Chương 558
Chương 558: Dụ địch, tính toán của Hancock
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Có điều Nữ hoàng hải tặc này cũng ghê gớm thật!"
Râu Đen ngơ ngác nhìn trận chiến, phát hiện bọn ba người Cát Trát Tư Ba Kiệt Tư vậy mà nhất thời không hạ nổi cô.
Không phải đánh không lại, mà là bọn hắn luôn phải đề phòng năng lực Điềm Điềm Quả Thực, không thể tập trung tinh thần đối phó.
"Nhưng mà cũng phải thôi."
Râu Đen vỡ lẽ, cất tiếng cười đắc ý: "Dù sao cũng là Ác Ma Quả Thực mà lão tử đã nhắm trúng!"
"Oành! Oành! Oành!"
Tiếng nổ vang rền liên tiếp vang lên. Ba người Cát Trát Tư Ba Kiệt Tư, Van Augur, Catarina điên cuồng vây công Boa Hancock.
Có điều Cát Trát Tư Ba Kiệt Tư hiếu chiến, trong mắt Catarina chỉ có chiếc đầu của Boa Hancock, còn Van Augur có chút đầu óc lại ít nói. Ba kẻ này nhất thời phối hợp chẳng đâu vào đâu, gần như mạnh ai nấy đánh.
Trong khi đó, nhờ mối đe dọa từ năng lực hóa đá, Boa Hancock lại có thể giằng co bất phân thắng bại với cả ba người.
Chỉ là theo thời gian trôi qua, Boa Hancock rốt cuộc cũng rơi vào thế hạ phong.
"Oanh long long!!"
Boa Hancock lùi liền mấy chục bước, "thở hồng hộc" từng cơn, nghiến răng nghiến lợi nhìn ba người Cát Trát Tư Ba Kiệt Tư: "Người của Băng Hải Tặc Râu Đen, cớ sao lại nhắm vào bản vương? Bản vương chẳng nhớ từng đắc tội với các ngươi khi nào!"
"Con ả ngu xuẩn!"
Cả ba cười khinh miệt: "Năng lực quả thực của ngươi đã lọt vào mắt Râu Đen rồi! Tìm ngươi mà còn cần lý do sao?"
"Oa ha ha ha! Ngươi tuy là đàn bà nhưng lại là đối thủ mạnh đấy, cứ để lão tử kết liễu ngươi!"
Cát Trát Tư Ba Kiệt Tư căng cứng toàn thân cơ bắp, cả người như viên pháo lao vút lên, hung hãn nện xuống đầu Boa Hancock.
"Không xong!"
Đồng tử Boa Hancock co rút, thân hình lóe lên lùi lại mấy chục bước.
"Hù, hù, hù... Đáng chết!"
Boa Hancock diễn xuất đỉnh cao, thở dốc từng hồi dồn dập.
Rõ ràng thể lực của cô đã chạm tới giới hạn.
"Nữ Đế đại nhân!!"
Chiến sĩ Á Mã Tôn · Bách Hợp thót tim một cái, dâng lên dự cảm chẳng lành.
"Thì ra là thế."
Van Augur âm thầm gật đầu, ngẩng lên bảo: "Ta đã bảo rồi, ả vừa trải qua một trận đại chiến với Hải Quân, thể lực sao có thể sung mãn đến thế? Hóa ra nãy giờ chỉ gượng chống."
"Ha ha ha, nhưng giờ xem ra ả hết chống nổi rồi."
Catarina đưa ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm Boa Hancock, thủ cấp cùng tấm da của đệ nhất mỹ nhân thế giới, ả đã thèm muốn từ lâu.
"Vút!"
Tiếng xé gió rợn người bất thình lình vang lên.
Catarina như thợ săn vồ mồi, vung trường mâu đâm thẳng về phía Boa Hancock.
"Không xong!"
Mặt Boa Hancock biến sắc, hít sâu một hơi rồi cắm đầu tháo chạy về phía sau.
"Ha ha, chạy đi đâu!"
Catarina đuổi rát phía sau.
"Thịch thịch!"
Cát Trát Tư Ba Kiệt Tư và Van Augur bám sát nút.
"Nữ Đế đại nhân!"
Các chiến sĩ Á Mã Tôn · Bách Hợp lũ lượt xông lên, muốn giúp cô cản địch.
"Tránh ra mau, bọn chúng không phải đối thủ các ngươi có thể đối phó!"
Boa Hancock quát lớn, nghiêm lệnh không cho phép họ nhúng tay vào trận chiến này. Cô không muốn chiến sĩ của Á Mã Tôn · Bách Hợp phải uổng mạng vô ích.
Đáng nói là, dáng vẻ kiệt sức này từ đầu chí cuối đều do cô giả vờ.
Trận đấu với đám hải binh tép riu thì nghiền ép hoàn toàn, căn bản chẳng tốn mấy sức; đánh với Gia Kế nhìn thanh thế ngút trời, nhưng nhờ diễn xuất của cả hai đều thuộc hàng thượng thừa nên tiêu hao thể lực kỳ thực lại ít nhất.
Lần tốn sức nhất ngược lại là lúc ra tay xử lý tên hải binh tóc hồng Khắc Bỉ kia.
Nhưng nhìn chung chẳng hề hấn gì.
"Hu hu, nhưng mà Nữ Đế đại nhân..."
