Chương 570
Chương 570: Biến số, kết quả của cuộc chiến này là ẩn số
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Các ngươi... có làm nổi không đấy?"
Tạp Mỗ nghi hoặc liếc nhìn mấy người.
Thực lực của Catarina đâu có yếu! Còn Trung Tướng Hải Quân, đến giai đoạn sau của 《Hải Tặc Vương》 thì gần như đã thành đơn vị đo lường sức mạnh rồi.
Huống hồ, ba kẻ này hắn căn bản chẳng có chút ấn tượng nào...
Ba vị Trung Tướng Hải Quân không rõ tên tuổi vỗ ngực bôm bốp, ánh mắt bừng bừng chiến ý: "Bẩm Thiên Long Nhân đại nhân, ba người chúng tôi đối phó một mình ả, tuyệt đối không thành vấn đề!"
"Được rồi!"
Tạp Mỗ gật đầu, xoay người chạy về hướng Râu Đen.
Nào ngờ vừa đi được hai bước, phía sau đã vang lên tiếng giao tranh kịch liệt...
Ngoảnh lại nhìn, ba vị Trung Tướng vừa mới thề thốt đòi xử lý Catarina đã bị ả vừa hồi phục đánh cho nằm bẹp dí dưới đất.
"Ha ha ha, đúng là trời giúp ta mà!!"
Catarina cười phá lên thô bỉ, một khắc cũng không dám nán lại, điên cuồng lao về hướng Van Augur.
Băng Hải Tặc Râu Đen bọn chúng có trốn thoát được hay không, cơ hội lớn nhất thực chất đều nằm trên người Van Augur!
"Mẹ kiếp, sao hồi sinh nhanh thế?!"
Tạp Mỗ nhìn rõ tình hình, lập tức tung người quay trở lại.
"Này! Mấy tên các ngươi..."
Tạp Mỗ trừng mắt nhìn mấy tên hải binh làm ăn chẳng ra hồn, quát tháo: "Các ngươi thật sự là Trung Tướng Hải Quân đấy à? Thực lực kém cỏi thế!"
"Thưa Coruclide Kam-sei đại nhân tôn kính."
Mấy tên hải binh run rẩy đứng dậy, cung kính hành lễ với Tạp Mỗ, sau đó cất giọng: "Chúng tôi đúng là Trung Tướng Hải Quân, nhưng không phải Trung Tướng của Tổng Bộ Hải Quân."
"Cạn lời!"
Tạp Mỗ trong lòng câm nín, rốt cuộc cũng hiểu tại sao ba kẻ này lại bị hạ đo ván trong chớp mắt.
"Bịch!"
Ba người quỳ sụp gối xuống đất, cúi đầu thỉnh tội.
"Được rồi."
Tạp Mỗ phất tay, ra lệnh: "Các ngươi đi vây giết Râu Đen! Hắn không thể nguyên tố hóa, súng đạn vẫn có thể gây thương tích cho hắn."
"Rõ!"
Cả ba nghiêm túc chào theo kiểu quân đội, sau đó lon ton chạy về phía chiến trường khốc liệt nhất.
"Tuy mục đích chính của mình đã đạt được, nhưng chẳng ai chê thu hoạch quá nhiều cả."
"Chỉ là... haizz!"
Nhìn bóng lưng ba tên hải binh, rồi lại liếc sang chiến trường đằng xa, Tạp Mỗ thở dài một hơi.
Trận chiến này, quân số đông đảo là ưu thế của bọn hắn; nhưng người đông mà cao thủ đỉnh cấp lại không có bao nhiêu, đó chính là điểm yếu.
Tính cả một Thiên Long Nhân vốn không nên tham chiến như hắn thì cao thủ cấp cao cũng chỉ vỏn vẹn bốn người, mà phía Râu Đen đã có tới ba!
Bốn chọi ba, căn bản không tạo ra được khoảng cách chênh lệch quá lớn.
Bên phía Râu Đen, thoạt đầu Fujitora còn có thể áp chế được hắn! Nhưng sau vài lần nếm mùi đau khổ, Râu Đen bắt đầu chiếm thế thượng phong, quả không hổ danh là ông vua ăn đòn...
Mãi đến khi Gia Kế nhảy vào vòng chiến, Fujitora cùng Gia Kế lấy hai đánh một, Râu Đen mới lại bị đè xuống lần nữa.
Điều đó đồng nghĩa với việc cần tới hai kẻ có thực lực bất phàm mới kiềm tỏa nổi Râu Đen. Tính như vậy thì lực lượng cấp cao của đôi bên về cơ bản là ngang ngửa.
Một bên chỉ muốn bỏ chạy, một bên lại muốn diệt khẩu! Mà bên tháo chạy lại nắm trong tay năng lực dịch chuyển tức thời...
Nói cách khác, kết cục sau cùng của trận chiến này vẫn là một ẩn số.
"Mẹ kiếp, nói cho cùng cũng tại thằng ranh Khắc Bỉ giở trò!"
Tạp Mỗ căm phẫn chửi rủa, trong đầu không kìm được nhớ lại cảnh tượng cách đây không lâu...
Lúc ấy chỉ thiếu một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa là Boa Hancock đã có thể một hơi hóa đá cả ba tên Catarina!
Đáng nói là: đối với việc Boa Hancock có thể hóa đá bọn Catarina, Tạp Mỗ chẳng hề nghi ngờ, bởi vì nguyên tác truyện tranh đã diễn ra như vậy.
