơ bộ, không cho phép ra tay đoạt mạng đối thủ!
Là một cựu Hải Quân từng theo học Zephyr, bắt cô phải nương tay với hải tặc thì khó khăn quá rồi……
Đội ngũ tạm thời ghép lại này dựa theo mức độ thân sơ có thể chia sơ bộ thành ba nhóm nhỏ.
Zoro, Chopper, Robin, Brook thành một nhóm; Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ và Ain thành một nhóm; Sanji cùng Lôi Cửu hai chị em ở một bên không biết đang tranh cãi chuyện gì.
Riêng Vi Vi thì bận rộn chạy đi chạy lại, chốc chốc tới trò chuyện vài câu với người Băng Mũ Rơm, chốc chốc lại tâm sự với Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ và Ain, hy vọng quan hệ đôi bên có thể hòa hoãn đôi chút……
Dĩ nhiên, khoảng cách giữa các nhóm cũng chỉ chừng ba bốn mét.
“Khốn kiếp! Tên khốn Luffy sao còn chưa tới!”
Mọi người trong Băng Mũ Rơm cằn nhằn chửi đổng, rõ ràng là chờ đến mức mất hết kiên nhẫn!
Nếu không phải bến tàu quá đông người, không thích hợp chạm mặt, bọn họ tuyệt đối chẳng đời nào chọn chỗ này làm điểm hẹn!
Hơn nữa theo lẽ thường, chẳng phải nên là Luffy đứng đây đợi bọn họ sao?
“Puru puru!”
Robin sốt ruột gọi vào Ốc Sên Truyền Tin: “Luffy, Nami, hai người sao còn chưa tới!”
“Xin lỗi, vừa rồi bọn tôi vướng chút việc, sẽ tới ngay——”
Lời Nami còn chưa dứt, Ốc Sên Truyền Tin đã bị Luffy giật lấy.
“Xin lỗi, xin lỗi nhé! Để mọi người đợi lâu, bọn tôi tới ngay đây!”
Tiếng Luffy the thé sang sảng, vừa truyền ra từ Ốc Sên Truyền Tin trên tay Robin, vừa vọng lại từ con phố phía xa.
“Hử?!”
Cả đám Băng Mũ Rơm bị tiếng động thu hút, đồng loạt quay đầu nhìn về phía con phố đằng xa.
Chỉ thấy trên đường phố xa xa, một bóng người vừa cười ha hả vừa điên cuồng lao về phía bọn họ, đằng sau còn có hai bóng hình yểu điệu thở không ra hơi đang ráng đuổi theo, lớn tiếng giục Luffy chạy chậm lại.
“Là Luffy, đúng là Luffy rồi!”
Chopper dùng cả tay lẫn chân trèo lên đầu Zoro, huơ tay múa chân muốn ra hiệu cho Luffy biết bọn họ ở đây.
“……”
Zoro chẳng buồn để ý tới Chopper trên đầu, ánh mắt thoáng lộ vẻ lo âu nhìn sang Công Chúa Vi Vi.
“Là Luffy!!”
Vi Vi run bắn người, vẫn chưa biết phải đối mặt với Luffy thế nào, và mở lời về chuyện kia ra sao……
“Mũ Rơm!!”
Ain nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Luffy, hận không thể lột da xẻ thịt hắn.
Nhưng cô cũng hiểu hiện tại chênh lệch lực lượng quá lớn, đành phải đè nén sát ý trong lòng xuống kẻo rước lấy phiền toái!
“Là Chopper!”
Mắt Luffy sáng rực, nhận ra bóng dáng Chopper.
“Hi hi hi, cái đầu xanh lá cây kia chắc chắn là Zoro rồi!”
Luffy càng chạy càng hăng, đã một thời gian không gặp đồng đội, trong lòng hắn nhớ nhung khôn xiết.
“Là Chopper, còn có cả Zoro……”
“Là Robin!”
“Là Brook!”
“Ủa? Người phụ nữ đang cãi nhau với Sanji là ai thế?”
“Hở? Sanji mà cũng cãi nhau với phụ nữ à?”
“Kia là, Vi Vi? Phải rồi, bọn Zoro có nói là gặp được Vi Vi.”
Ánh mắt rơi vào người Vi Vi, tốc độ của Luffy đột ngột chậm lại.
Hắn bỗng nhiên nhớ tới chuyện Vi Vi cùng tên khốn Tạp Mỗ làm trong con hẻm nhỏ ngày hôm đó……
Tuy đầu óc Luffy vốn chậm tiêu, nhưng hắn cũng biết hôn nhau là chuyện chỉ những kẻ vô cùng thân mật mới làm!
