Chương 494
Chương 494: Có khả năng nào, Vi Vi kia là giả?
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Không!"
Trong đám đông, có kẻ gào thét điên cuồng: "Còn tên nhóc Mũ Rơm nữa! Chuyện tên nhóc Mũ Rơm suýt đánh chết Vua Riku cũng phải nói cho mọi người biết!"
"Tên nhóc Mũ Rơm!!"
Nhắc tới tên nhóc Mũ Rơm, sắc mặt ai nấy đều tràn ngập căm hờn.
Nếu không nhờ "đại anh hùng" cứu Vua Riku, Vua Riku đã mất mạng rồi! Dù giờ may mắn giữ được tính mạng, nhưng cũng chỉ còn sống được ba năm! Tất cả đều do tên nhóc Mũ Rơm ban tặng!
"Tên Mũ Rơm khốn kiếp! Dù đàm phán không thành cũng đâu thể ra tay tàn độc như vậy!"
"Hai quân giao chiến còn không chém sứ giả. Vua Riku đâu muốn giao chiến, ông ấy chỉ muốn cầu hợp tác thôi mà..."
Đến giờ mọi người vẫn không hiểu nổi vì sao tên nhóc Mũ Rơm hở ra một câu là muốn lấy mạng Vua Riku.
Cùng lúc đó...
Biệt thự bí mật của Violet!
Violet và Vua Riku đang trốn ở nơi này, chờ đợi trời sáng...
"Phụ vương! Người tuyệt đối không được ra ngoài!"
"Bên ngoài đang tác chiến là Hải Quân! Họ sẽ không làm hại quốc dân Dressrosa của chúng ta đâu."
Violet nghiêm giọng dặn dò, sợ cha mình kích động chạy ra ngoài.
Trước khi chân tướng được phơi bày, cha cô rất có thể sẽ bị dân chúng đánh chết! Lại còn phải đề phòng Doflamingo phái người ám sát hai cha con...
"Nhưng ta nghe nói, hiện giờ Xích Khuyển đang làm nguyên soái." Vua Riku đầy vẻ lo lắng.
"Chuyện này..."
Violet khựng lại một chút, rồi nói tiếp: "Con nghe nói lần này dẫn quân là cựu nguyên soái và Đại Tham Mưu! Cứ yên tâm đi ạ, họ sẽ không để Hải Quân làm hại dân thường đâu."
Vua Riku trầm ngâm hồi lâu mới gật đầu: "Được rồi, ta không ra ngoài."
Ông cũng hiểu, trước khi hình tượng bạo quân này được gột rửa sạch sẽ, bản thân chưa thích hợp để lộ diện.
"Đúng rồi!"
Vua Riku hơi ngừng lại, tỏ vẻ hứng thú hỏi: "Vừa rồi người trong phòng là Rebecca phải không?"
Rebecca rời đi cũng được một lúc rồi.
"Vâng."
Violet khẽ gật đầu: "Có điều con bé rất hận người, cũng không tin lời con nói..."
"Không sao, con bé hận ta là lẽ đương nhiên, những năm qua con bé chịu khổ nhiều rồi."
Vua Riku thở dài lắc đầu, trong lòng tràn ngập áy náy với số phận của Rebecca.
Nói đúng ra, Rebecca không phải công chúa của một quốc gia, mẹ cô bé là Scarlett sau khi giả chết mới kết hôn với Kyros và sinh ra Rebecca!
Cô bé chưa từng được hưởng bất kỳ đãi ngộ nào mà một công chúa Dressrosa đáng có, vậy mà sau khi thảm kịch giáng xuống lại phải mang danh "Nhất Tộc Tội Nhân" hứng chịu đủ mọi ánh mắt khinh miệt.
"Nếu chân tướng được công bố, ta muốn làm theo ý mình một lần, công khai thân phận của Rebecca cho toàn bộ quốc dân, đây là món nợ ta thiếu hai mẹ con con bé!"
Vua Riku siết chặt nắm đấm, muốn làm một người ông ngoại tốt.
"Chuyện... chuyện này..."
Vẻ mặt Violet bỗng trở nên cổ quái, không biết có nên nói ra hay không.
"Sao thế?"
Vua Riku nhận ra sắc mặt Violet không đúng: "Chẳng lẽ có gì không ổn sao?"
"Không, không phải..."
Violet khẽ lắc đầu, nói: "Rebecca đi rồi."
"Đi rồi?"
Vua Riku ngẩn người: "Đi đâu?"
"Con bé bảo muốn ra biển ngắm nhìn thế giới."
Violet nói: "Xin lỗi phụ vương, nhìn con bé con lại thấy bóng hình của chị gái, nên con không cản lại."
"Ra biển?"
Sắc mặt Vua Riku hơi đổi, trào dâng một dự cảm chẳng lành.
"Sao thế phụ vương?" Violet hỏi.
"Lúc trước khi ta muốn hợp tác với Băng Mũ Rơm, ta từng thấy Rebecca trò chuyện cùng bọn họ."
Người Vua Riku khẽ run rẩy, hỏi: "Con nói xem, liệu việc Rebecca nói ra biển có phải là gia nhập Băng Mũ Rơm không?"
"Cái... cái gì?"
...
