Chương 525
Chương 525: Tạp Mỗ chính là Mục Tạp, Mục Tạp chính là Tạp Mỗ
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Haha."
Đột nhiên, Tạp Mỗ bật cười.
Vừa cười, tâm niệm hắn vừa khẽ động, biến thành bộ dạng Mục Tạp.
"Quả nhiên, Tạp Mỗ chính là Mục Tạp."
Robin trợn tròn mắt, khó tin nhìn Tạp Mỗ đang mang dáng vẻ của Mục Tạp.
Hai kẻ mang khí tức hoàn toàn khác nhau, lại thật sự là cùng một người.
"Nàng phát hiện từ lúc nào? Đáng lẽ ta không sơ hở mới phải."
Tạp Mỗ cười hỏi một câu, đồng thời khôi phục lại bộ dạng "Tạp Mỗ".
"Lần trước ở Thuyền Đảo, ta từng thấy ngươi trị thương cho chị gái Sanji."
Robin hoàn hồn, nói rằng mình vô tình nhìn thấy nhờ năng lực Trái Hana Hana.
"Ra là vậy sao?"
Tạp Mỗ bật cười, giờ mới biết thân phận của mình đã bại lộ sớm như thế.
"Được rồi, giờ thì nàng biết vì sao ta phải cứu nàng rồi chứ!"
Tạp Mỗ thuận thế ôm lấy vòng eo thon của Robin, nghiêm mặt nói: "Bởi vì nàng là người phụ nữ của ta, ta làm sao có thể trơ mắt nhìn nàng bị Băng Hải Tặc Râu Đen bắt đi mà mặc kệ!"
Robin khẽ đẩy Tạp Mỗ ra, trầm giọng hỏi: "Ngươi thật sự là Mục Tạp?"
"Đương nhiên!"
Tạp Mỗ vỗ ngực, khẳng định chắc nịch.
"Ta không tin!"
Robin giãn khoảng cách, "cảnh giác" lùi lại mấy bước.
"Hả?"
Tạp Mỗ lập tức ngẩn người, cảm thấy kịch bản hình như có gì đó sai sai.
Tới nước này rồi, chẳng phải nên ôm mỹ nhân về tay mới đúng sao?
"Vừa rồi nàng chẳng phải tận mắt thấy rồi sao!"
Tạp Mỗ càu nhàu một tiếng, đồng thời tâm niệm khẽ động, "dịch dung" thành dáng vẻ Mục Tạp.
"Ta biến thành Mục Tạp rồi."
"Ta biến lại thành Tạp Mỗ rồi."
"Ta lại biến thành Mục Tạp rồi."
"Ta lại biến về Tạp Mỗ rồi đây."
Tạp Mỗ liên tục đổi dạng, chứng minh mình chính là Mục Tạp.
"Cái này chẳng chứng minh được gì cả, mụ đàn bà điên của Băng Hải Tặc Râu Đen cũng có thể biến thành bộ dạng người khác đấy thôi!"
Robin lại lùi thêm vài bước, ánh mắt "cảnh giác" nhìn chằm chằm Tạp Mỗ.
"Cái này..."
Tạp Mỗ nghẹn lời, nhận ra bản thân không thể cãi lại.
"Trừ phi..." Robin ngập ngừng muốn nói lại thôi.
Tạp Mỗ gặng hỏi: "Trừ phi thế nào?"
"Trừ phi... chính ta tự mình nghiệm chứng một phen." Gò má Robin thoáng ửng hồng.
"Nghiệm chứng?" Tạp Mỗ ngơ ngác đầy đầu dấu chấm hỏi.
Robin khẽ ho một tiếng, nghiêm túc nói: "Trên thế gian này không có hai chiếc lá nào hoàn toàn giống nhau, cũng không có bông tuyết nào y hệt. Chúng hoặc lớn nhỏ khác nhau, hoặc hoa văn sai biệt. Cho nên..."
"Hử?"
Ban đầu Tạp Mỗ vẫn chưa hiểu Robin đang nói gì.
Mãi tới khi Robin liên tục ám chỉ, hắn mới vỡ lẽ thì ra da mặt nàng mỏng, nói năng vòng vo tam quốc.
"Được, được lắm!!"
Tạp Mỗ cười ha hả: "Lát nữa ta sẽ để nàng phân định rõ ràng xem ta có phải Mục Tạp hay không."
"Không cần đợi lát nữa,"
Robin lắc đầu: "Ngay bây giờ đi."
"Hả?"
Tạp Mỗ hơi sững sờ: "Nhưng đây là phòng y tế, Nami vẫn còn đang nằm ở kia mà."
"Nami!!"
Robin giật nảy mình, như chú mèo con hoảng hốt nhìn về góc phòng nơi Nami đang nằm.
Thấy nàng vẫn còn hôn mê, Robin mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.
"Nami cô ấy... cô ấy sẽ không biết chúng ta..." Robin ấp úng nói chẳng rõ câu.
"Yên tâm đi, Giọt Lệ Trị Liệu dùng cho cô ta có thành phần an thần!"
Tạp Mỗ dứt khoát lắc đầu, không tin Nami chịu vết thương nặng như thế lại có thể tỉnh nhanh đến vậy.
"Vậy thì tốt."
Robin thở phào một hơi, nếu không nàng chẳng biết phải mở miệng giải thích thế nào với Nami.
"Vậy giờ chúng ta nghiệm chứng luôn hay đợi lát nữa..."
Tạp Mỗ nhướng mày với Robin, để nàng tự quyết định.
"Sang chỗ khác." Robin đỏ mặt nói.
