Chương 472
Chương 472: Đột biến, Luffy một đấm đánh bay Vua Riku!
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Ngươi phải tin ta! Ta nghe nói hai năm trước chính Băng Mũ Rơm các ngươi đã giải cứu Alabasta!"
"Ta không tin các ngươi thật sự tàn bạo hung ác như trên báo chí đưa tin."
"Vì vậy, lão phu đại diện cho toàn thể quốc dân Dressrosa, khẩn cầu Băng Mũ Rơm ra tay đánh bại Doflamingo, trả lại cho Dressrosa một cõi thái bình."
Vua Riku trịnh trọng lên tiếng thỉnh cầu.
"A a!!"
Luffy siết chặt lồng ngực, chẳng lọt tai lấy một câu, trong lòng không ngừng lẩm bẩm.
Mình phải bình tĩnh! Không được kích động!
Biết đâu kẻ trước mắt cũng là một vị cựu vương xuất chúng như Kozuki Oden thì sao?
"Tốt quá rồi!"
Thấy Luffy bình tĩnh lại, Vua Riku thở phào nhẹ nhõm, cứ ngỡ hắn đã nghe lọt tai.
"Thuyền Trưởng Băng Mũ Rơm!"
Lão liếc mắt nhìn màn hình lớn trên khán đài, thấy lúc này không ai chú ý tới nơi này, liền trịnh trọng nói:
"Chờ sau khi ta giành lại vương vị, nhất định sẽ hậu tạ Băng Mũ Rơm các ngươi."
Vua Riku nghĩ Băng Mũ Rơm rốt cuộc vẫn là hải tặc, chi bằng đừng nói chuyện đại nghĩa viển vông, cứ bàn lợi ích thực tế là hơn.
"Y hệt, y hệt luôn!!"
Luffy vừa lắng lại, rốt cuộc cũng nghe trọn những lời Vua Riku nói.
Hắn kinh ngạc nhận ra, lời lẽ này giống hệt vị cựu vương Lâu Lan mà hắn từng gặp trước đây!
Đều là chờ giành lại vương vị rồi sẽ hậu tạ thật nhiều...
"Không! Mình phải bình tĩnh! Tuyệt đối không được kích động!"
"Biết đâu kẻ trước mắt thật sự là một vị cựu vương xuất chúng như Kozuki Oden thì sao?"
Luffy lắc đầu nguầy nguậy trong bụng, liên tục tự nhắc nhở bản thân không được nghe lời nói một phía, phải học cách tự mình suy nghĩ!
Giống như Kozuki Oden vậy! Ông ấy dù cũng là cựu vương, nhưng lại là một vị minh quân vô cùng xuất sắc!
Vù!!
Trong thoáng chốc, tâm trí Luffy xẹt qua hàng loạt cụm từ: "Nhất Tộc Tội Nhân", "giết người phóng hỏa", "phóng hỏa hại dân", "tàn bạo vô nhân đạo"...
Đó đều là những lời hắn nghe được từ miệng vô số người dân sau khi đặt chân tới Dressrosa, miêu tả về vị cựu vương tiền nhiệm...
Mắt quần chúng sáng như tuyết, tuyệt đối không thể sai!
Lại còn có Rebecca nữa, chính vì sự tàn bạo của tên cựu vương này mà nàng phải chịu bao tiếng xấu, nhận biết bao ánh mắt khinh miệt, đem lão thiên đao vạn quả cũng không oan!
"Về phần thù lao, ngoài vàng bạc châu báu, đích thân lão phu nướng thịt cho ngươi ăn thì thế nào?"
Vua Riku thấy Luffy trầm ngâm, lại tưởng thù lao chưa đủ nặng: "Lão phu chỉ có thể cho ngươi chừng ấy, Dressrosa vốn không giàu có gì—"
"Không giàu có?"
Luffy cười khẩy một tiếng trong lòng.
Không giàu mà khắp nơi đều có đồ chơi, tiện nghi công cộng đầy đủ thế kia sao?
Ngay cả một tên ăn mày trên đường cũng không thấy!
Doflamingo rõ ràng cai trị Dressrosa tốt đến thế cơ mà!
Tên này đang đổi trắng thay đen... Quả nhiên, lão thấy mình đơn thuần nên muốn lừa mình làm chuyện ác!
Ào ào!
Trong nháy mắt, toàn bộ suy nghĩ thu về.
"Quả nhiên, Nami nói đúng!"
Luffy giơ tay chỉnh lại chiếc mũ rơm trên đầu, khóe miệng nhếch lên, nhe hàm răng trắng tinh: "Làm việc gì cũng phải động não."
Luffy cảm thấy bản thân đã tiến bộ vượt bậc, biết dùng cái đầu để suy nghĩ rồi.
"Hử?"
Vua Riku ngẩn người, nhất thời không hiểu Luffy đang nói gì.
"Này! Ý ngươi là muốn ta giúp ngươi đánh bại Doflamingo, phò tá ngươi giành lại vương vị, rồi sau đó sẽ hậu tạ Băng Mũ Rơm chúng ta một món hời lớn đúng không?!"
