Chương 46
Chương 46: Ưu Lạp
Đăng ngày 29/09/2026
19
Dặn dò xong xuôi, Tạp Mỗ không nán lại lâu, định bụng quay về đảo số 17.
Thế nhưng lúc đi ngang qua trước cửa một thương trường bình thường, hắn đột ngột khựng bước.
【Đinh——】
【Đinh——】
【Đinh——】
"Mẹ kiếp đừng đinh nữa! Có chuyện gì?" Tạp Mỗ sốt ruột hỏi.
【Đinh—— Phát hiện trong tòa kiến trúc này có nữ tử mang Điểm Số Vận Mệnh cực cao.】
Nữ tử mang Điểm Số Vận Mệnh cực cao?
Tạp Mỗ thoáng ngẩn ra. Hiện tại trong hậu cung của hắn, kẻ có Điểm Số Vận Mệnh cao nhất là Mansherry với 80 điểm, kế đó là Monet 70 điểm.
Cả hai nàng đều là những nhân vật có cốt truyện trong Hải Tặc Vương, thế mà cũng chưa được tính là cực cao, cớ sao một thương trường ngẫu nhiên lại có người sở hữu Điểm Số Vận Mệnh cực cao cho được?
"Đại ca, huynh muốn mua nô lệ à?"
Lucky thoáng giật mình, nhưng nhìn thấy khu thương trường này liền hiểu ngay, bèn hỏi.
"Nô lệ!"
Tạp Mỗ ngơ ngác, thầm nghĩ cái thương trường này nhìn kiểu gì cũng giống nơi buôn bán đàng hoàng.
"Đại ca ít khi ra ngoài nên không biết, thật ra tầng thượng của thương trường này chính là sàn đấu giá nô lệ."
Lucky xoa xoa hai tay, cười gian xảo: "Nghe đồn thỉnh thoảng còn có cả mỹ nhân Nhân Ngư còn nguyên vẹn nữa đấy."
"Hóa ra là thế."
Một giây trước Tạp Mỗ còn đang hoài nghi, chẳng lẽ đàn bà có Điểm Số Vận Mệnh cực cao lại là rau cải trắng ngoài chợ chắc?
Giây tiếp theo thì hắn đã hiểu, nô lệ đến từ khắp năm châu bốn biển, quả thực có khả năng này.
"Đi, ở nhà vừa vặn đang thiếu nô lệ."
Tạp Mỗ vỗ đùi một cái. Thân là kẻ từng thụ hưởng chín năm giáo dục bắt buộc ở kiếp trước, hắn chẳng kiêng nể gì.
Đàn bà chỉ cần lớn lên xinh đẹp là được, thân phận ra sao chẳng quan trọng.
"Chờ đã!"
Đột nhiên, Gia Kế cất tiếng gọi giật hai người lại, vẻ mặt đầy cảnh giác: "Ông chủ Kam-sei, hình như chúng ta bị bám đuôi rồi!"
"Cái gì?"
Mắt Lucky trợn trừng như chó Husky, vừa kinh vừa giận: "Ta và đại ca đều là Thiên Long Nhân, kẻ nào to gan dám theo dõi bọn ta?"
Chân mày Gia Kế nhíu chặt hơn, đáp: "Là CP0."
Lời vừa thốt ra, mọi chuyện lập tức sáng tỏ. Kẻ có thể điều động CP0 bám theo Thiên Long Nhân, chắc chắn phải là một Thiên Long Nhân khác!
"Chắc là Tạp Long rồi, Tam ca luôn đối đầu với ta."
Tạp Mỗ ngẫm nghĩ chốc lát là có ngay câu trả lời.
Cũng cần phải nói thêm: Tạp Long tuy thực lực không tồi, dáng vóc vạm vỡ nhất, nhưng lại là kẻ yếu nhất ngoài Tạp Mỗ ra! Thậm chí gã còn không bằng Tứ muội Chân Lai.
Kẻ chiếm giữ vị trí thứ tư như Tạp Long cực kỳ sợ hãi Tạp Mỗ sẽ vượt mặt mình, thậm chí mấy tháng trước còn không tiếc thủ đoạn vu oan cho chính em ruột là kẻ phản bội Thiên Long Nhân!
Rất có thể gã chính là hung thủ đã sát hại nguyên chủ.
Tạp Mỗ khựng lại một nhịp, hỏi: "Gia Kế, giết thẳng tay được không?"
"Chờ tôi một lát!"
Ngay khi dứt lời, thân hình Gia Kế lóe lên một cái.
Lúc gã xuất hiện trở lại, trên tay đã xách theo hai cái đầu máu me đầm đìa.