"Nếu không phải nó quấy rối thì bây giờ đâu cần phân tán binh lực để đối phó những kẻ khác!!"
Theo đúng dự tính ban đầu, cả bốn tên Catarina đều sẽ hóa thành tượng đá...
Đến lúc đó, hắn, Boa Hancock, Fujitora, Gia Kế, cộng thêm mấy vạn hải binh trên sân cùng vô số nữ chiến sĩ của Á Mã Tôn · Bách Hợp...
Hàng vạn người xúm vào hội đồng một mình tên Râu Đen! Nhắm mắt đánh cũng thắng!
Vậy mà bây giờ...
Dù có thắng thì tuyệt đối cũng chẳng thể dễ dàng.
"Á á á!"
Đúng lúc này, phía xa vọng lại tiếng gào thét thảm thiết như chọc tiết heo.
Vừa nghe tiếng là biết ngay của Khắc Bỉ!
"Mẹ kiếp!"
Tạp Mỗ nghiến răng trừng mắt về phía chỏm tóc hồng ở đằng xa: "Chờ trận chiến kết thúc, ta sẽ quay lại tính sổ với ngươi!"
"Cứ giải quyết mụ điên kia trước đã..."
"Bịch! Bịch!"
Tạp Mỗ phát hiện bóng dáng Catarina, lập tức sải bước lao theo truy kích.
Mụ điên này đã bị hắn gạch tên vào sổ tử...
"Giết, giết, giết!!"
"Râu Đen, nếm thử một phát súng của ta!"
"Râu Đen, nộp mạng đi!"
"Mọi người phối hợp với Nữ Hoàng Hải Tặc, tuyệt đối không được để Van Augur hội quân với Râu Đen! Hắn là kẻ sở hữu Trái Dịch Chuyển! Hắn có thể mang Râu Đen trốn thoát đấy."
"Rõ!"
Trong lúc Tạp Mỗ đang đuổi giết Catarina, khắp chiến trường vang rền tiếng hò reo cùng đạn pháo gầm rú không dứt.
Khu vực vây hãm Râu Đen...
Đại tướng Fujitora cùng Gia Kế - kẻ từng bị cướp mất danh hiệu Đại tướng dự bị, hai người đang trực diện đối đầu kịch liệt với Râu Đen.
Vòng ngoài, Hải Quân dày đặc cùng các chiến sĩ Á Mã Tôn · Bách Hợp liên tục dùng hỏa lực áp chế, hễ bắt được sơ hở là nổ súng bắn Râu Đen, thậm chí có vài kẻ ranh ma chuyên nhắm vào hạ bộ mà tấn công.
Còn tại khu vực vây bắt Van Augur...
Boa Hancock trực tiếp giao chiến chính diện với Van Augur, các hải binh cùng chiến sĩ Á Mã Tôn · Bách Hợp tự giác kết thành bức tường người phong tỏa.
Ai nấy đều hiểu rõ, chỉ cần khống chế được Van Augur, Băng Hải Tặc Râu Đen coi như hết đường chạy trốn!
"Nhanh, nhanh lên!"
Ở một góc "chiến trường" khác, mấy chục tên hải binh đang vây kín bức tượng đá của Ba Tư Khắc Kiều Đặc.
"Đại ca, chúng ta thật sự phải đập nát mấy bức tượng này sao?" Một tên hải binh trẻ tuổi không nhịn được cất tiếng hỏi.
Kẻ được gọi là "đại ca" kia là một Trung Tướng Hải Quân, hắn liếc xéo tên cấp dưới rồi cười khẩy: "Nói nhảm, tất nhiên rồi!"
"Nhưng ngộ nhỡ, ngộ nhỡ sơ sẩy làm bọn chúng sống lại thì sao? Trong truyện tranh hay có tình tiết này lắm..." Tên hải binh trẻ ngập ngừng góp ý.
"Đúng đấy, đúng đấy!!"
Không ít hải binh phụ họa theo, đều nghĩ bớt một chuyện thì hơn thêm một chuyện.
"Một lũ ngu xuẩn! Làm sao mà đột nhiên sống lại được! Kẻ bị Nữ Hoàng Hải Tặc hóa đá thì chẳng còn chút sức chống cự nào hết!"
Viên Trung Tướng Hải Quân được gọi là "đại ca" đập tay lên trán, cảm thấy đám lính dưới quyền mình quả thực nhát như thỏ đế.
"Hơn nữa việc này đâu phải vô ích, ngộ nhỡ Nữ Hoàng Hải Tặc không địch lại Van Augur rồi bị hạ gục thì sao? Lúc đó, hai tên này rất có thể sẽ được giải trừ trạng thái hóa đá, cục diện sẽ lâm vào nguy hiểm!"
"Tuy khả năng này cực kỳ thấp, nhưng cứ phải phòng ngừa trước cho chắc!"
"Có lý!"
Đám hải binh sáng mắt ra, cảm thấy lời đại ca nhà mình nói quả không sai.
"Dô ta, dô ta, dô ta!!"
Năm phút sau, mấy chục tên hải binh hò nhau khiêng bức tượng đá của Ba Tư Khắc lên một mỏm đá cao, sau đó dùng sức đẩy mạnh một cái!
"Oàng!"
Bức tượng đá vỡ vụn thành từng mảnh, đồng thời cũng chính thức tuyên cáo sự diệt vong của Ba Tư Khắc Kiều Đặc.
