Chương 561
Chương 561: Chính nghĩa của Hỏa Thiêu Sơn
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Thứ lỗi, dường như vế sau mới là lý do ngươi gọi lão phu tới."
Bên trong phòng hội nghị bí mật.
Fujitora trầm giọng ngắt lời Hỏa Thiêu Sơn, hắn đã hiểu ra nguyên nhân Hỏa Thiêu Sơn cầu viện...
Chỉ là, lúc này chưa phải thời điểm nói ra chân tướng, rằng hắn "sẽ tới ngay".
"Không phải!!"
Hỏa Thiêu Sơn giận dữ gầm lên: "Thiên Long Nhân Coruclide Kam-sei Thánh chính là bị Râu Đen đả thương, giờ sống chết chưa rõ! Ngươi là Hải Quân Đại Tướng đầu tiên bắt máy Ốc Sên Truyền Tin, ngươi có nghĩa vụ phải tới đây!"
Chỉ cần có một Đại tướng tới, liền có thể ngăn chặn tiến trình đoạt lấy Điềm Điềm Quả Thực của Râu Đen...
Hiện giờ vấn đề của Hải Quân không còn là có bắt sống Nữ hoàng hải tặc hay không nữa!
Mà là tuyệt đối không thể dung túng cho Râu Đen mạnh lên...
Đối với Hải Quân, băng hải tặc gây nguy hại lớn nhất cho thế giới này không thể nghi ngờ chính là Băng Hải Tặc Râu Đen đang chiếm cứ đảo Beehive, không có ngoại lệ.
Trên chiến trường, phàm là hải binh có chút lòng chính nghĩa đều biết phải làm thế nào.
Fujitora lắc đầu: "Chuyện này ngươi nên thông báo cho Tổng Bộ Hải Quân trước, rồi để Tổng Bộ Hải Quân hạ lệnh cho chúng ta."
"Đồ khốn nhà ngươi, chính vì không liên lạc được với Tổng Bộ Hải Quân nên mới tìm đến ngươi đấy! Mau tới đây đi!!"
Hỏa Thiêu Sơn sốt ruột đến phát điên, phát hiện mấy tay Đại tướng dường như ai cũng thích đá bóng trách nhiệm.
"Hỏa Thiêu Sơn Trung Tướng!"
Fujitora đổi cách xưng hô, giọng điệu nghiêm túc: "Chuyện này không thể đem ra đùa, nhất là lấy tính mạng của Thiên Long Nhân ra để đùa cợt."
"Lời hôm nay, ta có thể coi như chưa từng nghe thấy."
Fujitora thở phào: "Thứ lỗi, lão phu còn phải đi câu cá, cúp máy đây."
"Issho!!"
Hỏa Thiêu Sơn hét lớn một tiếng, giọng kiên quyết: "Ta đâu có nói bừa! Hành động vây quét Nữ hoàng hải tặc của chúng ta đã được Thiên Long Nhân Coruclide Kam-sei Thánh đón nhận, cùng hành động với chúng ta!"
"Thiên Long Nhân Coruclide Kam-sei Thánh lúc này đang ở ngay cạnh ta, toàn thân đẫm máu, gãy một cánh tay, trọng thương ngắc ngoải!"
"Phụt! Phụt!"
"Nghe thấy chưa, chính là tiếng Thiên Long Nhân hộc máu đấy!"
Hỏa Thiêu Sơn khản cả giọng gầm rống: "Hải Quân Đại Tướng như ngươi mau tới đây ngay lập tức, nếu không để cấp trên biết ngươi thấy chết không cứu, cái ghế Hải Quân Đại Tướng này coi như ngươi ngồi đến hết đời rồi đấy!"
"..."
Fujitora nhất thời im lặng.
Nhưng rất nhanh sau đó...
Fujitora gật đầu: "Được rồi, lão phu hiểu rồi. Lão phu sẽ tới ngay, các ngươi đang ở đâu?"
