Chương 427
Chương 427: Nhắm trúng cái đầu của Vi Vi
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Cũng không biết sau này, còn có thể thấy lại cảnh tượng này nữa hay không."
Zoro không kìm được thở dài một tiếng, dù là tâm tính kiên định như hắn lúc này cũng có chút cảm giác uể oải vô lực.
Thành viên lần lượt rời đi, nhưng lại không có máu mới bổ sung.
"Đúng rồi, Nami!!"
Zoro đột nhiên đứng dậy, gọi giật Nami lại: "Người phụ nữ tên Rebecca ban ngày, cô ta có phải có vấn đề gì không."
Hắn có ý muốn thêm máu mới vào Băng Hải Tặc Mũ Rơm của bọn họ, nhưng hôm nay lúc ghi danh ở Hải Tặc Cạnh Kỹ Trường...
Tuy tiếng bàn tán rất nhỏ, nhưng với Haki Quan Sát của Zoro, hắn vẫn nghe ra không ít kẻ có lời ra tiếng vào về Rebecca.
"Chuyện này..."
Vẻ mặt Nami hơi khó xử, ngẫm nghĩ một lát rồi nói thật: "Cái này tôi cũng không rõ lắm, nhưng dường như Rebecca thuộc Nhất Tộc Tội Nhân của Dressrosa."
"Nhất Tộc Tội Nhân?"
Động tác của Chopper và Brook đồng thời khựng lại, ánh mắt ngờ vực dồn sang Nami.
"Làm sao có thể?!"
Dù bọn họ mới chỉ gặp Rebecca một lần, nhưng ấn tượng ban đầu khá tốt, quả thực không thể liên hệ cô với hai chữ tội nhân được.
"Cụ thể thế nào tôi cũng không rõ, nhưng nghe nói mười năm trước, quốc vương Dressrosa đã vung đao đồ sát khắp phố, phóng hỏa thiêu thành! Khiến dân chúng oán thán ngút trời..."
"May nhờ có vị vua hiện tại, cũng chính là một trong các Vương Hạ Thất Vũ Hải – Doflamingo xuất hiện ngăn chặn bi kịch xảy ra."
Nami lắc đầu, giải thích vài đầu đuôi câu chuyện mà mình nghe ngóng được.
Nami nói tiếp: "Còn Rebecca dường như chính là huyết mạch còn sót lại của vương tộc Dressrosa mười năm trước, cho nên người dân Dressrosa đều chẳng ai cho cô ấy sắc mặt tốt."
"Tất nhiên! Tôi chẳng hề đồng tình với đoạn lịch sử này."
Nami tức giận nói: "Thất Vũ Hải là cái thứ gì, Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ đã cho chúng ta thấy quá rõ rồi!"
"Hóa ra là vậy."
Zoro âm thầm gật đầu, cũng chẳng mấy bất ngờ.
Hắn nhìn ra được, cô gái tên Rebecca kia trong lòng có chút tự ti, nhưng đồng thời cũng rất kiên cường.
Khao khát được chở che, muốn đứng lên đấu tranh, nhưng cái mác 'Nhất Tộc Tội Nhân' trên người lại đóng chặt cô lên cột sỉ nhục.
Sinh ra đã phải chịu đủ mọi ánh mắt khinh miệt của thế nhân, thậm chí còn chẳng biết vì sao mình phải chịu đựng; nếu đổi lại là người bình thường, e rằng sớm đã không chịu nổi đả kích mà tự vẫn...
"Không đúng nha!"
Khung xương trán của Brook nhíu chặt, hắn xoa xoa cằm hỏi: "Nếu Rebecca thật sự là Nhất Tộc Tội Nhân, vậy cô ấy lấy tư cách gì để được đi theo tham gia Hội Nghị Thế Giới chứ?!"
Brook ngước mắt, nhìn mọi người: "Ban ngày Vi Vi Công Chúa có nói, cô ấy là thị nữ đi theo mà."
"Hử?!"
Ba người Nami ngẩn ra, cũng nhận thấy sự việc có điểm bất thường.
Được đi theo tham gia Hội Nghị Thế Giới đối với người thường là một vinh dự cực lớn, việc vinh quang như thế sao có thể rơi vào tay 'Nhất Tộc Tội Nhân'.
"Chịu thôi."
"Có lẽ chỉ là muốn làm nhục gia tộc họ!"
"Nếu thật là vậy, cũng chứng tỏ Doflamingo chẳng phải vị vua lòng dạ rộng rãi gì!"
"Tôi cảm giác chuyện mười năm trước có ẩn tình. Đằng sau có lẽ ẩn chứa chân tướng mà không ai hay biết."
"Thật cũng được, giả cũng thế. Chúng ta là hải tặc, tiếng xấu gì đó chẳng việc gì phải bận tâm."
"Ủa? Zoro, cậu muốn kéo Rebecca vào băng à?"
"Không nhất thiết phải là Rebecca, tôi chỉ biết nhân lực của chúng ta hiện tại đã quá ít..."
"Nói thì đúng là vậy, nhưng chuyện này vẫn phải do Luffy quyết định!"
