Chương 467
Chương 467: Băng Mũ Rơm tiếp xúc với Cẩm Vệ Môn
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Mọi người——"
Đúng lúc này, một món đồ chơi búp bê lên tiếng hỏi: "Có ai biết bao giờ Vua Riku mới chính thức hợp tác với Băng Mũ Rơm không!"
Câu hỏi vừa tung ra, đám đồ chơi nhìn nhau trân trân, nửa ngày chẳng rặn ra nổi câu trả lời.
Hiện tại Vua Riku mới chỉ âm thầm quan sát Băng Mũ Rơm, chưa hề tiếp xúc trực tiếp.
"Haha! Tôi biết đấy!"
Một con búp bê phục vụ nhảy cẫng ra: "Hôm nay tôi tận tai nghe được trong quán rượu, Vua Riku định tiếp xúc với Luffy ở Hải Tặc Cạnh Kỹ Trường sắp tới."
"Thật không?"
"Chắc như đinh đóng cột!"
"Tuyệt quá rồi!"
"Thực ra tôi vẫn thấy người phụ nữ xuất hiện ngày đầu tiên mới là kẻ thích hợp nhất."
Cùng lúc đó——
Hoàng cung Dressrosa.
Minh Mỹ vừa nắm được tin tức chi tiết về việc "bãi bỏ Thất Vũ Hải" là lập tức tìm đến Doflamingo.
"Doflamingo!"
Minh Mỹ nghiêm mặt nói với Doflamingo: "Theo nguồn tin chuẩn xác! Chế độ Thất Vũ Hải tạm thời chưa bị bãi bỏ."
"Cái gì, không bãi bỏ nữa?"
Sắc mặt Doflamingo lập tức sa sầm. Hắn chuẩn bị sẵn sàng để tẩu thoát, bán tháo bao nhiêu vũ khí, hụt mất từng ấy tiền bạc!
Giờ nói không bãi bỏ là không bãi bỏ, chẳng phải đang dắt mũi hắn sao?
"Nghĩ đi đâu đấy! Chỉ là tạm thời chưa bãi bỏ chế độ thôi!"
Minh Mỹ liếc xéo Doflamingo một cái, tiếp lời: "Hơn nữa tạm thời không bãi bỏ chế độ, không có nghĩa là ngươi không bị tước đi danh hiệu Thất Vũ Hải..."
Minh Mỹ đại khái giải thích ngọn ngành đầu đuôi câu chuyện.
"Hóa ra là thế!"
Doflamingo dẫu sao cũng là vua một nước, liếc mắt liền thấu triệt yếu tố chính trị bên trong.
Nói tóm lại, Thế Giới Chính Phủ cần giữ uy tín! Không thể ngang nhiên làm trái quyết định của Hội Nghị Thế Giới.
"Đến lúc đó ta sẽ ra mặt, Hải Quân không dám động vào ngươi. Nhưng mà..."
Minh Mỹ khẽ khựng lại, ánh mắt khóa chặt lấy Doflamingo: "Nhưng trước đó ngươi từng nói sẽ trả lại vương vị cho vị vua tiền nhiệm của Dressrosa?"
Nàng biết rõ thủ đoạn đoạt lấy Dressrosa của Doflamingo, nếu chân tướng đêm hôm đó không được vạch trần...
Thì kẻ ngồi lên vương vị thà là một con chó chứ tuyệt đối không thể là Vua Riku!
"Cứ yên tâm, ta đã nói đám đồ chơi kia toàn là những kẻ biết rõ chân tướng, bọn chúng sẽ giúp lão già đó lật ngược thế cờ thôi..."
Doflamingo biết rõ mối lo của Minh Mỹ, hắn bật cười: "Fuffuffu!! Cùng lắm thì đến hôm đó ta thao túng vài mạng cho bọn chúng tự tàn sát lẫn nhau, rồi tự khắc chúng sẽ sáng mắt ra..."
Minh Mỹ khẽ gật đầu: "Hy vọng là vậy."
Doflamingo thăm dò: "Bao giờ Hải Quân mới hành động?"
"Không thể tiết lộ."
……
……
Bên trong một quán rượu nhỏ, Băng Mũ Rơm đang tụ họp đông đủ.
"Tại hạ Cẩm Vệ Môn."
Cẩm Vệ Môn cúi đầu chào cả nhóm Băng Mũ Rơm.
"Tại hạ Kham Thập Lang."
Kham Thập Lang cũng cúi người hành lễ trước mọi người.
"Đường đột quấy rầy, xin hãy lượng thứ."
Cẩm Vệ Môn cùng Kham Thập Lang lại một lần nữa cúi gập người thật sâu trước Băng Mũ Rơm.
Đáng nói là: Kể từ đêm đó, tối nào Luffy cũng dính như keo dán da chó bám riết lấy Cẩm Vệ Môn và Kham Thập Lang, chỉ để nghe bọn họ kể chuyện về trang hảo hán hào kiệt Kozuki Oden.
Dù sao theo cách nhìn của Luffy, người từng bước chân lên thuyền của cả băng Râu Trắng lẫn băng Roger chắc chắn phải là một nhân vật vô cùng xuất chúng.
Mới đầu, Cẩm Vệ Môn và Kham Thập Lang phiền đến mức không chịu nổi!
Trong lòng chỉ muốn hỏi một câu: chúng ta thân thiết lắm chắc?
Nhưng kể từ khi Cẩm Vệ Môn tận mắt chứng kiến trận chiến của Luffy ở Đấu Thú Trường, mọi chuyện liền xoay ngoắt một trăm tám mươi độ!
Một viện binh hùng mạnh ngoài dự kiến, lại còn hứng thú với Kozuki Oden, thậm chí có vẻ cũng rất hứng thú với chuyện tới Hòa Chi Quốc đánh bại Khải Đa...
