Chương 614
Chương 614: Có phải là Khí Vận?
Đăng ngày 30/09/2026
19
"..."
Trong lòng Sanji không khỏi thầm rủa.
Nếu thực sự đứng đó để đề phòng bất trắc, cớ sao cứ nhìn chằm chằm vào đao của Zoro, lại còn đứng ngay sau lưng Luffy?
Chỉ là hắn cũng chẳng tiện nói nhiều...
Thái độ của cả nhóm mấy ngày nay ra sao ai cũng rõ, hai người kia xa lánh bọn họ là chuyện bình thường! Hơn nữa dù không có hai kẻ đó, họ vẫn thừa sức bảo vệ thuyền Sunny Số Ba.
"Tùy các người!"
Sanji châm một điếu thuốc, đạp Nguyệt Bộ lao vút ra ngoài.
"Keng——"
Một tiếng va chạm trầm đục dữ dội vang lên.
Khoảnh khắc tiếp theo, Sanji đã ngậm thuốc lá vững vàng đáp xuống boong tàu.
Hắn quay đầu, hướng về phía Zoro bảo: "Đầu tảo xanh! Lần này ta hạ hai nghìn một trăm quả rồi! Là ta thắng."
"Hả?"
Zoro ngoáy ngoáy lỗ tai: "Ngươi gọi ai là đầu tảo xanh đấy?"
Ở một hướng khác.
"Keng keng keng——"
Nami vung vẩy Thiên Hậu Bổng, cũng dùng cách của riêng mình để san sẻ bớt áp lực cho đồng đội.
"Haizz!"
Nàng nhìn mọi người đang giao chiến ác liệt, lại nhìn Thiên Hậu Bổng trong tay mình, khẽ thở dài một tiếng, chẳng rõ trong đầu đang suy tính điều gì.
...
...
"Oành! Oành! Oành!"
Tiếng nổ đinh tai nhức óc liên tiếp vang lên, từng đóa hỏa hoa rực rỡ bùng nổ giữa không trung cách thuyền Sunny Số Ba mười mét.
Nhờ sự phòng ngự tích cực của nhóm Băng Mũ Rơm... đợt pháo kích ập tới không chút dấu hiệu báo trước này cũng dần bị chặn đứng.
"Tốt, tốt, tốt lắm!"
"Cái ta cần chính là cục diện này!"
Tạp Mỗ đứng từ xa quan sát thế trận dần sáng tỏ, hắn biết rõ chỉ bằng hỏa lực pháo kích thì chẳng thể làm gì được Băng Mũ Rơm.
Dù sao thì Sanji lẫn Zoro đều đã cày qua bọc điểm kinh nghiệm mang tên BIG MOM.
Dĩ nhiên——người của Băng Mũ Rơm cũng chẳng hề nhẹ nhõm như bề ngoài, họ vừa phải đề phòng thân thuyền bị đạn pháo đục thủng lỗ lớn, vừa phải khống chế tàn lửa do pháo phát nổ không bén vào thuyền Sunny Số Ba...
Nếu để lửa cháy lan sang thuyền, bọn họ coi như xong đời.
"Toàn thể Hải Quân nghe lệnh!"
Tạp Mỗ rút ra một con Ốc Sên Truyền Tin phát thanh, cất giọng quát lớn: "Chờ hiệu lệnh của ta, sau đó toàn bộ nhắm thẳng vào tên Mũ Rơm ở mũi thuyền mà khai hỏa!"
"Rõ!"
Lực lượng Hải Quân đồng thanh hô lớn, biểu thị quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ.
"Ủy, chờ đã——"
Tạp Mỗ dường như nghĩ ra điều gì, vội cầm ống nhòm quan sát kỹ lại lần nữa.
"Cao Su Cao Su · Bong Bóng Khí!"
Chỉ thấy đằng xa, cách tên nhóc Mũ Rơm cản phá đạn pháo là phồng căng cơ thể thành hình một quả bóng hơi, sau đó bắn ngược đạn pháo trở lại.