Hỏa Thiêu Sơn đáp: "Ở Á Mã Tôn · Bách Hợp!"
"Á Mã Tôn · Bách Hợp?"
Giọng Fujitora đầy vẻ phiền não truyền tới: "Thứ lỗi, lão phu cách Á Mã Tôn · Bách Hợp khá xa. Thế này đi, cho lão phu... sáu tiếng. Không, năm tiếng. Cho lão phu năm tiếng, năm tiếng nữa lão phu có thể tới nơi."
"Ngươi đang nói đùa đấy à!!"
Fujitora hít sâu một hơi, chỉnh lại: "Bốn tiếng, nhiều nhất bốn tiếng! Lão phu không biết bay, Á Mã Tôn · Bách Hợp lại nằm ở Vành Đai Tĩnh Lặng. Bốn tiếng đã là cực hạn rồi! Hơn nữa ngươi cũng nên biết, ta chẳng hề hứng thú gì với cái nghĩa vụ bảo vệ Thiên Long Nhân kia."
"Ngươi có liên lạc được với Kizaru Đại tướng không?"
Hỏa Thiêu Sơn nghiến răng nghiến lợi hỏi, biết rõ cái lão già Fujitora này hoàn toàn không đáng tin!
"Thứ lỗi, lão phu không có liên hệ gì với lão già bỉ ổi đó."
Fujitora rất dứt khoát lắc đầu, lập tức ngắt Ốc Sên Truyền Tin.
Hắn sợ nói tiếp sẽ bị lộ tẩy...
Lúc này, tại một góc chiến trường.
"Cái tên mù khốn kiếp này!"
Hỏa Thiêu Sơn vừa thầm chửi rủa vừa cất Ốc Sên Truyền Tin đi.
Tin tốt là có viện quân, tin xấu là bốn tiếng sau mới tới.
"Hỏa Thiêu Sơn Trung Tướng!!"
Hải binh có mặt thấy Hỏa Thiêu Sơn buông Ốc Sên Truyền Tin liền vây quanh lại, ánh mắt tràn đầy mong mỏi: "Hỏa Thiêu Sơn Trung Tướng, tình hình thế nào rồi?"
"Mọi người yên tâm!!"
Hỏa Thiêu Sơn vỗ ngực, giọng vang rền: "Ta đã liên lạc được với Fujitora Đại tướng, hắn chỉ cần bốn..."
Hỏa Thiêu Sơn vội đổi giọng: "Hắn chỉ cần bốn mươi phút nữa là tới nơi, chúng ta kiên trì thêm một lát là được!"
"Hả? Không phải..."
Một tên hải binh đeo kính vừa định sửa lại thì bị Hỏa Thiêu Sơn trừng mắt lườm cho thụt lại.
"Fujitora Đại tướng!! Bốn mươi phút..."
Đám hải binh ai nấy đều xúc động, như vớ được cọng rơm cứu mạng.
Tuy bốn mươi phút vẫn là rất dài, nhưng dù sao cũng đã thấy được hy vọng xoay chuyển thế cục.
"Đúng thế!"
Hỏa Thiêu Sơn gật đầu thật mạnh, cất cao giọng: "Nhưng trước khi Fujitora Đại tướng tới, chúng ta tuyệt đối không được buông lỏng!"
"Toàn thể hải binh nghe lệnh..."
Rất nhanh, Hỏa Thiêu Sơn lấy thân phận Tổng Bộ Hải Quân Trung Tướng để hạ đạt mệnh lệnh.
Một bộ phận hải binh rút về chiến hạm hải quân, tình thế có biến liền kích hoạt quy trình tự hủy; một bộ phận khác lẻn vào các tàu nghi là của Băng Hải Tặc Râu Đen để tiến hành phá hủy.
Thiên Long Nhân tuyệt đối không được xảy ra chuyện, đây là nguyên tắc! Vài hải binh may mắn được chọn sẽ quay về soái hạm hộ tống Thiên Long Nhân rút lui, cơ hội sống sót là lớn nhất.
