Chương 499
Chương 499: Đột biến, Vi Vi này là giả!
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Bọn chúng mạnh lên nhiều quá!"
Aokiji thầm kinh ngạc, đồng thời trong lòng thoáng qua một tia mừng rỡ.
Chỉ là khi thấy trong đám người đến cứu không có bóng dáng Luffy, niềm vui trong lòng hắn lại ảm đạm đi vài phần.
"Phụt! Phụt!"
Zoro, Sanji phun ra một ngụm máu tươi, thương thế xem chừng còn nặng hơn Aokiji.
"Khốn kiếp, vẫn quá miễn cưỡng!"
Cả hai thầm lắc đầu, đồng thời ra hiệu bằng mắt cho đám người Nami, bảo họ mau đi cứu Vi Vi.
"Ararara!!"
Aokiji ngáp một cái, hỏi: "Băng Mũ Rơm, các ngươi đánh vào thuyền của Băng Hải Tặc Râu Đen bọn ta, là muốn khai chiến với Băng Hải Tặc Râu Đen sao?"
"Aokiji, rốt cuộc bây giờ ngươi đứng ở lập trường nào?!"
Robin trừng mắt nhìn Aokiji, thần sắc vô cùng phức tạp, nàng không biết phải nhìn nhận hắn thế nào.
Đối với Robin, Aokiji là kẻ thù, trong số Hải Quân hủy diệt Ohara có hắn; nhưng hắn cũng như người giám hộ, dường như suốt những năm tháng trốn chạy, hắn luôn âm thầm bảo vệ nàng!
Hắn còn là một kẻ chấp pháp, thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm vào nàng, như thể bất cứ lúc nào cũng muốn tống nàng vào ngục!
Thế nhưng một kẻ phức tạp như vậy giờ lại gia nhập Băng Hải Tặc Râu Đen! Trở thành thành viên của băng hải tặc tồi tệ nhất thế giới này.
"Tên khốn Aokiji, mau giao Vi Vi ra đây!"
Nami chỉ tay vào Aokiji, gầm lên điên cuồng.
"Thì ra các ngươi muốn cứu ả đàn bà đó."
Aokiji ngẩn ra, rồi cười nói: "Thứ lỗi, ta đã bảo rồi, Công Chúa Alabasta là mục tiêu của Băng Hải Tặc Râu Đen bọn ta! Ta không thể thả cô ta đi."
"Vậy thì..."
Mắt Nami đỏ ngầu, ánh nhìn dừng lại trên người Zoro và Sanji.
"Zoro, Sanji! Chỗ này giao cho hai người!"
Dứt lời, Nami không thèm quay đầu, lao thẳng về một hướng. Bọn họ đã biết vị trí cụ thể đang giam giữ "Vi Vi".
"Bịch bịch!!"
Chopper, Robin, Brook vội bám sát theo sau. Họ biết trên con thuyền này ngoài Aokiji ra hẳn còn có Catarina.
"Các ngươi muốn chết!"
Aokiji ánh mắt hơi lạnh, nâng tay toan đóng băng toàn bộ đám người đi cứu "Vi Vi".
"Đối thủ của ngươi là bọn ta!!"
Zoro và Sanji tuyệt đối không cho Aokiji cơ hội ra tay, đồng loạt lao vào tấn công hắn.
"Keng keng keng!!"
Tiếng va chạm kim loại chát chúa vang lên không ngớt, chiến cục lâm vào giằng co.
Chỉ có điều, Zoro và Sanji rõ ràng đang rơi vào thế hạ phong...
"Zoro, Sanji, hai người nhất định phải chống cự được đấy!!"
Chopper ngoái đầu nhìn hai người đang kịch chiến, biết họ lại chịu thương thế không nhẹ.
Cậu cũng muốn xông lên đánh, nhưng trận chiến cấp độ đó căn bản không phải thứ cậu chen chân vào được! Cậu còn phải bảo vệ mọi người để không bị Catarina rình rập đánh lén...
"Luffy, mau tới đây đi!"
Chopper không ngừng cầu nguyện trong lòng, mong ngóng Luffy mau chóng chạy đến.
"Vi Vi, Vi Vi!!"
Phía sau, Nami, Robin và Brook sốt ruột gọi lớn, nhóm lửa làm tan khối băng giam giữ "Vi Vi", muốn nhanh chóng cứu cô ra ngoài.
"Rắc!" một tiếng.
Khối băng nhốt "Vi Vi" nứt ra một đường.
"Rào!" một tiếng.
"Vi Vi" thoát ra khỏi khối băng.
"Tốt quá, cứu được Vi Vi rồi."
Nami nén cơn mừng rỡ như điên trong lòng, vác lấy Vi Vi như vác bảo bối, toan trốn khỏi chốn thị phi này.
"Zoro, Sanji, mau rút thôi!"
Chopper gào to về phía Zoro và Sanji. Cậu biết mục tiêu của họ đã hoàn thành trước thời hạn, thậm chí ả Catarina mà họ luôn đề phòng còn chưa từng xuất hiện.
