Chương 58
Chương 58: Hệ thống chịu thua, đổi giọng gọi bố
Đăng ngày 29/09/2026
19
"Quân tử cái con khỉ, ông đây là tiểu nhân đấy!"
Tạp Mỗ vỗ đùi đánh đét, gầm lên: "Hệ thống! Mày không giúp tao, tao..."
"Tao..."
"Tao..."
Tạp Mỗ ấp a ấp úng hồi lâu, dứt khoát rút ngay một thanh đoản đao ra.
"Mày không giúp tao xả cơn giận này!"
"Thì ông đây đồng quy vu tận với mày luôn!"
"Làm một gã đàn ông không có điểm yếu!"
Vừa nói Tạp Mỗ vừa thủ thế, làm như hễ không vừa ý là lập tức vung đao tự cung.
Hệ thống: "!!!"
Thấy cảnh tượng này, hệ thống hoảng hồn bạt vía.
Ký chủ mà không còn điểm yếu thì làm sao hoàn thành nhiệm vụ do vị đại nhân kia giao phó nữa!
【Ký chủ, bình tĩnh, bình tĩnh lại đi!】
"Giúp tao trút giận mau!"
"Bằng không, dẫu có liều cho thằng em mạng quy thiên, tao cũng kéo mày chôn cùng!"
Mặt Tạp Mỗ tràn ngập vẻ bi tráng, cái dáng vẻ đó, ai không biết còn tưởng là Hải Quân đang vào sinh ra tử trên chiến trường đao kiếm!
【Ký chủ, bình tĩnh, mau bình tĩnh lại.】
【Không vì bản thân thì cũng phải nghĩ đến hạnh phúc của các cô vợ chứ.】
Hệ thống lập tức cuống cuồng cả lên.
"Giúp tao trút giận!"
Tạp Mỗ gầm to hơn, mũi đao dí sát vào hạ bộ hơn: "Bằng không, mày biết hậu quả rồi đấy!!!"
【Đừng! Đừng mà...】
【Ký chủ, bố ký chủ ơi!】
【Bố ký chủ tha mạng!!】
Hệ thống sắp phát khóc đến nơi rồi, rốt cuộc nó đã trói định với loại ký chủ kỳ quặc gì thế này?
Người ta thì một khóc hai nháo ba thắt cổ!
Còn ký chủ nhà mình hở ra một tí là đòi chém đệ đệ???
Khổ nỗi nó lại không thể mặc kệ được!
Nhưng nghĩ lại, điều này ngược lại càng chứng minh nó không hề chọn nhầm người.
【Bố ký chủ, bình tĩnh, bình tĩnh nào.】
【Con giúp, con giúp bố trút giận ngay đây!】
"Thế mới ngoan chứ."
Tạp Mỗ yên tâm hẳn, thầm nghĩ chiêu này công nhận hiệu quả vãi nồi!
Con hệ thống ranh ma này, chịu mở miệng gọi bố rồi đấy!
Tạp Mỗ ra lệnh: "Mày ném luôn mấy tấm thẻ trải nghiệm nhân vật khủng khủng ra đây, tao đi làm thịt Mông Kỳ D. Lộ Phi luôn."
【...】
Hệ thống: "..."
【Bố ký chủ ơi, cái này e là không xong rồi.】
"Hả?!"
Tạp Mỗ cau mày, lại bày ra cái tư thế sẵn sàng vung đao: "Mày nói lại lần nữa xem."
【Bố ký chủ dù có chém thật cũng không được đâu, vả lại muốn trút giận thì đâu nhất thiết phải làm thịt Mông Kỳ D. Lộ Phi chứ!】
Thấy thái độ hệ thống cứng rắn như vậy, Tạp Mỗ cũng hơi ngớ người.
Hắn làm gì có gan tự thiến thật, liền hỏi: "Không thịt Luffy mà cũng xả giận được à?"
【Tất nhiên rồi!】
【Trước đó bố ký chủ chẳng phải từng hỏi có cách nào phá bỏ vầng hào quang bất bại của Mông Kỳ D. Lộ Phi không sao? Bản hệ thống tuy không có biện pháp trực tiếp, nhưng có thể chơi đòn bọc sườn.】
"Nói rõ xem nào?"
