Chương 421
Chương 421: Violet: Tôi cũng vẫn còn trong trắng
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Phụ thân đại nhân, Rebecca, hai người..."
Violet bước tới bên cửa sổ, nhìn màn đêm dần buông mà trào nước mắt đắng cay, hoàn toàn khác hẳn dáng vẻ lúc nãy.
Là một vong quốc công chúa, nàng đã dốc cạn sức lực vì sự nghiệp phục quốc, liều mạng bảo toàn tính mạng cho cha, liều mạng giữ lấy mạng sống cho Rebecca.
Biết bao nhiêu chuyện, nếu không có nàng âm thầm xoay xở nơi bóng tối, hai ông cháu họ đã sớm mất mạng từ lâu!
Nhưng ý chí chủ quan của hai người đó, nàng chẳng thể nào xoay chuyển nổi...
Violet khẽ khép mắt, hai tay chắp lại, làm ra tư thế cầu nguyện: "Mong sao hai người sẽ không gặp chuyện gì..."
Một lát sau, Violet mở mắt, siết chặt nắm đấm:
"Tuyệt đối, không thể xảy ra chuyện!"
Mấy ngày trước, khi biết cha mình cũng ghi danh tham gia "Hải Tặc Cạnh Kỹ Trường", nàng đã dùng quyền hạn thêm vào một điều luật:
Giai đoạn đầu của vòng loại, không được phép hạ sát thủ với đối phương.
Bản lĩnh của cha và Rebecca tới đâu, nàng quá rõ ràng, cả hai căn bản không thể nào vượt qua được vòng loại!
"Có điều nói đi cũng phải nói lại, mình phải ăn nói thế nào với Coruclide Kam-sei đây?"
Vừa nghĩ tới Rebecca, Violet lại thấy đau đầu. Nàng cảm thấy lúc này chính là cơ hội tốt nhất để tộc Riku phục quốc.
Là một trong những người từng tận mắt chứng kiến Tạp Mỗ xử tử Tra Nhĩ La Tư, nàng quá hiểu thân phận của Tạp Mỗ tôn quý đến nhường nào!
Doflamingo đứng trước mặt hắn cũng chỉ đành kẹp đuôi làm người, chuyện bọn họ phục quốc về cơ bản chỉ cần một câu nói của Tạp Mỗ là xong!
Nàng vẫn nhớ như in một trong những điều kiện then chốt lúc trước: Giao nộp Rebecca ra!
Thế nhưng, Rebecca đã từ chối, còn nói không muốn biến thành một kẻ giống như nàng.
"Rebecca!!"
Ánh mắt Violet loé lên một tia tàn nhẫn, dâng lên xúc động muốn trói gô Rebecca lại rồi quẳng lên giường Tạp Mỗ.
Dù sao, đổi một người đàn bà lấy cả một vương quốc, tính thế nào cũng là quá hời!
Thế nhưng xúc động ấy nhanh chóng tan biến.
Vẫn là câu nói đó, vì phục quốc, nàng có thể hi sinh tất cả những gì mình có, nhưng chỉ giới hạn trong bản thân nàng mà thôi!!
"Hay là, mình tự dâng mình cho hắn?"
Đôi mắt tựa như hai viên mã não của Violet khẽ chớp, nhìn bóng hình kiều diễm của bản thân phản chiếu trên mặt kính cửa sổ, ý nghĩ này lại một lần nữa nhảy ra trong đầu.
Về nhan sắc của mình, nàng vẫn tương đối tự tin!
Ngoại trừ làn da hơi ngăm màu lúa mì, mọi thứ khác đều không chê vào đâu được.
Hơn nữa cũng có không ít kẻ thích cái khẩu vị này, dường như người ta gọi kiểu da ngăm màu lúa mì như nàng là "thịt đen".
"Hơn nữa, mình vẫn còn là thân xử nữ..."
Toàn thân Violet khẽ run lên, trong lòng có một tia may mắn.
Nàng đại khái biết nguyên nhân vì sao ngần ấy năm Doflamingo không hề động tới mình, nghe đồn là Doflamingo phương diện kia không được...
...
Cùng lúc đó...
Cảng giao dịch ngầm Dressrosa.
Drake cùng Black Maria đã mua được số lượng vũ khí mà Bách Thú Hải Tặc Đoàn yêu cầu theo đúng hẹn. Nhưng do số lượng quá khổng lồ, phải chia làm ba đợt mới có thể vận chuyển hết...
"Kha kha kha!!"
Nhìn súng đạn chất cao như núi trước mắt, Drake cất tiếng cười sặc mùi phản diện, thể hiện trọn vẹn tố chất chuyên nghiệp của một nội gián.
"Có được lô súng đạn này, kế hoạch của Khải Đa đại nhân lại tiến thêm một bước! Bách Thú Hải Tặc Đoàn ta xưng bá thế giới chỉ còn là chuyện sớm muộn!"
"Còn sớm chán!"
Black Maria đứng bên che miệng cười duyên, tỏ ý đống súng đạn trước mắt mới chỉ là đợt đầu tiên.
