Chương 543
Chương 543: Chiến trường thứ hai, Amazon Lily
Đăng ngày 30/09/2026
19
“……”
Rebecca ngơ ngác nhìn đám đông đang cuồng loạn chửi rủa về phía này. Nàng đột nhiên nhớ lại lời người dì nói để giữ nàng lại lúc từ biệt Violet.
Lúc đó dì nói ông ngoại của nàng không phải bạo quân giết người không chớp mắt, kẻ đầu sỏ thực sự là Doflamingo. Chỉ là khi ấy nàng không tin...
“Chẳng lẽ...”
Rebecca khẽ run lên: “Những lời dì nói là thật?”
……
Cùng lúc đó——
Trên chiến hạm Hải Quân ở ngoại vi Á Mã Tôn · Bách Hợp, bên trong một phòng họp bí mật.
Tạp Mỗ đang cùng Fujitora, Gia Kế bàn bạc chi tiết kế hoạch đối phó Băng Hải Tặc Râu Đen đang chực chờ rình rập phía sau.
“Hửm!?”
Tạp Mỗ chợt sững người, phát hiện Khí Vận của Luffy lại giảm.
Từ khoảng năm mươi phần trăm ban đầu, nay tụt xuống chỉ còn ba mươi phần trăm.
Mức sụt giảm lớn thế này tuyệt đối không phải vì một người rời đi, mà giống như Luffy bị người dân cả một quốc gia phỉ nhổ dẫn đến Khí Vận tiêu hao...
“Chắc là chân tướng bị vạch trần rồi, trò hề trước đó tên Luffy kia làm ở Đấu Thú Trường đã chọc giận dân chúng.”
Tạp Mỗ thầm gật đầu, nghĩ rằng người dân Dressrosa lúc này hẳn đã có thể đồng cảm với mình.
“Có chuyện gì vậy?”
Fujitora nhận ra sắc mặt Tạp Mỗ thay đổi, bèn lên tiếng hỏi.
“Không sao!”
Tạp Mỗ xua tay: “Vừa rồi chúng ta bàn tới đâu rồi? Nói tiếp đi...”
“Ừm.”
Fujitora khẽ gật đầu: “Về mặt lý thuyết, kế hoạch quả thực khả thi, liệu tên Râu Đen kia cũng chẳng thể ngờ Hải Quân chúng ta lại bắt tay với Boa Hancock.”
“Thế nhưng vấn đề là, lấy gì bảo đảm sau khi xong việc Boa Hancock sẽ không ra tay với Hải Quân? Phải biết hải tặc vốn dĩ trở mặt như trở bàn tay.”
Fujitora vẫn hoài nghi tính khả thi về sau của kế hoạch này.
“Chuyện đó thì ngươi cứ yên tâm.”
Tạp Mỗ cười ha hả: “Ta đã nói rồi, Nữ hoàng hải tặc giờ là người phụ nữ của ta. Nàng sẽ nghe ta.”
“Hơn nữa bọn họ cùng Hải Quân các ngươi đánh tan Băng Hải Tặc Râu Đen, chiến công bực này hoàn toàn đủ để tẩy trắng thân phận.”
Thực ra bằng quyền thế của mình, Tạp Mỗ hoàn toàn có thể trực tiếp hợp pháp hóa thân phận cho Hancock cùng Á Mã Tôn · Bách Hợp.
Nhưng cựu Vương Hạ Thất Vũ Hải liên thủ với Hải Quân nghiền nát Băng Hải Tặc Râu Đen... có tiền đề này rồi mới chuyển sang danh nghĩa chính thức thì rõ ràng danh chính ngôn thuận hơn nhiều.
“Dù tôi cũng chẳng tin nổi, nhưng sự thật dường như đúng là thế.”
Gia Kế bất đắc dĩ dang hai tay với Fujitora, đến tận bây giờ hắn vẫn không hiểu nổi người phụ nữ kiêu ngạo như Nữ hoàng hải tặc sao lại ngoan ngoãn quy phục Tạp Mỗ.
“Được rồi.”
Fujitora khẽ gật đầu, không dị nghị thêm.
“Đúng rồi!”
Tạp Mỗ chợt nhớ ra điều gì, lập tức nhắc nhở: “Người đàn bà tên Catarina bên Băng Hải Tặc Râu Đen! Lúc xử lý ả phải lưu ý một chút, ả không chỉ có một mạng đâu. Ngoài ra, nếu kế hoạch có biến thì ả chính là mục tiêu tiêu diệt hàng đầu! Không cần lưu mạng sống.”
“Sếp, ngài có thù với ả à?” Gia Kế buột miệng hỏi.
“Đương nhiên!”
Ánh mắt Tạp Mỗ lóe lên tia lạnh lẽo.
Mấy tiếng trước hắn còn đang bực dọc vì để con mụ điên Catarina chạy thoát.
Ai ngờ giờ lại hay... Ả vất vả lắm mới nhặt lại được một mạng, chưa đầy năm tiếng sau đã quay lại nạp mạng tiếp!
“Không thành vấn đề.”
Fujitora khẽ gật, đôi mắt đục ngầu xẹt qua tia sắc lạnh: “Ác danh của người đàn bà đó ngay cả lão phu cũng từng nghe qua.”
“Vậy thì tốt.”
Tiếp đó, cả ba rà soát lại từng bước của kế hoạch, tuyệt đối không để lộ bất kỳ sơ hở nào.
Dù sao Băng Hải Tặc Râu Đen cũng là thế lực Tứ Hoàng mới nổi, đối phó một hoàng đế biển cả không thể không cẩn trọng. Huống hồ bọn họ gần như chưa chuẩn bị gì nhiều...
