Chương 484
Chương 484: Pháo lửa bùng lên, Hải Quân bắt đầu hành động
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Hừm... Ta không hiểu lắm!"
Van Augur đứng bên cạnh gãi đầu, không hiểu rõ mục tiêu rõ ràng là bắt Ni Khả La Tân, tại sao lại lôi cả Công Chúa Alabasta vào, dẫu rằng cô ta cũng là một trong các mục tiêu.
"Ngu ngốc, trước khi ngươi tới, mục tiêu của ta luôn là Công Chúa Alabasta, điều này Băng Mũ Rơm đều biết!"
"Có động cơ sẵn từ trước, tin tức Công Chúa Alabasta bị ta bắt truyền ra ngoài, bọn chúng mới dễ tin!"
Catarina mắng xối xả Van Augur, nhấn mạnh rằng Băng Mũ Rơm luôn đi cùng nhau, dùng người trong băng để dụ cắn câu là chuyện phi thực tế.
"Oanh long long!!"
Tiếng nổ dữ dội từ xa vọng lại, thu hút sự chú ý của cả ba.
"Là Hải Quân."
"Đáng chết! Không ngờ Hải Quân lại hành động ngay trong đêm nay!"
"Đúng lúc lắm! Van Augur, ngươi đi phát tán tin tức Công Chúa Alabasta đã rơi vào tay Băng Hải Tặc Râu Đen, đừng làm quá lộ liễu! Kẻo lại không lừa được Băng Mũ Rơm!"
"Catarina, trước mắt chịu thiệt cho ngươi rồi."
"Hiểu rồi!"
...
Lúc này——
Nhà Đồ Chơi.
"Hu hu, hu hu——"
Không khí tại hiện trường vô cùng nặng nề, tất cả đồ chơi đều chìm trong đau đớn và phẫn nộ.
Vị Vua Riku nhân từ thực sự của họ đã bị tiểu tử Mũ Rơm đánh bay chỉ bằng một quyền, tính mạng khó giữ!
"Ha ha ha!!"
Bất chợt, một tràng cười lớn vang lên đầy lạc lõng.
"Hử?"
Toàn bộ đồ chơi đồng loạt quay đầu nhìn sang món đồ chơi đang cười lớn kia, trong mắt tràn đầy thù hằn: "Ngươi cười cái gì hả?!"
"Mọi người nghe ta nói đã!"
Món đồ chơi đang cười cất giọng dõng dạc: "Vua Riku vẫn còn sống!"
"Cái gì?"
Vô số đồ chơi ngẩn người, ánh mắt thù địch hóa thành nỗi hoang mang.
Tin tức Vua Riku sắp chết là do chính mắt rất nhiều đồ chơi chứng kiến, làm sao có thể còn sống được.
Thậm chí còn có món đồ chơi máy ảnh chụp lại mấy tấm hình lúc đó cho mọi người xem, vết thương nặng như thế tuyệt đối không thể sống nổi!!
"Ngươi bảo Vua Riku còn sống? Tốt nhất là nói cho rõ ràng!"
Một đám đồ chơi chạy vội tới, vây kín món đồ chơi kia vào giữa.
"Tuyệt đối không sai! Ta tận mắt nhìn thấy!"
Đồ chơi quét dọn gật đầu lia lịa, kể lại chuyện mình làm việc trong một bệnh viện tư nhân, tận mắt thấy Vua Riku cùng Violet Công Chúa, và cả vị đại anh hùng xuất hiện ngày hôm nay.
"Cụ thể thế nào ta không rõ, ta chỉ biết Vua Riku vẫn thoi thóp giữ lại một hơi tàn, miệng hình như cứ lẩm bẩm, đừng giết, đừng giết..."
"Chấp niệm!"
Một món đồ chơi sững sờ, chen ngang: "Hôm nay ông bác sĩ già ở Đấu Thú Trường từng nói, Vua Riku giữ được hơi thở thoi thóp phần lớn là nhờ vào chấp niệm."
"Hầy."
Một món đồ chơi thở dài: "Giờ nhìn lại mới thấy, chấp niệm đó chính là vẫn không buông bỏ được đám ngu dân bị Doflamingo che mắt kia!"
"Vua Riku!"
Khắp người các món đồ chơi khẽ run lên, trong lòng dâng trào nỗi cắn rứt khôn nguôi.
Rõ ràng Vua Riku là một vị vua tốt luôn hướng về họ, vậy mà lại phải chịu sự sỉ nhục như thế! Thế nhưng ngài vẫn không hề quên đi tâm nguyện ban đầu...
"Bình thường mà nói, Vua Riku chắc chắn không qua khỏi. Nhưng mà..."
Đồ chơi quét dọn xua tay, bảo người ta khiêng tới một chiếc ghế.
Nó đứng lên trên, cất giọng đầy hào hùng: "Nhưng mà! Vị đại anh hùng kia sở hữu năng lực trị liệu gần như y hệt 'Yêu Tinh Công Chúa' trong truyền thuyết! Chính hắn đã kéo Vua Riku từ cửa tử trở về!"
"Hi hi hi, người đàn ông bất ngờ xuất hiện kia chính là cứu tinh của Dressrosa chúng ta! Không chỉ đấm bay tên tiểu tử Mũ Rơm khốn kiếp, mà còn cứu sống được cả Vua Riku..."
"Tốt, quá tốt rồi!"