Nàng cười nói: "Hơn nữa, Ác Ma Quả Thực nhân tạo trong kho của Joker vẫn chưa tới tay đâu."
Drake thuận miệng đáp: "Không sao, chậm vài ngày mà thôi!"
Black Maria xua tay: "Chẳng phải chuyện chậm vài ngày đâu. Ngươi đừng quên, trên đảo này còn không ít đồng đạo đấy. Cẩn thận kẻo lô vũ khí này bị bọn chúng cướp mất."
Drake hùng hồn nói: "Bọn chúng dám sao! Chúng ta chính là Bách Thú Hải Tặc Đoàn!"
Black Maria nhún vai, tỏ vẻ chẳng muốn đôi co nhiều với tên đàn ông này.
"Hay là thế này."
Bất chợt, Drake đề nghị: "Đúng rồi, hay là hai đứa mình ra ngoài uống vài ly ăn mừng đi?"
"Sau đó, chuốc cho ta say khướt..."
Black Maria thuận theo lời Drake, cười mỉa mai: "Tiếp đó, ngươi có thể giở trò đồi bại chứ gì."
"Cái này!!"
Khóe miệng Drake khẽ giật giật. Hắn đúng là muốn chuốc say Black Maria, nhưng tuyệt đối không phải để giở trò đồi bại.
"Tên đàn ông thối tha, nếu ngươi không cùng là Toba Roppo với ta..."
Black Maria che miệng cười kiều diễm, nhưng trong giọng nói lại không giấu nổi vẻ lạnh lẽo: "Ta nhất định sẽ hành hạ ngươi ra bã."
"Nếu thật sự như thế!"
Drake ngẩng đầu đối mắt với Black Maria, không chút nhượng bộ: "Ta cũng chẳng nương tay với đàn bà đâu."
"Được rồi,"
Trước ánh mắt nghiêm túc của Drake, Black Maria cười khẽ xua tay: "Quán rượu ở đây chắc cũng chẳng có cái ly nào vừa cỡ cho ta dùng đâu, ngươi muốn ăn mừng thì tự đi mà ăn mừng."
"Cái này!!"
Khóe miệng Drake lại giật thêm lần nữa, phát hiện nàng nói quá có lý.
Thân hình của Black Maria tuy vô cùng thon thả, nhưng vóc dáng của nàng còn cao hơn cả Kaido!
Cũng chẳng biết sau này nàng lấy chồng, người đàn ông của nàng phải làm sao mới có thể...
Drake thầm lẩm bẩm trong bụng, sau đó làm ra vẻ tiếc nuối:
"Đã vậy thì ta chỉ đành đi một mình thôi."
Nói xong, Drake cười lớn sải bước ra ngoài, trên mặt dường như còn vương lại một tia tà niệm.
"Hừ, đàn ông!"
Black Maria liếc mắt nhìn theo bóng lưng vội vã rời đi của Drake, tự cho là đã nhìn thấu tia tà niệm kia là gì.
Vút vút vút!!
Lúc này, bóng người Drake chuyển động thoăn thoắt như quỷ mị, chạy ra một quãng thật xa mới rũ bỏ toàn bộ lớp ngụy trang.
Hắn lại nhìn quanh một vòng, xác nhận bốn bề vắng lặng mới lấy ra một con Ốc Sên Truyền Tin loại nhỏ có tính năng chống nghe lén.
"Chỉ huy, chỉ huy!! Nhận được xin trả lời."
Drake, gián điệp do Hải Quân cài cắm vào Bách Thú Hải Tặc Đoàn, đội trưởng của lực lượng SWORD!
"Drake, có chuyện gì vậy?" Người bên kia đầu dây trầm giọng hỏi.
"Chỉ huy, Kaido hiện đang thu mua vũ khí với số lượng cực lớn..."
Drake thuật lại tường tận tin tức mình nắm được cho đối phương, đồng thời nói ra mối lo ngại của bản thân.
Vốn dĩ, chuyện mua bán vũ khí thế này một tên nội gián như hắn sẽ chẳng thèm can thiệp.
Chỉ là, lần này Kaido mua quá nhiều!
Nhiều hơn gấp mấy lần "lượng dùng trong ba năm" mà hắn dự tính từ trước... hơn nữa còn có số lượng lớn Ác Ma Quả Thực nhân tạo chưa rõ con số cụ thể còn nằm trong kho.
Khoảng thời gian nằm vùng, hắn đại khái đã nắm được kế hoạch của Kaido. Lão ta muốn dựng lên một đế quốc hải tặc, từ đó phát động chiến tranh với Hải Quân...
"Ngươi phải tìm mọi cách tiêu hủy lô vũ khí này! Nếu rơi vào tay Kaido, chiến tranh sau này không biết sẽ có bao nhiêu hải binh tầng dưới phải bỏ mạng dưới họng súng của chúng đâu." Người bên kia Ốc Sên Truyền Tin ra lệnh.
"Hơi khó khăn, người cùng mua vũ khí với tôi còn có Black Maria." Drake lộ vẻ khó xử.
Người bên kia Ốc Sên Truyền Tin trầm ngâm một lát rồi cất giọng hỏi:
"Ngươi có nắm chắc giết được ả không?"
