Chương 487
Chương 487: Trúng thưởng rồi
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Không vội."
Doflamingo hít sâu một hơi, nói: "Mọi việc cứ theo kế hoạch mà làm."
"Nếu ta thật sự có thể trở về Thánh địa thì không gì tốt bằng. Nhưng lời của mấy tên Thiên Long Nhân kia, chúng ta không thể tin hết, phải chừa lại đường lui!!"
Doflamingo dặn dò: "Trebol, ngươi đi thương lượng với Jack, nhất quyết phải chừa cho chúng ta một đường lui!"
"Rõ rồi."
Trebol nặng nề gật đầu.
"Còn những người khác, cứ theo kế hoạch rút lui từ đường ngầm ở cảng ngầm!"
Doflamingo đảo mắt nhìn quanh một lượt, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người Sugar.
Hắn tiến lên một bước, cưng chiều vỗ vỗ trán Sugar, khẽ dặn: "Còn Sugar, lúc rút lui em tự tìm thời cơ thích hợp, giải trừ một phần năng lực, biến đám đồ chơi kia trở lại như cũ."
"Vâng."
Sugar dừng động tác ăn nho, khẽ gật đầu đáp một tiếng.
"Fuffuffu! Còn đám sâu bọ dưới lầu... cứ để chúng tàn sát lẫn nhau là được!"
Doflamingo bật ra tràng cười vô cùng nham hiểm, chuẩn bị đích thân ra tay điều khiển bọn chúng.
"Doffy! Thiếu chủ!"
Không ít cán bộ lũ lượt bước lên, tỏ ý đám tép riu này cứ giao cho họ là được.
"Không cần."
Doflamingo xua tay từ chối: "Nhiều người ngược lại càng thêm phiền phức."
"Doffy! Thiếu chủ!" Vài người lại thỉnh cầu.
"Đây là mệnh lệnh! Các ngươi mau ra ngoài tiếp ứng cho ta!"
Doflamingo cực kỳ tức giận hạ lệnh.
Hải Quân bên ngoài không rõ lai lịch cụ thể, trời mới biết có kẻ thực lực không tầm thường trà trộn vào hay không, lỡ như người nhà của hắn sơ sẩy mất mạng thì sao?
"Tuân lệnh!"
Đám cán bộ đành phải từ bỏ ý định ra trận, lũ lượt men theo mật đạo tiến về cảng ngầm.
Nơi đó có một đường hầm bí mật chỉ mình bọn họ biết, có thể an toàn rút lui ra ngoài Dressrosa.
"Doflamingo, mau mau thúc thủ chịu trói!"
"Doflamingo, ngươi đã bị bao vây rồi!"
Lính Hải Quân bao vây bên ngoài đã gào đến khô họng, nhưng mãi không thấy bóng dáng Doflamingo xuất hiện, bắt đầu tính đến chuyện có nên cưỡng ép tấn công hay không.
"Doflamingo! Nếu ngươi còn không đầu hàng, lát nữa giao chiến sẽ chém chết ngươi tại chỗ!"
Tên Hải Quân cầm đầu bên ngoài hạ tối hậu thư, quyết định cưỡng công.
"Fuffuffu!!"
Đột nhiên, một tràng cười mang đậm nét đặc trưng vang vọng khắp vương cung.
Chỉ thấy thân hình Doflamingo lơ lửng giữa không trung, tựa như một vị quân vương không thể mạo phạm đang cúi nhìn toàn bộ Hải Quân bên dưới.
"Hải Quân, các ngươi bao vây vương cung của ta, là muốn tạo phản sao?"
Uỳnh uỳnh uỳnh!!!
Giọng nói của Doflamingo kẹp lấy một luồng khí thế bàng bạc không thể diễn tả bằng lời, tựa như chiếu chỉ không thể nghi ngờ, khiến người ta dâng lên thôi thúc muốn quỳ xuống cúng bái.
"Haki Bá Vương!"
Toàn thể Hải Quân chấn động dữ dội, nhận ra đây là Haki Bá Vương vạn người có một.
Có điều đám Hải Quân được phái tới mai phục từ trước này đều không phải hạng tầm thường, không hề bị Haki Bá Vương chấn động đến ngất xỉu! Vừa bị ảnh hưởng đôi chút liền lập tức khôi phục bình tĩnh.
"Doflamingo! Thân phận Vương Hạ Thất Vũ Hải của ngươi đã bị bãi miễn! Bây giờ ngươi chỉ là một tên hải tặc bình thường bị truy nã mà thôi!"
"Chúng ta phụng mệnh Tổng Bộ Hải Quân đến bắt giữ ngươi!"
Tên Hải Quân cầm đầu giận dữ trừng mắt nhìn Doflamingo, mảy may không để hắn vào mắt.
Thời còn nhậm chức ở Tứ Hải, gã từng tự tay chém chết không ít hải tặc thực lực mạnh mẽ, trong số đó không thiếu kẻ sở hữu năng lực Trái Ác Quỷ Hệ Tự Nhiên.
"Mọi người!!"
Gã Hải Quân vung tay hô lớn: "Tất cả vì chính nghĩa! Giết cho ta——"
"Phụt!"
Gã Hải Quân lời còn chưa dứt đã phun ra một búng máu tươi.
Chỉ thấy một lưỡi đao sắc bén xuyên thủng lồng ngực gã từ phía sau...