"Được."
Tạp Mỗ cười lớn, bế bổng Robin theo kiểu công chúa, cùng nhau rời khỏi phòng y tế.
"..."
Vài nhịp thở sau, Nami ở góc phòng từ từ mở mắt.
"Tạp Mỗ, Mục Tạp, Robin..."
Nàng lẩm bẩm hai tiếng, ánh mắt hướng về phía Tạp Mỗ và Robin vừa rời đi, trong lòng không rõ đang nghĩ ngợi điều gì.
...
"Ào ào ào!!"
Trăng khuyết treo cao, màn đêm như họa.
Lúc này——
Bên trong căn phòng cổ kính tràn ngập hương sách.
【...】
【Kiểm tra độ thiện cảm của Ni Khả La Tân với ký chủ là 50, kiểm tra điểm vận mệnh của Ni Khả La Tân là 98, kiểm tra điểm nhan sắc của Ni Khả La Tân là 91】
【Đinh—— Kiểm tra độ thiện cảm của Ni Khả La Tân với ký chủ liên tục biến động...】
【Độ thiện cảm +40】
【Độ thiện cảm -40】
【Độ thiện cảm +40】
【Độ thiện cảm -40】
【...】
【Độ thiện cảm không thể ổn định, không thể kích hoạt phần thưởng lần đầu】
"Cái, cái này..."
Thân thể Tạp Mỗ hơi khựng lại, nhìn Robin với sắc mặt không ngừng biến hóa, nhất thời lại chẳng thấy kỳ lạ cho lắm.
Vẫn là câu nói đó, thân phận Thiên Long Nhân của hắn quá mức đặc thù. Biến cố Ohara đối với hắn và Robin vốn là một rãnh sâu ngăn cách.
"Tạp... Tạp Mỗ..."
Robin phức tạp nhìn Tạp Mỗ, suy nghĩ trong lòng cuộn trào như sóng.
Tạp Mỗ rốt cuộc là người đàn ông của nàng, hay là kẻ thù của Ohara?
Thật ra vài ngày trước, nàng đã gần như xác định Tạp Mỗ chính là Mục Tạp, chỉ là không muốn tin mà thôi. Nàng không biết phải đối mặt thế nào với một người khác sẵn lòng dung nạp mình, tựa như ngay lúc này.
"Thế nào? Giờ đã chứng minh được ta chính là Mục Tạp chưa."
Tạp Mỗ cười xấu xa đầy đắc ý: "Nếu nàng còn chưa tin, ta vẫn có thể tiếp tục chứng minh đấy."
"Ta tin, ta tin rồi."
Robin lắc đầu nguầy nguậy, ra hiệu muốn nghỉ ngơi một chút.
"Chỉ là..."
Robin thoáng ngập ngừng, đổi giọng: "Nếu ngươi đã là Mục Tạp, Mục Tạp chính là ngươi, vậy tại sao ngươi cứ phải liên tục đuổi giết chúng ta?"
Robin vô cùng tức giận nói: "Chính vì ngươi mà Băng Mũ Rơm của bọn ta mới tan đàn xẻ——"
Lời đến khóe môi, nàng bỗng dưng nghẹn lại.
Nàng chợt nhận ra dù tên Thiên Long Nhân trước mắt luôn đuổi giết họ, nhưng sự tan rã của Băng Mũ Rơm lại chẳng can hệ gì nhiều tới Tạp Mỗ.
Thậm chí ngoại trừ lần đầu ở Quần đảo Sabaody, Tạp Mỗ chưa từng quá chủ động lao vào chém giết cùng họ.
Tại Đảo Người Cá, họ bị chụp cho cái mũ buôn bán Nhân Ngư, quan hệ với Camie bắt đầu xa cách... Rốt cuộc nguyên nhân là do Caribou và việc gã từng gia nhập "Băng Mũ Rơm Giả", khiến họ trăm miệng cũng không cãi nổi.
Vốn dĩ có cơ hội xoay chuyển, đó là làm theo kế hoạch của Thậm Bình, cứu Quốc vương Neptune từ tay Hody để trở thành anh hùng Đảo Người Cá!
Chỉ có điều kế hoạch này bị nẫng tay trên, Tạp Mỗ đã nhanh chân đánh bại Hody, giải cứu Quốc vương Neptune cùng Công chúa Nhân Ngư.
Lẽ nào nàng lại trách Tạp Mỗ không nên cứu Quốc vương Neptune, không nên cứu Công chúa Nhân Ngư?
Tại Vương quốc Lâu Lan.
Băng Mũ Rơm lần đầu tiên sinh ra rạn nứt với Luffy, chỉ vì Luffy đã ngộ sát vô số đứa trẻ vô tội! Nàng đã nghe Vi Vi kể rõ ngọn ngành về những đứa trẻ đó.
Chẳng lẽ nàng lại trách Tạp Mỗ không nên thu nhận lũ trẻ đáng thương ấy, đáng lẽ phải để chúng tự sinh tự diệt?
Còn về cuộc chém giết phía sau...
Ban đầu bọn họ hoàn toàn có thể bình an vô sự trốn thoát.
Thế nhưng chỉ vì Luffy bận tâm tới chiếc mũ của mình, hại cả bọn suýt chút nữa bị diệt đoàn, Ivankov cũng vì thế mà hy sinh...
Chẳng lẽ nàng lại đi trách Tóc Đỏ đã trao cho Luffy chiếc mũ rơm đó?
"Ta... ta..."
Tạp Mỗ không rõ suy nghĩ trong lòng Robin, nhất thời chẳng biết phải đáp thế nào.
