Chương 455
Chương 455: Hẹn hò, Tạp Mỗ và Vi Vi
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Chẳng phải ngươi là Thiên Long Nhân sao?"
Vi Vi như một cô bạn gái nhỏ trêu chọc: "Sao không mặc đồ của Thiên Long Nhân?"
Tạp Mỗ cười đáp: "Thật ra ta thấy bộ đồ đó xấu chết đi được, nhất là cái lồng thủy tinh kia, chẳng khác nào cái bể cá. Vừa ngố vừa xấu."
"Đúng thật."
Vi Vi thầm gật đầu, nhận ra Tạp Mỗ đúng là rất hiếm khi mặc trang phục Thiên Long Nhân. Thậm chí nàng chưa từng thấy Tạp Mỗ đội cái lồng kính như bể cá kia bao giờ…
"Tạp Mỗ…"
Vi Vi đưa mắt tình tứ nhìn Tạp Mỗ trước mặt, cảm nhận trái tim nhỏ bé đang đập thình thịch liên hồi.
Trong lòng nàng không thể không thừa nhận, dường như mình đã thực sự thích Tạp Mỗ rồi!
Bắt đầu từ lúc nào chứ?
Dường như chính nàng cũng chẳng rõ.
"Tạp Mỗ, ngươi có biết lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi là ở đâu không?" Vi Vi hỏi.
"Lần đầu tiên sao?"
Tạp Mỗ ngẫm nghĩ một hồi rồi quả quyết: "Là ở vương cung Dressrosa."
Tạp Mỗ trêu chọc: "Lúc đó ngươi còn định tự vẫn cơ mà."
"Mới không phải!"
Vi Vi hớp một ngụm rượu lớn, cao giọng: "Đó là lần đầu tiên ngươi gặp ta! Không phải lần đầu tiên ta thấy ngươi."
Gương mặt Vi Vi thoáng ửng hồng, nàng hỏi: "Ngươi còn nhớ tên hải tặc gặp phải khi vừa cập bến Alabasta không?"
"Hải tặc ư?"
Tạp Mỗ thoáng ngẩn ra: "Hình như đúng là có gặp một tên, râu ria gì đó thì phải?"
Tạp Mỗ nhất thời không nhớ nổi tên hải tặc kia gọi là gì, chỉ nhớ đó là một kẻ tép riu ăn theo Râu Trắng.
"Hắn tên là Tạp Hồ Tử, là kẻ sở hữu Trái Ác Quỷ Hệ Tự Nhiên!"
Vi Vi mang theo chút hơi men nhớ lại chuyện xưa.
Vi Vi cười có chút tự giễu: "Ngươi có biết không, khi nghe tin một kẻ sở hữu Trái Ác Quỷ Hệ Tự Nhiên đến tập kích Alabasta, ta sợ chết khiếp!"
"Lúc đó ta hạ lệnh sơ tán cư dân thành phố Nanohana, chuẩn bị quyết chiến với tên Tạp Hồ Tử kia. Kết quả đúng lúc ấy, ngoài cảng lại có một chiếc thuyền buôn tiến vào…"
"Ta đã ra lệnh phải bảo vệ an toàn cho thuyền buôn đó bằng mọi giá, ta bảo Alabasta có nghĩa vụ bảo vệ khách nhân ghé thăm… Ta đã làm thế đấy, nhưng trong lòng kỳ thực đã mắng chủ chiếc thuyền buôn kia cả trăm lần!"
"Tại sao lại đến vào lúc này, chẳng phải là tăng thêm độ khó cho chúng ta sao?"
"Thế nhưng rất nhanh sau đó ta mới biết, đó không phải thuyền buôn, mà là thuyền của Thiên Long Nhân, là thuyền của ngươi…"
"…"
"Về sau nữa, ta nhìn thấy ngươi áp giải đám hải tặc đó đi diễu phố. Đó mới là lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi."
"Hà…"
Vi Vi thở ra một hơi rượu, đã bắt đầu không chịu nổi tửu lực.
"Có chuyện đó sao?"
Tạp Mỗ gãi đầu, nhất thời thực sự không nhớ ra.
"Đương nhiên là có!"
Vi Vi say khướt nói: "Khi đó toàn bộ quan chức ở Nanohana đều ăn mừng thắng lợi! Ta đương nhiên cũng ăn mừng…"
"Nhưng trong lòng ta lại nghĩ."
Vi Vi lại lộ vẻ sầu muộn: "Tại sao Alabasta của ta lại yếu ớt đến thế! Loại tép riu các ngươi giải quyết nhẹ như lông hồng, chúng ta lại phải đối phó như lâm đại địch…"
"Có lẽ 'Sa Sa' nói đúng, Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ đúng là một tên đại phản diện không hơn không kém, nhưng hắn cũng từng làm anh hùng suốt một thời gian dài. Quãng thời gian đó thực sự không có nhiều chuyện phiền lòng như vậy…"
"Thực ra ngươi muốn mạnh lên rất đơn giản."
Tạp Mỗ nhướng mày, rèn sắt khi còn nóng: "Ta đã nói rồi, ta có thể giúp ngươi mạnh lên, chỉ cần——"
"Lại bốc phét!"
Vi Vi lườm Tạp Mỗ một cái, cảm thấy Tạp Mỗ chỉ là đang thèm muốn thân thể mình.
"Hơn nữa, cho dù lời ngươi nói là thật, thật sự có thể giúp ta mạnh lên. Thì đã sao chứ?"