"Hi hi hi! Vua Riku vẫn còn, chúng ta vẫn còn hy vọng lấy lại tự do!"
"Phải rồi, khéo vị đại anh hùng kia còn giúp Vua Riku phục quốc nữa, thực lực của hắn dọa cho Doflamingo còn chẳng dám ló mặt!"
"Nói chí phải!"
Cả đám đồ chơi phấn chấn đứng bật dậy, cảm thấy tự do chẳng còn là điều xa vời.
"Hầy!"
Cũng có một số ít đồ chơi khẽ thở dài, đó là những món đồ chơi bị Tạp Mỗ giết chết vợ con.
Trước đó bọn họ nghĩ Vua Riku chắc chắn phải chết, ngỡ rằng đời này hết đường tìm lại tự do! Cho nên vợ con chết thì cũng chết rồi, ngược lại còn là một sự giải thoát...
Thế nhưng giờ lại bảo Vua Riku còn sống, đây chẳng phải đang trêu ngươi bọn họ sao?
Nhưng rất nhanh sau đó họ liền buông bỏ... Bị lãng quên suốt mười năm, vợ con sớm đã thuộc về người khác rồi.
Một món đồ chơi bước ra, nghiêm túc nói với những kẻ đang thở dài kia: "Ta biết vị đại anh hùng đã giết vợ con các ngươi! Nhưng vào lúc đó—— ta thấy quan hệ giữa đại anh hùng và Violet Công Chúa có chút mờ ám, vậy nên các ngươi phải thấu hiểu!"
"Cứ yên tâm! Chúng ta hiểu mà."
Không ít đồ chơi gật gù.
"Thế nhưng..."
Nét mặt đồ chơi quét dọn trở nên khó coi, nói tiếp: "Có điều Vua Riku hình như chỉ còn sống được ba năm nữa thôi."
"Ba năm?"
"Đúng vậy! Hình như là do thương thế của Vua Riku quá nặng."
"Ba năm là được rồi, vết thương cỡ đó mà sống sót đã là kỳ tích!"
"Tất cả đều tại tên tiểu tử Mũ Rơm! Dù đàm phán hợp tác không thành, cũng đâu đến mức phải ra tay tàn độc như thế!"
"Quả nhiên! Báo chí viết không sai chút nào! Tiểu tử Mũ Rơm tàn bạo đến cùng cực!"
"Oanh long long!!"
Đúng lúc này, tiếng pháo rền vang từ xa dội tới, thu hút sự chú ý của toàn bộ đồ chơi.
"Đã xảy ra chuyện gì thế!?"
……
……
Lúc này——
Violet đang cùng Vua Riku đi tới căn biệt thự bí mật của nàng.
Nàng đã biết rõ, đêm nay Hải Quân sẽ hành động!
Nói cách khác, sau đêm nay mọi chân tướng đều sẽ lộ ra ngoài ánh sáng. Nàng cùng phụ thân chỉ cần an tâm trốn tới ngày mai là được, điều duy nhất cần đề phòng là Doflamingo có thể sẽ phái người tới ám sát hai cha con.
"Thật không ngờ, Tạp Mỗ lại chính là 'anh hùng' giúp yêu tinh lập quốc!"
"Hơn nữa, Yêu Tinh Công Chúa sớm đã là người phụ nữ của Tạp Mỗ rồi!"
Violet vừa đi vừa cảm thán, đến tận bây giờ vẫn thấy khó tin.
Đáng nói là, nàng từng chứng kiến cảnh Tạp Mỗ dẫn theo hải binh cưỡng đoạt Monet hơn một năm trước, cũng biết rõ Mansherry bị Tạp Mỗ cướp đi. Nhưng nàng chưa từng liên hệ vị "anh hùng" giúp tộc yêu tinh lập quốc với tên Tạp Mỗ cướp mất Yêu Tinh Công Chúa lại là một!
Dù sao Thiên Long Nhân cưỡng đoạt phụ nữ vốn là chuyện cơm bữa, mà kết cục cuối cùng của những người phụ nữ đó không một ngoại lệ, đều là cái chết.
Theo lẽ thường, một tên Thiên Long Nhân bức chết Yêu Tinh Công Chúa thì làm sao có thể giúp đỡ tộc yêu tinh?
Cho nên trước đó nàng cũng luôn đinh ninh, bản thân hiến thân cho Tạp Mỗ thì chẳng mấy năm cũng sẽ bị hành hạ đến chết, cuộc sống chắc chắn sẽ vô cùng thê thảm!
"Con gái, có phải con đã cùng tên Thiên Long Nhân kia..."
Sắc mặt Vua Riku có chút kỳ quái, nhận ra con gái gọi thẳng tên Tạp Mỗ là "Tạp Mỗ".
"Xin lỗi phụ thân. Một trong những điều kiện để hắn giúp chúng ta tước bỏ danh hiệu Thất Vũ Hải của Doflamingo chính là thân xác của con."
Violet cúi gằm mặt, nói ra những lời này trước mặt phụ thân khiến nàng vô cùng xấu hổ.
"Không đúng nha!"
Gancho từ trong túi áo của Vua Riku nhảy phắt ra ngoài.
Lão nhìn Violet, đầy vẻ nghi hoặc nói:
"Nhưng ta nghe hiền tế của ta bảo, việc bãi bỏ chế độ Thất Vũ Hải vốn là chủ ý của Thế Giới Chính Phủ mà."
