Chương 446
Chương 446: Tôi là Công Chúa Dressrosa
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Đúng vậy."
"Tại sao?" Sắc mặt Tạp Mỗ khó coi thấy rõ.
Violet hiếm khi không chịu hạ mình, nàng ưỡn thẳng lưng, nghiêm túc gật đầu: "Nàng là quốc dân của ta."
"Cái... cái gì!?"
Tạp Mỗ sững sờ đứng chôn chân tại chỗ, hắn nhận ra có lẽ đến tận hôm nay mình mới thực sự biết người phụ nữ tên Violet này.
"Xoạt!"
Chưa đợi Tạp Mỗ kịp phản ứng, Violet đã cởi bỏ bộ váy công chúa trên người, để lộ thân hình trắng ngần không một tì vết.
"Này này này, ngươi... ngươi định làm gì..."
Hơi thở Tạp Mỗ hơi nghẹn lại, lập tức hiểu ra hành động của Violet.
Hắn lùi về sau hai bước: "Không phải ban nãy ngươi vừa nói sao! Việc phục hưng tộc Riku không cần dùng đến sự trong trắng của một người phụ nữ để đánh đổi!"
"Ta là một người phụ nữ, nhưng..."
Violet siết chặt nắm tay, nở nụ cười rạng rỡ: "Ta còn là công chúa của Dressrosa."
Ầm ầm!!
Trong đầu Tạp Mỗ như nổ tung một tiếng sét!
Mấy chữ ngắn ngủi, đinh tai nhức óc.
Tạp Mỗ ngơ ngác nhìn Violet trước mắt, nhận ra mình tuyệt đối chỉ mới biết nàng từ hôm nay!
Cương liệt!
Dùng từ cương liệt để hình dung Violet là chuẩn xác không thể hơn!
Nét cương liệt này của Violet không phải dành cho bản thân nàng, mà là dành cho Dressrosa, dành cho toàn thể quốc dân Dressrosa.
Nàng thực sự rất muốn khôi phục gia tộc! Để tộc Riku phục hưng, nàng có thể trả bất kỳ giá nào...
Nhưng——
Nàng dường như chưa từng coi quốc dân là công cụ để phục quốc, phục hưng tộc Riku của mình!!
"Keng!"
Tạp Mỗ ngơ ngẩn nhìn Violet trước mặt, cổ họng hiếm hoi không hề nuốt nước bọt.
"Keng~ Keng~~ Keng~~~"
Mơ hồ như có thứ gì đó đang vỡ vụn.
Nét bài xích kia đã vỡ tan, chút thành kiến dành cho Violet...
"Ha ha ha!"
"Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi!"
"Ha ha ha!!"
"Ta đã bảo rồi, một tên háo sắc như ta làm sao có thể chỉ vì chuyện cỏn con đó mà hờ hững với mỹ nhân được!"
Tạp Mỗ bỗng nhiên cười lớn, cởi mở thông suốt.
Hắn chợt nhận ra, chút bài xích của mình đối với Violet không phải vì nàng đã mất đi thân thể trong sạch...
Chẳng biết từ khi nào, hắn luôn cho rằng Violet là một người phụ nữ đê tiện, không biết liêm sỉ!
Vì tính mạng của Vua Riku mà chịu trao thân cho Doflamingo! Nhẫn nhục ở lại gia tộc Donquixote, rốt cuộc lại chẳng làm nên trò trống gì...
Loại định kiến này bắt đầu từ bao giờ? Đúng rồi! Chính là từ vài tháng trước khi lần đầu gặp Violet, lúc nàng xông vào phòng của hắn——
Lúc đó, Tạp Mỗ đã cảm thấy Violet là một tiện nhân sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn dơ bẩn, trả bất kỳ giá nào chỉ để phục hưng tộc Riku!
Hắn còn nhớ mang máng mình từng bạt tai nàng! Từng bóp cổ nàng...
Tạp Mỗ hắn hiếm khi đối xử với phụ nữ như vậy, mà Violet chính là ngoại lệ!
Cũng vì thế nên Tạp Mỗ mới đưa ra điều kiện dùng Rebecca để đổi lấy sự phục hưng của bộ tộc, hắn chắc mẩm Violet tuyệt đối không thể từ chối...
"Keng~~ Keng~~~~"
Nếu Violet ngoan ngoãn trói Rebecca đem tới, Tạp Mỗ sẽ khen nàng làm tốt, nhưng thâm tâm sẽ chẳng coi nàng ra gì; nếu nàng ngây ngốc nói là vì quốc dân rồi chịu thua, sau đó Tạp Mỗ sẽ nghĩ nàng là một đứa ngu xuẩn!
Nhưng sau khi "bảo vệ quốc dân", nàng lại lập tức gánh vác trách nhiệm của một công chúa——
"Keng~ Keng~~~~ Keng!!"
Tạp Mỗ hắn thích Robin, chẳng phải vì Robin ở Water 7 thà hy sinh bản thân cũng muốn bảo vệ Băng Mũ Rơm hay sao?