"Bọn chúng thực lực không tệ, Haki Quan Sát đều đạt mức trung cấp!"
Sắc mặt Gia Kế ngưng trọng: "Ông chủ Kam-sei, để phòng ngừa bất trắc, ngài nên tuyển thêm cận vệ đi. Tôi sợ..."
"Hắn chưa có gan đó đâu!!"
Tạp Mỗ lạnh giọng, nhưng trong lòng lại nghẹn một cục tức.
Nếu không phải vì muốn tích lũy điểm kinh nghiệm để đổi lấy bộ công pháp song tu kia, bây giờ hắn đã có thể nâng Song Sắc Bá Khí lên thẳng giai đoạn trung cấp rồi, làm gì đến lượt Tạp Long vênh váo ở đây.
Tạp Mỗ nói tiếp: "Tạm thời kệ hắn, đi thôi, lên sàn đấu giá."
Chẳng bao lâu sau, tại sàn đấu giá nô lệ trên tầng thượng thương trường.
"Đại ca, nhà vệ sinh ở đằng kia mà."
Lucky thấy Tạp Mỗ vừa bước lên đã đi thẳng vào hậu đài, cứ ngỡ hắn không biết đường.
"Thân phận sinh ra là để dùng."
Tạp Mỗ hừ lạnh một tiếng, cất bước đi vào hậu đài sàn đấu giá.
Hắn cầm trong tay lệnh bài Thiên Long Nhân, chẳng kẻ nào dám cứng đầu cản đường, dưới sự chỉ dẫn của hệ thống, hắn nhanh chóng tìm thấy nữ tử có Điểm Số Vận Mệnh cực cao kia.
"Kính chào Coruclide Kam-sei đại nhân tôn kính."
Hay tin Thiên Long Nhân đích thân ghé thăm, ông chủ sàn đấu giá nô lệ vội vàng ra tiếp đón, trong lòng vừa mừng vừa lo.
Gã chủ giới thiệu: "Nàng tên là Eula, từng là công chúa của vương quốc Brown, đến nay vẫn còn là xử nữ..."
Tạp Mỗ căn bản chẳng thèm nghe!
Ánh mắt hắn chỉ mải đánh giá người trước mặt...
(Ghi chú: Miêu tả ngoại hình bị lược bỏ, đại khái mang diện mạo giống Eula trong Genshin (chỉ tương đồng về ngoại hình).)
Mấy tháng qua Tạp Mỗ cũng chẳng phải chưa từng đi dạo sàn đấu giá nô lệ, nhưng chưa từng thấy cực phẩm mỹ nhân bực này!
"Sao lại nói nàng từng là công chúa?" Tạp Mỗ đột nhiên lên tiếng hỏi.
"Thưa Coruclide Kam-sei đại nhân tôn kính."
Gã chủ cúi mình hành lễ, sau đó giải thích: "Mới một năm trước, vương vị của vương quốc Brown bị một đại hải tặc soán đoạt. Người của hoàng thất Brown kẻ chết người bị bắt làm nô lệ..."
Tạp Mỗ tò mò hỏi: "Hải tặc đoạt quyền? Thế Giới Chính Phủ không can thiệp sao?"
Gã chủ cười xòa: "Vương quốc Brown vốn không phải là quốc gia gia nhập liên minh."
"Thì ra là thế."
Tạp Mỗ khẽ gật đầu, tầm mắt lại tiếp tục dò xét Eula: "Này cô em, ta nghĩ chúng ta có thể nói chuyện một chút."
"..."
Eula chết lặng không nói lời nào, khuôn mặt vô cảm, chỉ le lói một tia kinh hãi.
"Con ả kia! Mày có biết đại nhân trước mặt mày là ai không hả?!"
Gã chủ thấy vậy liền cuống cuồng lên, mối làm ăn béo bở không thể để hỏng bét thế này được.
Tạp Mỗ phẩy tay, bảo gã chủ: "Ngươi ra ngoài trước đi, ta muốn nói chuyện riêng với nàng."
"Vâng."
Gã chủ cũng biết điều.
Cổ rụt lại một cái, lập tức lui ra ngoài.
"Tiểu thư Eula, ta thấy chúng ta có thể tâm sự tử tế."
Tạp Mỗ bước lên một bước, cười tủm tỉm: "Chút nữa ta sẽ mua nàng, dù nàng có muốn hay không thì nàng cũng là đàn bà của ta rồi! Nhưng ta có một thói quen, không thích ép buộc người khác."
Mức độ thiện cảm quyết định có phần thưởng hay không, kinh nghiệm nhiều hay ít.
Nếu điều kiện cho phép, Tạp Mỗ chẳng muốn tốn thời gian lâu ngày sinh tình.
