Chương 50
Chương 50: Sanji: Cứ gọi tôi là Siêu nhân Mì Kiều Mạch đi
Đăng ngày 29/09/2026
19
Lúc này, Tạp Long đã tính đâm lao thì phải theo lao.
Hắn có thể chịu thiệt mua về một nữ nô, dẫu sao vẫn còn dùng được!
Nhưng bắt hắn bỏ ra món tiền khổng lồ mua một tên người biến tính? Hắn không dám tưởng tượng người trong tộc biết chuyện sẽ nghĩ thế nào!!
"Tạp Long tộc huynh, chẳng lẽ huynh nghèo đến mức mười tỷ Belly cũng không móc ra nổi sao?"
Lúc này, Lucky cất giọng trêu tức: "Xem ra ta phải báo với mấy huynh đệ còn đang do dự trong gia tộc một tiếng, hạng đích tử đến mười tỷ cũng không lấy ra được thì không cần cân nhắc làm gì."
"Ngươi, ngươi, ngươi... Phụt phụt phụt!!!"
Tạp Long tức đến toàn thân run rẩy kịch liệt, một ngụm máu tươi bắn vọt ra khỏi miệng!
Đây là lời uy hiếp trần trụi.
Gia tộc tranh quyền đoạt lợi, Tạp Long hắn vốn đã ở thế yếu!
Tuy ai nấy đều biết rõ Tạp Long là kẻ nghèo nhất trong năm huynh muội, nhưng cái nghèo đó chỉ là tương đối! Hắn vẫn giàu hơn đám con cháu bàng hệ rất nhiều!
Nhưng nếu truyền ra ngoài chuyện một món đồ vỏn vẹn trăm ức mà hắn cũng giở trò ngang ngược, mất mặt là chuyện nhỏ, mất đi sự ủng hộ của đám tộc đệ bàng hệ mới là chuyện lớn.
Dù sao cũng chẳng ai muốn làm việc cho một ông chủ nghèo kiết xác!
"Báo, báo cáo!!"
Đúng lúc này, người của CP0 dưới trướng Tạp Long chạy tới bẩm báo.
"Chuyện gì?" Tạp Long lấy lại tinh thần, trầm giọng hỏi.
"Tạp Long Thánh đại nhân!" Người nọ ghé sát tai Tạp Long thì thầm điều gì đó.
Sắc mặt vốn khó coi như phân của Tạp Long chợt biến đổi, cuối cùng ngửa đầu cười lớn!
Hắn liếc nhìn Tạp Mỗ, đắc ý nói: "Ta là đích tử của Gia tộc Corocleid, há lại không trả nổi trăm ức cỏn con!"
Tạp Long dứt khoát trả tiền xong liền rời đi.
"Có chuyện gì thế?!"
Tạp Mỗ lúc này chỉ hận Kiến Văn Sắc của mình còn kém, không nghe rõ bọn chúng rốt cuộc nói những gì!
Chẳng lẽ hắn trúng số độc đắc thêm mười tỷ nữa?
Lúc này...
Tại một góc khuất gần sàn đấu giá.
Tạp Long xác nhận lại: "Tin tức chuẩn xác chứ?"
"Tạp Long Thánh đại nhân, tin tức tuyệt đối chuẩn xác! Hai kẻ Tạp Mỗ Thánh phái người theo dõi ban nãy chính là Miêu Tặc Nami và tên biến thái Franky của Băng Mũ Rơm!"
"Người của chúng ta tiếp quản theo dõi xong lại phát hiện Luffy đang chiêu mộ đồng đội hải tặc!"
Tên CP0 vừa nói vừa đưa tấm ảnh chụp được lên.
Tạp Long nhận lấy, nhìn kỹ một lượt, quả nhiên giống hệt Luffy trên lệnh truy nã!
"Tạp Mỗ à Tạp Mỗ, không ngờ tới đúng không!"
"Kẻ ngươi trăm phương ngàn kế muốn bắt là Luffy lại bị ta nẫng tay trên."
"Đi! Ta muốn đích thân bắt sống Luffy!"
Tạp Long cười đầy tự tin, sải bước rời đi.
Không lâu sau, một thanh niên tóc vàng, lông mày xoắn nhặt tấm ảnh Luffy rơi dưới đất lên.
"Đây mà là Luffy sao, lũ chúng nó bị ngu à!?"
Sanji cau chặt mày, tự hỏi mắt mình có bị vấn đề gì không.
Thế này mà gọi là giống hệt à, căn bản chẳng liên quan gì luôn thì có!
"Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cách đám người kia xưng hô với hắn..."
Sanji vừa nghi hoặc vừa ngước mắt nhìn trung tâm thương mại cách đó không xa: "Dù không đội lồng kính, nhưng gã ban nãy chắc chắn là Thiên Long Nhân."
Sanji vừa nghĩ vừa rảo bước, đi tới một quán trà gần khu trung tâm thương mại.
"Ông chủ, tầng cao nhất của trung tâm thương mại kia là gì vậy? Sao tôi cảm giác có không ít phụ nữ bị giam bên trong?" Sanji hỏi chủ quán.
"Chàng trai trẻ, tầng cao nhất đó thật ra là sàn đấu giá nô lệ. Chuyên bán đấu giá mỹ nữ khắp thế giới. Vận khí tốt thậm chí còn gặp được mỹ nhân Nhân Ngư nữa cơ!" Chủ quán trà đáp.