Vi Vi liếc trắng mắt với Tạp Mỗ, lại nói: "Ta biết hết đấy, Thiên Long Nhân các ngươi phương diện kia không ra làm sao cả."
Vi Vi nói thẳng tuột: "Chắc là ta còn chưa kịp mạnh lên, ngươi, ngươi đã——"
"Á!"
Vi Vi dường như nhận ra mình nói lỡ lời, nàng vỗ trán vội vàng chữa lại: "Xin lỗi, đàn ông các ngươi hình như rất để ý chuyện này."
"Nhưng yên tâm đi, ta không để bụng đâu!"
Vi Vi vỗ ngực nói: "Mấy ngày nay ta có hỏi qua bác sĩ rồi, họ bảo có thể chữa được. Chỉ cần…"
"Này này này, mỗi ngày một trăm cân lá hẹ, ngươi định nhét ta chết nghẹn đấy à?"
Tạp Mỗ nhìn Vi Vi bắt đầu ăn nói lung tung, dở khóc dở cười.
"Hừ!"
Vi Vi có chút tức tối nói: "Ai bảo ngươi có nhiều phụ nữ như vậy! Trời mới biết sau này ngươi còn bao nhiêu người nữa! Mỗi ngày hai trăm cân khéo còn chẳng đủ."
Vi Vi chu môi, có chút hờn dỗi: "Đúng kiểu vừa yếu vừa thích chơi."
"Ai bảo ta yếu?"
"Bên ngoài đều đồn như thế! Thiên Long Nhân ở phương diện kia——"
"Đồ ngốc!"
Tạp Mỗ gõ nhẹ lên đầu Vi Vi, nói: "Tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Hôm nay ngươi có thể tận mắt kiểm chứng một chút."
"Mắt thấy là thật, làm sao mà kiểm chứng?" Vi Vi uống say, có chút không hiểu.
"Ngươi nói xem?" Tạp Mỗ ném cho Vi Vi một ánh mắt đầy ẩn ý.
"Hử?"
Vi Vi sững sờ trong giây lát, rồi lườm Tạp Mỗ một cái cháy mắt: "Lưu manh!"
Trong lòng Vi Vi lại thầm nghĩ: "Đồ ngốc! Chỉ mắt thấy tai nghe thì sao đủ chứ? Còn phải đích thân thực hành nữa chứ!"
Hai người vừa nói vừa cười, bữa tối rất nhanh đã kết thúc…
"Hai vị khách quý kính mến."
Lúc này, một món đồ chơi phục vụ của nhà hàng bước tới, nói: "Hai vị là vị khách thứ 520 và 521 của quán trong tháng này. Chỉ cần hai vị hôn nhau tại nhà hàng để thể hiện tình yêu, bữa ăn này sẽ được miễn phí."
"Không——"
Tạp Mỗ theo bản năng định từ chối, hắn đâu có thiếu chút tiền này?
"Được!"
Vi Vi cướp lời đáp lại, rồi không đợi Tạp Mỗ kịp phản ứng, nàng đã trực tiếp hôn thẳng lên môi hắn.
"Vi Vi, nàng…"
Tạp Mỗ nhất thời chưa kịp hiểu chuyện gì.
"Tạp Mỗ, ngươi ngốc thế!"
Vi Vi ra tay phủ đầu trước: "Được miễn phí sao lại không lấy! Ta là con gái còn chẳng ngại, ngươi để ý cái gì chứ!"
Vi Vi ngẩng cao đầu: "Hôm nay ngươi đi chơi với ta, vậy phải nghe lời ta."
Vi Vi quay đầu nhìn món đồ chơi phục vụ: "Được rồi chứ, miễn phí cho chúng tôi đi?"
"A! Thưa quý cô, cô hôn nhanh quá. Liệu có thể làm lại lần nữa không?"
Món đồ chơi phục vụ có chút mơ màng, nó làm việc ở đây lâu như vậy, thấy cặp đôi nào cũng e thẹn ngượng ngùng, đâu có ai bạo dạn như Vi Vi lúc này.
"Không thành vấn đề, hôn bao nhiêu lần cũng được!"
Vi Vi vì đã ngấm men say nên ăn nói bạt mạng: "Dù sao ta cũng bị tên khốn này nhìn sạch rồi."
"Hả? Hai người đã——"
Món đồ chơi phục vụ sững lại, lập tức lắc đầu: "Thành thật xin lỗi, suất miễn phí này chỉ dành riêng cho các cặp tình nhân, không bao gồm vợ chồng đã kết hôn——"
"Ngươi ngốc à!"
Vi Vi gầm nhẹ một tiếng về phía món đồ chơi phục vụ, vô cùng bất mãn: "Mắt nào của ngươi nhìn thấy ta với hắn là vợ chồng hả?"
"Nhưng hai người chẳng phải đã——"
Món đồ chơi phục vụ ngập ngừng muốn nói lại thôi.
"Đồ ngốc!"
Vi Vi gắt lên: "Ai quy định làm chuyện đó thì nhất định phải là vợ chồng! Vả lại ta còn chưa làm chuyện đó đâu đấy!"
Vi Vi lại nói: "Hơn nữa, người trẻ chúng ta thích chơi trò kích thích, ngươi quản được chắc?"
"A, vô cùng xin lỗi."
Món đồ chơi phục vụ cúi đầu nhận lỗi.
…
…
