Chương 599
Chương 599: Vi Vi, cô muốn làm gì……
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Thôi đi, nghĩ thoáng chút."
Tạp Mỗ lắc đầu: "Một quốc gia xa xôi như Vương quốc Goa cũng phải mò sang đây để vặt lông các người, đủ thấy mì ống do các người làm có giá trị thế nào."
"Hử?"
Cả đám người bao gồm cả Hancock thoáng khựng lại, ánh mắt kỳ quặc nhìn về phía Tạp Mỗ.
"Sao, sao thế?"
Tạp Mỗ ngơ ngác: "Ta nói sai cái gì à?"
"Tạp Mỗ, không đúng rồi."
Hancock che miệng cười duyên, cất tiếng giải thích: "Nếu không tính Vành Đai Tĩnh Lặng, Á Mã Tôn · Bách Hợp của thiếp thật ra có quan hệ láng giềng với không ít quốc gia ở Biển Đông đấy."
"Hả?"
Tạp Mỗ nhíu mày, ngẫm nghĩ một chốc mới nhận ra quả đúng là lý lẽ này.
Trong 《Hải Tặc Vương》, do dòng thời gian giữa các chương kéo dài, hắn đã mang định kiến rằng các nước ở Biển Đông cách Á Mã Tôn · Bách Hợp rất xa.
Lộ trình bình thường đúng là xa thật, nhưng vì tính đặc thù của "Đại Hải Trình" cùng "Vành Đai Tĩnh Lặng", vị trí địa lý lại không phải như vậy.
Ví như...
Thế giới này là một "hình cầu", khoảng cách đường thẳng giữa Hòa Chi Quốc và Biển Đông thực tế không hề quá xa. Năm xưa Shimotsuki Kozaburo từng dẫn không ít người Hòa Chi Quốc vượt biên tới Biển Đông định cư, lập nên làng Shimotsuki...
Tạp Mỗ thầm lẩm bẩm trong bụng: "Nhắc mới nhớ, hình như Zoro cũng là hậu duệ của Shimotsuki Long Mã."
Giữa đám đông.
"Hóa ra mì ống của chúng ta ở bên ngoài lại có giá như thế! Nếu bán hết đi, chẳng phải chúng ta có thể may thêm bao nhiêu bộ đồ viền ren tuyệt đẹp sao?"
Có người liếc xéo kẻ kia một cái, bảo: "Làm gì có chuyện đó, càng bán nhiều thì càng mất giá!"
"Dù vậy thì cũng cao hơn một trăm hay năm trăm Belly nhiều..."
"Khốn nạn, ta đã bảo thức ăn liều mạng săn Vua Biển làm ra sao có thể rẻ mạt thế được! Hóa ra, hóa ra... đều chui vào túi của đám súc sinh này!"
"Xin lỗi."
Lúc này, Trát bà bà có chút hổ thẹn cúi đầu.
Bà thật ra biết loại mì ống đặc trưng của Á Mã Tôn · Bách Hợp có giá không hề thấp ở bên ngoài.
Nhưng bà nhớ rõ trước kia không đắt đến mức này, trước kia chỉ tầm hai ngàn Belly thôi, bà thực sự không ngờ bên ngoài đã lạm phát đến mức độ này!
Trước đó cân nhắc tới chi phí vận chuyển, cộng thêm bên bị động lại là họ... Trát bà bà mới không nói nhiều!
Âu cũng trách Á Mã Tôn · Bách Hợp bế quan tỏa cảng, tin tức nghẽn tắc.
"Purupuru..."
Lúc này, Ốc Sên Truyền Tin trên người Tạp Mỗ vang lên, là nhóm Ain gọi tới.
"Ừ."
"Ừ."
"Ừ, ta biết rồi..."
Tạp Mỗ cúp Ốc Sên Truyền Tin, nét mặt thoáng hiện vẻ nôn nóng.
Trong ốc sên báo rằng, Vi Vi gặp chuyện rồi...
"Thiên Long Nhân đại nhân! Thiên Long Nhân đại nhân! Xin hãy tha cho chúng tôi, chúng tôi vô tội!"
"Đoàn buôn" đâu chỉ có hai kẻ đã chết kia, mà còn không ít kẻ khác, toàn bộ đều là phụ nữ, như vậy mới có thể thuận lợi tiến vào lãnh địa Á Mã Tôn · Bách Hợp.
Bọn chúng là nhân viên do Philip thuê mướn, ngoài việc buôn bán, còn phụ trách dụ dỗ bắt cóc phụ nữ và trẻ em...
Hai người Á Mã Tôn · Bách Hợp kia chính là bị lũ này lừa bắt đi!
"Oành!"
Tạp Mỗ vung một quyền đập chết kẻ gào to nhất, sau đó ngoảnh đầu dặn Hancock: "Ta có chút việc gấp, chuyện còn lại giao cho nàng."
"Vâng."
Hancock gật đầu, nhận ra nét mặt Tạp Mỗ có biến chuyển.
Giữa đám đông.
"Số lương thực và vải vóc còn lại trên tàu xử lý thế nào?"
"Đương nhiên thuộc về chúng ta rồi, đừng quên chúng ta làm nghề gì!"
"Theo ta thấy, ngay từ đầu cứ cướp phách hàng của lũ này là xong, việc gì phải rắc rối thế!"