"Ở đằng kia! Mau lên!"
Mọi người trong Băng Mũ Rơm ai nấy đều sốt ruột như lửa đốt, đồng loạt lao về phía ngọn núi băng khổng lồ.
May mà ngọn núi băng kia vô cùng bắt mắt, dù lúc này là ban đêm, mượn ánh trăng vẫn có thể thấy rõ đường nét.
"Ủa?"
Nhóm Băng Mũ Rơm đang phi nước đại bỗng ngẩn ra, bước chân cũng đột ngột khựng lại khi phát hiện ngọn núi băng kia đã vỡ vụn.
Gần như cùng lúc đó...
"Buru buru!"
Ốc Sên Truyền Tin liên lạc vang lên, là Nami gọi tới.
"Nami, Nami, cậu không sao chứ!"
Chopper sốt sắng gọi to, sợ Nami bị thương hay gãy tay gãy chân.
"Chopper, tớ không sao."
Nami nhẹ giọng trấn an, báo cho mọi người biết mình và Zoro không gặp vấn đề gì lớn.
Sau khi Aokiji rời đi không lâu, Zoro đã tự mình thoát ra trước, rồi giúp Nami rã đông. Đồng thời, ngọn núi băng kia cũng bị Zoro chém thành từng mảnh vụn.
"Nhưng mà Vi Vi, Vi Vi..."
Giọng Nami nghẹn lại, trong mắt như có ngọn lửa bùng cháy: "Cậu ấy bị Aokiji bắt đi rồi! Chúng ta phải nhanh chóng đi cứu..."
"Nami, cậu nói nhảm gì thế! Đi cứu Vi Vi thì Trái Mera Mera của tớ biết tính sao?"
Luffy lập tức mất vui, tâm trí toàn đặt trên Trái Mera Mera.
"Luffy!!! Cậu nói câu đó là có ý gì hả!"
Nami gầm lên giận dữ, cách một con Ốc Sên Truyền Tin cũng có thể cảm nhận được cơn thịnh nộ ngút trời của cô.
Vi Vi là đồng đội của họ cơ mà! Sao Luffy có thể thốt ra những lời như vậy chứ.
"Tớ... tớ..."
Luffy lập tức cụp đuôi, nhận ra mình lỡ lời.
"Nami, ý tớ là, liệu có khả năng Vi Vi đó là đồ giả không?"
Luffy ậm ừ: "Không phải các cậu bảo gần đây có một ả đàn bà mang năng lực giống hệt Bon Clay sao? Liệu có phải ả đó biến thành hình dạng của Vi Vi, rồi vừa vặn bị Aokiji tưởng là thật nên bắt đi không?"
"Đồ ngu! Sao có thể chứ! Aokiji và ả đàn bà đó đều là người của Băng Hải Tặc Râu Đen mà!" Nami tức giận bác bỏ.
"Hả?"
Luffy gãi đầu: "Aokiji chẳng phải là Hải Quân Đại Tướng sao?"
"Không phải từ lâu rồi! Giờ ông ta là người của Băng Hải Tặc Râu Đen!"
Nami bóp trán, không hiểu nổi sao trí nhớ của Luffy lại kém đến vậy, rõ ràng ban ngày đã nói cho cậu ta biết chuyện này rồi.
"Hửm?"
Ánh mắt Robin khẽ động, nhận ra lời Luffy nói không phải không có lý.
Cô cất giọng xác nhận: "Nami, Zoro, hai người có chắc chắn người đó thực sự là Vi Vi không?"
"Robin, cậu cũng thấy Vi Vi đó là giả sao?"
Nami dần bình tĩnh lại, biết suy nghĩ của Robin cẩn trọng hơn Luffy rất nhiều, đành phải nghiêm túc cân nhắc lời cô.
"Tuy không nên nghi ngờ, nhưng quả thực có khả năng này."
Robin gật đầu, chỉ ra vài điểm bất thường cho mọi người.
Trên đường tới Dressrosa, bọn họ đã biết Catarina nhắm vào đầu của Vi Vi, trong thời gian qua cũng nhiều lần muốn bắt sống cô ấy!
Mà Aokiji và Catarina đều là người của Băng Hải Tặc Râu Đen, thoạt nhìn thì việc Aokiji trợ giúp Catarina bắt Vi Vi chẳng có gì bất thường...
Thế nhưng, trước đó họ từng suy đoán Catarina nhắm vào đầu của Vi Vi là vì ả ta là "Kẻ Săn Huyền Nguyệt", ả có sở thích bệnh hoạn là chuyên đi thu thập đầu của những phụ nữ xinh đẹp!
Người như Aokiji đời nào lại vì lý do nhảm nhí đó mà giúp Catarina đi bắt Vi Vi chứ!
Nói một cách đơn giản, Catarina có đầy đủ động cơ, nhưng Aokiji thì hoàn toàn không có.
"Hử?!"
Mọi người trong Băng Mũ Rơm nhíu chặt mày, nhận thấy Robin nói rất có lý.
"Nhưng... nhưng mà..."
Người Nami khẽ run lên, yếu ớt thốt ra: "Nhưng tớ tận tai nghe thấy Aokiji bảo mục tiêu ông ta tới Dressrosa chính là Vi Vi mà."
