Chương 563
Chương 563: Khắc Bỉ: Ta chẳng thèm chung hàng ngũ với loại đào binh như các ngươi!
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Không không không——"
Khắc Bỉ thầm lắc đầu, chắc nịch tự nhủ: "Chỉ cần mình lựa đúng thời cơ mở lời, hắn tuyệt đối sẽ không từ chối."
"Theo cái thói của hắn, kiểu gì cũng sẽ lại mời mình gia nhập..."
Sau khi khéo léo từ chối, yêu cầu Râu Đen tha mạng cho mấy vạn Hải Quân này là chuyện viển vông, nhưng nếu chỉ xin mang theo vài người thì chẳng thành vấn đề.
"Ha ha ha, đến lúc đó mình không chỉ sống sót mà còn diệt gọn Nữ Hoàng Hải Tặc. Lại còn cứu được một số Hải Quân, trở thành anh hùng..."
Khắc Bỉ phấn chấn hẳn lên, trong đầu đã bắt đầu toan tính xem nên mang ai theo.
"Ùng ùng ùng——"
Đúng lúc này, đằng xa truyền đến tiếng động cơ của chiến hạm Hải Quân thứ hai.
Trên bờ biển phía xa, lục tục có không ít Hải Quân chạy lên bờ. Đó là những cảm tử quân dưới quyền Hỏa Thiêu Sơn, chuẩn bị kích hoạt quy trình tự hủy của chiến hạm...
"Chạy đi, chạy đi, lũ đào binh hèn hạ!"
Khắc Bỉ nhìn theo tiếng động, trong mắt lộ rõ vẻ khinh bỉ:
"Ta là người đàn ông tương lai sẽ trở thành Hải Quân Đại Tướng, không thèm đứng cùng hàng ngũ với lũ đào binh các ngươi!"
Cùng lúc đó——
Ở một góc khác của chiến trường.
"Tặc ha ha ha!"
Râu Đen khui một chai sâm panh, thản nhiên ngồi bệt xuống đất, vừa xem vừa cười như đang xem kịch, chẳng mảy may lo lắng sẽ có biến cố gì xảy ra.
Cục diện đã nằm trọn trong tay hắn, tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ suất nào.
"Ùng ùng ùng——"
Tiếng động cơ chiến hạm Hải Quân từ đằng xa vang lại, thu hút sự chú ý của Râu Đen.
"Tặc ha ha ha, ý tưởng táo bạo đấy, muốn dùng hành vi gần như tự sát này để giam chân bọn ta sao?"
Râu Đen cười lớn: "Nhưng tiếc thật, các ngươi quá coi thường năng lực Trái Dịch Chuyển của Van Augur rồi!"
"Rululu, rululu..."
Đúng lúc này, con Ốc Sên Truyền Tin mang trên người Râu Đen đổ chuông.
"Thời điểm này..."
Râu Đen thoáng ngẩn ra, lập tức nhấc máy.
"Cái gì, ngươi bảo Hải Quân Đại Tướng Fujitora đang tới Á Mã Tôn · Bách Hợp?"
Râu Đen giật mình, hỏi dồn: "Tin tức có chuẩn không?"
"Ừ."
"Ừ, ừ."
"Ngươi chắc chắn bốn tiếng nữa hắn mới tới nơi chứ..."
"Ừ, ừ."
Râu Đen xác nhận thêm vài câu rồi mới cúp Ốc Sên Truyền Tin.
"Tặc ha ha ha!!"
Râu Đen bật ra tràng cười đặc trưng, đảo mắt nhìn về phía soái hạm Hải Quân đằng xa: "Suýt nữa thì quên mất, đằng kia vẫn còn một Thiên Long Nhân."
Hắn khẽ dời tầm mắt sang chỗ đám Hải Quân "sống sót" phía xa, không tiếc lời tán thưởng: "Đám Hải Quân này cũng có gan đấy, dám bịa cả chuyện về Thiên Long Nhân! Nhưng tiếc thật, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay ta."
Lúc này——
Trên chiến trường.
"Ầm! Ầm! Ầm!"
Sau một hồi va chạm kịch liệt, bốn người đang hỗn chiến đều bật lùi lại mấy chục bước.
"Hộc, hộc, hộc..."
Boa Hancock thở dốc từng cơn, lần này không hoàn toàn là giả vờ...
Nàng mãi vẫn chưa tìm được khoảnh khắc có thể hóa đá cả ba tên cùng lúc, bọn chúng đánh hoàn toàn theo kiểu mạnh ai nấy lo.
Nếu vẫn không có thời cơ thích hợp, nàng chỉ đành tính kế tiếp theo.
"Nữ Hoàng Hải Tặc, chịu trói đi! Ta nhất định sẽ bảo quản cái đầu của ngươi thật cẩn thận, nâng niu lớp da tuyệt đẹp này..."
Catarina bật ra tiếng cười quái dị đầy bệnh hoạn.
"Oa ha ha ha, không hổ là cựu Vương Hạ Thất Vũ Hải sở hữu đủ ba loại Bá Khí! Tiếp chiêu——"
Cát Trát Tư Ba Kiệt Tư sục sôi máu chiến, vung cánh tay cuồn cuộn cơ bắp đập thẳng về phía Nữ Hoàng Hải Tặc.
"..."
Van Augur không nói một lời, giương súng bắn tỉa ngắm bắn.
"Hử?!"
Đúng lúc này, cả ba người Catarina, Cát Trát Tư Ba Kiệt Tư và Van Augur đều thoáng sững lại.