"..."
Zoro và Sanji liếc nhìn sang, trên mặt cũng lộ ra nét mừng rỡ.
Thuận lợi hơn dự tính nhiều!!
Thiếu mất một Luffy cũng không ngăn được bọn họ cứu Vi Vi!
"Đây là..."
Lúc này, "Vi Vi" mơ mơ màng màng mở mắt, nhận ra mình đang bị người ta vác chạy.
Cô khẽ dụi mắt, thấy Nami đang cõng mình tháo chạy, phía sau còn có Chopper, Robin, Brook đang yểm hộ.
"Nami, mọi người..."
Giọng "Vi Vi" run rẩy, làm ra vẻ yếu ớt vô cùng.
"Vi Vi, Vi Vi! Tớ là Nami đây!! Mọi người đều ở đây cả..."
Nami nghe thấy tiếng thì thào như muỗi kêu của Vi Vi liền hét lớn tên mình để cô yên tâm.
"Nami, tớ... sao thế này?"
"Là tên khốn kiếp Aokiji bắt cóc cậu đấy!"
Nami nghiến răng chửi rủa một câu, rồi lại dịu giọng an ủi: "Yên tâm, bọn tớ nhất định sẽ cứu cậu ra ngoài!!"
"Cảm... cảm ơn..."
Tiếng "Vi Vi" yếu ớt thều thào như người sắp gần đất xa trời.
"Khục khục, khục khục!!"
"Vi Vi" không nhịn được ho khan một hồi, khạc ra mấy ngụm máu tươi.
"Kít!!"
Nhận thấy tình trạng của Vi Vi quá nguy cấp, Nami buộc phải phanh gấp, đặt cô xuống.
"Vi Vi, Vi Vi!!"
Nami sốt ruột gọi dồn dập, ánh mắt hướng về phía Chopper đang mở hòm thuốc.
Nami khẩn khoản: "Chopper, nhờ cả vào cậu đấy."
"Ừm."
Chopper gật mạnh đầu, tỏ rõ nhất định sẽ cứu chữa cho Vi Vi.
"Na... Nami..."
Giọng "Vi Vi" lại cất lên, gọi Nami lại gần như muốn trăn trối.
"Hức..."
Nami cay xè sống mũi, dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Nàng muốn khóc...
"Vi Vi, không sao đâu mà!"
Nami sụt sùi nức nở an ủi, cổ vũ Vi Vi nhất định sẽ tai qua nạn khỏi.
"Na... Nami..."
"Vi Vi" thì thào, lại gọi Nami ghé sát vào, bộ dạng như dặn dò trăn trối.
"Vi Vi, Vi Vi, tớ ở đây..."
Nami nghẹn ngào khóc không thành tiếng, cảm nhận được hơi thở của "Vi Vi" càng lúc càng yếu ớt, ngỡ như khoảnh khắc sau cô sẽ tan biến mất.
"Na... Nami... Tớ, tớ..."
"Vi Vi, cậu muốn nói gì, tớ đang nghe đây." Nami nắm chặt tay "Vi Vi".
"Ta... Ta... Ta muốn cái đầu của ngươi đấy!!!"
Bất chợt, "Vi Vi" bật ra tràng cười thô bỉ điên cuồng, cùng lúc đó một ngọn trường mâu đâm xuyên lồng ngực Nami.
"Phụt!!"
Máu tươi bắn tung tóe trong không khí giá lạnh, tựa như một đóa hồng mai diễm lệ nở rộ giữa không trung.
Lặng!
Toàn trường bỗng chốc im bặt.
"Nami!!!"
Đám người Băng Mũ Rơm thảng thốt gào thét, trong mắt toàn là vẻ không dám tin.
"Vi Vi, cô làm cái gì vậy hả?!!!"
Chopper gào khản cả giọng, hoàn toàn không tin nổi vào mắt mình.
"Không, cô ta không phải Vi Vi!!"
Đầu óc Robin lập tức thông suốt, hiểu ra Vi Vi mà bọn họ vừa cứu căn bản là giả mạo.
"Luffy đoán đúng rồi, Vi Vi này là giả. Ả là Catarina..."
Robin bắt chéo hai tay, nghiến răng trừng mắt nhìn "Vi Vi": "Catarina, mau buông Nami ra!!"
"Kha kha kha! Không hổ danh là Ni Khả La Tân, liếc mắt một cái đã nhìn thấu."
"Thế nhưng nhìn thấu lúc này thì có tác dụng gì?"
"Vi Vi" gầm lên tràng cười man dại, thân hình cũng trong khoảnh khắc này biến trở lại thành Catarina.
Ả có vóc người dị thường vạm vỡ, chỉ một bàn tay đã bóp chặt hai vai Nami.
"Sao hả, bị vị Công Chúa Alabasta này đâm cho một nhát, cảm giác thế nào?"
Catarina cười rộ lên điên cuồng, muốn xem xem lúc này Nami sẽ lộ ra biểu cảm gì...