"Khốn kiếp, mày điên rồi sao, mày đang làm cái gì thế!"
Nửa nhịp thở sau, có Hải Quân kịp phản ứng, gầm lên giận dữ với kẻ vừa ra tay.
"Hu hu hu, xin lỗi, xin lỗi!! Tôi không khống chế được bản thân!!"
Khóe mắt tên Hải Quân ra tay tuôn rơi những giọt lệ đau xót, giãy giụa muốn thu hồi lưỡi đao trong tay.
"Oành oành!!"
Hai tiếng pháo kích đột ngột vang lên, là từ pháo thủ phía sau.
"Phụt phụt phụt!!"
Chưa đợi đám Hải Quân chưa bị điều khiển kịp phản ứng, lại có mười mấy lính Hải Quân hộc máu ngã gục.
Lưỡi đao sắc bén xuyên thủng lồng ngực bọn họ... mà kẻ ra tay lại chính là những chiến hữu họ từng an tâm trao trọn tấm lưng.
"Ầm ầm ầm!!"
Tiếng pháo lại đột ngột rền vang, tựa như hiệu lệnh tấn công, những Hải Quân bị điều khiển lũ lượt vung đao chém về phía chiến hữu, hàng ngũ Hải Quân hoàn toàn rơi vào hỗn loạn.
"Đáng chết! Đáng chết! Rốt cuộc các cậu bị làm sao thế!"
"Hu hu hu, tôi không biết, tôi không dừng lại được, tôi không dừng lại được!!"
"Tôi nhớ ra rồi, nghe đồn Doflamingo có thể thao túng người khác..."
"Fuffuffu!"
Doflamingo đứng trên cao nhìn xuống đám lính Hải Quân đang tàn sát lẫn nhau, trong lòng chán ghét đến cùng cực.
"Còn tưởng có cao thủ ẩn giấu bên trong, hóa ra chỉ là một lũ rệp bọ không biết tự lượng sức mình!"
"Ầm ầm ầm!!"
Tiếng pháo kích dữ dội vang vọng khắp Dressrosa, không chỉ hải tặc mà ngay cả cư dân Dressrosa cũng bị kinh động tỉnh giấc.
Bọn họ nhìn thấy không ít lính Hải Quân chạy về phía vương cung của vị vua Doflamingo nhân ái, vì sốt ruột bảo vệ vua nên lũ lượt chạy theo...
Chỉ là khi chạy tới nơi, bọn họ liền nhìn thấy cảnh tượng đông đảo Hải Quân đang tự tàn sát lẫn nhau.
"May quá, Doflamingo không sao!"
"Đám Hải Quân đáng chết này, thế mà còn dám ra tay với Doflamingo."
"Nhưng sau này phải làm sao đây, nghe đám Hải Quân kia nói thân phận Vương Hạ Thất Vũ Hải của Doflamingo đã mất, e rằng sau này không làm vua Dressrosa được nữa."
"Đáng ghét, ngài ấy chính là ân nhân cứu mạng của chúng ta mà!"
"Ơ kìa, mọi người có thấy đám Hải Quân kia dường như đã gặp ở đâu rồi không?"
Một người dân híp mắt lại, luôn cảm thấy cảnh tượng Hải Quân tàn sát lẫn nhau trước mặt tựa hồ từng thấy ở đâu đó, nhất là bộ dạng vừa vung đao vừa rơi lệ kia.
"Có sao?"
……
……
Lúc này——
Tại vùng biển "Paradise" cách Dressrosa vạn dặm, trên một chiến hạm chủ lực của Hải Quân đang giong buồm hướng về Á Mã Tôn · Bách Hợp.
"Haiz! Tiếc thật, Kizaru không có ở Tổng Bộ Hải Quân! Nếu không bảo lão đưa thẳng mình tới Nữ Nhi Đảo là xong."
Tạp Mỗ day day trán, có đôi phần phiền muộn.
Tốc độ của chiến hạm Hải Quân không hề chậm, nhưng chạy tới Á Mã Tôn · Bách Hợp vẫn tốn không ít thời gian, về mặt thời gian có chút gấp gáp.
Đáng nói là: Tạp Mỗ đã thông qua điểm neo truyền tống tạm thời để quay về Mariejois, đồng thời giành được toàn quyền chỉ huy chiến dịch vây quét Nữ Hoàng Hải Tặc.
【Đinh == Phát hiện con nối dõi của ký chủ đang được thai nghén】
【Đinh == Phát hiện độ thiện cảm của Ain đối với ký chủ là 93, giá trị vận mệnh của Ain là 40, giá trị nhan sắc của Ain là 90.】
【Kích hoạt phần thưởng con nối dõi: Mảnh Vỡ Thời Gian ×2】
"Hửm?"
Tạp Mỗ lập tức phấn chấn hẳn lên, đã lâu lắm rồi không nghe thấy tin trúng thưởng.
"Hệ thống, cái Mảnh Vỡ Thời Gian này là cái thứ gì thế?"
Tạp Mỗ không kìm được tò mò lên tiếng hỏi.
Hắn nhớ lần đầu tiên chiếm được Ain cũng được thưởng Mảnh Vỡ Thời Gian, nhưng trước giờ vẫn không rõ món đồ này rốt cuộc là gì, dùng để làm chi.