"Hay, hay lắm, quả là trời giúp ta!"
Tạp Mỗ tấm tắc khen ngợi, chạy vội tới ụ pháo gần đó, đồng thời sai người kéo ra một xe đạn pháo đặc biệt.
Khóe môi Tạp Mỗ nhếch lên một đường cong, cười híp mắt nói: "Chỗ này đều là đạn pháo chế tạo từ Hải Lâu Thạch, lát nữa khai hỏa nhớ trộn mấy viên vào! Bắn cho tên nhóc Mũ Rơm thủng vài lỗ xem hắn đỡ kiểu gì!"
"Rõ!"
Không ít binh lính Hải Quân nở nụ cười đầy nham hiểm, dường như đã mường tượng ra cảnh tên nhóc Mũ Rơm kêu gào thảm thiết lát nữa.
Với cái kiểu lấy thân đỡ đạn kia, chỉ cần sơ sẩy một chút là trên người sẽ thủng cả chục lỗ to ngay.
Điều đáng nói là: đạn pháo chế tạo từ Hải Lâu Thạch, bởi vì chất liệu "đá" của nó, uy lực nổ thực chất không bằng đạn pháo thông thường. Nhưng thứ này lại là khắc tinh tuyệt hảo để đối phó với những kẻ sở hữu năng lực Ác Ma Quả Thực tự tin thái quá, mang lại hiệu quả bất ngờ cực lớn...
Số lượng quá nhiều ngược lại không tốt.
Ngoài ra, việc khai thác Hải Lâu Thạch cực kỳ khó khăn, nguồn nguyên liệu bị Hòa Chi Quốc của Khải Đa độc quyền hoàn toàn, muốn có nhiều cũng chẳng kiếm đâu ra.
"Oành! Oành!"
Tiếp tục dùng hỏa lực áp chế thêm vài phút.
"Chính là lúc này, bắn!" Tạp Mỗ hạ lệnh.
"Oành! Oành! Oành!"
Hàng ngàn quả đạn pháo tựa như mưa sao băng mất khống chế, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa trút thẳng về phía boong tàu nơi Luffy đang đứng, trong đó còn lẫn hơn mười viên đạn chế tạo từ Hải Lâu Thạch.
Nếu có thể trực tiếp giết chết Luffy thì quá tốt, còn nếu không, cũng có thể nhân cơ hội này phá hủy thuyền Sunny Số Ba.
Như vậy, bọn họ đừng hòng đặt chân tới Hòa Chi Quốc!
Cùng lúc đó——
Trên thuyền Sunny Số Ba.
"Mẹ kiếp, hai cái tên này!!"
Zoro bị nhìn chằm chằm tới mức dựng cả tóc gáy, có cảm giác hệt như thiếu nữ đi đêm bị kẻ xấu bám đuôi.
Hắn siết chặt lấy Thu Thủy, Tam Đại Quỷ Triệt trong tay, rồi ngậm chặt thanh Hòa Đạo Nhất Văn Tự ngang miệng...
"Hử?!"
Đôi mày Zoro đột nhiên nhíu chặt.
Bởi vì phần lớn sự chú ý đều đặt vào việc phòng bị Cẩm Vệ Môn, mà hai người Cẩm Vệ Môn lại trốn sau lưng Luffy, nên hắn là người đầu tiên phát hiện ra loạt đạn pháo đang ồ ạt phóng về phía cậu bạn.
"Khoan đã, đó là——"
"Luffy!!"
Đồng tử Zoro co rút mạnh, gầm lên: "Đừng dùng cơ thể đỡ đống pháo đó! Trong đó có Hải Lâu Thạch!"
"Cái gì? Hải Lâu Thạch ư?!"
Luffy lập tức giật bắn mình, hắn thừa hiểu trên đời này chỉ có nước biển và Hải Lâu Thạch là tuyệt đối không thể cậy mạnh đối đầu.
"Bụp!"
Một tiếng đàn hồi của cao su vang lên, thân thể Luffy nhanh chóng co rút trở lại kích thước bình thường.