Eula quay đầu lại, trong lòng cười lạnh.
Không ép buộc người khác?
Kể từ ngày lưu lạc làm nô lệ, chẳng có chuyện gì là nàng muốn làm cả, nàng cắn răng sống đến tận bây giờ chỉ vì mong có ngày báo được mối thù này!
Eula vẫn không mở miệng, Tạp Mỗ cũng chẳng để tâm.
Hắn bước lên một bước, đưa tay véo lấy gò má mịn màng như muốn vỡ nước của nàng: "Chúng ta làm một giao dịch đi. Nàng cam tâm tình nguyện làm người phụ nữ của ta, ta giúp nàng khôi phục đất nước."
"Cái gì!?"
Thân hình mềm mại của Eula khẽ run lên bần bật, gương mặt tràn ngập vẻ khó tin.
Hắn nói giúp mình phục quốc ư?
"Để ta tự giới thiệu. Ta tên Coruclide Kam-sei, là đích tử của Gia tộc Corocleid."
Tạp Mỗ bật cười, buông tay ra: "Tức là quý tộc thế giới, thế nên ta có thừa năng lực để giúp nàng!"
"Vì sao ngươi lại——" Eula hỏi.
Tạp Mỗ đưa tay chặn bờ môi đỏ mọng của Eula lại, nói: "Thật ra ta là một kẻ rất có tinh thần chính nghĩa, ta không nỡ nhìn một đất nước tốt đẹp bị hải tặc cướp bóc."
"Thật ư?"
Eula thoáng sững sờ, trong đáy mắt xẹt qua một tia mong đợi.
Tạp Mỗ đáp: "Giả đấy, ta chỉ thèm muốn thân thể nàng thôi."
"Ngươi..."
Khóe miệng Eula giật giật, lần đầu tiên lộ ra biểu cảm giống như một con người còn sống.
Tạp Mỗ cười khà khà: "Thế nào, giao dịch này làm không?"
Thật ra đối với Tạp Mỗ, đây căn bản chẳng phải là giao dịch.
Hắn chắc chắn sẽ mua Eula, bất kể nàng có chịu hay không thì cũng phải để hắn đụng vào.
Một khi đã bị hắn đụng vào thì chính là đàn bà của hắn, đất nước của người phụ nữ của mình bị hải tặc chiếm đóng, hắn tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn!
Còn đối với Eula, giao dịch này chẳng khác nào món hời từ trên trời rơi xuống. Bởi vì dù nàng có muốn hay không, nàng vẫn sẽ bị Tạp Mỗ mua về, rồi bị hắn chiếm đoạt thân thể!
Còn về việc có cam tâm hay không, chuyện đó chỉ mình nàng tự biết.
Đối với nàng, điều duy nhất khiến bản thân lấn cấn chính là gã thanh niên trước mắt lại là Thiên Long Nhân trong truyền thuyết.
Danh tiếng của Thiên Long Nhân vốn chẳng tốt đẹp gì, huống chi nàng lại là người của vương quốc không thuộc liên minh!
"Được! Ta, Eula, lấy danh dự hoàng thất Brown ra thề!"
Eula thoáng khựng lại, cắn răng nói: "Chỉ cần Coruclide Kam-sei đại nhân giúp ta phục quốc, ta sẽ cam tâm tình nguyện làm người phụ nữ của đại nhân."
"Đã như vậy, để ta xem xem nàng có thực sự cam tâm tình nguyện hay không!"
Tạp Mỗ sải bước tới, bế bổng Eula lên.
Xoẹt!
"Đại nhân, người em bẩn lắm, em chưa tắm..."
Eula hoảng hồn, thầm nghĩ Thiên Long Nhân ai nấy đều chơi bời bừa bãi thế này sao.
Đồng thời, hành động có phần càn rỡ này của Tạp Mỗ lại khiến nàng có một cảm giác an toàn khó hiểu, ít nhất chứng minh gã Thiên Long Nhân này không hề để ý tới thân phận nô lệ của nàng.
"Không sao hết!"
Tạp Mỗ vừa cười vừa xua tay.
Ngay sau đó, bên trong căn phòng có phần mờ tối liền vang lên những âm thanh khó diễn tả thành lời.
"Thiên Long Nhân đúng là Thiên Long Nhân, chơi bời bạo thật đấy!!"
Chủ sàn đấu giá nghe thấy động tĩnh bên trong, đứng ở ngoài liên tục chép miệng.
Trong lòng gã mừng rỡ khôn xiết, như vậy đồng nghĩa với việc mối làm ăn này của gã đã trót lọt rồi!
...
...