Luffy cười khinh miệt hỏi ngược lại, muốn xem thử kẻ này có biết quay đầu là bờ hay không!
"Đúng vậy!"
Vua Riku không nhận ra điểm bất thường, chỉ nghĩ đám hải tặc nói chuyện vốn sặc mùi giang hồ như thế.
Lão nghiêm mặt, nói lần nữa: "Ta đại diện cho toàn thể nhân dân Dressrosa bị Doflamingo hãm hại, khẩn cầu Băng Mũ Rơm các ngươi ra tay đánh bại Doflamingo, trả lại cho Dressrosa một bầu trời quang đãng."
"Diễn kịch cũng đạt đấy chứ! Nhưng lần này,"
Luffy sửa ngay ngắn chiếc mũ rơm trên đầu, cười lớn một tiếng: "Ta không mắc bẫy đâu!"
Oành oành!!
Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh—
Một tiếng nổ đinh tai vang lên!
Một bóng người đội mũ giáp bay ngược ra ngoài, đập mạnh vào góc Đấu Thú Trường, chấn động cả sàn đấu.
"A a a a! Vua Riku!!!"
Toàn bộ đồ chơi có mặt tại hiện trường gào thét điên cuồng trong lòng, mắt trừng trừng nhìn Vua Riku vừa bị đấm bay dưới võ đài.
Họ muốn òa khóc thật to, muốn lao đến bên che chở cho Vua Riku, họ muốn...
Nhưng đến quyền rơi lệ họ cũng không có!
Từng đôi mắt đồ chơi chết lặng, vô hồn, đồng loạt nhìn chằm chằm vào Vua Riku, chỉ có thể thầm cầu nguyện cho lão trong lòng.
"Riku!"
Elizabello II trợn trừng hai mắt, không thể tin nổi vào cảnh tượng này.
"Chuyện gì xảy ra thế!"
Mọi người trên khán đài giật thót tim trước biến cố bất ngờ, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Họ đưa mắt nhìn nhau, rồi đồng loạt dán chặt ánh nhìn vào góc võ đài.
Chỉ thấy một bóng người đội mũ giáp ngã gục ở đó, máu thịt be bét.
"Là, là Ricky sao?"
"Cha, cha ơi..."
Violet cũng bị tiếng động lớn dọa sợ.
Đến khi nhìn rõ chuyện gì xảy ra, nàng mềm nhũn cả người, bò lăn bò toài liều mạng chạy về phía cha mình.
"Hử?"
Trên đường tới Green Bit, Tạp Mỗ bất chợt quay đầu, tò mò nhìn về hướng Đấu Thú Trường.
Tạp Mỗ cau mày: "Động tĩnh này là..."
"Kìa kìa kìa, kẻ đội mũ giáp kia, chẳng lẽ là Ricky!"
Trên Đấu Thú Trường, bình luận viên cất giọng kích động: "Kẻ vừa giao chiến với Ricky là—"
"Không, Ricky vừa rồi đâu có đánh nhau với ai! Lão chỉ đang nói chuyện với Mũ Rơm thôi." Nữ bình luận viên bên cạnh vội sửa lại.
Xoạt!!
Lời hai bình luận viên vừa dứt, các Ốc Sên Truyền Tin cỡ lớn lập tức chĩa thẳng ống kính vào Luffy, màn hình lớn trên khán đài cũng chuyển cảnh theo.
Lúc này—Mũ Rơm vẫn đang giữ nguyên tư thế vung quyền.
Đáp án đã quá rõ ràng, kẻ đấm bay "Ricky" chính là tên Mũ Rơm!
"Lộ, Luffy đang làm cái trò gì thế?"
Trong phòng riêng của Băng Mũ Rơm, mọi người đưa mắt nhìn nhau, không hiểu Luffy lại nổi cơn gì.
Bịch!
Rebecca ngồi trong phòng cũng mềm nhũn người, kinh hãi ngã phịch xuống đất trước cảnh tượng ấy.
"Rebecca, cậu sao thế?" Nami ân cần hỏi.
"Tôi, tôi cũng không biết nữa."
Rebecca lắc đầu: "Chỉ, chỉ thấy trong lòng khó chịu thế nào ấy."
Lúc này nàng hoàn toàn không biết "Ricky" chính là Vua Riku, càng không biết Vua Riku chính là ông ngoại của mình!
"Không sao đâu, loại chuyện thế này phe hải tặc bọn tôi gặp suốt ấy mà."
Nami an ủi Rebecca, cứ nghĩ cảnh tượng quá máu me nên mới khiến nàng hoảng sợ.
"Nói chí phải, hải tặc là phải thế chứ!"
Đám người trong Băng Mũ Rơm phụ họa theo, cảm thấy chẳng có gì không thỏa đáng!
Dù sao trong mắt họ, "Ricky" cũng là một hải tặc. Mà hải tặc với nhau vốn là đối thủ cạnh tranh...
Điều duy nhất đáng lo là liệu kẻ kia có bị Luffy đấm chết hay không. Nếu thật sự bị Luffy đấm chết, chiếu theo luật thi đấu, Luffy sẽ bị tước quyền tranh đoạt Trái Mera Mera.
