Chương 450
Chương 450: Hàng hải, chính là vì kích thích!
Đăng ngày 30/09/2026
19
Lúc này tại Dressrosa, trời đã ngả về chiều.
Luffy vừa mắng chửi vừa rời đi, sau đó lập tức lao như bay về phía Đấu Thú Trường, hy vọng còn kịp xem trận đấu cuối cùng! Chỉ tiếc ông trời không chiều lòng người, Hải Tặc Cạnh Kỹ Trường hôm nay đã bế mạc……
Lúc này——
Trên con đường cách Sunny Số Ba khoảng hai cây số.
"Đáng chết, đều tại con khốn Vi Vi!"
Luffy không nhịn được chửi ầm lên, cảm thấy Vi Vi quả thực quá quắt hết chỗ nói.
Lỡ như trong những trận đấu hắn không kịp xem có đối thủ nặng ký tranh đoạt Trái Mera Mera thì sao?
Hắn đại khái đoán được vì sao Vi Vi lại ra tay đánh mình, chẳng qua là vì hắn ngộ sát mấy đứa nhóc mà thôi, nhưng Luffy hắn thật sự không cho rằng đây là chuyện gì to tát, người chết cũng đâu phải con nít của Alabasta nhà cô ta.
"Con khốn Vi Vi, nếu hại ta không lấy được Trái Mera Mera, ta nhất định không tha cho cô!"
Luffy thầm gật đầu trong bụng, cảm thấy trò phát điên hôm nay của Vi Vi chỉ tổ làm lãng phí thời gian của hắn.
"Luffy, bên này!!"
Đúng lúc này, đám người Băng Mũ Rơm từ xa vẫy tay ra hiệu, chạy tít từ đằng xa lại đón Luffy!
Họ tin rằng Luffy về muộn thế này ắt hẳn đã nói chuyện ổn thỏa với Vi Vi, giải quyết êm thấm chuyện đó rồi.
"Mọi người——"
Luffy rảo bước chạy tới, cảm thấy vẫn là đồng đội chính thức tốt hơn, không như Vi Vi động một tí là lên cơn thần kinh.
"Luffy!!"
Chopper nóng lòng chạy vội lên trước, nhảy tót vào lòng Luffy, dùng phương thức của loài vật để bày tỏ sự thân thiết……
"Hi hi hi, Chopper, được rồi, được rồi…… Nhột quá."
Luffy bị Chopper cọ cho cười ha ha.
"Đúng rồi, Luffy……"
Sắc mặt Chopper bỗng khựng lại, nhìn quanh bốn phía đều không thấy bóng dáng Vi Vi đâu.
Chopper gãi đầu hỏi: "Vi Vi đâu rồi!"
"Vi Vi?"
Luffy sững sờ, không hiểu Chopper tìm Vi Vi làm gì.
Hắn bĩu môi, có chút cụt hứng nói: "Cô ta, cô ta không đến."
"Hả? Vi Vi không đến?"
Chopper chớp chớp mắt, không hiểu cho lắm!
Theo lời Nami và Robin thì Vi Vi đáng lẽ phải qua ăn bữa cơm đạm bạc với Băng Mũ Rơm bọn họ mới đúng chứ!
"Đúng rồi Chopper! Hôm nay là ngày lành gì sao?"
Luffy hếch mũi hít mạnh một hơi, dù còn cách Sunny Số Ba một đoạn nhưng hắn đã ngửi thấy mùi đồ ăn thịnh soạn ngập tràn.
Đáng nói là: Sanji tuy nấu ăn ngon nhưng luôn giữ nguyên tắc không lãng phí, rất hiếm khi nấu quá nhiều món thịnh soạn, trừ phi gặp dịp đặc biệt nào đó.
"Đương nhiên rồi."
Chopper kiêu hãnh ngẩng đầu nhỏ lên, bụng nghĩ hôm nay là ngày Vi Vi cùng Luffy hòa giải chuyện kia, đương nhiên phải ăn mừng một bữa ra trò rồi.
Chẳng mấy chốc, bên trong phòng ăn của Sunny Số Ba.
Mỹ vị các món đã bày la liệt trên bàn ăn, chỉ đợi người chưa tới……
"Cái gì, Vi Vi không đến sao?!"
Mọi người Băng Mũ Rơm thốt lên kinh ngạc, không hiểu tại sao Vi Vi lại không tới.
Dựa theo phản ứng cảm xúc của Vi Vi trong phòng riêng ban ngày, cô rõ ràng có ý định hòa giải êm thấm mọi chuyện với Luffy mà.
"Thực ra cũng bình thường thôi……"
Robin thở dài một tiếng thật dài.
Sau khi Vi Vi nói thẳng mọi chuyện với Luffy, quan hệ giữa họ với Vi Vi, đặc biệt là giữa Luffy với Vi Vi đã trở nên vô cùng tế nhị.
"Nói cũng phải."
Mọi người thi nhau gật đầu, cảm thấy Robin nói rất có lý.
Dù Vi Vi có thể vờ như không có chuyện gì ngồi xuống ăn cơm tán gẫu cùng họ, nhưng Luffy sau khi biết những đứa trẻ mình giết là người của các nước trên thế giới, trong đó còn có cả người Alabasta, sợ là hắn cũng áy náy khôn nguôi…… chẳng biết phải đối mặt với Vi Vi thế nào!