Đây chẳng phải hoàn toàn ăn khớp với tiêu chuẩn "viện quân hải tặc" mà Kham Thập Lang đề ra sao?
Dù chưa phân định thắng bại, nhưng Cẩm Vệ Môn đã sớm nhìn ra! Đội ngũ mạnh nhất trên sàn đấu không ai khác ngoài Băng Mũ Rơm do Luffy dẫn đầu!
Thế là hắn liền chủ động làm quen với Luffy.
"Luffy, đây chính là người Hòa Chi Quốc mà cậu bảo à? Trang phục lạ mắt thật..."
Mọi người trong Băng Mũ Rơm chậc chậc lấy làm lạ, nhận ra đây là lần đầu tiên nhìn thấy loại y phục này.
"Hửm?"
Zoro híp mắt lại, nhận ra dường như mình từng gặp kiểu đồ này ở đâu đó rồi.
"Đúng vậy."
Cẩm Vệ Môn khom lưng hành lễ: "Tại hạ cùng Kham Thập Lang đều là người Hòa Chi Quốc."
Robin khẽ nhíu mày: "Hai người thực sự là người Hòa Chi Quốc sao?"
"Đương nhiên." Cẩm Vệ Môn và Kham Thập Lang gật đầu dứt khoát.
"Nhưng tôi nhớ Hòa Chi Quốc bế quan tỏa cảng! Không cho phép người ngoài vào, cũng chẳng cho ai bước ra."
Sắc mặt Robin hơi lạnh lùng, rõ ràng không mấy tin tưởng hai người này.
Nơi này là Dressrosa, cách Hòa Chi Quốc xa vạn dặm.
"Chuyện này..."
Cẩm Vệ Môn ngẩn ra, rõ ràng không hiểu sao một người ngoài lại nắm rõ chính sách của Hòa Chi Quốc đến thế.
Hắn trầm ngâm giây lát rồi thành thật giãi bày: "Nói thật không giấu gì chư vị, Hòa Chi Quốc dưới ách thống trị tàn bạo của Đại Xà và Khải Đa đang rơi vào cảnh lầm than! Tại hạ cùng Kham Thập Lang ra khơi là để tìm kiếm viện quân hòng lật đổ Đại Xà và Khải Đa."
"Bịch!"
Cẩm Vệ Môn và Kham Thập Lang đưa mắt nhìn nhau, rồi lập tức quỳ rạp xuống.
"Các vị Băng Mũ Rơm, tư thế chiến đấu dũng mãnh của chư vị tại hạ đã tận mắt thấy ở Đấu Thú Trường!"
"Tại hạ xin thay mặt toàn thể quốc dân Hòa Chi Quốc cùng chủ nhân tôn kính, khẩn thiết cầu xin chư vị ra tay tương trợ, đánh bại Đại Xà và Khải Đa, trả lại cho Hòa Chi Quốc một vùng trời quang đãng!!"
"..."
Đám người Băng Mũ Rơm đưa mắt nhìn nhau, nhất thời chẳng biết nói gì cho phải.
"Đại Xà, Khải Đa?"
"Khải Đa thì bọn này biết, còn Đại Xà là tên nào?"
"Hắc Than Đại Xà là tướng quân đương nhiệm của Hòa Chi Quốc. Nhưng hắn chỉ là một kẻ tiểu nhân hoang dâm vô độ, cái ghế tướng quân kia cũng do hắn dùng thủ đoạn hèn hạ cướp từ tay chủ thượng của tại hạ mà thôi."
Trong đầu Cẩm Vệ Môn hiện lên bộ mặt của Hắc Than Đại Xà, khóe mắt trào ra giọt lệ đầy uất ức.
Năm xưa Oden đại nhân thấy Hắc Than Đại Xà đáng thương, nhiều lần cho hắn vay tiền, thế nhưng đổi lại...
"Chậc chậc!!"
Mọi người trong Băng Mũ Rơm tặc lưỡi chán chường, lùi lại nửa bước đầy ghét bỏ, chẳng hiểu sao người đàn ông trước mắt này lại mau nước mắt đến thế.
"Hức hức——"
Cẩm Vệ Môn quệt vội giọt nước mắt nơi khóe mi, hít ngược bọc nước mũi vào trong: "Tóm lại, tại hạ đích thực là người Hòa Chi Quốc! Kham Thập Lang cũng là người Hòa Chi Quốc!"
"Thứ lỗi, do hai bên chưa chính thức hợp tác nên có nhiều điều chúng tôi chưa thể tiết lộ."
Cẩm Vệ Môn và Kham Thập Lang lại một lần nữa cúi đầu tạ lỗi.
"Mọi người ơi——"
Luffy đưa ánh mắt tràn ngập mong chờ nhìn quanh Băng Mũ Rơm, lí nhí: "Bọn họ có thể dẫn chúng ta tới Hòa Chi Quốc đấy."
"Hazzz."
Các thành viên Băng Mũ Rơm bất đắc dĩ thở dài, ai cũng hiểu muốn thu thập được Poneglyph thì Hòa Chi Quốc là nơi bắt buộc phải tới.
Trước kia họ còn có thể viện cớ thiếu người dẫn đường để thoái thác, nhưng giờ thì lý do đó rõ ràng không dùng được nữa.
"Được rồi Luffy, bọn này đồng ý điểm đến tiếp theo là Hòa Chi Quốc! Có điều——"
Nami đổi giọng, dời ánh mắt sắc bén sang Cẩm Vệ Môn và Kham Thập Lang: "Nhưng chuyện có giúp đất nước của các người hay không thì còn phải xem lại!"
"Nami!"
Luffy lập tức phụng phịu: "Cậu nói thế là có ý gì chứ?"
