Chương 61
Chương 61: Bạch Tinh
Đăng ngày 29/09/2026
19
Chuyển góc nhìn về phía Tạp Mỗ.
Tiệc tùng cuối cùng cũng giải quyết xong!
Việc đầu tiên Bạch Tinh muốn làm sau khi lấy lại tự do là đi viếng mộ mẫu thân.
Ba vị hoàng tử lấy cớ phải chuyển lời giúp Thậm Bình nên không đi theo làm phiền, còn Tạp Mỗ thì không chút khách khí (mặt dày) chọn đi cùng Bạch Tinh.
"Ngài là Hải Quân sao?"
"Ngài từng thấy mặt trời chưa?"
"Ban đêm những vì sao thật sự sẽ mọc lên trời sao?"
"Ngài đã từng đến nơi rợp bóng xanh gọi là rừng rậm chưa?"
Dọc đường, Bạch Tinh hệt như một đứa trẻ tò mò, liên tục hỏi ra một tràng câu hỏi ngây ngô đến mức đứa trẻ năm tuổi cũng thấy trẻ con.
"Ta không phải Hải Quân, nhưng ta đang truy sát một tên hải tặc!"
"Ta từng thấy mặt trời rồi, ở trên cạn lúc nào cũng thấy mặt trời. À không đúng, lúc mưa với trời âm u thì không thấy."
"Mỗi đêm sao đều sẽ bay lên trời, lấp la lấp lánh, đẹp lắm. À không đúng, trời mưa với âm u cũng không thấy được."
"Ta từng đến rừng rậm rồi. Nhưng trên đời này không chỉ có rừng rậm màu xanh, mà còn có cả rừng màu vàng kim và màu đỏ nữa."
Tạp Mỗ kiên nhẫn trả lời, không biết mệt là gì.
"Ơ~, rừng rậm màu vàng kim sao?" Đôi mắt Bạch Tinh lấp lánh ánh vàng.
"Sau này ta dẫn nàng đi xem, chịu không?" Tạp Mỗ hỏi.
"Vâng!" Bạch Tinh gật đầu thật mạnh!
(Đã lược bớt)
"Ta thấy không vấn đề gì mà, ta vốn thích Tạp Mỗ đại nhân."
Tạp Mỗ nghe vậy, khóe miệng lập tức nhếch lên: "Khặc khặc khặc!"
Rồi vội vàng lấy tay bịt chặt miệng lại!
Mẹ kiếp!
Sao lại lỡ cười ra tiếng thế này.
Bạch Tinh: ???
Đầy vẻ ngơ ngác, trong lòng thầm nghĩ tiếng cười kỳ quái thật.
Rồi nàng cũng bắt chước nặn ra nụ cười.
"Khặc. Khặc. Khặc."
Tạp Mỗ...
Nghe thấy thế liền đứng hình ngay tại chỗ!
Sau đó lấy tay che mặt.
Thôi xong, dạy hư mất rồi.
"Đúng rồi, Tạp Mỗ đại nhân muốn bắt tên hải tặc nào thế?" Lúc này, Bạch Tinh bỗng hỏi.
Tạp Mỗ đương nhiên không giấu giếm, rút thẳng lệnh truy nã của Luffy ra!
"Đó, chính là tên hải tặc này!"
Rồi vô cùng phẫn nộ quát lên: "Chính là tên này đã đánh vợ ta trọng thương, hại cả đứa con trong bụng nàng nữa!!!"
"A!!"
Câu này vừa thốt ra, Bạch Tinh lập tức chấn kinh.
Nàng mang theo một tia oán trách khẽ hỏi: "Tạp Mỗ đại nhân đã có vợ rồi sao?"
Tạp Mỗ tự nhiên nhận ra tia oán khí trong mắt Bạch Tinh.
Hắn làm bộ vô tội xòe hai tay: "Ta sinh ra trong nhà đế vương, khai chi tán diệp cho gia tộc vốn là trách nhiệm của ta. Huống hồ ta đâu chỉ có một người vợ."
Hầy!
Lời này của Tạp Mỗ thật sự chẳng phải nói dối!
Đừng nói đến thân phận đích tử gia tộc Thiên Long Nhân cao quý hơn cả đế vương của hắn.
Cách đây một năm, hắn đã bỏ ra ngàn tỷ Belly mua lại Vương quốc Lâu Lan.
Giờ hắn cũng là quốc vương chính thống của Vương quốc Lâu Lan!
Chuẩn đét một vị đế vương!
"Là vậy sao?"
Oán khí của Bạch Tinh lập tức tan biến phần lớn.
Cũng sinh ra từ chốn đế vương nên nàng càng hiểu rõ nguyên do. Nếu không phải phụ vương nàng yêu sâu đậm mẫu hậu, cộng thêm phương diện kia của phụ vương không được ổn...
thì chắc chắn nàng cũng đã có mẹ kế cùng đám đệ muội rồi...
Dọc đường cười nói vui vẻ.