Tạp Mỗ hắn cũng thích Vi Vi, chẳng phải vì nàng không như tên Oden ngu xuẩn bỏ rơi đất nước để ra khơi, mà là một nàng công chúa biết gánh vác trách nhiệm hay sao?
Thích một người, có thể là mê đắm túi da bên ngoài, cũng có thể là yêu quý linh hồn bên trong.
"Ha ha ha ha!!"
Đột nhiên, Tạp Mỗ lại cười lớn một lần nữa.
Tạp Mỗ sải bước tới, bế bổng Violet lên theo kiểu công chúa.
Hắn nhìn vào đôi mắt kiên định như ngọc mã não của nàng:
"Nàng biết không? Ta từng tưởng tượng ra rất nhiều khung cảnh chiếm được nàng! Mà những cảnh tượng đó đều có chung một điểm..."
"Đó là ta luôn nghĩ đến Doflamingo! Nghĩ xem hắn ở ngoài cửa nghiến răng nghiến lợi thế nào, nghĩ xem hắn ở ngoài cửa âm thầm rơi lệ ra sao... còn ta ở trong phòng cười 'khặc khặc khặc'."
"Tại sao?"
Violet giật mình trước phản ứng của Tạp Mỗ.
"Ha ha ha! Tại sao ư?"
Tạp Mỗ lắc đầu: "Ta cũng chẳng biết tại sao..."
"Ha ha ha!!"
Tạp Mỗ như trút được mây mù trông thấy mặt trời, ngửa mặt cười to: "Nhưng bây giờ, không cần điểm chung đó nữa rồi!!"
……
……
Lúc này——
Trên Đấu Thú Trường.
Keng! Keng keng!!
Tiếng kim loại va chạm kịch liệt vang lên liên hồi, thắng bại trên sàn đấu nhanh chóng ngã ngũ...
"Xem ra tôi đoán quả không sai, Luffy đã tiến vào vòng trong mà không gặp chút hồi hộp nào!"
Người dẫn chương trình cao giọng đầy sôi nổi, tuyên bố kẻ chiến thắng là Luffy.
"Dù đã nói một lần rồi nhưng tôi vẫn phải nhắc lại, Băng Mũ Rơm rất có khả năng sẽ là người chiến thắng cuối cùng của 'Hải Tặc Cạnh Kỹ Trường' lần này!"
"Anh có vẻ rất đánh giá cao Băng Mũ Rơm nhỉ?"
Nữ MC bên cạnh phối hợp hỏi: "Nhưng theo tôi biết thì tiền truy nã của họ đâu phải cao nhất toàn trường?"
"Không không không!!"
Người dẫn chương trình lắc đầu nguầy nguậy, giải thích: "Mức truy nã của hải tặc tuy phần nào phản ánh mạnh yếu, nhưng không phải tuyệt đối! Ví dụ như vị vua nhân từ của Dressrosa chúng ta: Doflamingo..."
"Tiền truy nã trước đây của ngài là 340 triệu Beri—— nhưng đó là do sau khi đảm nhiệm chức Thất Vũ Hải, được chính thức biên chế nên tiền thưởng không tăng nữa!"
"Đám hải tặc tham chiến không thiếu kẻ có tiền truy nã cao hơn quốc vương Dressrosa của chúng ta, nhưng có tên nào dám không nể mặt quốc vương đâu?"
Tên dẫn chương trình nịnh nọt kêu vang như chuông, thầm nghĩ tối nay chắc chắn sẽ được thưởng thêm đùi gà.
"Ồ, vậy người phụ nữ hôm qua đại náo Đấu Thú Trường dường như đâu có nể mặt quốc vương Dressrosa của các người đâu?" Nữ MC thắc mắc hỏi.
"Ách chuyện này!!"
Khóe miệng gã MC giật liên hồi.
Đúng là chuyện không nên nhắc lại cứ bới ra, đây chẳng phải tự phá đám sao? Đùi gà tối nay bay màu rồi...
"Khụ khụ!!"
Tên MC ho nhẹ một tiếng, ra hiệu cho nhân viên hậu đài tắt micro của nữ MC.
"Tóm lại!"
Tên MC nói tiếp: "Điều tôi muốn nói là, tiền truy nã cao hay thấp không đại diện cho thực lực mạnh hay yếu của hải tặc."
"Vừa rồi trợ lý của tôi cũng có nhắc đến ả phụ nữ hôm qua vừa thấy quốc vương Dressrosa của chúng ta đã cắm đầu bỏ chạy! Thật ra ả không hề yếu, chỉ là hiện tại chưa có bất kỳ lệnh truy nã nào..."
"Nói nhảm gì thế?"
Khán giả trên khán đài bật ra một tràng la ó phản đối, tỏ ý bọn họ chỉ là thực lực kém một chút chứ mắt không có mù...
Hôm qua rõ ràng là người phụ nữ đó đè đầu cưỡi cổ Doflamingo một bậc!
Tên MC còn muốn giải thích tiếp, ngặt nỗi khán giả dưới sân chẳng thèm nghe.
"Đừng lảm nhảm nữa! Mau bắt đầu trận tiếp theo đi!!"
