Chương 553
Chương 553: Băng Hải Tặc Râu Đen đến rồi
Đăng ngày 30/09/2026
19
Bối Lỗ Mai Bá không nhịn được hỏi: "Khắc Bỉ, giọng cậu sao nghe lạ thế?"
Sắc mặt Bối Lỗ Mai Bá quái dị nói: "Hơn nữa sắc mặt cũng là lạ, nhìn như vừa mới làm... ở tiệm thú cưng về ấy..."
"Phụt! Phụt!"
Khắc Bỉ không thể nhịn nổi nữa, uất ức đến mức phun ra một ngụm máu tươi, ngất lịm ngay tại chỗ.
"Giết, giết, giết!"
"Bắt sống Nữ hoàng hải tặc!"
Lúc này, một đợt hải binh mới lại tràn vào chiến trường, rầm rộ vây kín lấy Boa Hancock.
"Tên tóc hồng kia hình như dính đòn rồi, vậy cũng tốt!!"
Hancock dừng bước xung sát, nhận ra tên hải binh tóc hồng kia đã không còn là mối đe dọa cho hành động kế tiếp.
Nàng xoay người, liếc nhìn đám hải binh đông nghịt như rơm rạ trước mặt:
"Nghe nói các ngươi muốn bắt sống thiếp thân, có phải không?"
Cùng lúc đó...
Trong phòng họp bí mật.
"Cái tên Khắc Bỉ kia..."
Tạp Mỗ và Gia Kế liếc nhau một cái, đều bất giác thấy lạnh toát cả hạ bộ. Động tác vừa rồi của Khắc Bỉ, bọn họ đều thu trọn vào tầm mắt...
Rốt cuộc nên nói Khắc Bỉ tham sống sợ chết, hay thật sự là một kẻ tàn nhẫn với chính mình đây.
Tạp Mỗ trầm ngâm nhớ lại: "Ta nhớ lần trước, hắn cũng từng bị ta đánh cho một đòn chí mạng."
"Hử?"
Gia Kế hơi sững sờ, hỏi: "Sếp, ngài từng có xích mích với hắn sao?"
"Cũng chẳng phải chuyện gì to tát, chỉ là từng gặp một lần trước Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới."
Tạp Mỗ khẽ lắc đầu, lập tức kể lại chuyện xảy ra trước khi Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới bắt đầu.
Gia Kế dường như cũng từng nghe qua: "Ngài đang nói về vụ một tên hải binh xông bừa vào thang nâng của vương tộc?"
"Đúng vậy." Tạp Mỗ gật đầu.
"Đáng đời!"
Gia Kế chửi một tiếng: "Nghe đâu hắn được nội bộ Hải Quân bảo bọc, chứ chỉ riêng tội đó thôi cũng đủ để cách chức rồi!"
Trong thời gian diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới, để bảo đảm an toàn cho các vương tộc, việc ra vào thang nâng của vương tộc có quy định cực kỳ nghiêm ngặt.
Một tên hải binh như hắn dám xông bừa vào, rốt cuộc muốn làm gì?
Muốn ám sát hay sao...
"Lần này cũng là đáng đời! Mong tên hải binh trẻ tuổi này có thể khôn ra một chút."
Fujitora ở bên cạnh khẽ quát một tiếng.
Hắn không có nửa điểm thiện cảm với Khắc Bỉ, ngay từ khoảnh khắc tên kia kháng lệnh thì đã không còn chút tôn trọng nào rồi...
"Thực lực không có lại thích thể hiện, nếu không phải Nữ hoàng hải tặc không thực sự muốn lấy mạng, hắn đã chết từ lâu rồi! Huống hồ cũng chính hắn vi phạm quân lệnh trước."
Fujitora là một kẻ rất có nguyên tắc và cực kỳ lý trí.
Theo mạch truyện gốc, khi đã cơ bản nắm rõ chân tướng tàn khốc ở Dressrosa, hắn cũng chẳng thể làm gì Doflamingo...
Bởi vì khi ấy Doflamingo vẫn là Vương Hạ Thất Vũ Hải, xét theo thân phận là đồng minh của Hải Quân, trên danh nghĩa cũng là thế lực chịu sự quản hạt của Thế Giới Chính Phủ.
Nếu đổi thành mấy tên hải binh tính tình nóng nảy, sớm đã vung đao đi thực thi chính nghĩa rồi!
Nhưng hắn thì không làm vậy...
Fujitora bổ sung: "Hơn nữa cũng chỉ đơn thuần là sợ chết mà thôi."
"Ồ?"
Tạp Mỗ tò mò hỏi: "Chẳng phải ngươi không nhìn thấy sao?"
Fujitora cười ha ha: "Đại nhân Coruclide Kam-sei, thực ra người mù ngoại trừ thị giác thì các giác quan khác đều rất nhạy bén, trong đó bao gồm cả Haki Quan Sát."
Gia Kế cười tủm tỉm hỏi: "Vậy Vũ Trang Sắc Bá Khí có mạnh lên không..."
"Hử!!"
Đột nhiên, sắc mặt của Tạp Mỗ và Fujitora đồng loạt biến đổi, ánh mắt vô thức nhìn về hướng bên cạnh.
Nơi đó là một ngọn đồi nhỏ nằm sát mép chiến trường...
"Sao thế?"
Gia Kế còn chưa hiểu chuyện gì.
Gương mặt Tạp Mỗ và Fujitora đều lộ rõ vẻ vui mừng: "Con mồi cắn câu rồi, Băng Hải Tặc Râu Đen đã tới!"
"Đến rồi ư!"
Gia Kế giật mình kinh hãi.