"Vút! Vút!"
Gần như cùng lúc, vô số đạn pháo đã lọt qua phạm vi phòng thủ của Luffy.
"Không xong rồi——con thuyền!"
Sắc mặt mọi người trong Băng Mũ Rơm đồng loạt biến đổi.
"Tam Đao Lưu Áo Nghĩa · Thanh Long Ngâm · Lưu Thủy!!"
"Ong ong!!"
Tiếng kiếm ngân vang rền trời, thân ảnh Zoro bay vọt lên không, giữa không trung vung ra ba đạo trảm kích vô địch tuyệt luân.
"Oanh long long!!"
Giữa tầng không, đống đạn pháo dày đặc nổ tung cùng một thời điểm, rực sáng hệt như pháo hoa ngày tết.
"Phù, phù..."
Mọi người trong Băng Mũ Rơm thở phào một hơi nhẹ nhõm, thầm nghĩ may mà Zoro phát hiện kịp thời.
"Bịch! Bịch!"
Zoro vững vàng đáp xuống boong tàu, khẽ ngẩng đầu nhìn về phía Sanji: "Vừa nãy ngươi bảo, ai thắng cơ?"
"Ta..."
Sanji đen mặt lại, trong lòng thầm mắng lại để cho cái tên này làm màu thành công rồi.
"Chuyện gì xảy ra thế này, ai nói cho ta biết rốt cuộc là sao hả!"
Tạp Mỗ nhìn thuyền Sunny Số Ba đằng xa vẫn nguyên vẹn không sứt mẻ miếng nào, quả thực không thể hiểu nổi.
Màn dạo đầu đã chuẩn bị chu đáo nhường ấy... hắn vốn cũng chẳng kỳ vọng dùng đạn pháo mà giết nổi Luffy!
Thế nhưng——thuyền đâu! Thuyền của bọn chúng sao không sứt mẻ gì?
Dù không thể bắn nát con thuyền, thì ít nhất cũng phải có một đốm lửa bốc lên chứ!
"Thưa ngài Coruclide Kam-sei tôn kính!"
Một tên Hải Quân hớt hải chạy tới báo cáo: "Là Roronoa Zoro! Hắn đã chém nát toàn bộ đạn pháo rồi!"
"Hả?"
Tạp Mỗ cau mày: "Hắn chẳng phải đang phòng thủ ở đuôi thuyền sao?"
Màn dạo đầu bày ra là để nhóm Băng Mũ Rơm thích nghi với mật độ hỏa lực rải đều ban đầu, sau đó đột ngột tập trung toàn lực vào một điểm để áp chế, ưu tiên phá hủy thuyền Sunny Số Ba trước.
"Chuyện... chuyện này thuộc hạ cũng không rõ."
Tên lính lắc đầu, lí nhí đáp: "Hắn... hình như hắn luôn luôn cảnh giác hướng của tên nhóc Mũ Rơm!"
"Đợt đạn pháo tập trung của chúng ta, dường như vừa bắn ra đã bị hắn phát giác ngay lập tức."
"Mẹ kiếp! Còn có cái kiểu này nữa sao!"
Tạp Mỗ xoa xoa trán, nghi ngờ đây hoàn toàn là do Khí Vận của Luffy tác oai tác quái, quả thực vô lý hết sức.
Hắn đâu biết rằng, người mà Zoro luôn luôn đề phòng nãy giờ thực chất lại là hai kẻ nhóm Cẩm Vệ Môn.
Chỉ là trùng hợp, hai người Cẩm Vệ Môn không hòa hợp với những người khác trong Băng Mũ Rơm, Cẩm Vệ Môn lại chẳng muốn dốc sức ra đánh, thành thử mới lén trốn sau lưng nhóc Mũ Rơm...
Nói tóm lại, dưới sự xô đẩy của những hiểu lầm trùng hợp! Kết quả lại biến thành như thế...
Song đây có phải là cái gọi là Khí Vận hay không, thì chẳng ai dám chắc.
