Chương 590
Chương 590: Đã đến lúc lo chính sự rồi……
Đăng ngày 30/09/2026
19
"..."
"..."
Boa Hancock là hoàng đế của Á Mã Tôn · Bách Hợp, đầu óc chính trị đương nhiên không tệ.
Nàng biết chuyện gì nên nói, nên nói thế nào...
Chừng nửa canh giờ sau, cuộc phỏng vấn Boa Hancock của nữ phóng viên kết thúc.
"Bịch!"
Nữ phóng viên quỳ phịch xuống đất, gan lớn khác thường, hỏi Tạp Mỗ, vị Thiên Long Nhân này: "Thiên Long Nhân đại nhân tôn kính, nghe nói lần này có thể nhẹ nhàng đánh bại Băng Hải Tặc Râu Đen, đều nhờ ngài liệu địch như thần. Xin hỏi có thật vậy không?"
"Nếu là thật, ngài có thể nói cụ thể hơn không!?"
"Cái gì gọi là có thật hay không?"
Tạp Mỗ hơi nhíu mày, nghe ra ý khác trong lời phóng viên.
Hắn hung dữ trừng nữ phóng viên một cái: "Ngươi tưởng ta tới đây mạ vàng công trạng?"
"Không, không dám."
Nữ phóng viên chột dạ cúi đầu, phát hiện Thiên Long Nhân Tạp Mỗ này không dễ bị lừa như những Thiên Long Nhân nàng từng phỏng vấn trước kia.
Tạp Mỗ cũng không so đo. Dù sao trong đám Thiên Long Nhân bọn hắn đúng là có không ít hạng giá áo túi cơm.
Thế giới này, phần lớn người đều gọi Thiên Long Nhân bọn hắn là "thần", nhưng một phóng viên có kiến thức không tầm thường hiển nhiên không nằm trong "phần lớn người" ấy...
"Ngươi nghe cho kỹ đây ——"
Tạp Mỗ hừ một tiếng, lập tức kể gần hết đầu đuôi hành động lần này cho phóng viên.
Chuyện này vốn là thứ phải công bố ra ngoài! Chỉ là hắn đổi quá trình Thiên Long Nhân như hắn chủ động đi tìm Boa Hancock thành Hải Quân "cầu viện Á Mã Tôn · Bách Hợp".
Mục đích của Tạp Mỗ trong trận chiến này chính là như vậy.
"Ừm!!"
Mắt nữ phóng viên sáng lên, phát hiện mình đã hiểu lầm vị Thiên Long Nhân này.
Thiên Long Nhân tên Tạp Mỗ Thánh này tuyệt đối không phải đám giá áo túi cơm nàng từng gặp trước kia...
"Thiên Long Nhân đại nhân, nghe nói Catarina của Băng Hải Tặc Râu Đen cũng do ngài giết? Xin hỏi ngài và ả có thù oán gì không?"
"Thiên Long Nhân đại nhân, xin hỏi ngài và Nữ hoàng hải tặc có quan hệ gì, vì sao hai vị..."
Đối mặt với phần lớn câu hỏi của nữ phóng viên, Tạp Mỗ ai đến cũng không từ chối.
Có thể nổi danh, cớ gì không nhận?
Tuy cuối cùng không thể giết Râu Đen, nhưng bốn đại cán bộ của Băng Hải Tặc Râu Đen bỏ mạng, Râu Đen đứt tay, hơn nữa phần linh hồn chứa năng lực Chấn Chấn Quả Thực của hắn tan biến... Trên thực tế, đúng là có thể gọi là đại thắng.
Lại nửa canh giờ trôi qua, cuộc phỏng vấn Tạp Mỗ cũng kết thúc. Nữ phóng viên thu hoạch đầy túi, tiếp tục đi về phía Fujitora...
"Được rồi, cuối cùng cũng xong!"
Boa Hancock đưa mắt nhìn nữ phóng viên rời đi, hít sâu một hơi, cảm khái: "Không ngờ chúng ta thật sự đánh bại Tứ Hoàng!"
"Chỉ là Râu Đen cỏn con mà thôi. Thầy Khải từng nói, chỉ có Bá Khí mới có thể áp đảo tất cả! Bá Khí của Râu Đen còn chưa phải đỉnh cấp ——" Tạp Mỗ ung dung cười.
"Thầy Khải? Là ai..."
"Ờ... Khải Đa."
"Khải Đa?"
Boa Hancock lập tức mờ mịt, không hiểu vì sao Tạp Mỗ gọi Khải Đa là thầy Khải, nhưng nàng cũng không hỏi tiếp...
Nàng lại cảm khái: "Hôm nay thời tiết thật đẹp."
"Ừm." Tạp Mỗ khẽ gật đầu.
"Trời cũng rất xanh."
"Ờ, hôm nay nhiều mây."
"Hả? Thiếp thân nói là biển."
"..."
"..."
"Tạp, Tạp Mỗ."
Bỗng nhiên, Boa Hancock nghiêng mặt, hơi thẹn thùng nói: "Tạp Mỗ, bây giờ mọi chuyện đã xong, có phải nên làm chính sự rồi không?"
"Chính sự gì?"
Tạp Mỗ nhướng mày, biết rõ còn hỏi.
"Ừm!"