Vừa nghĩ tới cảnh Công Chúa Vi Vi ôm cổ tên khốn Tạp Mỗ chủ động hôn lên…… trong lòng hắn liền thấy khó chịu tột cùng, kéo theo đó là chút bài xích đối với Vi Vi.
“Ái chà, mình đang nghĩ cái quái gì thế này!”
Luffy tự tát vào mặt mình một cái thật mạnh trong lòng: “Vi Vi cũng là đồng đội của chúng ta mà! Hơn nữa còn là đồng đội mãi mãi!!”
Nghĩ tới đây, tốc độ vừa giảm của Luffy lại tăng vụt lên.
“Khoan đã, người kia là……”
Đồng tử Luffy co rút mãnh liệt, ánh mắt khóa chặt vào Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ đứng bên cạnh Vi Vi.
“Chết tiệt, ả là kẻ ở Đản Cao Đảo cứ muốn giết mình!!”
Vút vút vút!!
Tiếng xé gió chói tai bất ngờ vang lên, Luffy đạp mạnh một cú dưới chân, thân hình như báo săn phóng vọt về phía Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ.
Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh……
Chỉ nghe một tiếng “keng” chấn động, hai nắm đấm của Luffy và Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ va mạnh vào nhau.
“Phụt!!”
Vi Vi không chịu nổi luồng xung kích ập tới bất ngờ này, trực tiếp bị chấn văng, phun ra một ngụm máu tươi.
“Đúng là mất lịch sự hết chỗ nói!”
Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ khẽ nhíu mày, thân hình lóe lên, vung nắm đấm giáng mạnh xuống đầu Luffy.
Oành oành oành!!
Chỉ trong chớp mắt, Luffy đã bị đánh bay ngược ra ngoài.
“Sao có thể?”
Luffy lảo đảo gượng dậy, trợn tròn mắt, nhất thời không hiểu nổi người phụ nữ trông hơi giống Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ này sao lại mạnh lên nhiều đến thế!
Rõ ràng lúc ở Đản Cao Đảo, hắn với người phụ nữ này còn đánh ngang tài ngang sức!
Tại sao mới bẵng đi một thời gian ngắn không gặp, ả lại trở nên mạnh như vậy.
“Vi Vi, cô sao rồi.”
Luffy ra tay quá đột ngột, tới tận bây giờ Ain mới kịp phản ứng.
“Khụ khụ, tôi không sao.”
Vi Vi quệt vệt máu nơi khóe miệng, lúc này mới hiểu bản thân yếu ớt dường nào, chỉ riêng dư chấn do cường giả va chạm tạo ra mà mình cũng chẳng chống đỡ nổi.
“Luffy, cậu làm cái trò quỷ gì thế hả!”
Huyết áp cả đám Băng Mũ Rơm tăng vọt, không hiểu nổi Luffy vô duyên vô cớ ra tay đánh người làm gì, lại còn làm Vi Vi bị thương lây.
“A a a a, ta phải đánh bay ngươi!”
Lúc này Luffy hoàn toàn bỏ ngoài tai mọi lời can ngăn, trong đầu chỉ toàn ý nghĩ phải đánh bay người phụ nữ rất giống Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ trước mắt.
Dù sao khi ở Đản Cao Đảo, hắn đã phải chịu không ít đau khổ vì người phụ nữ này.
“Luffy, đừng quậy nữa!”
Từ xa truyền đến một tiếng quát lớn, một bóng người vừa đuổi tới liền sải bước nhanh tới trước mặt Luffy.
“Bốp!”
Nami vừa chạy tới lập tức giáng một quyền cho Luffy tỉnh táo lại:
“Luffy dừng tay mau, những người đó là ân nhân của Băng Mũ Rơm chúng ta đấy!!”
Nami từng đọc báo nên nhận ra người phụ nữ có nét giống Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ này, biết họ chính là phe đồng minh trong vụ ám sát BIG MOM.
Nếu không có bọn họ chia sẻ áp lực từ BIG MOM, e rằng Băng Hải Tặc Mũ Rơm giờ chỉ còn lại cô và Luffy.
“Hả?”
Luffy há hốc mồm: “Ân nhân?”
Một lát sau.
“Hóa ra là như vậy!!”
Luffy đập đùi một cái, cuối cùng cũng hiểu rõ ngọn ngành mọi chuyện.
Mọi người cũng đã rõ nguyên do vì sao Luffy lại ra tay với người phụ nữ khí chất bất phàm này, hóa ra giữa hai người từng có xích mích từ trước.
“Có điều……”
Luffy mang vẻ mặt đầy oán hận trừng mắt nhìn Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ:
“Chỉ tha cho ngươi lần này thôi, lần sau ta vẫn sẽ đánh bay ngươi!!”