Chiến sĩ Á Mã Tôn · Bách Hợp ôm mặt khóc ròng, ngỡ rằng Nữ Đế của họ kiệt sức nên căn bản không đánh lại ba kẻ kia.
"Cái này..."
Khóe miệng Boa Hancock giật giật, thầm nghĩ mình diễn đạt đến thế sao?
Nhưng nghĩ lại, dường như từ ngày lên ngôi cô đã luôn đeo mặt nạ diễn kịch rồi...
Diễn một bạo quân kiêu ngạo vô lý, diễn một chuyến mạo hiểm bị "nguyền rủa".
"Chát!"
Boa Hancock tát kẻ dẫn đầu một cái, quát nghiêm nghị: "Các ngươi dám nghi ngờ thực lực của thiếp thân sao!"
"Nói cho các ngươi biết, ba tên này bản vương căn bản chẳng để vào mắt, lát nữa sẽ biến sạch bọn chúng thành đá!!"
Thái độ của cô vô cùng kiên quyết.
Nhưng trong mắt các chiến sĩ Á Mã Tôn · Bách Hợp, thậm chí trong mắt ba người Cát Trát Tư Ba Kiệt Tư đang đuổi theo phía sau, đây chẳng qua chỉ là sự gượng gạo chống đỡ của Nữ hoàng hải tặc.
"Hu hu, Nữ Đế đại nhân!!"
Các chiến sĩ Á Mã Tôn · Bách Hợp nức nở không thôi.
"Ha ha, lại còn mơ biến bọn ta thành đá à."
Đúng lúc này, phía sau không xa vọng lại tiếng cười lớn: "Không biết hổ thẹn! Giờ ngươi chạy trốn e rằng còn trầy trật đấy chứ!"
Đó chính là ba người Cát Trát Tư Ba Kiệt Tư, Van Augur và Catarina đang đuổi tới.
"Hừ, lời này là thật đấy, chỉ là các ngươi không tin thôi."
Boa Hancock thầm lắc đầu, trong lòng đã sớm tuyên án tử cho cả ba.
Đáng nói là, qua mấy lần thăm dò, cô đã nắm chắc mười mươi có thể lập tức hóa đá cả ba người trong chớp mắt!
Nhưng trong đó tồn tại một biến số: năng lực Trái Dịch Chuyển của Van Augur!
Vì vậy, cô chỉ có thể ra tay hóa đá cả ba vào đúng khoảnh khắc Van Augur vừa dùng xong năng lực Trái Dịch Chuyển, chưa kịp kích hoạt lần tiếp theo!
Mà điều này có tiền đề, đó là phải tạo ra điều kiện để cả ba người cùng đứng trong một phạm vi.
Cho nên, giả vờ thua trận để kẻ địch chủ động đuổi theo là lựa chọn tối ưu nhất!
"Khốn kiếp!"
Boa Hancock hoảng hốt la to, gấp gáp quát lũ chiến sĩ Á Mã Tôn · Bách Hợp: "Các ngươi cút mau, đừng vướng chân vướng tay bản vương! Đi ngay, đây là mệnh lệnh!"
"Hu hu, Nữ Đế đại nhân!!"
Chiến sĩ Á Mã Tôn · Bách Hợp quệt nước mắt, quay đầu rời đi.
Lời Nữ Đế vừa rồi đã thức tỉnh họ, ở lại đây chỉ tổ vướng chân người.
"Hừ!"
Thấy con dân chạy xa, Boa Hancock quay lại nhìn ba kẻ kia, giọng lạnh tanh: "Thiếp thân quả thực hao tốn chút sức lực, nhưng để các ngươi không tóm được thì vẫn dư sức!"
"Bịch! Bịch!"
Vừa dứt lời, Boa Hancock quay đầu chạy biến.
"Ha ha, chạy đi đâu!!"
Van Augur phát động năng lực Trái Dịch Chuyển, hỗ trợ Cát Trát Tư Ba Kiệt Tư cùng Catarina đuổi riết theo.
"Yên tâm đi, cô bạn gái nhỏ của cậu cố ý đấy."
Trong phòng họp bí mật, Fujitora nhắc nhở Tạp Mỗ.
"Tôi biết."
Tạp Mỗ cười gật đầu.
Lần này hắn cũng nhận ra, Boa Hancock tám phần mười là muốn một đòn biến luôn cả ba kẻ còn lại thành đá.
Lúc này, tại một góc chiến trường.
"Trung tướng Hỏa Thiêu Sơn, chúng ta phải làm sao bây giờ?"
"Trung tướng Gia Kế xong rồi, bao nhiêu chiến sĩ đều hóa thành tượng đá!"
"Lại còn lòi đâu ra Băng Hải Tặc Râu Đen nữa! Lực lượng ít ỏi của chúng ta..."
Đám hải binh "sống sót" đồng loạt nhìn về phía viên tướng lãnh Hải Quân duy nhất còn sót lại, Trung Tướng Tổng Bộ Hải Quân Hỏa Thiêu Sơn.
"..."
Hỏa Thiêu Sơn ôm đầu nhức óc, nhận ra biến số lần này quá lớn.
Ban đầu họ nhận lệnh đến vây quét Nữ hoàng hải tặc, ai dè nửa đường lại nhảy dù một tên Thiên Long Nhân nắm quyền chỉ huy tối cao, giờ lại thò ra một Râu Đen.
Hắn nhất thời căn bản chẳng biết phải xoay xở làm sao.