"Chậc chậc!! Ta từng may mắn được thấy một lần, toàn là hàng cực phẩm!!" Nói đến đây, lão chủ quán lộ vẻ say đắm.
"Nhưng đó là trò tiêu khiển của quý tộc, chẳng liên quan gì đến chúng ta." Chủ quán nhắc nhở thêm.
"..."
Sanji không đáp lời, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm trung tâm thương mại đối diện, nắm đấm giấu trong túi quần siết lại ken két.
Chợt, Sanji bật cười.
Hắn dựa vào tường châm một điếu thuốc, hơi xấu hổ đưa tay ấn trán.
"Thật là, mình còn nghĩ ngợi lung tung cái gì chứ, lúc này chẳng phải là lúc đàn ông nên đứng ra hay sao?"
"Bộp!"
Sanji không chút do dự, đạp Nguyệt Bộ phóng thẳng lên tầng cao nhất.
Lúc này, hội đấu giá nô lệ đã bước vào giai đoạn cuối.
Không còn tên ngu ngốc Tạp Long quấy rầy, Tạp Mỗ rốt cuộc cũng mua được mấy nữ nô lệ làm thị nữ với mức giá bình thường.
"Được rồi, từ hôm nay trở đi, ta là chủ nhân của các ngươi! Nếu biểu hiện tốt, có lẽ một ngày nào đó ta sẽ trả tự do cho các ngươi!"
Tạp Mỗ nói với mấy nữ nô.
"Hở?"
Trên mặt mấy nữ nô tràn đầy vẻ không cam lòng, nhưng nghe đến nửa câu sau lại dấy lên một tia hy vọng.
"Ầm ầm ầm!"
Đúng lúc này, mặt đất dưới chân đột nhiên rung chuyển dữ dội.
"Xảy ra chuyện gì thế?!"
"Hình như... là động đất?"
"Động đất?!"
Những kẻ khác tham gia buổi đấu giá nô lệ đều như gặp đại địch, nhao nhao chui rúc dưới gầm bàn ghế.
"Có chuyện gì?"
Tạp Mỗ nhìn quanh bốn phía.
"Đại ca, cẩn thận!"
Tên đàn em Lucky làm tròn bổn phận chắn ngay trước người hắn.
"Không, không phải động đất..."
"Hải tặc, có hải tặc!"
"Khốn kiếp, tên khốn đó cướp sạch nô lệ của chúng ta rồi!" Một quý tộc gần hậu trường hét khản cả giọng.
Cướp sạch rồi?
Tim Tạp Mỗ thót lại, bỗng dấy lên dự cảm chẳng lành!
Eula còn đang dọn dẹp di vật của cha nàng...
"Oàng!"
Lại thêm một tiếng nổ kinh thiên động địa, bức tường của sàn đấu giá lập tức bị phá toang một lỗ lớn.
"Tránh ra, tránh ra, mau tránh ra...!"
Chỉ thấy một bóng người tóc vàng đẩy theo một cỗ xe lồng sắt, lao thẳng từ tầng cao nhất xuống dưới.
"Là Sanji!!?"
Tạp Mỗ liếc mắt liền nhận ra Sanji, lập tức đuổi theo ngay.
Chỉ là cảnh tượng này diễn ra quá đỗi bất ngờ!
Khi hắn nhảy xuống mặt đất thì thấy Sanji đã đẩy cỗ xe lồng sắt chở đám nữ nô lệ chạy thục mạng về phía xa.
Mà trong mười mấy nô lệ trên cỗ xe lồng sắt kia, Eula cũng nằm trong số đó...
"Chết tiệt!!"
Tạp Mỗ tức điên lên, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại.
Dù Tạp Mỗ hắn với Băng Mũ Rơm định sẵn là kẻ địch, nhưng từng xem Hải Tặc Vương, hắn vẫn tin tưởng nhân phẩm của đại đa số người trong Băng Mũ Rơm.
Sanji tuy háo sắc, nhưng kẻ thấm nhuần tinh thần hiệp sĩ đạo như hắn tuyệt đối không bao giờ đi bắt cóc phụ nữ!
Á, không đúng!
Đám phụ nữ đó hình như là nô lệ, cho nên Sanji...
"Đại ca, tình hình thế nào rồi?"
Lucky lồm cồm bò lăn xuống tầng, thấy sắc mặt Tạp Mỗ âm trầm liền hỏi.
"Truyền lệnh xuống, từ bây giờ toàn hòn đảo này tiến vào trạng thái giới nghiêm!!"
Tạp Mỗ sa sầm mặt không buồn đáp lời, lập tức dùng Ốc Sên Truyền Tin điều động Hải Quân xung quanh tới chi viện.
Tuy Tạp Mỗ hắn tin tưởng nhân phẩm của Sanji!
Nhưng đây hoàn toàn là hai chuyện khác nhau!!
Lúc này...
Bên trong một con hẻm nhỏ.
Sanji ngậm điếu thuốc, thở hồng hộc từng ngụm lớn — mẹ kiếp, kích thích vãi, đó là sàn đấu giá nô lệ có cả Thiên Long Nhân ghé thăm đấy!
Sanji phả ra một làn khói đục, cố giữ giọng bình tĩnh nhất có thể:
"Từ đây cứ đi thẳng về hướng đông, có người của Long Mệnh Quân, bọn họ có thể