Tạp Mỗ nhắc nhở: "Gia Kế, ngươi không thể ở lại đây nữa."
"Rõ." Gia Kế nghiêm nghị chào theo nghi thức quân đội.
Lúc này...
Trên đỉnh ngọn đồi hẻo lánh, đám người Băng Hải Tặc Râu Đen nhờ vào Trái Dịch Chuyển của Van Augur đã đổ bộ thành công lên Nữ Nhi Đảo.
"Tặc ha ha ha, năng lực quả thực quá mạnh mẽ!"
Râu Đen nhìn Nữ hoàng hải tặc trên chiến trường đang hóa đá từng hàng hải binh như cắt lúa rạ, lòng tham đối với quả Ác Ma Quả Thực cấp độ lỗi game Điềm Điềm Quả Thực lại càng bốc cháy hừng hực.
Hắn đã sở hữu Ám Ám Quả Thực có thể vô hiệu hóa năng lực của kẻ khác, lại có thêm Chấn Chấn Quả Thực gây sát thương diện rộng cực khủng, giờ chỉ cần thêm một năng lực khống chế tuyệt đối nữa, chẳng phải sẽ là vô địch thiên hạ hay sao...
"Tên hải binh tóc hồng vừa rồi hình như là Khắc Bỉ."
Van Augur nhận ra Khắc Bỉ.
"Ồ, Khắc Bỉ sao?"
Râu Đen nhìn theo tầm mắt của Van Augur, lập tức bắt gặp chỏm tóc màu hồng vô cùng nổi bật giữa đám đông.
Râu Đen nhớ lại: "Nói đi cũng phải nói lại, chúng ta có được Đảo Hachinosu làm căn cứ địa, còn phải cảm ơn vị Anh hùng Hải quân này đấy!"
Cần nhắc lại một điều: Trong sự kiện Cảng Rocky, Râu Đen, Trafalgar Law và Khắc Bỉ từng lập liên minh ngắn hạn!
Kết quả cuối cùng là Râu Đen đánh bại chủ đảo cũ của Đảo Hachinosu là Ochoku, trở thành chúa đảo mới; Law đoạt lấy một trăm trái tim hải tặc để bước lên vị trí Vương Hạ Thất Vũ Hải; còn Khắc Bỉ thì trở thành "Anh hùng Hải quân".
Catarina đề nghị: "Đã như vậy, lát nữa giữ cho hắn một cái thây nguyên vẹn là được."
"Ý hay đấy."
"Oa ha ha ha! Đã vậy thì chúng ta mau ra tay đi thôi!"
Ba Kiệt Tư giơ hai cánh tay cơ bắp cuồn cuộn lên, đã không thể chờ đợi thêm để đại náo một trận.
"Khoan đã."
Râu Đen gọi giật Ba Kiệt Tư lại, ra hiệu cứ để Nữ hoàng hải tặc quần thảo với Hải Quân thêm một hồi, sau đó bọn hắn mới ra tay hốt gọn tàn cuộc.
"Rõ."
...
Cùng lúc đó...
Tại Dressrosa, trời đã sáng hơn một canh giờ.
Tương tự như ở Á Mã Tôn · Bách Hợp, nơi này Hải Quân cũng đang vây chặt cựu Vương Hạ Thất Vũ Hải Doflamingo...
"Doflamingo!!"
Toàn thân Sengoku tỏa ra sát khí ngút trời, túm chặt lấy đầu Doflamingo: "Tại sao ngươi lại giết em ruột của mình!"
"Phì!"
Doflamingo nhe răng cười dữ tợn, nhổ một bãi nước bọt vào mặt Sengoku, cười nhạo: "Em ruột? Ngươi đang nói về thằng em ruột tình nguyện làm chó săn cho Hải Quân, bán đứng hành tung của ta sao? Đừng đùa nữa!"
"Fuffuffu! Mạng của thằng nhóc đó cũng dai đấy chứ. Ông già ngu xuẩn của ta chỉ cần một phát súng là chết tốt, còn thằng em phản bội kia, ta phải bắn bao nhiêu phát nó mới chịu trút hơi thở cuối cùng."
Doflamingo cười lớn: "Sengoku, ngươi đoán xem nó trúng bao nhiêu phát đạn?"
"Khốn kiếp!!"
Cơn giận của Sengoku bùng nổ dữ dội.
Sở dĩ hắn kiên quyết tham gia chiến dịch vây quét Doflamingo lần này, chính là muốn đích thân báo thù cho con nuôi Rosinante, cũng muốn tận tai nghe xem rốt cuộc Doflamingo có lời gì để nói.
Nào ngờ Doflamingo lại không có lấy nửa phần hối hận...
Sengoku vung nắm đấm sắt: "Ta phải giết ngươi!"
"Dừng tay!"
Tsuru vội vàng can ngăn Sengoku: "Cấp trên đã có lệnh, chỉ được bắt sống Doflamingo!"
Chỉ có điều, Tsuru căn bản không cản nổi Sengoku...
"Dừng tay lại!"
Một giọng nói mang theo Haki Bá Vương dội thẳng từ gác xép phía xa tới, khiến Sengoku thoáng chốc thất thần.
Chỉ thấy một bóng người lóe lên, chắn ngang trước mặt Sengoku.
"Ngươi là..."
Sengoku vừa liếc mắt đã nhận ra người tới, chính là Makabaka Minh Mỹ Cung, cũng là một Thiên Long Nhân!
Hơn nữa, khác với loại Thiên Long Nhân chỉ có thân phận cao quý như Tạp Mỗ, nữ Thiên Long Nhân trước mắt này nắm giữ binh quyền thực sự, lại còn độc lập hoàn toàn với Thế Giới Chính Phủ.