Chỉ là trên mặt những hải binh may mắn này không có mấy phần vui mừng. Đứng trước đại nghĩa, bọn họ không muốn làm "kẻ đào ngũ"...
"Mong là năng lực Thuấn Di Quả Thực của Van Augur có giới hạn phạm vi."
An bài xong mọi việc, Hỏa Thiêu Sơn khẽ thở dài một tiếng.
Hắn chỉ có thể nghĩ ra cách này để cầm chân Băng Hải Tặc Râu Đen, mà cũng chưa chắc đã có hiệu quả.
"Hỏa Thiêu Sơn Trung Tướng, ngài..."
Hải binh đeo kính bước tới gần, thở dài: "Fujitora Đại tướng không thể tới kịp trong bốn mươi phút, đúng không?"
"Đúng thế!"
Hỏa Thiêu Sơn không hề giấu giếm: "Nếu ngươi sợ, ta có thể cho ngươi đi hộ tống Thiên Long Nhân rút lui! Nhưng nếu ngươi dám tung tin đồn làm loạn lòng quân, ta chém ngươi ngay tại chỗ."
"Không, không..."
Tên hải binh vội xua tay: "Tôi sẽ không rời đi, cũng không tiết lộ chân tướng, tôi hiểu mà."
"Chỉ là... ôi."
Tên hải binh thở dài, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía soái hạm hải quân, nơi Thiên Long Nhân đang ngự.
Hỏa Thiêu Sơn đã lấy sự an nguy của Thiên Long Nhân làm cớ để kéo Fujitora Đại tướng tới.
Thế nhưng vấn đề là lúc này Thiên Long Nhân vẫn bình yên vô sự...
Có lẽ Fujitora đến quả thực có thể bảo vệ Thiên Long Nhân về sau, nhưng lời Hỏa Thiêu Sơn vừa nói lúc này chẳng khác nào rủa xả người ta! Thiên Long Nhân vốn có thù tất báo, chưa chắc đã không giáng tội xuống đầu Hỏa Thiêu Sơn.
"Yên tâm, xảy ra chuyện gì một mình ta gánh!"
Hỏa Thiêu Sơn vỗ ngực, ánh mắt kiên định: "Nói tóm lại, tuyệt đối không thể để Râu Đen bành trướng như vậy, nếu không... ta thật không dám tưởng tượng nổi."
Hỏa Thiêu Sơn vụt đứng dậy, cao giọng quát lớn: "Toàn thể hải binh còn lại nghe lệnh, quyết không thể để Râu Đen đoạt được Ác Ma Quả Thực thứ ba hùng mạnh này!"
"Mệnh lệnh cấp trên giao cho chúng ta là bắt sống Nữ hoàng hải tặc! Bắt sống là phải đảm bảo ả còn thở! Làm thế này cũng không tính là trái lệnh!"
"Rõ!"
Các hải binh nghiêm trang chào theo nghi thức quân đội.
Lúc này...
Bên trong phòng hội nghị bí mật.
Fujitora ngẩn người nhìn đám hải binh đã bắt đầu hành động, hắn đại khái đoán được Hỏa Thiêu Sơn đã ban bố mệnh lệnh gì cho bọn họ.
"Haizz, là lão phu đã sơ suất điểm này."
Dưới góc nhìn của hắn, việc đánh tan Râu Đen gần như đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, tự nhiên không hề nghĩ ngợi nhiều về hậu quả nếu Râu Đen đoạt được năng lực Điềm Điềm Quả Thực.
"Tình cảnh trước mắt, dù bọn họ có bỏ chạy thì sau đó cũng có thể nói là đi báo tin! Nhưng việc bọn họ chọn ở lại mới càng đáng quý." Tạp Mỗ cảm thán.
"Cũng phải."
Fujitora gật đầu, ngay sau đó "bịch" một tiếng quỳ sụp xuống đất.