Tạp Mỗ nhướng mày, tò mò hỏi.
【Thực ra tình huống của Mông Kỳ D. Lộ Phi chính là thể loại Khí Vận Chi Tử mà chúng ta hay nói đến. Bố ký chủ có thể cướp đoạt Khí Vận của hắn để làm hao mòn thực lực của hắn.】
"Cướp Khí Vận?"
Tạp Mỗ thoáng mừng rỡ, nhưng rất nhanh lại cau mày: "Thứ trừu tượng mơ hồ như thế thì cướp kiểu gì?"
Làm ơn đi!
Đây có phải thế giới tu tiên đâu.
Đào đâu ra pháp bảo cướp Khí Vận chứ.
【Bố ký chủ, bố biết Tào Tháo chứ?】
【Chỉ cần bố nạp phần lớn những mỹ nhân có duyên nợ sâu sắc với Mông Kỳ D. Lộ Phi vào hậu cung, là có thể tước đoạt Khí Vận của hắn!】
"Hở?!"
Mắt Tạp Mỗ sáng rực lên, nhưng lập tức lại nhíu mày: "Cách cướp Khí Vận này thì hay thật đấy, nhưng thế mà gọi là trút giận à? Làm thịt Mông Kỳ D. Lộ Phi xong thì mấy thứ đó vẫn rơi vào tay tao thôi!"
Tạp Mỗ đâu có ngốc nghếch, dù việc cướp Khí Vận của Mông Kỳ D. Lộ Phi mang lại kết quả tốt.
Nhưng nhìn thế nào cũng thấy giống con hệ thống khốn kiếp này cố tình gài kèo cho mình làm nhiệm vụ phụ!
【Bố ký chủ, sai rồi, hoàn toàn sai rồi!】
【Đó chỉ là kết quả mà thôi!】
【Trong cốt truyện gốc, Băng Mũ Rơm bị hiểu lầm là bọn buôn bán Nhân Ngư, cộng thêm lời tiên tri của Phu nhân Shyarly thì chắc chắn sẽ xảy ra xung đột với quân đội Long Cung. Đến lúc đó bố chỉ cần can thiệp một chút...】
【Băng Mũ Rơm sẽ bị người đời nguyền rủa, vạn người khinh bỉ.】
【Y hệt như bạo lực mạng ở thế giới cũ của bố vậy...】
【Đến lúc đó, bố ký chủ đứng ra thay thế Mông Kỳ D. Lộ Phi trở thành anh hùng của Đảo Người Cá. Một bên là ác tặc ngàn người chỉ trích, một bên là anh hùng vạn chúng tôn sùng, chẳng lẽ thế còn chưa đủ hả giận sao?】
【Bước cuối cùng, bố ký chủ thừa thắng xông lên!】
【Hốt luôn Bạch Tinh vào tay!】
【Rồi thì... hắc hắc hắc...】
"Vãi thật..."
Khóe miệng Tạp Mỗ giật giật, bắt đầu nghiêm túc suy tính.
Hiện giờ quả thực mình chưa thể giết được Mông Kỳ D. Lộ Phi, vừa rồi làm loạn chẳng qua là để xả ức chế mà thôi!
"Được lắm, tao phải dồn Mông Kỳ D. Lộ Phi vào đường cùng mới hả dạ!!"
"Ở Đảo Người Cá này, hắn đừng hòng mở tiệc ăn mừng!"
Hạ quyết tâm xong, Tạp Mỗ liền gọi Gia Kế dậy rồi cùng đến Phố Ngư Nhân nghe ngóng tin tức.
Mình đã định thay thế Mông Kỳ D. Lộ Phi đánh bại Hody để làm anh hùng, vậy thì phải căn chuẩn thời cơ xuất hiện.
Ấy thế mà không thám thính thì thôi, thám thính xong lại phát hiện ra chuyện động trời.
Hody Jones định ba ngày sau mới tấn công Long Cung Thành!