Bên tai vang lên giọng nói của Râu Đen qua thiết bị liên lạc siêu nhỏ.
"Teach, yên tâm đi! Cứ giao Nữ Hoàng Hải Tặc cho bọn ta!"
Catarina mở miệng trước, cứ ngỡ Râu Đen sốt ruột trách bọn họ mãi chưa hạ được nàng.
"Tặc ha ha ha, đừng tranh công nữa, cùng ra tay đi! Theo tin chuẩn xác..."
Rất nhanh, Râu Đen đã nói thật chuyện Fujitora sẽ đến sau bốn tiếng nữa cho cả ba biết.
"Chỉ là một Đại Tướng thôi mà, lại còn tận bốn tiếng nữa..."
Catarina cười khẩy, thấy Teach quá nhát gan.
Khoảng thời gian bốn tiếng đủ để bọn chúng qua lại giữa đây và Đảo Hachinosu mấy bận.
"Không."
Râu Đen trầm giọng: "Tuy thời gian đối với chúng ta rất dư dả, nhưng để lâu tất sinh biến..."
"Được rồi, được rồi, ai bảo ngươi là thuyền trưởng cơ chứ?"
Ba người liếc nhìn nhau, lập tức gật đầu.
"Bịch!"
Thân hình cả ba lóe lên, lao thẳng về phía Nữ Hoàng Hải Tặc.
"Hử?!"
Sắc mặt Nữ Hoàng Hải Tặc biến đổi, nàng nhận ra ba kẻ trước mắt không còn đánh riêng lẻ nữa.
"Tốt! Quá tốt!"
Nữ Hoàng Hải Tặc vừa đánh vừa lui, trong lòng mừng thầm: "Như vậy thì cơ hội để mình hóa đá cả ba tên sẽ nhiều hơn!"
"Phải chớp đúng thời cơ kết thúc trận chiến này. Sau đó Á Mã Tôn · Bách Hợp sẽ có vô số cơ hội để phát triển!"
Nữ Hoàng Hải Tặc nắm chặt nắm đấm, hiểu rõ việc bắt tay với Hải Quân đánh tan Râu Đen về sau sẽ mang lại lợi ích to lớn nhường nào.
"Ha ha ha, đúng là trời giúp ta! Bọn chúng lại dạt về phía này."
"Đến lúc đó mình không chỉ sống sót mà còn một lần nữa trở thành anh hùng của Hải Quân!"
Lúc này, Khắc Bỉ vẫn đang giả chết, nằm im thin thít.
Hắn chuẩn bị chớp thời cơ giáng cho Nữ Hoàng Hải Tặc một đòn chí mạng.
Chưa chắc đã là đòn đoạt mạng, hắn tự biết sức mình đến đâu, nhưng tuyệt đối sẽ là mắt xích quan trọng nhất giúp nhóm ba người Catarina hạ gục nàng.
"Còn tên Thiên Long Nhân khốn kiếp kia nữa, ngươi muốn bắt cóc Nữ Hoàng Hải Tặc chứ gì! Ta nhất quyết không để ngươi toại nguyện..."
"Không, không——mình làm việc này là vì chính nghĩa!"
Khắc Bỉ khẽ hé mắt, trừng trừng nhìn Nữ Hoàng Hải Tặc, chỉ đợi nàng lộ sơ hở là lập tức ra tay.
"Đến rồi..."
Lúc này, bên trong phòng họp mật.
Tạp Mỗ và Fujitora đều nhận ra biến chuyển vi diệu ngoài chiến trường, hiểu rằng vở kịch này cũng sắp đến hồi hạ màn.
"Nữ Hoàng Hải Tặc cố lên!"
"Nữ Hoàng Hải Tặc, ráng chống đỡ thêm chút nữa!"
Lúc này——
Trên chiến hạm Hải Quân chuẩn bị tự hủy đã rời xa bờ biển, rải rác vài tử sĩ đang cầm ống nhòm theo dõi chiến sự.
Họ cũng không phải loại tử sĩ nắm chắc cái chết trong tay. Nếu kịp thời rút lui và không bị sóng xung kích quét trúng thì tự nhiên vẫn giữ được mạng...
Hải Quân cũng chẳng dại gì mà vô cớ cho tự hủy.
Chiến hạm là tài sản không hề nhỏ, nếu Điềm Điềm Quả Thực của Nữ Hoàng Hải Tặc không bị Râu Đen đoạt lấy, họ đương nhiên chẳng cần kích hoạt quy trình tự hủy để giam chân Băng Hải Tặc Râu Đen làm gì.
Vì vậy, mệnh lệnh của Hỏa Thiêu Sơn là thấy tình hình không ổn mới kích hoạt tự hủy.
"Ha ha, không ngờ Hải Quân chúng ta cũng có ngày đi cổ vũ cho hải tặc." Một tên Hải Quân cảm thán với vẻ bi quan.
"Đừng nghĩ vậy, nếu đụng độ Râu Đen ở Á Mã Tôn · Bách Hợp sớm hơn vài ngày, chúng ta không những cổ vũ mà còn bắt tay hợp tác với Nữ Hoàng Hải Tặc ấy chứ..."
Mấy ngày trước, thân phận Vương Hạ Thất Vũ Hải của nàng vẫn còn. Lúc đó với Hải Quân đúng thật là đồng minh.
"Không có chuyện đó đâu."
Một tên Hải Quân khác lắc đầu: "Nghĩ kỹ mà xem, chính vì Râu Đen nhắm vào chuyện Hải Quân chúng ta vây quét Nữ Hoàng Hải Tặc nên mới mò tới đây đục nước béo cò đấy!"