Để tạm thời tránh cảnh ngượng ngùng đó, đương nhiên không tham gia cuộc vui này là tốt nhất.
"Mọi người——"
Luffy gãi đầu, vô cùng khó hiểu hỏi: "Sao ai cũng hỏi Vi Vi có đến hay không thế?"
Hắn luôn cảm thấy mọi người dường như đang giấu mình chuyện gì đó.
"Ban ngày lúc cậu không có ở đây, Vi Vi có nói với bọn tôi tối nay muốn ghé chơi."
Sanji từ trong bếp bước ra, thuận miệng nói.
"Thì ra là thế."
Luffy vỗ đùi một cái, cuối cùng cũng hiểu ra là có chuyện gì.
Chỉ là nhớ lại bộ dạng của Vi Vi lúc nãy, hắn thấy cô ta tạm thời chắc chẳng tới được đâu.
"Hơi tiếc thật, hôm nay nấu hơi nhiều món……"
Sanji cởi tạp dề, dựa người vào vách tường châm một điếu thuốc.
"Nhưng dù Vi Vi không tới……"
Hắn cao giọng quát: "Thức ăn hôm nay cũng phải ăn cho bằng hết, không được lãng phí đồ ăn."
Hắn quay đầu lại nói với Luffy: "Luffy! Cậu ăn khỏe nhất, chỗ thức ăn thừa cậu phải giải quyết sạch sẽ đấy……"
"Chuyện đó là đương nhiên rồi!"
Luffy hớn hở vỗ ngực, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, dứt lời liền tự mình lao vào ăn ngấu nghiến.
"Haizz."
Trái ngược hoàn toàn với Luffy, mọi người chẳng mấy ai có hứng ăn uống.
Thiếu mất một người, đáy lòng họ cứ thấy trống trải thế nào, nhất là mấy người từng thực sự đồng hành cùng Vi Vi……
"Yo ho ho ho!!"
Brook thấy bầu không khí có vẻ nặng nề, liền bật cười lớn nói: "Có cần tôi kể cho mọi người một câu chuyện ma không?"
"Thôi đi."
Mọi người đồng thanh từ chối, không có lấy nửa phần hứng thú.
Bản thân Brook đã chẳng khác nào nửa con ma rồi, để hắn kể chuyện ma thì có gì thú vị nữa đâu……
"Luffy, sau khi đoạt được Trái Mera Mera thì chúng ta đi đâu?"
Nami nhấp một ngụm rượu nhỏ, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi cái chốn thị phi này.
"Đi đâu à?"
Luffy ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi nói: "Chúng ta đi đấm bay Khải Đa đi."
Muốn trở thành Hải Tặc Vương, hắn không thể không đối đầu với Tứ Hoàng, hơn nữa hắn nhớ bên phía Khải Đa dường như cũng có một khối Poneglyph chỉ đường.
"Khải Đa?"
Robin đứng bên cạnh khựng lại một chút, rất nhanh đã hiểu ra mục đích của Luffy chính là Poneglyph!
Đó là chìa khóa then chốt để tiến tới Laugh Tale, trở thành Hải Tặc Vương……
Robin nhíu mày giải thích: "Luffy, thực ra chuyện hai vị hoàng đế BIG MOM và Bách Thú Khải Đa nắm giữ Poneglyph không phải là bí mật gì lớn! Nếu mục tiêu của cậu là Poneglyph, tôi khuyên cậu nên nhắm vào BIG MOM thì hơn."
"Thực lực của bà ta kém Khải Đa một bậc, hơn nữa chúng ta cũng đã có ân oán từ trước rồi."
"Không thèm."
Luffy lắc đầu dứt khoát, cho rằng đánh một BIG MOM đã tàn tạ thì chẳng có gì thú vị.
Chuyến hải trình phiêu lưu của hắn, cái cốt là phải tìm kiếm sự kích thích!
Luffy bĩu môi, vẻ mặt đầy hiếu thắng nói: "Hơn nữa tôi nghe nói, đám hải tặc Siêu Tân Tinh cùng lứa với chúng ta đã từng đánh Khải Đa rồi!"
"Haizz."
Robin ôm trán, biết tỏng tính cách này đúng thật là Luffy……
Robin lắc đầu, lại nói: "Dù cậu khăng khăng muốn đi đối phó với Khải Đa thì cũng không thực tế."
"Tại sao?" Luffy hỏi.
"Tạm gác chuyện chúng ta có lẽ còn chưa đủ thực lực để giao chiến với Tứ Hoàng sang một bên——"
Robin lắc đầu đáp: "Theo tin tức tôi biết được, Tứ Hoàng Khải Đa đang chiếm cứ Hòa Chi Quốc, đó là một quốc gia bế quan tỏa cảng... Người không thông thạo lối ra vào thì căn bản không tài nào đặt chân vào Hòa Chi Quốc được."
"A?"
Sắc mặt Luffy sa sầm, nhưng hắn cũng biết Robin học rộng hiểu nhiều. Một khi cô đã nói không thể đặt chân vào Hòa Chi Quốc, thì chắc chắn là không thể vào thật rồi.
