Chương 611
Chương 611: Tung tích của Minh Vương (2)
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Khốn kiếp, lại toàn tin vô dụng!"
Râu Đen lướt qua toàn bộ tình báo vừa đưa tới, trong lòng lại thấy tiền đồ tối mịt.
"Nếu, nếu ta có thể lấy được Minh Vương..."
"Blu blu—"
Đúng lúc này, một con Ốc Sên Truyền Tin vang lên.
Râu Đen theo bản năng thò tay vào túi lấy, kết quả phát hiện không phải Ốc Sên Truyền Tin trên người hắn đang kêu.
Thân hình hắn khẽ động, ánh mắt cuối cùng dừng trên tủ sách, nơi có một con Ốc Sên Truyền Tin trắng muốt!
"Con Ốc Sên Truyền Tin đó..."
Râu Đen nheo mắt, trong lòng thoáng kinh ngạc.
Con Ốc Sên Truyền Tin đó là thứ hắn sở hữu từ thời còn là thành viên băng hải tặc Râu Trắng.
"Zehahaha, là tên Marco tới cười nhạo ta sao?"
Râu Đen bật ra tiếng cười thô kệch, không hề do dự nối máy.
Không đợi đối phương mở miệng, hắn đã gầm lên: "Marco! Muốn cười thì cứ cười! Ít nhất ta không chết như lão cha!!"
"..."
Đầu bên kia Ốc Sên Truyền Tin khựng lại nửa giây, rồi truyền tới một giọng nói cực kỳ xa lạ với Râu Đen: "Xin hỏi, ngươi là Marshall D. Teach sao?"
Đồng thời, Ốc Sên Truyền Tin cũng mô phỏng dáng vẻ của đối phương.
Nếu Tạp Mỗ ở đây, chỉ cần liếc một cái là nhận ra người gọi qua Ốc Sên Truyền Tin chính là Cẩm Vệ Môn!
"Hả? Không phải Marco?"
Mặt Râu Đen đầy dấu hỏi.
Hắn nhìn kỹ dáng vẻ của Ốc Sên Truyền Tin, phát hiện căn bản không quen người này...
Cẩm Vệ Môn ở đầu bên kia lặp lại: "Tại hạ là gia thần của Kozuki Oden, xin hỏi ngươi có phải đội viên của Oden đại nhân, Marshall D. Teach không?"
"O... Oden..."
Râu Đen há miệng, đầu óc nhất thời chưa xoay kịp.
Oden... cái tên xa xôi quá rồi.
"Đúng rồi, trước kia hình như mình thật sự từng là một trong các đội viên của Oden."
Râu Đen hồi tưởng trong lòng.
"Không đúng! Tên Oden đó chẳng phải đã chết rồi sao..."
Râu Đen hơi ngơ ngác.
Hắn suy nghĩ một hồi, rồi thừa nhận: "Zehahaha, lão tử chính là Marshall D. Teach!"
"Hu hu hu— tốt quá!"
Ở đầu bên kia Ốc Sên Truyền Tin, thân thể Cẩm Vệ Môn vì kích động mà phập phồng dữ dội, khóe mắt chảy ra nước mắt vui mừng, cảm giác ông trời cũng đang giúp hắn!!
"Teach! Tại hạ chính là Thủ Tịch Gia Thần của chủ quân Kozuki Oden! Cẩm Vệ Môn—"
"..."
"..."
"Tại hạ khẩn cầu ngươi, báo thù rửa hận cho chủ quân Kozuki Oden của tại hạ! Khôi phục Quang Nguyệt Nhất Tộc của ta!"
Cẩm Vệ Môn hít sâu một hơi, nói ra toàn bộ lời khẩn cầu.
"???"
Đầu Râu Đen đầy dấu hỏi, nghi ngờ đối phương có phải đang đùa bỡn hắn không.
Tạm không nói giọng điệu đối phương còn mang theo chút mệnh lệnh... chẳng lẽ đối phương không biết mình là một kẻ phản bội giết cha? Bảo một kẻ phản bội như hắn đi báo thù cho Kozuki Oden?
Đầu hắn bị nước vào rồi à!
"Zehahaha, ngươi tới sỉ nhục ta sao!" Râu Đen hơi nổi giận.
"A, vô cùng xin lỗi!"
Cẩm Vệ Môn cũng ý thức được mình nói sai.
Bên Râu Đen vừa mới đánh thua, mình đã cầu viện hắn, ít nhiều cũng không thích hợp...
Giọng Cẩm Vệ Môn thành khẩn: "Các hạ Teach, tại hạ tuyệt không có ý sỉ nhục, tại hạ chỉ vì nóng lòng cầu viện."
"Hửm?"
Nghe lời đối phương không giống giả vờ, Râu Đen hơi ngẩn ra.
Hắn dò hỏi: "Ngươi, ngươi chẳng lẽ không biết chuyện xảy ra chỗ ta trước đây?"
Râu Đen hỏi chuyện hai năm trước, Cẩm Vệ Môn lại tưởng Râu Đen hỏi chuyện mấy ngày trước.
"Báo chí tại hạ đã xem rồi! Các hạ Teach, về kết quả trận chiến mấy ngày trước, tại hạ vô cùng đau buồn, xin nén bi thương!"