Hai người nhanh chóng tới Rừng Biển, đến trước phần mộ của Vương phi Otohime.
Tạp Mỗ vốn tưởng sẽ đụng mặt Hải Hiệp Thậm Bình, nhưng tiếc là không gặp.
Đợi Bạch Tinh cúng bái xong, Tạp Mỗ đưa nàng về Long Cung.
Xong xuôi liền trở về khách sạn.
Hắn không hề quên mục đích mình tới đây!
Xả giận! Diệt Luffy!
Nhưng vì Luffy mang trên mình buff vô địch.
Nên hắn vẫn chưa thể lấy mạng thằng nhãi đó.
"Bản chiếu rạp tiếp theo là phần 'Z', đụng độ Zephyr. Đại tướng Zephyr dù già yếu, nhưng cũng không thể bị Luffy vừa mới rời Đảo Người Cá đánh bại dễ dàng như thế."
"Theo hệ thống nói, lúc đó hắn cũng bật buff."
Tạp Mỗ suy xét kỹ lưỡng về những chi tiết tương lai, trầm ngâm suy nghĩ.
"Mà Doflamingo không nằm trong bản chiếu rạp, tức là lúc đó Luffy dựa vào thực lực đánh bại Doflamingo."
"Việc đánh bại Doflamingo chính là một bước ngoặt lớn."
"Cày xong điểm kinh nghiệm này, về sau Luffy sẽ chỉ càng lúc càng mạnh!"
"Nhất định phải xử đẹp Luffy trước thềm Dressrosa!! Giờ việc đầu tiên mình cần làm là theo lời hệ thống, bào mòn sạch Khí Vận của Luffy trước đã. Đến lúc đó ắt sẽ nắm chắc phần thắng!!!"
"Ủa... chờ đã!"
Đột nhiên, Tạp Mỗ giật mình sực nhớ ra: "Không giết được Luffy, đâu có nghĩa là không đả thương được nó."
Nghĩ tới đây, hắn lập tức đứng bật dậy: "Gia Kế!"
"Ông chủ, tôi đây." Gia Kế ở ngoài phòng đáp lời.
"Ngươi lập tức đi truy sát Luffy cho ta! Không cần dốc toàn lực, chỉ cần quấy cho nó mất ăn mất ngủ là được."
"Nhưng hắn đang ở đâu?"
"Gần quán cà phê Nhân Ngư!"
"Rõ!" Gia Kế giơ tay chào theo kiểu quân đội.
Đáng nói là: Đảo Người Cá (Long Cung Vương Quốc) khá đặc thù, vừa là quốc gia gia nhập Thế Giới Chính Phủ, vừa được hải tặc bảo kê. Do đó Hải Quân không thể kéo lực lượng lớn đến Đảo Người Cá! Đây coi như là sự cân bằng mà Thế Giới Chính Phủ duy trì, dù là Tạp Mỗ cũng không tiện phá vỡ.
Gia Kế vừa rời đi không lâu.
Minh Mỹ đã tìm tới Tạp Mỗ hỏi: "Ngươi giúp ta một việc được không?"
"Việc gì?"
Minh Mỹ nói: "Trước đây ta đã bảo rồi, năm xưa người ký vào bản đồng ý giao cho Vương phi Otohime có cả gia tộc chúng ta. Vậy nên ta hy vọng tộc Ngư Nhân có thể được sống trên mặt đất như mong ước của bà ấy."
"Ngươi có vẻ rất sùng bái vị vương phi kia nhỉ." Tạp Mỗ nhíu mày.
"Không có, chỉ là tổ tiên hy vọng tộc Ngư Nhân có thể bước lên mặt đất thôi." Minh Mỹ đáp.
"Thế thì có gì khó?"
"Không khó?"
Tạp Mỗ nhướng mày: "Cứ liên hôn là xong chứ gì."
Minh Mỹ bật cười mỉa mai: "Liên hôn? Trong tộc làm gì có ai chịu giao hợp cùng người cá."
Nhưng cười mới được nửa chừng thì nụ cười tắt ngấm!
Chỉ thấy Tạp Mỗ nở nụ cười đầy tự tin rồi tự chỉ tay vào ngực mình.
"Như... nhưng chẳng phải ngươi đã có hôn ước với Vi Vi rồi sao?" Minh Mỹ không nhịn được bèn hỏi.
"Quên mất ta là ai rồi à?"
Chỉ thấy Tạp Mỗ mặt đầy kiêu hãnh tuyên bố: "Ta là một tên đại sắc phôi đấy!"
Minh Mỹ: ...
Lập tức nghẹn lời!
Hình như... đúng thật là cái lý này.
Cho Minh Mỹ lui ra, Tạp Mỗ lại gọi hệ thống ra!
"Hệ thống! Đổi công pháp kia cho ta!"
[Ting... Âm Dương Long Phượng Tạo Hóa Quyết (Bản Hải Tặc): Giá bán 2,5 triệu điểm kinh nghiệm.]
[Đổi thành công.]
[Chúc mừng ký chủ công pháp đại thành.]