"Thế này là sao? Cốt truyện gốc dồn dập lắm cơ mà, Băng Mũ Rơm vừa đến Đảo Người Cá chẳng bao lâu thì gặp ngay biến loạn của băng Tân hải tặc Người Cá."
Tạp Mỗ kinh ngạc, còn tưởng Gia Kế nghe ngóng nhầm tin.
【Đinh——】
Lần này hệ thống hiếm hoi tỏ ra tốt bụng, thông báo cho hắn mốc thời gian tương ứng.
Hóa ra...
Thời gian Hody định tập kích Long Cung Thành không hề thay đổi, mà là do Băng Mũ Rơm chịu đủ loại hiệu ứng cánh bướm nên đã ra khơi sớm hơn ba ngày.
"Vậy hôm qua không phải Băng Mũ Rơm không cứu Megalo!"
"Mà là vì lúc đó Megalo còn chưa bị bắt!"
Tạp Mỗ tiếp tục nghiền ngẫm những chi tiết ở phần Đảo Người Cá trong Hải Tặc Vương: "Nếu mình nhớ không lầm, Mông Kỳ D. Lộ Phi kết duyên với Bạch Tinh là nhờ tình cờ cứu được Megalo, rồi được Neptune đích thân mời vào hoàng cung làm khách."
"Đúng rồi!!"
Mắt Tạp Mỗ sáng lên: "Bây giờ Megalo do mình cứu, vậy người được mời làm khách phải là mình!"
Nghĩ tới đây, Tạp Mỗ lập tức dẹp bỏ ý định nhảy thẳng ra làm anh hùng, quyết định tiếp cận Bạch Tinh trước đã!
Phải biết rằng, một người anh hùng vốn có mối giao tình từ trước sẽ rất khác biệt so với một kẻ tự dưng nhảy xổ ra làm anh hùng cứu thế.
Quả nhiên——
Ngay ngày hôm đó, một bóng người cá to lớn sừng sững xuất hiện trước cửa lữ quán, chính là quốc vương của Long Cung Vương Quốc!
Gia Kế nhìn Neptune với ánh mắt đầy cảnh giác: "Quốc vương Neptune, ngài tới đây có việc gì?"
Cần biết rằng Cam Thánh và Minh Mỹ Cung đâu có dùng thân phận Thiên Long Nhân để tiến vào Đảo Người Cá, lý ra Neptune không thể có chút dính dáng nào tới bọn họ mới phải!
"Hóa ra là Gia Kế Trung Tướng, thảo nào lại cứu được Megalo."
Neptune cười lớn, sau đó kể lại ngọn ngành câu chuyện, đồng thời ngỏ lời mời bốn người Tạp Mỗ đến Long Cung Thành để tỏ lòng cảm tạ.
Đối với chuyện này, Tạp Mỗ đương nhiên vui vẻ nhận lời.
"Trời đất ơi!"
"Bốn con người kia là ai thế? Lại được đích thân quốc vương mời đi kìa."
"Hít! Nói thật chứ ta còn tưởng bọn họ là lũ buôn Nhân Ngư táng tận lương tâm!"
"Nghe nói bên Quán Cà Phê Nhân Ngư có không ít người cá bị mất tích rồi đấy."
"Nhưng lạ thật, mấy ngày nay làm gì có bóng dáng con người nào tới Đảo Người Cá đâu."
"..."
Giữa tiếng bàn tán xôn xao của đám cư dân quanh lữ quán, đoàn bốn người Tạp Mỗ trèo lên lưng cá mập cưỡi, trực chỉ Long Cung Thành mà đi!
"Mời đi bên này!"
Neptune dường như nhận ra cả bốn người Tạp Mỗ đều không phải phường tham ăn tục uống, nên không vội vàng mở tiệc chiêu đãi, mà dẫn cả nhóm đi dạo quanh một vòng Long Cung Thành.
"Chỗ đó là đâu vậy?"
Đang đi tham quan, Tạp Mỗ chớp lấy thời cơ, chỉ tay về phía một tòa kiến trúc đen kịt cách đó không xa, cố tình hỏi:
"Sao lại cắm nhiều vũ khí thế kia?"