"Không, ta hỏi chuyện hai năm trước..."
"Hai năm trước?"
Cẩm Vệ Môn sửng sốt, sau đó thành thật nói: "Vô cùng xin lỗi, các hạ Teach. Tại hạ cùng không ít gia thần Quang Nguyệt đến từ hai mươi năm trước, vẫn chưa biết trong hai mươi năm này đã xảy ra chuyện gì..."
"Thì ra là vậy..."
Râu Đen chống cằm, đại khái đã hiểu đầu đuôi.
Đối phương là gia thần của Kozuki Oden, nhờ năng lực Ác Ma Quả Thực đi tới hai mươi năm sau! Cho nên vẫn chưa biết mình đã sớm trở mặt với băng hải tặc Râu Trắng...
Mấy ngày nay, vô tình thấy tên mình trên báo, nhớ tới mình từng là một trong các đội viên của Kozuki Oden, nên muốn nhận được sự giúp đỡ của mình.
"Zehahaha, ta từ chối—"
Râu Đen lập tức cự tuyệt.
Dù biết đối phương không sỉ nhục hắn, hắn cũng không thể giúp bọn họ báo thù cho Oden! Hắn đã sớm trở mặt với băng hải tặc Râu Trắng rồi...
Hơn nữa dù hắn vẫn là đứa con ngoan của Râu Trắng, trong lòng hắn cũng chẳng muốn báo thù cho Kozuki Oden— rõ ràng đã hứa sẽ quay về, nhưng lại bỏ lão cha mà đi.
"Xin ngươi nhất định phải giúp chúng ta! Tại hạ có thể hứa, hứa..."
Cẩm Vệ Môn lập tức cuống lên, thầm nghĩ không thể bỏ qua cái đùi này.
"Đúng rồi, tại hạ có thể thay mặt quyết định hứa! Sau chuyện này, nhường vị trí Thủ Tịch Gia Thần của Quang Nguyệt cho ngươi!"
Cẩm Vệ Môn nói mà đau như cắt: "Vinh dự này, không phải người bình thường có thể có được."
"À cái này?!"
Vẻ mặt Râu Đen khó tả, cảm thấy đối phương đúng là một thằng ngu.
Tứ Hoàng ngon lành không làm, chạy đi làm gia thần cho nhà người ta... mà mẹ nó còn là làm gia thần cho một người chết?
Cúp máy, cúp máy!!
Không cúp máy nữa, trí thông minh sẽ bị tên này ảnh hưởng mất!
"Khoan, khoan đã!!"
Thấy Ốc Sên Truyền Tin mô phỏng dáng vẻ "Râu Đen" không vui, Cẩm Vệ Môn vội hét: "Tại hạ, tại hạ, tại hạ còn có thể giúp các hạ báo thù!"
Cẩm Vệ Môn gào lớn: "Vũ khí một pháo hủy diệt một hòn đảo!!"
"Một pháo hủy diệt một hòn đảo? Vũ khí?"
Động tác cúp Ốc Sên Truyền Tin của Râu Đen khựng lại giữa chừng, hai mắt trợn tròn, tim vì kích động mà đập thình thịch.
"Chẳng lẽ là Minh Vương?"
"Không, hẳn không phải Minh Vương... nếu bọn họ thật sự có Minh Vương, sao có thể thua Khải Đa."
"Không, không— cũng có thể là Minh Vương, chỉ là bọn họ không biết đó là Minh Vương."
Khoảnh khắc này, trong đầu Râu Đen lóe qua vô số mảnh ký ức, nhớ lại rất nhiều chuyện cũ...
"Đúng rồi, đúng rồi."
Râu Đen chống cằm: "Ta nhớ năm đó sở dĩ tên Oden kia lên thuyền của Roger, chính là vì hắn đọc hiểu được văn bản lịch sử. Thậm chí còn viết được!!"
"Hòa Chi Quốc, Oden..."
"Văn bản lịch sử, binh khí cổ đại..."
"Mối liên hệ giữa chúng..."
"Khoan đã—"
"Có lẽ, Minh Vương thật sự đang giấu ở Hòa Chi Quốc!?"
Trong đầu Râu Đen như được khai sáng, phát hiện khả năng Minh Vương giấu tại Hòa Chi Quốc cực lớn.
Chính sách bế quan tỏa cảng của Hòa Chi Quốc vốn đã cung cấp một không gian cực tốt để che giấu Minh Vương! Thế Giới Chính Phủ nhiều năm như vậy vẫn không tìm được Minh Vương, rất có thể cũng vì nguyên nhân này...
"Khả năng này là hai mươi phần trăm, ba mươi phần trăm? Bốn mươi phần trăm?"
"Không! Dù chỉ có mười phần trăm cũng đáng để ta đi một chuyến!"
Râu Đen siết chặt nắm đấm, trong hốc mắt lóe lên tham lam và điên cuồng.
"Nếu thật sự lấy được Minh Vương, lại tiện tay cướp luôn Hòa Chi Quốc! Đến lúc đó, lão tử ngồi ôm cả đảo Tổ Ong lẫn Hòa Chi Quốc..."
Hai con ngươi Râu Đen bắt đầu run lên không kiểm soát, như thể đã thấy tương lai của hắn là một con đường bằng phẳng thênh thang.