"Đồ ngốc! Cướp thẳng tay thì sau này các nước xung quanh ai thèm chủ động tới giao thương nữa!"
"Thế lần này..."
"Lần này không giống!"
"Haiz, tuy nói mì ống có giá trị cao, nhưng lại không thể bán nhiều, bán nhiều liền rớt giá!"
"..."
Thực ra, Tạp Mỗ từng lén gợi ý cho Hancock phương hướng phát triển của Á Mã Tôn · Bách Hợp.
Có thứ gì kiếm tiền nhanh hơn buôn vũ khí?
Á Mã Tôn · Bách Hợp dù lạc hậu, nhưng những mũi tên bọc Bá Khí do họ chế tác lại vô cùng nổi bật.
Loại tên này hoàn toàn có thể bán cho Hải Quân! Có thể giải quyết phần lớn sự bất lực của hải binh tuyến dưới khi đối mặt với kẻ mang năng lực Trái Ác Quỷ Hệ Tự Nhiên...
Đồng thời, nhằm đề phòng sau này Hải Quân đứng về phía đối lập với Thiên Long Nhân, cũng nên bán một lượng tên tương đương cho Thế Giới Chính Phủ!
Nói thêm đôi điều.
Với quyền năng của Tạp Mỗ, hắn hoàn toàn có thể bao thầu toàn bộ "nhu yếu phẩm sinh hoạt" cho Á Mã Tôn · Bách Hợp.
Nhưng có những chuyện hễ giúp, tính chất sẽ biến đổi... vả lại cho cá không bằng cho cần câu.
Đương nhiên...
Nếu Tạp Mỗ lấy danh nghĩa "Vương quốc Lâu Lan" để viện trợ đạo nghĩa cho Á Mã Tôn · Bách Hợp thì tính chất lại khác. Vừa bày tỏ được lập trường, vừa cung cấp viện trợ thực chất.
Song, đó đã là chuyện sau này.
"Được rồi, ta phải về đây!"
Sau một khúc nhạc đệm ngắn ngủi, Tạp Mỗ bố trí một điểm dịch chuyển vĩnh viễn ở Á Mã Tôn · Bách Hợp để tiện qua lại sau này.
"Vâng."
Hancock khẽ gật đầu, biết thứ này chỉ cần "vút" một cái là lập tức xuất hiện ở nơi cách xa vạn dặm.
"Vù vù vù!!"
Một luồng bạch quang dâng lên, bóng người Tạp Mỗ biến mất ngay tại chỗ sau một tiếng "vút".
Chẳng mấy chốc... Dressrosa.
"Rầm!"
Tạp Mỗ đẩy toang cửa biệt thự, bước chân chợt khựng lại.
"Hử..."
Hắn sững sờ nhìn Ain, Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ, Lôi Cửu, Violet, Vi Vi đang có mặt trong đại sảnh...
Tim hắn thót lên một tiếng, chẳng hiểu sao lại có cảm giác bị người ta nhắm trúng.
"Hả?!"
Tạp Mỗ định thần nhìn kỹ, phát hiện Vi Vi đang đứng sờ sờ ở đó, nguyên vẹn không tổn hao gì, không hề có lấy nửa vết thương!
Trong Ốc Sên Truyền Tin, rõ ràng bọn Ain nói Vi Vi bị thương nặng, giục hắn mau chóng trở về... Sao lại thế này?
"Vi Vi, nàng không sao?" Tạp Mỗ cảm thấy mình bị chơi xỏ.
"Đương nhiên... có sao chứ!" Khóe môi Vi Vi nở nụ cười đắc ý vì mưu kế đã thành.
"Hả?!"
Tạp Mỗ kinh ngạc thốt lên: "Vi Vi, nàng muốn làm gì!"
"Không đúng, là các người muốn làm gì..."
Tạp Mỗ lùi lại hai bước.
...
...
...
"Luffy, cậu đang nói nhảm gì thế!"
Lúc này, trên tàu Sunny Số Ba.
Zoro đỏ ngầu mắt trừng trừng nhìn Luffy. Kiếm sĩ xưa nay chưa từng nổi giận lôi đình với đồng đội như Zoro, giờ phút này thật sự bị kích động.
Ngay trước đó không lâu... Cẩm Vệ Môn lại nhòm ngó thanh Thu Thủy bên hông hắn!
Sau đó hai bên bắt đầu dây dưa giằng co vì chuyện này.
Kết quả, Luffy lại mở miệng bênh vực Cẩm Vệ Môn, nói quả thực nên trả thanh hắc đao Thu Thủy mà Long Mã đã phó thác lại cho Cẩm Vệ Môn...
Zoro khàn giọng gầm lên phẫn nộ: "Đó là đao của ta! Là thanh đao mà Long Mã đã giao lại cho ta!"
"Zoro các hạ, ngài đây là thừa nhận thanh đao đó chính là Thu Thủy của 'Đao Thần' Long Mã xứ Hòa Chi Quốc chúng tôi rồi sao?" Lúc này, chỉ thấy Cẩm Vệ Môn cất giọng lạnh tanh gặng hỏi.
"Đúng thế!"
Zoro hít sâu một hơi, nghiến răng đáp: "Nếu Long Mã mà ta quen biết và Long Mã trong miệng ngươi là cùng một người."