Boa Hancock lập tức không vui, nói: "Chính là chính sự trước khi khai chiến ngươi nói xong chính sự rồi sẽ làm đó!"
Dứt lời, Boa Hancock chẳng hề ngượng ngùng dùng thủ thế nói cho Tạp Mỗ biết chính sự là gì...
"Ngươi không quên rồi chứ!"
Boa Hancock cực kỳ nghiêm túc trừng Tạp Mỗ.
"Hay là ngươi định quỵt, không muốn làm chính sự?"
Boa Hancock lập tức sốt ruột.
Khoảng thời gian này, nàng cũng nghe Trát bà bà kể một ít chuyện nam nữ. Nếu người đàn ông kia không yêu ngươi, nhất định sẽ tìm đủ mọi cách thoái thác trong chuyện đó.
"Ha ha!!"
Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Boa Hancock, Tạp Mỗ không nhịn được cười lớn, phát hiện trêu Boa Hancock kiểu này vô dụng.
Cũng là biết rõ còn hỏi, Vi Vi sẽ không mắc lừa nhưng sẽ xấu hổ giậm chân liên tục; Boa Hancock thì thật sự tin, lại chẳng xấu hổ chút nào...
"Ta nhớ ra rồi, ta nhớ ra rồi!"
Tạp Mỗ xua tay liên tục, nói: "Có điều còn phải chờ thêm chút nữa. Chính sự vẫn chưa xong."
"Vẫn chưa xong? Nhưng phóng viên không phải..."
"Tút tút tút ——"
Boa Hancock còn chưa dứt lời, bên bờ biển xa xa lập tức truyền đến một tràng còi.
Chỉ thấy một cô gái mặc quân phục Hải Quân xuất hiện, bước lên bờ biển, trên cổ đeo máy ảnh, trong tay còn cầm bản thảo...
"Sao vẫn còn phóng viên..." Boa Hancock khó hiểu.
"Phóng viên lúc trước là của tòa soạn Báo Tin Tức Kinh Tế Thế Giới, phóng viên mới tới hẳn là của tòa soạn bên Hải Quân." Tạp Mỗ giải thích.
Đáng nhắc tới: Báo Tin Tức Kinh Tế Thế Giới dù lợi hại đến đâu cũng chỉ là tòa soạn tư nhân, không mang tính chính thức. Việc tích cực như Hải Quân liên hợp Nữ hoàng hải tặc và Á Mã Tôn · Bách Hợp, vẫn nên để báo chí nhà nước đăng lên mới ổn...
"Cũng là ta sắp xếp. Nàng hẳn sẽ đến phỏng vấn chúng ta trước."
"À, phiền quá."
"Này này này, ngươi là hoàng đế của Á Mã Tôn · Bách Hợp đấy. Chuyện kiểu này, quân chủ các quốc gia khác còn cầu không được..."
"Đúng nhỉ, ta quên mất."
"A!"
Boa Hancock vỗ trán, như chợt nghĩ tới chuyện gì, nhíu mày nói: "Nói đến chuyện quân chủ, ta vẫn chưa tìm được người thừa kế thích hợp."
"Đã vậy thì dứt khoát đừng tìm nữa." Tạp Mỗ đề nghị: "Ngươi tiếp tục làm hoàng đế Á Mã Tôn · Bách Hợp không phải được rồi sao."
"Sao vậy được?"
Boa Hancock lắc đầu, tỏ ý nếu nàng tiếp tục làm hoàng đế thì không thể rời Á Mã Tôn · Bách Hợp. Không thể rời Á Mã Tôn · Bách Hợp, vậy niềm vui của nàng phải làm sao?
Đáng nhắc tới: Á Mã Tôn · Bách Hợp nằm trong Vành Đai Lặng Gió, giao thông cực kỳ bất tiện.
"Chuyện đó không thành vấn đề."
Tạp Mỗ lắc đầu, nói: "Ngươi quên rồi à, lúc trước ở Đức Nhĩ Tháp Đảo, ta đưa ngươi về Mariejois bằng cách nào?"
"Ngươi nói cột sáng thần kỳ kia?"
"Đúng."
Tạp Mỗ gật đầu: "Thật ra trước khi tới tìm ngươi, ta đang ở Dressrosa."
"..."
"..."
Thời gian chậm rãi trôi qua. Lần lượt có các tòa soạn mang bối cảnh chính thức phái nữ phóng viên đến Á Mã Tôn · Bách Hợp, trong đó phần lớn đều do Tạp Mỗ thông báo sắp xếp.
Trong lúc đó, tòa soạn trực thuộc Thế Giới Chính Phủ mang đến tin tức khôi phục thân phận Vương Hạ Thất Vũ Hải của Boa Hancock!
Đồng thời còn cực kỳ không biết xấu hổ viết trên báo rằng: "Việc tước bỏ thân phận Vương Hạ Thất Vũ Hải của Boa Hancock trước đây là hỏa mù do Thế Giới Chính Phủ tung ra để dụ Râu Đen."
"Năm lão già này, chút tiện nghi này cũng muốn chiếm?"
Tạp Mỗ không nhịn được chửi thầm trong lòng.
Nhưng nghĩ lại, như vậy cũng coi như khẳng định thân phận của Boa Hancock.
"Có điều, rốt cuộc bọn họ không tin Boa Hancock là nữ nhân của mình đến mức nào, mới đi chiếm chút tiện nghi này."