Chuyện kết nạp người mới, chung quy vẫn phải để Luffy - vị thuyền trưởng này định đoạt.
"Đúng rồi, sao không thấy Luffy đâu?"
"Luffy bảo cơm cậu nấu dở tệ, nên vào thành tìm đồ ăn rồi!"
"Bốp!"
"Nami, hung dữ quá!"
"Đúng rồi, các cậu còn chưa kể cho tôi nghe chuyện ở Đản Cao Đảo đâu đấy!"
Nami hậm hực lườm mọi người, đến giờ vẫn còn ôm cục tức này.
Nếu biết giải quyết chuyện của Sanji phải đụng độ BIG MOM, cô thèm vào mà nghe lời Luffy, càng chẳng đời nào rời đi trước như kẻ bỏ rơi đồng đội thế này!
"Để tớ kể, để tớ kể cho!!"
Chopper háo hức nhảy cẫng lên, hệt như học trò sốt sắng xung phong trả lời câu hỏi của thầy giáo.
"Hôm đó..."
Dưới ánh trăng vằng vặc, Chopper sinh động kể lại những chuyện bọn họ đã trải qua trên Đản Cao Đảo.
"Tên Thiên Long Nhân kia canh giờ chuẩn thế cơ à? Nếu hắn tới chậm một bước thì làm sao?!"
"Thế mà không giở trò qua cầu rút ván, coi như hắn còn chút tính người!"
"..."
Miệng Nami thì càu nhàu mắng mỏ, nhưng ác cảm trong lòng dành cho Tạp Mỗ đã vơi đi đôi chút.
"Cái gì! Cậu nói đám trẻ lúc trước bị Luffy đánh bay là những đứa trẻ bị bắt cóc buôn bán từ khắp nơi trên thế giới ư?!"
Nami toàn thân run rẩy, ánh mắt cầu chứng nhìn sang Zoro và Brook.
Zoro và Brook nhìn nhau, rồi khẽ gật đầu: "Vi Vi nói như vậy, hơn nữa trong đó còn có hai người Alabasta."
"Sao lại như thế được?!"
Nami mềm nhũn cả người, ngồi bệt theo dáng chữ W trên boong tàu, nét mặt chết lặng.
Nửa ngày sau, Nami mới ngoảnh lại hỏi mọi người: "Luffy có biết chuyện này không?!"
"Bọn tôi chưa nói với Luffy, chuyện này nên để đích thân Vi Vi nói với cậu ấy." Zoro mở miệng: "Nên ban ngày tôi mới nhắc nhở Vi Vi."
"Tôi hiểu rồi."
Nami quệt giọt nước nơi khóe mắt, nhìn Chopper: "Vậy chuyện sau đó thì sao?"
"Chuyện sau đó..."
Chopper gom góp cảm xúc, lập tức kể lại chuyện bọn họ bị Thuyền Trưởng Thuyền Số 6 của Băng Hải Tặc Râu Đen tập kích, cùng với việc mục tiêu của bọn chúng rất có thể là Vi Vi.
"Băng Hải Tặc Râu Đen? Thuyền Trưởng Thuyền Số 6?"
Nami lập tức tỉnh táo lại, chạy vụt về phòng lấy ra một tờ lệnh truy nã.
Nami trải lệnh truy nã ra, hỏi: "Có phải ả không?"
Chopper trừng mắt nhìn Catarina trên lệnh truy nã: "Không sai, chính là ả!"
"Hử?"
Ánh mắt Zoro khẽ động, không hiểu tại sao Nami lại có lệnh truy nã của Catarina.
Hắn cũng chỉ nghe qua cái tên Catarina trong hai năm tu luyện, chứ không hề để tâm đặc biệt, càng không giữ lệnh truy nã của ả đàn bà đó.
"Nếu người các cậu gặp đúng là ả..."
Sắc mặt Nami nặng nề tột độ, trầm giọng: "Vậy thì mục tiêu của ả chắc chắn là Vi Vi rồi."
"Ý cậu là sao?" Mọi người tò mò.
"Catarina có biệt hiệu là 'Thợ Săn Trăng Khuyết', ả thích săn lùng đầu của mỹ nhân để làm bộ sưu tập!"
Nami phán đoán: "Tôi nghĩ, hẳn là ả đã nhắm trúng cái đầu của Vi Vi rồi!"
Nami lại bồi thêm: "Tôi cũng sợ có ngày mình biến thành con mồi của ả, nên mới đặc biệt lưu tâm đến tin tức về ả."
Vừa nói, Nami vừa đưa thêm một vài tài liệu về Catarina cho ba người Chopper xem.
"Kinh tởm quá!"
Sắc mặt ba người Chopper biến đổi, nhìn danh sách 'bộ sưu tập' liệt kê trên đó mà suýt nữa nôn thấu ruột gan.
Nami lại hỏi: "Đúng rồi, năng lực của ả rất khó nhằn, các cậu có bị ả áp sát không!"
"Xin lỗi."
Zoro gãi đầu ngượng ngùng, biểu thị bản thân đã thấy qua một kẻ khác mang diện mạo y hệt mình rồi.
"Vậy còn người khác có bị ả tiếp xúc không?"