Sau một hồi bàn bạc, bọn họ quả thực tìm ra một lỗ hổng. Đó chính là tính bảo mật của kế hoạch mà lúc đầu Gia Kế và Fujitora đều từng nhắc tới.
“Ừm.”
Tạp Mỗ thầm gật đầu.
Khi còn ở Dressrosa, tin giả "Vivi bị bắt đi" chính là truyền ra từ phía Hải Quân.
Cho nên, khả năng Hải Quân có nội gián của Băng Hải Tặc Râu Đen là rất cao.
Nếu để Băng Hải Tặc Râu Đen sớm biết đây là cái bẫy, bọn chúng tuyệt đối sẽ không cắn câu.
Tạp Mỗ suy tính một lúc rồi nói: “Phía Hải Quân các ngươi cứ làm theo lời giải thích ban đầu là được, thay đổi thất thường khó tránh khiến người ta nghi ngờ.”
“Bên phía Á Mã Tôn · Bách Hợp ta cũng sẽ bảo đảm chỉ có số ít người biết được kế hoạch này.”
Tạp Mỗ nhắc nhở: “Ngoài ra, Đại tướng Issho, ngươi tốt nhất đừng lộ diện.”
“Lão phu hiểu.” Fujitora gật đầu.
“Đã vậy, giờ ta đi tìm Nữ hoàng hải tặc đây!”
Tạp Mỗ đứng bật dậy lao ra ngoài cửa sổ, đã nóng lòng muốn cùng Hancock giao lưu đôi chút.
Rất nhanh——
Gia Kế liền thay mặt Tạp Mỗ truyền đạt mệnh lệnh vây quét Á Mã Tôn · Bách Hợp.
Trong đó có một yêu cầu đặc biệt: "Chỉ được bắt sống Nữ hoàng hải tặc", xem như khớp với mệnh lệnh "không được vây quét Nữ hoàng hải tặc" mà Tạp Mỗ ban bố trước đó.
“Fujitora, ông thấy lần này khả năng hạ bệ Băng Hải Tặc Râu Đen lớn tới mức nào?”
Trong phòng họp bí mật, Gia Kế mặt mày hớn hở.
Hắn quả thực không dám tin, bản thân phụng mệnh vây quét Nữ hoàng hải tặc, kết quả lại biến thành đi đánh tan Băng Hải Tặc Râu Đen! Hơn nữa khả năng thành công lại cực kỳ cao.
“Không rõ. Nhưng mà...”
Fujitora ngập ngừng, đôi mắt mờ đục thoáng qua một nét mừng: “Nếu đôi mắt này của lão phu còn nguyên, hẳn cũng sẽ thấy đau đầu trước năng lực trái ác quỷ của Boa Hancock.”
Fujitora dường như chẳng nói gì, nhưng dường như lại nói hết thảy.
Điểm bá đạo nhất của Boa Hancock chính là năng lực Điềm Điềm Quả Thực...
……
“Khốn khiếp, khốn khiếp thật!!”
Lúc này, trên một chiến hạm Hải Quân.
Tên hải binh tóc hồng nhận được mệnh lệnh mới nhất từ soái hạm ngay lập tức.
“Quả nhiên không sai, tên Thiên Long Nhân đó đang mưu đồ bất chính với Nữ hoàng hải tặc!”
Khắc Bỉ tức đến run rẩy cả người, cảm thấy hành vi kia trái ngược hoàn toàn với chính nghĩa trong lòng hắn.
“Khắc Bỉ, rốt cuộc cậu đứng ở lập trường nào vậy? Mới vừa rồi còn bảo nhất quyết phải giết Nữ hoàng hải tặc. Giờ lại quay sang kêu oan bất bình cho cô ta...”
Bối Lỗ Mai Bá ở bên cạnh xoa trán đau đầu, thật sự không hiểu nổi trong đầu Khắc Bỉ đang nghĩ cái gì.
“Tôi... tôi...”
Khắc Bỉ chột dạ hồi lâu mới cất lời: “Lập trường của tôi chỉ có chính nghĩa!”
“Hừ hừ,”
Bối Lỗ Mai Bá liếc Khắc Bỉ một cái, biểu thị chẳng tin nổi mấy lời ma quỷ của hắn.
Hắn thăm dò hỏi: “Có phải cậu quen tên Thiên Long Nhân dẫn đội kia, với lại trước đây từng xảy ra xung đột?”
“Ừm!”
Sắc mặt Khắc Bỉ biến đổi rõ rệt, không hiểu sao Bối Lỗ Mai Bá lại biết chuyện này.
“Xem ra tôi đoán trúng rồi!”
Bối Lỗ Mai Bá thở dài một tiếng, giải thích: “Tên Thiên Long Nhân kia hạ lệnh cấm vây quét làm tổn hại Nữ hoàng hải tặc, cậu liền nói hải tặc đều đáng chết, Nữ hoàng hải tặc cũng không ngoại lệ.”
“Thế nhưng lúc cậu nhận ra tên Thiên Long Nhân kia dường như nảy sinh tà tâm với Nữ hoàng hải tặc, cậu lại bắt đầu bất bình thay cho cô ta.”
“Có lẽ mấy lời cậu nói quả thực có lý.”
Bối Lỗ Mai Bá vạch trần tâm tư của Khắc Bỉ: “Thế nhưng xuất phát điểm của cậu chẳng phải vì chính nghĩa, mà đơn thuần chỉ muốn đối đầu làm trái ý tên Thiên Long Nhân đó mà thôi.”
